qui nho
23-07-2008, 05:11 PM
Anh hãy đi mà về bên mùa xuân!
Để mình em nơi đây mùa đông tuyết phủ
Trái tim anh em đã không còn là chủ
Thì thôi, em trả lại cho người ta
Anh hãy đi, bỏ mặc năm tháng qua!
Để em với mình em nơi đây cô quạnh
Dẫu vậy, một ngày, gió sẽ hết lạnh
Em rồi sẽ tìm được mùa xuân của chính mình
Dù nơi đây đã vắng một bóng hình
Nhưng nỗi đau sẽ phai tàn theo năm tháng
Giờ có níu kéo, tình cũng đã nứt rạn
Em cũng không thể tin anh được nữa rồi
Bởi vậy, hãy xa nhau mãi thôi
Để còn có những kỉ niệm đẹp mà nhớ
Tiếc làm chi một cuộc tình đã lỡ
Anh hãy về với mùa xuân, còn em về với chính mình
Để mình em nơi đây mùa đông tuyết phủ
Trái tim anh em đã không còn là chủ
Thì thôi, em trả lại cho người ta
Anh hãy đi, bỏ mặc năm tháng qua!
Để em với mình em nơi đây cô quạnh
Dẫu vậy, một ngày, gió sẽ hết lạnh
Em rồi sẽ tìm được mùa xuân của chính mình
Dù nơi đây đã vắng một bóng hình
Nhưng nỗi đau sẽ phai tàn theo năm tháng
Giờ có níu kéo, tình cũng đã nứt rạn
Em cũng không thể tin anh được nữa rồi
Bởi vậy, hãy xa nhau mãi thôi
Để còn có những kỉ niệm đẹp mà nhớ
Tiếc làm chi một cuộc tình đã lỡ
Anh hãy về với mùa xuân, còn em về với chính mình