PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bất chợt



Ozhi
23-07-2008, 06:42 AM
Bất chợt
Bước chân ngang qua phố
Tóc dài
Ai lại xõa ngang vai
Bối rối
Tình rơi đi một nửa
Thẹn thùng
Em cười dưới nắng thưa

Bất chợt
Đứng nhìn theo ánh nắng
Bỗng ai
Bước theo em nhìn hoài
Ngại ngùng
Sao còn theo em mãi
Nhìn lại
Ai ngại vờ làm ngơ?

Bất chợt
Chờ ai ngang qua phố
Nụ cười
Cho giọt nắng thêm tươi
Tự nhiên
Lòng lại dâng tiếng hát
Xin ai
Cho một lần yêu thương

Bất chợt
Nắng vàng thêm rực rỡ
Môi cười
Ai sánh bước cùng em
Trên phố
Người qua đâu một nửa
Tự nhiên
Bất chợt yêu thôi mà!


Tặng: Otaku
P/S: nhớ cậu!
6:58 pm [16/8/08]

lừa_đảo_tiểu_thư
23-07-2008, 08:13 AM
Bât chợt một chiều nắng
Em tìm thấy hình bóng anh
Bất chợt một chiều mưa
Thấy nhung nhớ một người
Bất chợt ngày thu vàng
Anh sóng bước bước cùng em

Bất chợt chiều đông lạnh giá
Anh buông tay
Em bước đi mình em
Cô đơn
Chiếc bóng mình lẻ loi

Trò_hư
24-07-2008, 03:30 AM
Em !...Anh !...
Cuộc đời không lối rẽ

Em tuột dốc không phanh
Anh lao lên vội vã

Cuộc đời không lối rẽ
Thôi đành phải va nhau

Ozhi
24-07-2008, 07:11 PM
Bất chợt
một ngày trời chuyển mưa
Hóa ra
anh gặp em thẫn thờ
Gia tay
hứng giọt nước long lanh
Tự nhiên
bất chợt tim lỗi nhịp
Ừ ha
bất chợt yêu thôi mà!




*cười cười*
@trò hư: bài thơ ra trò nhỉ! *cười*

Thân

chianhltt
25-07-2008, 12:21 AM
bất chợt bước chân ngang qua phố
tóc dài ai đang sỏa ngang vai
bối rối thẹn thùng khuôn mắt đỏ
em cười dưới ánh nắng mai

bất chớt tôi nhìn theo nơi ấy
cứ đi theo nhìn hoài
ngại ngùng sao còn theo em mãi
tóc dài ngượng ngùng quay

bất chợt ngang qua phố
đợi chờ một bóng ai
mong nụ cười trong mắt
để niềm vui đong đầy

bất chớt ngang qua phố
em mỉm cừoi với ai
bất chợt trên con phố
có hai người sánh vai

me0c0n
25-07-2008, 12:37 AM
bất chợt đứng một mình
thấy lòng này trống vắng
bất chợt thấy cố đơn
mún đc iu lần nữa
bất chợt chút giận hờn
vì sao em bùn mãi
ngỡ như là đã quên
về mối tình quá khư
thôi có là jì đâu
quên đừng mong đừng nhớ