PDA

Xem đầy đủ chức năng : HẠ.mƯa ĐÊm



Crazy In Love!
23-07-2008, 05:13 AM
HẠ.MƯA ĐÊM

Tg:Phạm Thanh Phong.

Những lúc mưa ai ngồi ngơ,ngỏ vắng
Ngóng tìm ai lối vắng tôi về
Con đường tối,ướt đầm cơn mưa hạ
Bóng đèn đêm hiu hắt,lẻ loi
Vẫn cơn mưa ấy xưa nay đã khác
Khi bên anh khoảng trống vô hồn....
Không còn em nữa!không còn nữa!
Đã mất em rồi thôi mất mãi!
Tiếc làm chi hay khóc làm gì?
Thêm hy vọng thường thêm nhiều thất vọng!
Quên đi thôi,cố nhớ mà chi!
Tình ra đi có bao giờ trở lại.
Chỉ có mưa đêm ướt mãi tâm hồn ...
Và nước mắt rơi thêm vào kỉ niệm
Hạnh phúc xưa hay đau khổ đêm nay?

Crazy In Love!
25-07-2008, 03:47 AM
NGẮM MƯA

Người buồn ngồi ngắm mưa rơi
Nỗi buồn như thể hạt mưa ngấm lòng


Mưa rơi buồn lại thêm buồn
Gió đưa lá rụng cho lòng thêm đau
Mưa rơi rơi để làm gì
Tan tành đôi ngã bướm vàng xa nhau
Xoay tròn tình cũ về đâu
Ngỏ ngơ bến vắng ngóng chờ trong mưa
Mưa là giọt lệ của trời
Hay là nước mắt của người đang yêu
Chiều nay rụng xuống lối về
Đọng trên vai áo .........đọng trên môi
Dù mai mưa có tạnh rồi!
Nhưng lòng anh vẫn mưa hoài không thôi
...........

me0c0n
25-07-2008, 08:25 AM
MƯA TÌNH IU !
nhớ mùa đông ai lạnh lùng đứng đó
em dại khờ mong nhớ chẳng nói ra
anh nhìn em khẽ cười ...ngày hạnh phúc!
"Anh yêu em" rồi đi mãi không về !
Mưa cùng em đợi chờ ngày vô vọng
chốn xa mờ anh ở đó cùng ai
mưa đã nói "thôi mình chia tay" nhé !
chẳng còn jì ngoài iu dấu nhạt phai
mưa giìơ đây cùng anh quay về lại
muốn đc iu như quá khứ đôi mình
mưa nói anh vẫn iu hoài em mãi
sao em khờ không biết đc người ơi
tình nhạt phai em đành chôn dĩ vãng
mưa vô tình thôi em cũng đành quên !

Crazy In Love!
25-07-2008, 09:49 AM
GIỌT TÍM

Giọt tím là giọt thật buồn
Khẽ rơi lên cánh hoa tàn ngẩn ngơ
Giọt tím là giọt mong chờ
Nhưng rồi cũng mãi ơ hờ lòng đau
Giọt buồn chẳng thể tặng nhau
Thôi thì giữ lấy để sầu mình ta.....!

Crazy In Love!
25-07-2008, 10:22 AM
Từng lời của em như ngàn mũi dao
Đâm trái tim anh tứa máu
Ngàn ước mơ xanh ......
Tựa mảnh thuỷ tinh rơi vỡ vụn tan tành.
Một cuộc tình đẹp tựa án mây xanh
Trôi bồng bềnh trên đồi cao ngoạn thuỷ
Nay xa!Cho lòng người lưu luyến
Ngàn đắng cay chua chát đã từng
Nhưng ngọt ngào chưa một lần nếm thử
Ôi! Sao ta khao khát quá !
Một lần thôi cho đã đầy chếch choác
Cho ngây ngất men say trong tình yêu cháy bỏng.
Thế mà......!
Sao nỡ....ra đi cho đêm nay mình ta nâng chén.
Ánh trăng mờ sóng sánh sông sâu.
Thêm chiếc lá làm thuyên trôi lơ đãng.
Thả hồn vào phiêu lãng mà trôi!!!!

Crazy In Love!
26-07-2008, 10:02 AM
KHÔNG ĐỀ

Hôm nay trời đất thật vui
Mây xanh , hoa thắm , chim reo rộn ràng
Riêng tôi bỗng chợt ngỡ ngàng
Nhìn trời nhìn đất đôi hàng lệ rơi

Lòng nguyện khói tím bâng quơ
Tim sầu chẳng hiểu mang buồn không tên
Hôm nay ai nấy cũng vui
Nhưng đâu ai biết chỉ riêng tôi buồn

Gặp buồn thì buồn tất nhiên
Gặp vui nhiều quá ngậm ngùi chẳng sao
Riêng mình chẳng hiểu vì sao
Tự nhiên mình lại âm thầm cô liêu

Mới sớm mà nay đã chiều
Mới yêu môi ngọt giờ thì đắng cay
Cười cho thế sự đỗi thay
Thương cho mấy kẻ thơ ngây vào đời

Yêu đương thuyền bến long đong
Lòng ta thuyền gỗ tim ai bể trời
Thế nên đâu nói thành lời,
Không đề thơ viết thay lời xót xa.

Crazy In Love!
26-07-2008, 11:25 AM
Cảm ơn các bạn đã đọc thơ tôi,mong ai đó để lại đôi lời vấn vương.

mialau
26-07-2008, 11:44 PM
NGẮM MƯA

Người buồn ngồi ngắm mưa rơi
Nỗi buồn như thể hạt mưa ngấm lòng


Mưa rơi buồn lại thêm buồn
Gió đưa lá rụng cho lòng thêm đau
Mưa rơi rơi để làm gì
Tan tành đôi ngã bướm vàng xa nhau
Xoay tròn tình cũ về đâu
Ngỏ ngơ bến vắng ngóng chờ trong mưa
Mưa là giọt lệ của trời
Hay là nước mắt của người đang yêu
Chiều nay rụng xuống lối về
Đọng trên vai áo .........đọng trên môi
Dù mai mưa có tạnh rồi!
Nhưng lòng anh vẫn mưa hoài không thôi
...........


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/50Kopie.jpg

Chào Mèo con , Chào bạn Crazy in Love

Thơ cuả Bạn dễ thương trong sáng nhưng cũng đầy tâm sự. Chắc là đã chớm yêu chớ giề...hhi

Vài hàng ghé thăm Bạn , chúc moị ngươì cuối tuần vui nha. :heartflower:mialau

Crazy In Love!
27-07-2008, 04:03 AM
Nêu em có những thơ buồn.
Chia anh một nữa khi vấn vương.
Nữa kia luồn vào trong thơ ấy.
Để những đau thương bay như hương.

(cảm ơn mèo con va mía đã ghé thăm,bài trên như tấm lòng gữi tặng,mong điều tốt đẹp đến với các bạn nhưng nàng thơ)

Crazy In Love!
27-07-2008, 04:18 AM
Tim anh như chiếc thuyền nan,
Mà bến em lạc giữa biển trời mêng mông.
Biết đâu những ngóng cùng trông
Mòn theo năm tháng tơi bời ruột gan.
Yêu em anh đốt cháy lòng
Thương em anh lấy nỗi lòng ra phơi.
Hỡi người con gái kia ơi!
Nếu em có thấy cho tôi một lời!

Lời thương lời ghét,
Chứ đừng làm ngơ.
Tội anh vất vã anh chờ.
Lênh đênh sóng nước,mây đen ùn ùn.
Nhanh nhanh em nói một lời.
Không anh chìm mất lững lờ anh trôi.(tội chưa)

mialau
27-07-2008, 06:19 AM
Tim anh như chiếc thuyền nan,
Mà bến em lạc giữa biển trời mêng mông.
Biết đâu những ngóng cùng trông
Mòn theo năm tháng tơi bời ruột gan.
Yêu em anh đốt cháy lòng
Thương em anh lấy nỗi lòng ra phơi.
Hỡi người con gái kia ơi!
Nếu em có thấy cho tôi một lời!

Lời thương lời ghét,
Chứ đừng làm ngơ.
Tội anh vất vã anh chờ.
Lênh đênh sóng nước,mây đen ùn ùn.
Nhanh nhanh em nói một lời.
Không anh chìm mất lững lờ anh trôi.(tội chưa)




Tội thì có tội.....xin thưa
Thuyền nan theo sóng đẩy đưa nơi nào
Ngồi đây nước mắt tuôn trào
Nước lên nước xuống tấp vào nơi đâu

Thương cho cái cánh bèo dâu
Mạn thuyền Anh lướt nát mầu tím yêu
Doĩ theo bóng dáng mỗi chiều
Lơì thương em gưỉ cánh diều trao Anh

Cuí từn dui dẻ heng. Mía lau

Cô Bé yuri
27-07-2008, 08:19 AM
Gởi Một Mùa Mưa

có lẽ cuối trời hạ sắp qua
mưa thu đến sớm cũng chỉ là
muốn mượn lửa lòng nhờ ai sưởi
tầm hồn trống vắng tự thời xa

xin đừng rơi nữa hạt mưa ơi
từ cõi thâm tâm đã gối bời
nay lại xót xa trong hoài niệm
ân tình dậy sóng một dòng trôi

gởi người lưu lạc chút thơ riêng
cầu mong trong ấy chẳng muộn phiền
lỡ như có chút sầu vương ý
cũng là xúc cảm của riêng em

Crazy In Love!
28-07-2008, 10:00 AM
Tội thì có tội.....xin thưa
Thuyền nan theo sóng đẩy đưa nơi nào
Ngồi đây nước mắt tuôn trào
Nước lên nước xuống tấp vào nơi đâu

Thương cho cái cánh bèo dâu
Mạn thuyền Anh lướt nát mầu tím yêu
Doĩ theo bóng dáng mỗi chiều
Lơì thương em gưỉ cánh diều trao Anh

Cuí từn dui dẻ heng. Mía lau

Em ơi đã mấy tháng ròng
Lênh đênh sóng nước,vật vờ bờ sông
Trông theo con sóng dập dìu
Hỏi từng con cá bến thơ "máu lìa"

Cảm thương tấm lòng thuỷ chung
Rẽ từng con nước cá bơi chỉ đường
Đường xa rồi lại đường xa ghập gềnh
Qua bao con rạch,rách tươm áo rồi.

Hôm nay đang lúc bồi hồi
VÌ đang lạc giữa vườn thơ, mialau
Xa xa trong ráng nắng chiều
Diều bay phất phới báo tin của nàng.

Nàng ơi anh đã thấy nàng
Héo hon mòn mõi đang chờ đợi anh
Một mình dưới gốc đa xanh
Mía ơi anh đã tìm về rồi đây.


Hạnh phúc trong nỗi xót xa
Bao nhiêu xa cách,mặn mà lời son.
Dù bao cảm dỗ không màng
Trăm năm anh chỉ yêu nàng mà thôi.

Còn vài bước sóng nữa thôi
Nhanh lên tí nữa cho anh ôm nàng
Hai hàng nước mắt chảy xuôi.
Hai đôi môi rát gặp nhau chín hồng.

Crazy In Love!
28-07-2008, 10:08 AM
Gởi Một Mùa Mưa

có lẽ cuối trời hạ sắp qua
mưa thu đến sớm cũng chỉ là
muốn mượn lửa lòng nhờ ai sưởi
tầm hồn trống vắng tự thời xa

xin đừng rơi nữa hạt mưa ơi
từ cõi thâm tâm đã gối bời
nay lại xót xa trong hoài niệm
ân tình dậy sóng một dòng trôi

gởi người lưu lạc chút thơ riêng
cầu mong trong ấy chẳng muộn phiền
lỡ như có chút sầu vương ý
cũng là xúc cảm của riêng em


Mưa rơi nao lòng nồng thương nhớ
Gió thổi hơi sương lạnh tim gan
Ngước mắt nhìn trời qua khe cửa
Chợt thấy mắt nàng quyện hồn sao
(yuri à,hãy cho thơ buồn chút hy vọng đế sống nha,sau mưa đêm là bầu trời sao đẹp lém đó)chúc dzui dzẻ heng)

Crazy In Love!
03-08-2008, 10:08 AM
Nhớ đến em hư hư ảo ảo
Có như không , không mà không hẳn
Ghét thì không , thương càng không phải
Quên chưa quên mà nhớ lờ mờ