tốc độ
23-07-2008, 12:19 AM
Cạnh nhà mình có một cô bé 2 tuổi bằng tuổi với đứa cháu trai nhà mình.
Bình thường mình để ý thấy cháu mình không thích chơi với cô bé đó, nó chỉ thích chơi với những đứa lớn tuổi hơn thui.
Nhưng một chuyện xảy ra làm mình phải thay đổi suy nghĩ về "trẻ con"
Hôm qua cô bé đó ngồi trước nhà chơi và cu Moon ( cháu mình) cũng ra chơi trước nhà nhưng không hề qua chơi với cô bé, được 1 lúc thì đàn kiến cắn vào chân cô bé làm cô bé khóc lên, thấy thế cu Moon liền qua xua kiến đi và kéo áo lên lau nước mắt cho cô bé.
Mình đứng nhìn hai đứa mà nước mắt cứ chảy ra, nhìn 2 đứa lúc đó thật đáng yêu. mình không biết rằng một đứa trẻ mới có 2 tuổi mà cũng biết vỗ về bạn mình khi khóc như vậy.
và hum nay thức dậy mình đã thấy cu moon ra trước nàh chơi với cô bé đó, thật kỳ lạ! chỉ khi cô bé khoc 1thì cu moon mới sang chơi cùng ! mình không biết trong tâm hồn trẻ con có suy nghĩ những gì mình làm hay không nhưng mình thấy chúng thật đáng yêu.
khi bùn thì khóc, vui thì cười, giận hờn chỉ là thoáng chốc rùi sẽ quên mau như cơn gió qua, và có thề " lau nước mắt" cho bạn mình nữa chứ...!?
người lớn mà cũng suy nghĩ đơn giản như vậy thì hay biết mấy nhĩ!!
lúc nhìn cu moom lau nước mắt chi cô bé hàng xóm mình đã khóc nhưng mà hổng có ai kéo ao lau nước mắt cho mình hết cả...!!
:timup:
Bình thường mình để ý thấy cháu mình không thích chơi với cô bé đó, nó chỉ thích chơi với những đứa lớn tuổi hơn thui.
Nhưng một chuyện xảy ra làm mình phải thay đổi suy nghĩ về "trẻ con"
Hôm qua cô bé đó ngồi trước nhà chơi và cu Moon ( cháu mình) cũng ra chơi trước nhà nhưng không hề qua chơi với cô bé, được 1 lúc thì đàn kiến cắn vào chân cô bé làm cô bé khóc lên, thấy thế cu Moon liền qua xua kiến đi và kéo áo lên lau nước mắt cho cô bé.
Mình đứng nhìn hai đứa mà nước mắt cứ chảy ra, nhìn 2 đứa lúc đó thật đáng yêu. mình không biết rằng một đứa trẻ mới có 2 tuổi mà cũng biết vỗ về bạn mình khi khóc như vậy.
và hum nay thức dậy mình đã thấy cu moon ra trước nàh chơi với cô bé đó, thật kỳ lạ! chỉ khi cô bé khoc 1thì cu moon mới sang chơi cùng ! mình không biết trong tâm hồn trẻ con có suy nghĩ những gì mình làm hay không nhưng mình thấy chúng thật đáng yêu.
khi bùn thì khóc, vui thì cười, giận hờn chỉ là thoáng chốc rùi sẽ quên mau như cơn gió qua, và có thề " lau nước mắt" cho bạn mình nữa chứ...!?
người lớn mà cũng suy nghĩ đơn giản như vậy thì hay biết mấy nhĩ!!
lúc nhìn cu moom lau nước mắt chi cô bé hàng xóm mình đã khóc nhưng mà hổng có ai kéo ao lau nước mắt cho mình hết cả...!!
:timup: