PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng trên biển



Pe_ly
23-07-2008, 12:05 AM
Nắng trên biển

Hai chân nó bắt chéo vào nhau, vai khẽ tựa vào lưng ấy…ấy…ấy (đúng hơn là thằng bạn chí cốt của nó). Bây giờ chỉ toàn im lặng. Mà bây giờ im lặng là cái tốt nhất mà chúng có thể làm.:im:
* * * * * *
Nó, Rin và Ngọc thân nhau đã lâu. Cho dù trước kia có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cuối cùng chúng nó vẫn là bộ ba hoàn hảo. Nhưng sau khi Ngọc chuyển vào Sài Gòn, nó và Rin cũng ít gặp nhau hơn. Hai chúng nó thấy cần phải có thêm một thời gian nữa để bình tâm lại. Ngọc vừa đi lại vừa vô tình tạo ra một khoảng trống ngăn cách chúng nó. Ừ! Thì công nhận Ly và Rin là một boy và một girl nhưng rắc rối hơn ở chỗ là chúng lại thân hơn bình thường. Mà cho dù ai có nói gì đi chăng nữa thì chúng nó vẫn là bạn thân. Đơn giản vì Rin là chỗ dựa vững chắc cho Ly. Thậm chí, nó còn có cảm giác thích Rin ấy chứ, ai bảo thằng Rin dễ thương, cao ráo, khôi ngô, học giỏi…vân vân và vân vân:hum::hum::hum:
* * * * * *
Nhưng đó chỉ là hồi tưởng còn sự việc đau lòng bây giờ là Ngọc – con bạn chí cốt của nó vào Sài Gòn chưa đầy ba tháng. Nó chưa kịp hoàn hồn vậy mà bây giờ thằng Rin lại đi Singapo du học:mecry:. Sau khi nghe tin này nó phải “Há…hả…” đến lần thứ 3 mới nghe rõ.
- Chỉ 2 tháng thôi! –Đó là câu mà thằng bạn của nó cố an ủi.
Hai tháng đối với Ly là một khoảng thời gian quá dài. Vậy mà còn chưa kể đây là “ hai tháng HÈ. Tin này như xét đánh ngang tai đối với nó. “Hè” là thời gian mà trước đây chúng nó hay tụ tập, hay đi chơi, vui đùa. Thế mà không hiểu tại sao thằng bạn chí cốt của nó lại chọn khoảng thời gian này để đi. Chẳng khác gì nó đi trốn của nợ vậy. Nhưng Ly thì không thể can dự vào việc này được-Đó là quyết định của thằng Rin. Bây giờ nó chỉ có thể vắt óc suy nghĩ để tìm cho ra món quà tạm biệt cho thằng bạn iu quý của nó.:hearton:
* * * * * *
Và bây giờ, Ly đang ngồi sau xe thằng bạn iu quý, tay cầm một chậu hoa bằng giấy trông khá đẹp, được gói gém cẩn thận. Đây sẽ là món quà trong ngày chia tay trọng đại ấy.
“Kít…ít”. Cuối cùng thì cũng đã tới điểm dừng chân của hai chúng nó. Bãi biển Thuận An vào lúc 4h sáng. Hơi tâm thần và điên loạn nhưng Ly vẫn thấy vui vì nó đã không để mất thằng bạn giống như việc mất Ngọc. Nó tự trách mình vì không chịu xin lỗi con bạn trong ngày chia tay trọng đại ấy. Dường như Rin cũng đang hiểu rõ điều đó. Trong mắt nó ánh lên sự cảm thông và nuối tiếc.:sick:
* * * * * *
Biển thật đẹp! Chiếc xe đạp dựng nghiêng sang một bên. Hai bóng người ngồi cạnh nhau ngắm mặt trời mọc. “Chẳng khác gì phim Hàn Quốc”:loveface:. Ly thầm cười một mình. Nó thầm cảm ơn thằng bạn đã cố tình xắp xếp cuộc chia tay như thế này. Chưa bao giờ Ly thấy tâm trạng mình vui và nhẹ nhõm đến thế. Rồi 2 đứa cùng cười đùa vui vẻ và ôn lại những kỉ niệm ngốc xít của chúng……:timup:
- Có lẽ khi về tớ sẽ thích cậu mất!:timup::timup::timup:
Mặt trời đã lên cao, qua ánh nắng, má Ly thắp hồng một nụ hôn dịu ngọt:huglove:. Cả 2 đứa quàng vài nhau không nói thêm gì:blinking:. Nắng đã tràn lên bãi biển, chiếc xe đạp lại cót…két đi về. Lại là sự im lặng nhưng đây không phải là sự im lặng vô nghĩa. Chúng nó đang dành cho nhau nhưng giây phút tĩnh lặng, nhưng giây phút ngọt ngào nhất trong đời.
Nắng đã vàng ươm trên bãi biển, một chiếc máy bay phóng ngang trời. Trên chiếc máy bay đó, có lẽ đã có một tình yêu đang chớm nở…:loveface::loveface::loveface:

.......................................Chuyện thật 100% đóa............................................. ......
Sao dạo này nhớ Rin wa' ta, về sớm Rin nhé! Pé nhớ Rin lắm lắm! Iu Rin nhìu lắm cơ!:hun:

mưa_buồn
23-07-2008, 04:00 AM
Một câu chiện ngắn ....:rain:....giống như nhật kí vậy ....

sillyrain05
23-07-2008, 07:13 PM
Cho hỏi đây là thể loại gì thế bạn ???
Bữa giờ thấy bạn có nhiều pic mới nhưng khuyên bạn một câu nhá
chất lượng quan trọng hơn số lượng đấy!

heokon1911
23-07-2008, 10:02 PM
Mình thấy rất hay vì truyện đã nói thật 100% thì ko còn gì để bàn nữa ! Tuyệt!

rimikio
23-07-2008, 10:56 PM
hehehe you là nó phải hem ? ^^
giới thịu nhân vật hơi lủng củng nhưng đọc cũng dzui lém

quin
24-07-2008, 03:35 AM
truyện cũng được đấy chứ.
là shortfic hử ?.
Rin tên thật là gì vậy Ly ?

gooddythin_nd1996
06-11-2008, 10:16 PM
đây giống như là nhật kí thì phải, chuyện này xảy ra với bạn phải ko?

josephjne
07-11-2008, 02:01 AM
nhận xét là... cũng đc ^^

Pe_ly
07-11-2008, 05:40 AM
uhm`!
dúng rùi, chuyên nèo p3 vít ở đâu đều có thật hít,
còn Rin ten thật là Đạt

jainie
17-12-2008, 04:29 AM
truyện thật lun là truyện hay ^^