KASURA_HIP
22-07-2008, 09:54 AM
Tôi muốn dâng nỗi lòng lên mây thẳng
Để ngao du khắp cả 4 phương trời
Tôi muốn gửi tình yêu cho gió mới
Bay muôn nơi tìm kiếm 1 nữa tim
Tôi muốn trao những nỗi lặng im
Cho đêm tối mang vào nơi sâu tối
Tôi muốn ném dây tơ hồng bị rối
Vào lá thu để rơi rụng xuống sân
Tôi muốn bỏ 1 linh hồn lẩn thẩn
Vào dạ mình co bóp tiêu hóa đi
Tôi muốn mang nỗi đau đớn chia ly
Chôn vùi vào mấy góc hoa tình ái
Tôi muốn tim tôi khép cổng chính ấy
Bởi tình tôi đi mãi cửa phụ thôi .
Để ngao du khắp cả 4 phương trời
Tôi muốn gửi tình yêu cho gió mới
Bay muôn nơi tìm kiếm 1 nữa tim
Tôi muốn trao những nỗi lặng im
Cho đêm tối mang vào nơi sâu tối
Tôi muốn ném dây tơ hồng bị rối
Vào lá thu để rơi rụng xuống sân
Tôi muốn bỏ 1 linh hồn lẩn thẩn
Vào dạ mình co bóp tiêu hóa đi
Tôi muốn mang nỗi đau đớn chia ly
Chôn vùi vào mấy góc hoa tình ái
Tôi muốn tim tôi khép cổng chính ấy
Bởi tình tôi đi mãi cửa phụ thôi .