Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh đã bỏ em



hwang
21-07-2008, 08:16 AM
em biết rằng anh sẽ quên em
nụ hôn kia bây giờ là dĩ vãng
em sẽ nhớ anh từng giây phút một
anh hok bao giờ bổng hoá ra dung

em biết rằng anh sẽ quên em
bởi trái tim anh đã thay người khác
bản tình ca ở bên anh em hát
đã có người cướp mất trái tim

canhdonggio
22-07-2008, 12:40 AM
đã yêu rồi thì đừng nên hối hận
bởi cuộc đời có mấy khi yêu
chiếc hôn kia gữi lại cho em
khúc hát này anh xin hát trả

xin lỗi! anh giờ yêu người khác
đừng hỏi vì sao anh quay bước
bởi vì yêu bằng cả trái tim
mà trái tim thì không thể lừa dối

em hãy vui lên đừng buồn bã
và xin em đừng oán trách anh
kẻ bạc tình thì không nên nhớ
anh mong em tìm được người em yêu

hwang
22-07-2008, 08:48 AM
nhưng em yêu thì không thể quên được
bởi cuộc tình có mấy lúc vui tươi
nhưng em lại giữ mãi nụ hôn bất tử
khúc tình ca em mãi không quên

đừng nói chi tới lời xin lỗi
em cứ hỏi tại sao lại như thế
bởi vì yêu không chỉ vì tình
mà bởi vì nhang sắc vẹn toàn

em sẽ khóc bởi vì lời dối trá
dối trá vì anh đã gạt tình em
kẻ bạc tình nhớ mãi làm chi
tìm được rồi nhưng vẫn nhớ vì anh

canhdonggio
22-07-2008, 09:12 AM
đêm thì lặng mà lòng ko lặng
cảm thấy lòng cắn rức ko yên
thoảng trong mưa một khúc ca quen thuộc
phải chăng lòng đang nhớ đến em
tiếng mưa réo rắc bên thềm
tựa như em "hỏi sao lừa dối em"
thật lòng anh rất yêu em
nhưng vì hoàng cảnh đẩy đưa khó lường
con đường nay phải chia hai
lòng này cũng quặn thân này cũng đau
chi bằng nhắm mắt chịu đau
còn hơn thấy cảnh bên nhau cũng buồn
mưa vẫn rơi rơi
nhớ em nhiều

hoangthaituan_hp
23-07-2008, 12:17 AM
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

khánh zu
24-07-2008, 12:52 AM
em biết rằng anh sẽ quên em
nụ hôn kia bây giờ là dĩ vãng
em sẽ nhớ anh từng giây phút một
anh hok bao giờ bổng hoá ra dung

em biết rằng anh sẽ quên em
bởi trái tim anh đã thay người khác
bản tình ca ở bên anh em hát
đã có người cướp mất trái tim

Bài nì cover lại bài ai cúng có phút yếu lòng như thế,mỗi tội là cover hơi dở :kaka:


Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Còn đoạn nì thì ở bài ai cũng có phút yếu lòng như thế :P

hwang
24-07-2008, 01:22 AM
chài hok thêm bài còn có tính châm biếm nữa hả

qui nho
25-07-2008, 04:49 PM
Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu anh
Cuộc đời em đã quá nhiều đau khổ
Có anh hay không đời em vẫn vậy
Khúc nhạc buồn vẫn mãi hát triền miên

Đã lâu rồi cái thuở em hồn nhiên
Tâm hồn em giờ đã thành sỏi đá
Anh có yêu em, em cũng bất cần biết
Anh có bỏ em đi, em cũng sẽ không buồn

Niệm khúc ngày xưa anh hãy bỏ mãi luôn
Cả nụ hôn xem như là hư ảo
Kỉ niệm vứt đi sẽ chỉ là mộng hão
Đối với em, anh không phải là người duy nhất trên đời

me0c0n
25-07-2008, 10:01 PM
anh bỏ em một chiều mưa vắng
bóng con đường ngập nắng trãi sau lưng
em đành quên một chiều mưa thuở ấy
anh xa rồi em đành bỏ anh đi

bỏ em đi để em iu người khác
bỏ em đi để em thấy nhẹ lòng
bỏ em đi để ta thành dĩ vãng
bỏ em rồi anh bít sống cùng ai

thôi anh nhé ! quá khứ là dĩ vãng
em quên rồi bao kí ức bên anh
anh đừng mong lại lạc về chốn củ
em không còn là em của ngày xưa

hiepsivodanh
03-08-2008, 06:16 AM
Anh vẫn biết rằng Em sẽ rất đau
Nụ hôn kia đã đi vào quá khứ
Anh chẳng nhớ giây phút nào bên nhau
Em thiên thần bỗng trở thành quỹ dữ
Và hiện tại Anh đã quên được Em
Bỡi trái tim Em kô thuộc về Anh
Lời Anh nói Em đâu có để ý
Để giờ đây Anh đã có lọ lem.............