PDA

Xem đầy đủ chức năng : Muốn nói yêu em...



boylangman_142
21-07-2008, 06:12 AM
Đã lâu rồi chưa ghé vườn thơ, xin được tạ lỗi bằng một tác phẩm mới sáng tác. Và... dĩ nhiên, xin tặng cho người con gái tôi yêu - Qa và những bạn bè trong vườn thơ này...
Muốn nói yêu em.
Một lần tình cờ anh chợt nhìn thấy em
Nụ cười thoảng qua nhưng thân thương đến lạ
Ánh mắt em nhìn sao mà tha thiết quá
Tiếng em ngọt ngào để anh nhớ không nguôi...

Giây phút đầu tiên anh đã yêu em rồi
Để mãi lang thang đi tìm trong giấc ngủ
Muốn nói: yêu em... Ngàn lần có đủ
Cho cõi hồn anh thôi trẵng những cơn mơ...

Ngồi một mình anh viết những vần thơ
Viết những yêu thương tâm sự cùng trang giấy
Đời lãng du, em ơi!... Là thế đấy
"Đâu dễ quên khi đã trót yêu rồi"

lanhlung_047
23-07-2008, 05:44 AM
Muốn nói yêu em nhưng sao ngại
Môi mấp mấy không thành câu
Bên em ai đã nắm tay?
Còn anh nơi đây người đến sau....

me0c0n
25-07-2008, 12:26 AM
muốn nói yêu em mà chẳng giám
trái đất vốn tròn chẳng có ai
mình em trọn vẹn ân tình ấy
chút nhớ đợi chờ vẫn mong manh

langtukiem87
26-07-2008, 09:57 AM
muốn nói yêu em sao chẳng thể
đêm ngày thao thức nói ra sao
nghĩ 3 7 cách rồi cũng vậy
đến lúc gặp người bỗng dại ngây
lời chẳng thể ngỏ,lòng ngơ ngác
chỉ biết ngắm nhìn giống kẻ say

me0c0n
28-07-2008, 08:50 PM
hãy để anh nói một lời
tình anh giữ trọn một đời cho em
mong manh một chút ân tình
vô tình em bước ra đi không về

hãy để anh nói một câu
chia tay em nhé ! có còn gì đâu
thôi mình kết thúc từ đây
chữ yêu khó nói... thôi đành lãng quên

chaulong_551989
30-07-2008, 11:22 PM
Biết nhung nhớ em đã biết yêu
Biết ngại ngùng biết nhớ thương anh
cứ chần chứ cứ mãi nhớ đến anh
Cứ lặng im đợi chờ người nói yêu
Đêm đêm thao thức cũng vì anh
Yêu người rồi người có biết cho chăng
Cứ lặng im anh để em chờ đợi
Ngại ngùng gì sao anh chẳng nói yêu
Đừng để tim em héo hon vì anh
Hãy cầm tay nhau ta nói tiếng yêu
(Thân gửi người yêu tôi,hãy mãi bên em anh nhé)

boylangman_142
31-07-2008, 06:02 AM
Hẹn Hò
Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ :
"Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều .
Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
Anh sung sướng với chút tình vụn ấy".

Em đáp lại : "Nói gì đau đớn vậy !
Vừa gặp anh em cũng đã mến rồi .
Em phải đâu là ngọn nước trôi xui;
Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng ?"

Lời nói ấy về sau đem gió sóng
Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
Anh tưởng em là của của anh rồi,
Em mắc nợ, anh đòi em cho được

Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước !
Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu !
Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá ! Lòng anh như tự xé...
(Xuân Diệu)