Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc



trương khúc vũ
21-07-2008, 05:42 AM
Hạnh phúc có lúc chẳng gọi thành tên
Vì lí do là chẳng bởi lí do nào
Bất chợt đi rồi bất chợt đến
Vu vơ cơn gió lao xao...

KASURA_HIP
22-07-2008, 10:13 AM
Lao xao cơn gió lao xao
Vô tình thổi vào nỗi đau của người
Vu vơ tôi chỉ mỉm cười :
Hạnh phúc ở trong tim người đấy thôi .

hoangthaituan_hp
23-07-2008, 12:14 AM
Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Anh muốn trắch chỉ vì không muốn trắch
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.

nghilang_91
23-07-2008, 09:13 AM
Một bài thơ mới, chưa biết đặt tựa.........
Có bao giờ tôi biết hạnh phúc đâu
Bởi điều ấy em mang đi giấu cả
Tôi vội tìm giữa dòng người hối hả
Mà đâu ngờ đánh mất trái tim tôi

Trái tim tôi em cũng giấu đi rồi
Cả trời yêu cả trời mơ thương nhớ
Để lại cho tôi đôi lời than thở
Lúc nhìn em hạnh phúc bên ai kia

Tôi trở về với ý định phân chia
Trái tim mình và xác thân đôi ngã
Muốn quên đi cả cuộc tình vất vã
Nhưng hạnh phúc có về với tôi đâu

Tôi muốn dìm thể xác giữa hố sâu
Chẳng sá gì dòng máu trên da thịt
Chỉ sợ rằng dưới nấm mồ tĩnh mịch
Trái tim khờ lại khóc nhớ thương em

Ôi em hỡi hạnh phúc chẳng êm đềm
Cả đời tôi đi tìm mà chẳng thấy
Cả đời tôi gục ngã lần thứ mấy
Em ở đâu, em có đếm giùm tôi???

KASURA_HIP
24-07-2008, 08:58 PM
Em biết rằng đời anh
Có vô vàng hạnh phúc
Dù em đây ko chúc
Hạnh phúc anh vẫn thừa
Bên song cửa nghe mưa
Với anh là điệu nhạc
Với anh là bài hát
Của lá cỏ và hoa
Gió diệu vợi trời xa
Gặp anh hiền dịu quá
Trong khung trời hối hả
Bỗng vơ vẫn từng cơn
Ngọn lửa đỏ giận hờn
Gặp anh nay hồng thế
Vẫn nhẹ nhàng lặng lẽ
Xua cái lạnh mùa đông
Và những áng mây hồng
Cứ như không bay nữa
Vì anh qua khe cửa
Lặng lẽ ngắm trời mây
Hạnh phúc ở nơi đây
Vì anh mà tồn tại
Vì anh mà đẹp mãi
Anh có biết hay chăng ?
Đời anh chẳng băn khoăn
Cứ ngập tràn hạnh phúc
Xin anh cho em được
Nói 1 lời anh ơi
Em sống ở bên đời
Thành ra yêu anh quá
Xin chẳng hề xa lạ
Trong hạnh phúc đời anh
Nhẹ nhàng anh cứ xem
Em là mây là gió
Là tà dương bở ngở
Trong hạnh phúc đời anh.

me0c0n
25-07-2008, 08:57 AM
hạnh phúc vô tình đến rồi đi
chôn vài dĩ vãng thầm buồn cô đơn
hạnh phúc cứ ngỡ sẽ quên
nào hay ngày tháng vẫn còn nơi đây

Crazy In Love!
25-07-2008, 10:45 AM
Có những lúc chợt thấy mình hạnh phúc.
Rồi hạnh phúc đó cũng chợt tan mau.
Chỉ còn lại đây nỗi nhớ dâng trào.
Và nước mắt nghẹn ngào cung hơi thở.
(muốn kết bạn thơ,tìm bạn gái ,kiếm try kỉ ai có nhu cầu hay tò mò liên hê yahoo Coffe711_giotdang hoac 0906.40.60.40)

KASURA_HIP
29-07-2008, 11:56 PM
Một người hạnh phúc nhất ko nhất thiết phải là người có những gì tốt đẹp nhất mà là người biết tận hưởng và chuyển biến với những gì xảy đến với mình 1 cách êm đẹp nhất.


Ai vô tình mang hạnh phúc đến
Rồi lại vô tình mang hạnh phúc đi???