PDA

Xem đầy đủ chức năng : Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý



tocduoiga
20-07-2008, 07:12 PM
Hơ...chào! Hy vọng tất cả mọi người, từ lớn đến bé đều khỏe ^^

Tôi là tocduoiga - Nguyệt Thiên, người được biết đến trên Internet với nhiều...tai tiếng hơn là tăm tiếng. Dựa vào số tai tiếng mà tôi đạt được trong suốt thời gian qua, tôi chính thức mở Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý với ý định giúp tất cả mọi người giải đáp những thứ mà các bạn có-biết-phải-làm-gì nhưng lại vờ như không, và những thứ đã-sẵn-câu-trả-lời nhưng bạn lại không chịu thừa thận là nó rất đúng.

Phòng tư vấn của tôi mở cửa 5 ngày/tuần, nhưng thật ra thì tôi sẽ check box này mỗi ngày. Nếu bạn cảm thấy ngại, không muốn công bố chuyện riêng tư cho bàn dân thiên hạ, bạn có thể gởi tin nhắn cho tôi và tôi sẽ hồi đáp trong-riêng-tư như bạn mong đợi.

Okie...tôi chờ xem có khách hàng nào tham gia hay không. Nhưng có điều phải nói trước, tôi rất nghiêm túc trong công việc và không nhận trả lời những câu hỏi có ý bỡn cợt.

Hy vong sớm gặp lại.

Thân mến

tocduoiga -Nguyệt Thiên


P/s: Mình cũng như các bạn đều thấy topic này là 1 excellent topic đúng vậy nhỉ? Thế nên mong các bạn hãy lun để nó như thế nhé. Hay chỉ chia sẻ và hỏi đáp những vấn đề tâm lí. Ko hỏi những vấn đề quá nhạy cảm. Và nhất là không Spam nhé!

Thanks...!!

Moderator - Suri

tienu
20-07-2008, 11:45 PM
Chị tocduoiga này, có thể cho con nhóc khìn này...làm bệnh nhân đầu tiên của chị không?

Tâm trạng em bây giờ đang rất là không vui. Không hiểu do ly (cối) café hôm qua em uống làm em mất ngủ ---> Khó chịu ---> Không vui, nhưng em nghĩ...có cái gì hơn thế nữa! Rất là khó chịu. Giống như thứ gì đó đang muốn làm em phát điên vậy! T___T

Vừa hoàn thành xong 1 truyện ngắn dở ẹc, tâm trạng còn kinh khủng hơn nhai bánh pizza của chính tay em làm. Tặng người ta...Dài loằng ngoằng... -_-'' Em thấy mình bỗng nhiên...rất là vô dụng ^^ Tệ thật! Em đang bị lương tâm hành hạ, chị ạ, và không cách nào thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đáng ghét kia. (Nếu biết cách...ờ...em đã không làm bệnh nhân của chị rồi -_-'')

Em mệt mỏi quá, tocduoiga à...Muốn bỏ lại sau lưng mọi thứ, và vùi mình vào trang sách. Nhưng thứ gì đó...liên tục níu chân em lại. Em không thể bỏ, nhưng trong tâm lại rất muốn. Hứa...Em vốn là người trọng lời hứa (nhưng không nhiều bằng tocduoiga đâu ^^).

Ờ, thôi. Tốt nhất em nên tự giải quyết những mâu thuẫn bên trong của mình. Tâm sự với chị tocduoiga để xả stress thôi :D Hướng giải quyết em đã đề sẵn ra trong đầu nhưng vẫn muốn lắng nghe ý kiến của tocduoiga và mọi người ^^

(Em tự hỏi...đây là vì chị muốn giúp đỡ người khác? Hay đang thực tập ứng dụng Tâm Lý Học vào đời thường? Hay cả 2? :D :D)

Chúc vui vẻ ^^

Khúc Nhạc Buồn
21-07-2008, 01:13 AM
:timup: Chỉ có 1 câu hỏi : Ta sống trên đời làm gì ?!

tienu
21-07-2008, 01:14 AM
- đúng là cái đồ đồ ... đồ ... bé ù !!! :D - bịnh đó mà gặp anh cho thuốc thì ... bé ù xách dép chạy không kịp !!! thôi nhường cho tocduoiga trị cái bịnh của bé ! :D :D :D .

Huhuhuhuuuuu!!!! Anh KDC không thương bé ù huh? :cry: Định tét đít em chớ rì? -_-'' Không biết Tienu nên ghét hay thương anh KDC đây nhỉ? :D :dien:

invincibility
21-07-2008, 01:32 AM
:timup: Chỉ có 1 câu hỏi : Ta sống trên đời làm gì ?!

:kick: một câu hỏi đơn giãn, nhưng để trả lời thì không đơn giản tý nèo
theo người ta nói:
---> tuỳ vào mỗi ngừi có mục đích sống khác nhau. Ai cũng có mơ ước riêng của mình, ngừi ta sống để thực hiện ước mơ đó. Tuy nhiên, có người suốt cả đời mình cho đến lúc chết đi vẫn chưa thực hiện được mơ ước của mình. Theo huynh, sống để thực hiện ước mơ là chính xác nhất

tienu
21-07-2008, 01:52 AM
:timup: Chỉ có 1 câu hỏi : Ta sống trên đời làm gì ?!

Đang chán nên cho hạ nhân đây đc chen mỏ nhìu chiện vài lời :D

- Đây có đc tính một trong những câu hỏi...không-thật-sự-là-vấn-đề không nhỉ? ^^ Được gọi nôm na là Philosophy questions ----> Không có câu trả lời đâu, bạn à. Vì đây dựa vào góc nhìn của mỗi người thôi ^^
- Trong One door away from Heaven - Dean Koonzt, có một câu Tienu rất thích: We are the instruments for one another's salvation, and by the hope we give to others do we lift ourselves out of darkness into life <---- (Học bở hơi mới thuộc đó :D) Chúng ta là những công cụ cho sự cứu rỗi của một cá nhân khác, và với hy vọng chúng ta tặng cho người khác, chúng ta nhấc mình ra khỏi bóng đen vào cuộc sống. Không chắc Tienu dịch chuẩn nhưng tạm hiểu là thía :D :D

muathutim
21-07-2008, 02:17 AM
Ghé văn phòng :
Khi người ta rơi vào trạng thái dửng dưng hờ hửng với cuộc đời , với mọi người , ngay cả những người thân thương , không hề có chút cảm xúc , người ấy đang rơi vào tình trạng gì và cần phải làm gì để khắc phục .

tocduoiga
21-07-2008, 05:25 AM
To tienu : Bạn tienu à, tôi vừa mới xem xét qua vấn đề của bạn, và xin thứ lỗi là tôi không thật sự hiểu được bạn đang nói gì. Chỉ có vài ý là tôi còn mang máng hiểu, đó là hiện nay bạn đang rất khó chịu, đang rất mệt mỏi và đang rất chán nản. Vậy tôi chỉ tạm thời đưa ra một vài nhận định cho ba vấn đề trên thôi nhé ^^

- Đầu tiên, bạn bảo rằng bạn đang cảm thấy rất chán nản nhưng nửa vực nửa ngờ, không biết chính xác nguyên nhân là từ đâu. Thật ra thì thứ làm cho bạn chán nản chính là bản thân bạn, không là gì khác. Vâng, chính là bạn. Nhưng việc này cũng có thể chia làm hai hướng rõ rệt. Thứ nhất, là nhận định của bản thân bạn về hoàn cảnh xung quanh. Lỗi là ở bản thân và suy nghĩ của bạn, không phải do môi trường xung quanh. Cho nên, xin đừng bao giờ có ý nghĩ đổ lỗi cho môi trường xung quanh, bạn nhé! Có rất nhiều người hiện nay không dám đối diện với sự thật về bản thân mình, và kết cuộc là họ trút tất cả những sai phạm của mình lên hoàn cảnh, lên những người xung quanh họ. Và, rất ít ai trong số đó nhận ra rằng làm như vậy chỉ tổn hại đến chính mình, không giúp gì được. Trong trường hợp này, những gì họ cần làm chính là bỏ ra một ít thời gian, có thể là dăm ba phút im lặng để nhìn nhận lại chính bản thân mình, xem mình đã làm sai những gì, để từ đó, họ có thể tự cải thiện bản thân mình cho tốt hơn. Yếu tố thứ hai làm cho bạn cảm thấy chán chính là tiêu chuẩn, và cũng của chính bản thân bạn tự đặt ra cho chính mình. Thế giới này vốn không tồn tại thứ gọi là tuyệt đối, mà chỉ có tương đối. Vì bản thân bạn tự đặt ra một tiêu chuẩn cao hơn bình thường, cho nên có một số thứ bạn không hài lòng với chính mình, từ đó dẫn đến sự chán nản. Thứ mà tôi đang nói đến chính là fic mà bạn vừa hoàn thành. Từ bao giờ bạn trở thành người quan tâm đặc biệt tới những thứ mình viết ra nhỉ? Theo như cảm nhận của tôi về bạn, hy vọng là nó vẫn đúng cho tới thời điểm này, thì bạn chính là người viết để thanh thản đầu óc. Theo lẽ đó, bạn không nên quá trong trọng hóa vần đề như thế, phải không?

- Thứ hai, bạn bảo bạn đang cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Đây chính là hệ quả của việc bạn tự đặt mình vào quá nhiều suy nghĩ và trong nhất thời, bạn không thể nào tìm ra tất cả câu trả lời cho chúng được. Ah, uống ngần ấy Coffee cũng làm cho đầu óc stress dữ lắm đó *cười*

Bạn đã biết câu trả lời rồi, vậy thì tôi sẽ không thảo luận thêm về phần lời khuyên. Tất cả những gì tôi có thể làm là phân tích những suy nghĩ của bạn, giúp cho bạn nhìn thấy nguyên nhân khiến cho bạn thấy buồn bực trong lòng. Phần còn lại, bạn biết phải làm gì mà không cần tôi phải nói thêm. Vậy thì bạn cứ từ từ mà giải quyết vần đề của mình nhé.

Hoan nghênh ghé thăm văn phòng của tôi và chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên.

tocduoiga
21-07-2008, 05:40 AM
To muathutim : Một người khi rơi vào trạng thái dửng dưng và hờ hững với tất cả mọi thứ, mất hết lòng tin đối với những người xung quanh thì chỉ có thể là một người đang cảm thấy rất lạc loài. Nhưng họ dửng dưng và thơ ơ không có nghĩa là mắt họ không thấy, tai họ không nghe, và lòng họ không có cảm nhận. Họ biết tất cả những thứ đang xoay vòng chung quanh mình. Nguyên nhân dẫn đến sự mất cảm giác đối với thế giới bên ngoài bắt nguồn từ việc họ quá tự ti hoặc quá mặc cảm về bản thân mình.

Đầu tiên, nếu họ quá tự ti về bản thân mình, họ sẽ cho rằng thế giới này thật sự quá nhỏ bé và tất cả mọi thứ thật sự quá mờ nhạt. Họ cho rằng tất cả về thế giới này cũng chỉ có vậy, như những gì mà họ đang chứng kiến, và chúng khiến cho họ cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Họ nghĩ là họ đã biết hết tất cả về cuộc sống và tự cho rằng chúng nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Sự tự ti về bản thân thường dẫn đến việc xa lành người khác, dần dần thành mất lòng tin và sau đó là tự giam mình trong một căn phòng tối của tâm hồn.

Thứ hai, nếu quả mặc cảm về bản thân, họ cũng rất có thể sẽ rơi vào cái gọi là hố sâu tâm hồn do chính mình tạo ra. Con người thường hay có sự so sánh lẫn nhau, và trong so sánh có cái gọi là ganh ghét và nhỏ nhen. Một khi ai đó cảm thấy mình sống trên đời này thật vô ích, rằng mình là một kẻ bất tài nhất thế gian, tự động người đó sẽ bước lùi lại, càng ngày càng xa thế giới bên ngoài, cho tới khi họ chạm vào được cánh cửa của tâm hồn, và họ trốn luôn trong đó. Sự mặc cảm là nguyên nhất chính dẫn đến chứng bệnh trầm cảm và chứng bệnh tự hủy hoại mình. Vì người mắc chứng bệnh này thường mất lòng tin hoàn toàn vào cuộc sống. Họ luôn ước mong thế giới này biến mất hết, chỉ có họ mà thôi. Hay nói cách khác, họ quan niệm rằng thế giới này không có chỗ dành cho họ.

Tôi không phải là chuyên gia trị liệu cho khoa thần kinh. Theo nhận định của tôi, những người này rất cần có sự quan tâm và sự ủng hộ của những người xung quanh để giúp họ dần lấy lại tự tin, bước ra thế giới bên ngoài. Nói nghe thì có vẻ rất dễ, nhưng để làm được chuyện này thì kì thực là rất khó. Tuy nhine6, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy cứ luôn giang rộng vòng tay đối với những người đó. Vì họ thật chất cũng đang mệt mỏi lắm. Họ đang đi tìm, tìm thứ gọi là niềm tin. Đó chính là thứ họ cần nhất bây giờ - niềm tin.

chococat
21-07-2008, 06:37 AM
chị tocduoiga ui , em đang lâm vào tình trạng gì dzậy nè? À ko , thực chất em có câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng em vẫn "ngoan cố" ko chịu chấp nhận câu trả lời từ chính bản thân mình . ( hết nói )

Em đang chán , cực chán luôn chị ui , ( cũng giống như tienu , em đang chán nản cực kì ) Bản thân thì muốn lên mạng để chat cùng với mấy đứa bạn , nhưng lên rùi mà thấy tụi nó onl thì em lại ẩn ko muốn nói chuyện ( chả là em có cái thói quen ẩn thường xuyên ) . Ngồi thừ người ra bên máy vi tính , em ko chat với ai hết nhưng em lại mong cho có ai đó "biết" em đang ẩn và vào nói chuyện cùng ( chuyện này gần như ko thể dc ) . Thế là em cứ ngồi đó chờ cái điều "ko thể " ấy thành sự thật ( tốn thời gian cực luôn ) Mọi trò chơi em đều chán hết , chả còn hứng chơi nữa ( kể cả cái trò em kết nhất cũng lâm vào tình trạng bỏ trống ko người chơi ) Em lôi bài vở ra học nhưng chả thành công , nghe nhạc cũng ko còn hứng thú , muốn đọc lên mạng đọc truyện thì chị chưa post ( oa oa ) .

Nói chung , em đang cố gắng tìm một cái gì đó khiến bản thân mình hứng thú , yêu đời như trước nhưng mà tìm hoài ko thấy (=> thất vọng ) Em biết rằng người có thể giải đáp cho em câu hỏi đó chỉ có thể là em , nhưng sao ...

Em rất muốn nghe theo "lời trái tim" mình nói ( hay chỉ dẫn cũng dc) , nhưng bản thân em đã tìm nhưng ko thấy , mọi thứ đang rối tung thế này trái tim em còn đâu tâm trí để "chỉ đường chỉ lối" chớ ! Chị ơi giúp em với ! Em bỗng thấy mọi thứ vô nghĩa quá chị à ! Chị trả lời cho em một câu hỏi nhé ! "Tại sao ta lại phải cố gắng khi mọi thành quả ta đạt dc đều sẽ có ngày vùi dưới 3 tấc đất ?" Em đã cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi đó để giải đáp "vấn đề" của mình, nhưng em vẫn chưa tìm ra dc câu trả lời nào hợp lí hết , mọi người cũng giúp em nhé !!!

tocduoiga
21-07-2008, 07:23 AM
Errr. giờ khuya quá rồi, tôi có thể trả lời bạn khi khác được không ^^ nhưng mà...tôi vừa post đoạn tiếp theo của X - Press, bạn có thể quay lại đọc được rồi đó. Vậy nhé! Hẹn gặp lại khi khác.

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tienu
21-07-2008, 02:31 PM
Không biết bạn Chocolate có chấp nhận vài dòng xằng bậy này của Tienu không. :D :D Tớ chỉ bon chen. Nếu chị tocduoiga cảm thấy có lời giải thích nào thỏa đáng hơn cho tình trạng chán-tập-thể này thì thương tụi em cắm vài phím :D



Em đang chán , cực chán luôn chị ui , ( cũng giống như tienu , em đang chán nản cực kì ) Bản thân thì muốn lên mạng để chat cùng với mấy đứa bạn , nhưng lên rùi mà thấy tụi nó onl thì em lại ẩn ko muốn nói chuyện ( chả là em có cái thói quen ẩn thường xuyên ) . Ngồi thừ người ra bên máy vi tính , em ko chat với ai hết nhưng em lại mong cho có ai đó "biết" em đang ẩn và vào nói chuyện cùng ( chuyện này gần như ko thể dc ) . Thế là em cứ ngồi đó chờ cái điều "ko thể " ấy thành sự thật ( tốn thời gian cực luôn ) Mọi trò chơi em đều chán hết , chả còn hứng chơi nữa ( kể cả cái trò em kết nhất cũng lâm vào tình trạng bỏ trống ko người chơi ) Em lôi bài vở ra học nhưng chả thành công , nghe nhạc cũng ko còn hứng thú , muốn đọc lên mạng đọc truyện thì chị chưa post ( oa oa ) .

Bạn Chocolate thử tưởng tượng trước mặt mình là những bậc thang. Trên đỉnh là một ngôi sao rất sáng, rất đẹp! Bạn hộc tốc trèo thang, mắt hướng nhìn về ánh sao kia. Nhưng sao đi hoài, đi mãi, ánh sao vẫn thật xa ---> Bạn đâm chán nản + mệt mỏi. Sự nghiệp học hành cũng giống như những bậc thang. Và thành công là ngôi sao nọ. Đam mê và tác động bên ngoài là cái điều thúc đẩy bạn bước chân lên cầu thang. Bạn cũng biết muh! Trèo thang mỏi giò dữ lắm! Tình trạng choco bây giờ như tình trạng mỏi giò. Nghỉ ngơi chút sẽ lại lấy được phong độ ngày nào thôi ^^

Choco thử đọc một quyển truyện, cho dù có hay tới mấy, ngày nào, giờ nào, đọc đi đọc lại, Choco sẽ dần...sợ quyển truyện kia. :D

----> Nghỉ ngơi đi! Đây chỉ là nhất thời, không có gì để lo lắng ^^. Một tuần không Onl. Một tuần thử việc gì đó mới đi! Đi ra ngoài quậy, (window) shopping, coi người đi đường, lên Sài Gòn ăn kem, chơi thể thao, tụ họp bạn bè, đi bơi, vv. Chiều Tienu mới đi xả stress bằng cách...shopping + lên thư dziện. Gặp ông già người Anh tám dzui qué quên lun cả nhiệm vụ nấu cơm :D :D


Em rất muốn nghe theo "lời trái tim" mình nói ( hay chỉ dẫn cũng dc) , nhưng bản thân em đã tìm nhưng ko thấy , mọi thứ đang rối tung thế này trái tim em còn đâu tâm trí để "chỉ đường chỉ lối" chớ ! Chị ơi giúp em với ! Em bỗng thấy mọi thứ vô nghĩa quá chị à ! Chị trả lời cho em một câu hỏi nhé ! "Tại sao ta lại phải cố gắng khi mọi thành quả ta đạt dc đều sẽ có ngày vùi dưới 3 tấc đất ?" Em đã cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi đó để giải đáp "vấn đề" của mình, nhưng em vẫn chưa tìm ra dc câu trả lời nào hợp lí hết , mọi người cũng giúp em nhé !!!

- Sẽ nghĩ sao nếu tất cả các nhà Khoa Học, Ngôn Ngữ Học, nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, đạo diễn,vv. đều nghĩ như Choco nhỉ? <---- Chúng ta cố gắng để phục vụ lợi ích cộng đồng. Bằng cách giúp người khác, chúng ta cũng thấy thanh thản nơi lòng ---> Niềm vui cuộc sống. Trong tình yêu, nếu không nhờ sự cố gắng chăm sóc ---> Liệu mầm tình yêu có nảy? Trong giáo dục, nếu không có sự cố gắng cải tiến ---> Liệu chúng ta có nhiều nhân tài, có nhiều cách nghĩ mới? Chúng ta cố gắng để phục vụ xã hội, làm vòng luân chuyển trao đổi trong Xã Hội lăn bánh! ^^
- Vô nghĩa còn tùy vào bản thân bạn. Tự cái vô nghĩa, như chị tocduoiga nói, đều xuất phát từ bản thân chúng ta! Nếu chúng ta ngồi không, không làm điều gì ngoài ngồi một chỗ ---> Cuộc đời vui? Cuộc đời có nghĩa? Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi chúng ta không đổi mới bản thân. :D :D

Không biết Choco có giống Tienu không, nhưng khi Tienu "đốt lửa cầu cứu" chị tocduoiga: Mặt chưa rửa, răng chưa đánh, tóc chưa chải, mình chưa tắm. Hôi như con cú, thấy mình bẩn thỉu như lợn. Lại thêm cái ly cối Café hum qua làm dạ dày Tienu nôn nao không thể tả. Người ta nói: Sức khỏe nằm một nửa trong tinh thần. Và ngược lại. Bây giờ mới thấy đúng ghê :D :D

@tocduoiga: Tâm lý tuổi mới lớn...Khó hỉu :D

chococat
21-07-2008, 09:40 PM
thanks tienu nhé ! có lẽ là như thế thật . À mà này , choco đồng ý với tienu "tâm lí tuỏi mới lớn" thiệt khó hỉu ( hay nói đúng hơn là ko có cách hiểu nào cho chính xác ) Có lẽ choco cần dc nghĩ ngơi 1 tí , sắp vô năm học rùi ( mà năm cuối cấp 2 mới chết) , lo cho học hành nữa chớ ! ( rớt 1 cái là khóc 3 thứ tiếng luôn ) À còn về chuyện xả stress: đi bơi rùi, đi ăn kem rùi , ngắm người khác ( ai cũng nghĩ mình thật bệnh ) rùi nốt , tập thể thao ( từ cái ngày nảo ngày nào ) rùi hết .

Đã thử mọi cách nhưng ko thành công ( ặc ặc)

muathutim
22-07-2008, 12:22 AM
To muathutim : Một người khi rơi vào trạng thái dửng dưng và hờ hững với tất cả mọi thứ, mất hết lòng tin đối với những người xung quanh thì chỉ có thể là một người đang cảm thấy rất lạc loài. Nhưng họ dửng dưng và thơ ơ không có nghĩa là mắt họ không thấy, tai họ không nghe, và lòng họ không có cảm nhận. Họ biết tất cả những thứ đang xoay vòng chung quanh mình. Nguyên nhân dẫn đến sự mất cảm giác đối với thế giới bên ngoài bắt nguồn từ việc họ quá tự ti hoặc quá mặc cảm về bản thân mình.

Đầu tiên, nếu họ quá tự ti về bản thân mình, họ sẽ cho rằng thế giới này thật sự quá nhỏ bé và tất cả mọi thứ thật sự quá mờ nhạt. Họ cho rằng tất cả về thế giới này cũng chỉ có vậy, như những gì mà họ đang chứng kiến, và chúng khiến cho họ cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Họ nghĩ là họ đã biết hết tất cả về cuộc sống và tự cho rằng chúng nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Sự tự ti về bản thân thường dẫn đến việc xa lành người khác, dần dần thành mất lòng tin và sau đó là tự giam mình trong một căn phòng tối của tâm hồn.

Thứ hai, nếu quả mặc cảm về bản thân, họ cũng rất có thể sẽ rơi vào cái gọi là hố sâu tâm hồn do chính mình tạo ra. Con người thường hay có sự so sánh lẫn nhau, và trong so sánh có cái gọi là ganh ghét và nhỏ nhen. Một khi ai đó cảm thấy mình sống trên đời này thật vô ích, rằng mình là một kẻ bất tài nhất thế gian, tự động người đó sẽ bước lùi lại, càng ngày càng xa thế giới bên ngoài, cho tới khi họ chạm vào được cánh cửa của tâm hồn, và họ trốn luôn trong đó. Sự mặc cảm là nguyên nhất chính dẫn đến chứng bệnh trầm cảm và chứng bệnh tự hủy hoại mình. Vì người mắc chứng bệnh này thường mất lòng tin hoàn toàn vào cuộc sống. Họ luôn ước mong thế giới này biến mất hết, chỉ có họ mà thôi. Hay nói cách khác, họ quan niệm rằng thế giới này không có chỗ dành cho họ.

Tôi không phải là chuyên gia trị liệu cho khoa thần kinh. Theo nhận định của tôi, những người này rất cần có sự quan tâm và sự ủng hộ của những người xung quanh để giúp họ dần lấy lại tự tin, bước ra thế giới bên ngoài. Nói nghe thì có vẻ rất dễ, nhưng để làm được chuyện này thì kì thực là rất khó. Tuy nhine6, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy cứ luôn giang rộng vòng tay đối với những người đó. Vì họ thật chất cũng đang mệt mỏi lắm. Họ đang đi tìm, tìm thứ gọi là niềm tin. Đó chính là thứ họ cần nhất bây giờ - niềm tin.

người đó mà chị nói và người em hỏi ...là chính em đó .
Chỉ có những lúc thật sự rất đặc biệt , bằng ko con người em nó cứ bình bình , em chẳng ai oán cũng ko vui vẻ . CÓ lẻ 1 mình em ở nơi xa này , quá trơ trọi , đôi khi thèm nói chuyện với những người trên đây như bình thường ở dưới nhà cũng ko được

GRTL
22-07-2008, 09:39 AM
- ôi ! mấy nhỏ này sao hôm nay triết lý xâu xa thế không biết ! :D .
+ Ta sống trên đời này làm gì !? ... chà ! vậy thì trước hết phải lý giải vì sao ta có ở trên đời !? ta được sinh ra đó là qui luật sinh học tự nhiên ! và khi ta sinh ra có ý nghĩa gì !? đối với ta nó chẳng có ý nghĩa gì cả ( có biết cái gì đâu - sơ sinh mà ! :D ) nhưng đối với cha mẹ ta đó là cả một niềm vui, ta mang đến cho họ niềm hạnh phúc, động lực đế tiếp tục sống và thương yêu nhau !
- đến khi ta có ý thức, nhận thức về cuộc sống ! ta nghỉ ta sống để làm gì !? nhưng bình thường thì chẳng ai muốn chết ! có rất nhiều yếu tố khiến ta không muốn chết !

.... vậy sống để làm gì !? ... tớ nghỉ đơn giản là ta không muốn chết ! khi một ai đó thật sự không thích sống thì họ nhảy lầu, thắt cổ, cắt mạch máu ... chết ! bình thường thì ai cũng muốn sống, khám phá và hưởng thụ, đáp ứng đòi hỏi của cơ thể <--- ai cũng xem đó là một điều tự nhiên !
... khi một ai đó muốn hỏi sống để làm gì !? thì chỉ khi họ thật sự thấy bế tắc, khổ ải trong đời sống của mình !!!

tienu
22-07-2008, 06:32 PM
- ôi ! mấy nhỏ này sao hôm nay triết lý xâu xa thế không biết ! :D .
+ Ta sống trên đời này làm gì !? ... chà ! vậy thì trước hết phải lý giải vì sao ta có ở trên đời !? ta được sinh ra đó là qui luật sinh học tự nhiên ! và khi ta sinh ra có ý nghĩa gì !? đối với ta nó chẳng có ý nghĩa gì cả ( có biết cái gì đâu - sơ sinh mà ! :D ) nhưng đối với cha mẹ ta đó là cả một niềm vui, ta mang đến cho họ niềm hạnh phúc, động lực đế tiếp tục sống và thương yêu nhau !
- đến khi ta có ý thức, nhận thức về cuộc sống ! ta nghỉ ta sống để làm gì !? nhưng bình thường thì chẳng ai muốn chết ! có rất nhiều yếu tố khiến ta không muốn chết !

.... vậy sống để làm gì !? ... tớ nghỉ đơn giản là ta không muốn chết ! khi một ai đó thật sự không thích sống thì họ nhảy lầu, thắt cổ, cắt mạch máu ... chết ! bình thường thì ai cũng muốn sống, khám phá và hưởng thụ, đáp ứng đòi hỏi của cơ thể <--- ai cũng xem đó là một điều tự nhiên !
... khi một ai đó muốn hỏi sống để làm gì !? thì chỉ khi họ thật sự thấy bế tắc, khổ ải trong đời sống của mình !!!

Tại sao lại là "mấy nhỏ"?! :D :D

Chúng em đang bắt đầu suy nghĩ và nhìn thế giới muh :D :D

tocduoiga
22-07-2008, 07:06 PM
^^ Đừng kêu tôi "nhỏ", tôi không nhỏ chút nào đâu.

To everyone : Tôi đã quay lại Uni và bị mắc vào thế kẹt với rất nhiều bài vở, cho nên văn phòng tư vấn tạm thời sẽ đóng cửa vài ngày, chờ cho tôi ổn định lại mọi thứ, tôi sẽ quay lại. Nhưng trong thời gian này, nếu có bất kì ai có khúc mắc gì cần được giải quyết, cứ vào đây post lên, tôi sẽ giúp bạn khi quay lại.

Hẹn gặp lại sau.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
25-07-2008, 10:57 PM
*cười* "Trung tâm" là nơi tập hợp nhiều người cùng làm việc chung với nhau và có phân định cấp bậc rõ ràng. Nhưng chỗ này chỉ có mỗi mình tôi trực thôi, cho nên không thể gọi là Trung tâm được. Văn phòng tư vấn nghe đúng với tình cảnh hiện giờ hơn, hen ^^.

Vậy cứ giữ nguyên cái tên của nó, Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý là được rồi.

Ah, chào, tôi chỉ ghé qua check mail thôi, tôi sẽ quay lại mở cửa vào một ngày khác.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

????
26-07-2008, 11:13 PM
Nhỏ bạn của tôi bây giờ trong lòng nó rối lắm.Nó thích một người nhưng người đó không thích nó.Nhưng nó vẫn không thể quên được người đó.Khi đi chơi với chúng tôi thì nó vẫn luôn cười vui vẻ nhưng trong long no rat buồn và luôn nhớ dến người ậy. Bây giờ có ai giúp nó giùm tôi không

tocduoiga
27-07-2008, 07:52 PM
Bạn???? thân mến <Không biết bạn tên gì, mà nick thì chỉ toàn những dấu chấm hỏi, có lẽ bạn không muốn người khác biết nhiều đến bạn, phải không?>, với danh nghĩa là chủ văn phòng tư vấn này, tôi có nhiệm vụ phải giúp đỡ tư vấn cho người. Vậy bạn có vui lòng nhận lời tư vấn từ tôi hay không?

Trong trường hợp này, chuyện xãy ra với cô bạn của bạn chứ không phải là bạn. Nhưng qua cách bạn trình bày <mặc dù chỉ là vài lòng ngắn củn>, tôi có thể đoán ra là tình cảm giữa hai bạn rất tốt. Vì bạn dường như rất quan tâm đến cô bạn đang gặp rắc rối trong lòng này. Tôi rất ngưỡng mộ sự thân thiết của hai bạn.

Thôi được, vào chủ đề chính. Theo như bạn nói thì người bạn này của bạn hiện đang cảm thấy trong lòng rất khó chịu vì không nhận được tình yêu của người mà bạn ấy thích, đúng không? Thứ nhất, cho phép tôi mạn phép được hỏi, thật ra cô bạn đó đã lần nào thổ lộ lòng mình với anh chàng may mắn kia chưa? Nếu rồi mà bị từ chối, tôi có một vài nhận định như sau.

Thứ nhất, theo khuynh hướng của phái nữ ngày này, về hướng khách quan mà nói, chúng ta không còn hoàn toàn là phái yếu nữa. Con gái bây giờ dám yêu, dám hận và dám đấu tranh để có được hạnh phúc của riêng mình, thay vì cứ ngồi đó chờ người khác định đoạt số phận cho mình. Và, với cương vị là một người con gái, tôi cảm thấy mừng cho sự thay đổi lạc quan này. Nếu cô bạn của bạn là một người con gái của thời đại mới thì không nên cứ ủy mỵ như vậy. Bạn hãy khuyên cô bạn ấy tiến tới, chứng minh cho người trai mà bạn ấy thích rằng người ấy sẽ khó mà có thể tìm được một người thích bạn ấy đến nhường ấy. Đừng bao giờ bỏ cuộc chỉ vì một lời nói ngắn ngủn "Xin lỗi nha, nhưng tôi không có tình vảm với bạn". Nếu có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì bao nhiêu ấy thì đó không phải là tình cảm, mà chỉ là một cảm xúc thoáng qua thôi. Nhưng theo như bạn đã trình bày ở trên, cô bạn này vẫn luôn nghĩ về người ấy, vậy thì đây không chỉ là thoáng qua rồi. Cho nên, đứng dễ dàng từ bỏ nhé!

Thứ hai, theo một hướng suy luận khác, người con trai này đã có bóng hình một người khác hoặc đang rất vui bên cạnh một người nào đó, vậy thì dù có yeu6 thật lòng đến mức nào, tôi cũng xin bạn hãy khuyên cô ấy nên từ bỏ. Thích một món đồ nào đó không nhất thiết là phải có nó. Yêu một người nào đó không cần phải luôn có người đó bên cạnh. Giữa "yêu" và "thích" có một sự khác biệt rõ ràng. "Thích" có thể quên và có thể khiến cho người ta trờ nên ghen ghét với người khác. Còn "yêu" có thể khiến cho lòng người ta vô cùng bình lặng và đôi khi có những suy nghĩ rất sáng suốt. Thứ "sáng suốt" mà tôi đang nói đến chính là để cho người mình yêu ra đi. Yêu là mong muốn người mình yêu có được hạnh phúc, muốn người mình yeu6 cười vui vẻ, muốn người mình yêu xem mình như một người bạn thân, nếu tình yêu đó không có kết quả. Ngược lại, thích là muốn có, muốn sở hữu thứ mà mình muốn, mặc cho nó có thực sự thuộc về mình hay không.

Vậy cô bạn của bạn thật ra là đang yêu hay đang thích người con trai đó? Bạn hãy suy nghĩ cho kĩ những gì tôi viết ở trên, sau đó lựa một thời điểm thích hợp, một nơi vắng lặng, hai bạn có thể cùng ngồi xuống và nói chuyện với nhau về người con trai ấy. Hãy cố mà lựa lời thích hợp, tránh dùng những từ ngữ không hay về người con trai ấy, kẻo lại làm tổn thương cô bạn của bạn và làm mất tình bạn giữa hai người.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

anhsangdoitoi
27-07-2008, 09:59 PM
có một bệnh nhân seo không ai trị được. Why ? KDC_EM TRAI OI ?

meoconnt_2004
27-07-2008, 11:03 PM
chị ah... nếu thật sự chị phải đi rất xa thì chị có nên wen 1 ai đó ko? Tình cảm đến thì dễ nhưng đi thì khó...nhìu lúc còn ko thể làm bạn lại đừng nói chỉ nhìn nhau 1 lần...nên em rất fan vân lựa chọn cũng ko đc mà chối bỏ cũng ko xong...

GRTL
28-07-2008, 01:32 AM
- tại anhsangdoitoi thích bệnh thì bó tay rồi ! :D. Gần lấy chồng rồi mà vẫn không muốn hết bệnh thì chịu thoai ! :D. Hiền hỏi thử chuyên gia tocduoiga xem có cách nào không !? KDC bó tay với anhsangdoitoi rồi !!! ai bảo học cao quá chi ! cố chịu đi nhé ! :D:D:D .
- chỉ còn cách đánh đòn anhsangdoitoi thôi ! :D :D :D.

lopvely
28-07-2008, 02:02 AM
..........sặc chuyên gia coi bộ cũng rành ghê nha giải đáp cho tuj coi sống trên đời phải luôn tin tưởng lẩn nhau phải ko?

lopvely
28-07-2008, 02:09 AM
[QUOTE=lopvely;4045454]..........sặc chuyên gia coi bộ cũng rành ghê nha giải đáp cho tuj coi sống trên đời phải luôn tin tưởng lẩn nhau phải ko?
Tuy cuộc sống ngày càng phát triển nhưng tin tưởng nhau là một việc làm tốt phải ko

tocduoiga
28-07-2008, 07:26 AM
To anhsangdoitoi : Xin lỗi, tôi không thể giúp bạn giải quyết vấn đề được, chỉ vì một lý do rất đơn giản, đó là tôi chưa nhận được tin nhắn của bạn về điều đang làm bạn phải bận tâm suy nghĩ. Nếu mướn nhờ tôi giúp đỡ, bạn phải cho tôi biết chuyện gì đang xãy ra với bạn chứ, phải không? *cười*

To Ke Da Cam + lopvely : Lập lại lần nữa ^^ tôi không phải là chuyên gia...

tocduoiga
28-07-2008, 07:49 AM
Xin chào, tôi đã quay trở lại văn phòng sau nhiều ngày long đong rong ruổi trong chiến trường sách vở. Hy vọng tất cả những khách hàng của tôi đều vẫn mạnh khoẻ và vẫn còn đủ kiên nhẫn chờ tôi quay lại ^^

To meoconnt_2004 : Bạn đang băn khoăn, nều một ngày nào đó phải đi xa nhưng lòng bạn lại chưa thật sự muốn rời đi bởi vì bạn đang để ý đến một người. Và, bạn đang tự hỏi không biết có nên ngỏ lời hay không. Bạn lo sợ mình sẽ không còn có đủ nghị lực đi đến nơi mà bạn muốn, bỏ lại người ấy ở một nơi <xa?>, hoặc nếu trong trường họp bạn bị từ chối, có lẽ cả hai sẽ không bao giờ có đủ tự tin nhìn mặt nhau nữa. Thôi được, theo thứ tự, cho phép tôi được tiếp bạn meoconnt_2004 trước nhé!

Đầu tiên, bạn meoconnt_2004, đây là một chuyện rất khó có thể đưa ra lời khuyên dứt khoác. Vì tôi không phải là bạn, không biết bạn đối với người ta như thế nào và cũng không biết người ta đối với bạn ra sao. Thôi thì, dựa theo sự nhìn nhận tổng quáy để thảo luận về chuyện này nha!

Nếu bạn thật sự rất-rất thích người đó, tôi nghĩ bạn nên nói thẳng với người đó. Và, nếu người đó là một người con trai đáng để bạn quan tâm đến, hẳn người đó phải có điều gì đó rất đặc biệt trong mắt bạn, để có thể nổi trội hơn tất cả những ngườ con trai xung quanh bạn. Trường hợp người con trai đó cũng thích bạn thật lòng thì chắc chắn anh chàng này sẽ không ngại khó đề chờ bạn. Người ta thường có câu "Xa mặt thì thường hay dễ bị cách lòng", nghĩa là một ngày nào đó, một trong hai người, hoặc cả hai người sẽ thay đổi lòng mình, không còn tình cảm sâu đậm như trước kia nữa. Điều này là cò thật. Tôi không phản bác nguyên lý tự nhiên này. Tuy nhiên, thời gian không chỉ có tác dụng làm phai nhòa mọi thứ. Ở một mặt khác, nó còn có công dụng vung đắp cho những thứ vô cùng thiêng liêng, đó là tình cảm. Hãy giữ liên lạc với nhau thường xuyên, chia sẻ những vui buồn cho nhau qua những bức email hay thư viết tay, hoặc những cuộc gọi đêm chỉ đề nghe giọng nói của nhau. Nếu hai bạn thật sự làm được điều đó, tình cảm sẽ ngày càng nống ấm hơn.

Nếu anh chàng đó từ chối và tỏ thái độ không muốn gặp bạn nữa, anh ta là một tên con trai rất hèn nhát. Ngượng ngùng là một phần rất đặc trưng của con trai. Có thể là anh chàng này không thật sự ghét bạn sau khi biết bạn thích anh ta. Chỉ là...ngại không dám đối mặt bạn. Trong trường hợp này, bạn hãy dang rộng vòng tay chào đón anh ta, bạn nhé! Một trong hai người, nhất định phải có một người chủ động. Nếu cả hai cùng cảm thấy ngại và cùng tránh mặt nhau như vậy, e rằng điều mà bạn lo lắng nhất sẽ xãy ra, hai người sẽ không thể là bạn như trước đây nữa.

Lời khuyên của tôi dành cho bạn là : Hãy nói thật lòng mình với người mà bạn thích, để sau này khi nghĩ lại, bạn sẽ không càm thấy hối tiếc cho những khoảng thời gian đã qua. Và, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Hãy dùng nụ cười đẹp nhất của bạn để đáp lại người ta nếu anh chàng đó không có cảm tình gì đặc biệt với bạn, và đề nghị hãy là bạn thân. Nguyên nhân khiến tôi cho rằng thổ lộ là cách tốt nhất dành cho trường hợp của bạn...nè, bạn thử hỏi lòng mình một chút đi. Chẳng phải đó là điều duy nhất làm cho bạn lưu luyến, chưa thật sự sẵn sáng cho một chuyến đi xa sao? Dù có vui hay buồn, khi nói ra rồi, bạn sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Phải vậy mới có sức đi tiếp con đường phía trước chứ, phải không?

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
28-07-2008, 08:08 AM
To lopvely : Thứ nhất, tôi không phải chuyên gia <câu này mình lập lại hơi bị nhiều thì phải>. Thứ hai, nếu sống trên đời mà không có lòng tin thì cuộc sống này hẳn phải khủng khiếp lắm. Cùng nhau phân tích một chút xem lòng tin quan trọng tới mức nào nha!

Đầu tiên, nếu bạn có từng đọc qua sử sách hay xem phim thời chinh chiến của Trung Quốc, bạn hẳn phải biết đến nhân vật Tào Tháo, một người rất nổi tiếng trong thời kì Chiến Quốc. Tào Tháo là người nổi tiếng, bao gồm cả tăm tiếng lẫn...tai tiếng. Tăm tiếng, tạm thời không nói đến trong này. Còn tai tiếng, ông ta là một người rất đa nghi. Hay nói một cách khác, Tào Tháo đã sống mà không cần lòng tin. Ông ta không ti tưởng vào bất cứ một ai cả. Đối với Tào Tháo, tất cả mọi người xung quang đều là địch thủ. Vậy là, ông ta đã sống cho đến hết cuộc đời trong nhiểu nỗi nghi vấn, luôn cảm thấy khó thở và ngột ngạt bởi chung quanh ông ta, tất cả mọi người đều không được tin tưởng. Ngày qua ngày, đầu óc càng ngày càng cảm thấy nặng nề...cho tới một lúc nào đó, khi phải vùi mình dưới lòng đất như bao kẻ khác, ông ta cũng chết trong cô độc.

Không nói đến Tào Tháo, hãy nói đến cuộc sống trong thời hiện đại, thế kỉ 21, kỉ nguyên của sự phát triển. Trong cuộc sống hiện đại, hay nói đúng hơn là trong mọi thời đại, lòng tin là thứ không thể thiếu, và điều này áp dụng với tất cả mọi người trên thế giới. Không có lòng tin dẫn đến việc không có bạn. Và khi không có một người bạn nào bên cạnh hết, không ai chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, không ai để bạn quan tâm và thương yêu...Hãy thử nghĩ về điều đó, bạn sẽ biết lòng tin quan trọng tới mức nào.

Lòng tin chính là nguồn năng lượng sống của con người. Cứ hoài nghi, cứ tránh xa tất cả mọi người mãi như vạy, không cảm thấy mệt mỏi và chán chường à? Thêm vào đó, đầu óc suốt ngày cứ lo lắng, bất an và tinh thần luôn ở mức cảnh giác cao độ, đề phòng tất cả mọi người xung quanh mình, đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến những chứng bệnh tâm lý khác. Thay vì cứ tự làm khỏ bản thân mình, mãi chạy loanh quanh như thế, sao không dừng lại, tin vào một ai đó và ngủ vùi trong lòng người đó? Lúc thức dây, đảm bảo sẽ cảm thấy khá hơn nhiều. Thế giới này không phải ai cũng tốt, nhưng đổi lại, cùng không có ai là xấu hoàn toàn. Dù có là người tồi tệ nhất, tin chắc là trong lòng họ vẫn còn một chỗ tối đang bị che khuất, và đó chính là góc khuất của tâm hồn. Vậy sao không tin vào chỗ tốt đó của họ nhỉ?

Giải thích của tôi chỉ dừng lại ở mức cần thiết dành cho Teen, không hề có hướng xa hơn <những thứ nghiêm trọng hơn>. Tôi không muốn viết luận án về lòng tin đâu ^^

Hy vọng bạn hài lòng với "lòng tin" mà tôi đưa ra.

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tienu
28-07-2008, 12:41 PM
Chị tocduoiga....Em muốn hỏi làm sao để giải quyết một tên Đùa Dai + Nham Nhở? =.=

tocduoiga
28-07-2008, 07:52 PM
To tienu : Một tên vừa đùa dai vừa nham nhở...trong đầu tôi hiện lên ba trường hợp. Bạn thử xem cái nào mới đúng với "tên" mà bạn đang nói tới nhé!

Thứ nhất, nếu tên này đùa dai + nham nhở với tất cả những người con gái khác, không riêng gì bạn, có thể suy ra đây vốn là bản tính vốn có của hắn. Người ta nói "Cha Mẹ sinh con, Trời sinh tính". Nếu đây đã là tính vốn có của hắn thì bạn không thể làm gì để thay đổi hắn hoàn toàn được. Nếu cảm thấy phiền phức, bạn không nên tiếp xúc với hắn nhiều. Vì như vậy sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu nhiều hơn ^^

Thứ hai, đây là sự giả tạo bên ngoài của tên đó. Có thể hắn tự thấy mình là người không có gì nổi bật, cho nên muốn gây sự chú ý với người mà hắn thích. Nói như vậy, trong trường hợp này, người mà hắn muốn "câu" chính là bạn đó, tienu. Con trai kì lạ lắm. Có những người rất khôn ngoan, luôn biết cách lấy lòng phái nữ. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người ngốc lắm, đối với chuyện tình cảm không biết phải nên hành động như thế nào. Và thế là, anh chàng chọn một cách cổ điển nhưng hiệu quả nhất trong lịch sử - "Đẹp trai không bằng chai mặt" đề thu hút sự chú ý của người khác. Ah, nếu vậy thì đừng nên dừng hắn lại. Vì nếu ngăn hắn lại ngay lúc này, bạn sẽ cảm thấy nhớ cái mặt chai, cái tình đùa dai + nham nhở của hắn đó. Hãy bình tĩnh xác nhận lại một cách rõ ràng xem hắn có thật sự thích bạn không, hay đó chỉ là trò đùa cho vui thôi. Nếu hắn thích bạn, cái này thì tùy vào bạn rồi.

Cuối cùng, hắn chỉ đang trêu bạn mà thôi. Trường hợp này, tránh xa hắn đi. Nhiều tên con trai muốn đùa với các cô gái theo cách đó. Vì con gái thường hay dễ bị hiểu lầm nếu có một tên cứ bám đuôi mình trêu chọc cả ngày, đổi không đi, dứt không ra. Chinh phục phái nữ là sở thích của các chàng trai loại này. Họ để các cô gái tự ngã vào vòng tay mình sau khi chọc một thời gian lâu, rồi tự nhưng hắn biến mất tăm, để lại trong lòng các cô một sự trống vắng khôn tả.

Lời khuyên dành cho bạn, hãy bình tỉnh và tỏ ra khôn ngoan một chút trong tình huống này, đừng nên để sự đùa dai + nham nhở của hắn đánh lạc hướng. Đồng thời, âm thầm xác định xem hắn có ý đồ gì, có thích bạn thật sự hay không. Cách giải quyết một tên như thế này, không có cách giải quyết tuyệt đối, chỉ có cách tương đối mà thôi. Bạn có muốn thử cách tương đối hay không? Cách tương đối này rất đon giản. Như tôi đã nói, bạn nên tỏ ra khôn ngoan và nghiêm túc nếu bạn không thích hắn, hoặc tìm ra là hắn kì thực chỉ đang đùa với bạn tôi. Nếu phản ứng lại những trò đùa của hắn là sự nghiêm túc và khôn ngoan của bạn, hắn sẽ tự động nhận ra mình là người thua cuộc, và trước khi bị bẽ mặt thêm, hắn sẽ âm thầm đánh bài chuồn.

Vậy nhé! Cừ thử phương án tương đối này xem ket61 quả như thế nào.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

anhsangdoitoi
29-07-2008, 08:29 PM
KDC=Em trai.!!
Xin đính chính lại vấn đề chút
Thứ nhất.
Em gái có học cao đâu như mọi người vậy thui.
Thứ hai.
Bệnh nhân thì cần có thuốc của bác sĩ, thì phải kê đúng thuốc đúng toa mới hết bệnh được chứ. Đúng không KDC=Em trai.

Lệ đá
29-07-2008, 09:33 PM
Dạo này có ghé qua box của bạn tocduoiga và cảm thấy bạn là 1 bác sĩ có tay nghề rất cao,vậy bạn có thể bắt mạch kê thuốc cho mình được ko vì mình bị căn bệnh mãn tính khó chữa ghê :)
Mình có 1 người yêu,và cô ấy nói chia tay tuy dứt khoát nhưng mình và cô ấy vẫn còn nặng nợ lắm,cô ấy nói vẫn mưốn mình là 1 người bạn thì tốt hơn là 1 người yêu vì hiện giờ cô ấy đang rất rối bời và sẽ xem xét tính cách mình 1 thời gian nữa để có đi đến quyết định chắc chắn hơn
Tuy mình đã có 1 cái hẹn trong 3 tiếng ở 1 quan cafe để mong cô ấy suy nghĩ lại nhưng 3 tiếng van xin là 3 tiếng nói dứt khoát 1 chữ không,tuy vậy mình vẫn biết là cô ấy vẫn còn rất rất là yêu mình
Mình là 1 ngưòi rất đàng hoàng,chân tình,sống trong sạch và cẫn thận trong suy nghĩ lời nói ,tuy nhiên ở 1 khía cạnh nào đó mình vẫn thực sự chưa hiểu hết hoàn toàn ngưòi yêu mình (nói riêng) và phụ nũ(nói chung)
Nếu có thể,bạn có thể kê toa cho mình 1 phương thuốc tốt nhất khong?
Có thể cho mình từng giai đoạn đẻ lấy lại dươc niềm tin và có lại đươc tình cảm của người ấy như ngày xưa,dù là bao lâu chang nữa,thời gian ko là vấn đề-mình vẫn sẽ làm đưọc
Cám ơn bác sĩ tam lý tocduoiga rất nhiều vì đã bỏ chút thời gian xem qua thông tin của mình :)

Trang Sassy
30-07-2008, 01:41 AM
Làm thế nào để nói với Ng yêu cũ của mình rằng : e muốn được trở lại như ngày xưa,muốn được có anh..Trong hkhi trước đó đã mess bảo coi nhau như ng ko quen biết :khocnhe:

tocduoiga
30-07-2008, 07:18 AM
Chào, tôi trở lại làm việc bên Văn Phòng Tư Vấn đây ^^ <Sau khi bỏ lại sau lưng bao nhiêu tiếng la ó phản đối của những người đang đọc X - Press>. Theo thứ tự khách hàng, cho phép tôi được trả lời bạn Lệ đá trước nhé!

Bạn Lệ Đá thân mến, trước khi chính thức đi vào vấn đề chính, tôi có vài lời cần đính chính lại cùng bạn. Thứ nhất, tôi không phải Bác Sĩ hay chuyên gia tư vấn tâm lý gì, càng không phải là nhà thông thái <như bạn đã nói trong tin nhắn cho tôi>. Tôi chỉ là một người rất bình thường mà thôi. Và, thật tình cảm thấy rất ngại và không dám nhận bất cứ danh hiệu nào mà bạn đã đặt cho tôi. Bạn có thể gọi tôi là tocduoiga hoặc Nguyệt Thiên nếu bạn muốn.

Đi vào việc chính. Theo như những gì mà bạn kể ở trên, bạn và cô gái ấy đã có với nhau một khoảng thời gian rất nồng ấm trong yêu thương, cho tới khi cô ấy quyết định chia tay để xác định lại tính cách của mình. Bạn cho rằng cô ấy và bạn vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Cho nên, bạn đã hẹn cô ấy ra một quán cá phê và thuyết phục cô ấy quay lại với bạn. Kết quả của cuộc hẹn đó đã làm bạn thất vọng hoàn toàn. Hiện nay, bạn đang cần ai đó cho bạn lời khuyên làm thế nào để mang cô ấy quay về bên bạn như ngày xưa. Sau khi đọc qua những gì mà bạn viết ở trên, tôi cảm thấy có một chút gì đó là không ổn trong chuyện này. Bạn Lệ đá, cám ơn bạn đã tin tưởng và đến Văn Phòng Tư Vấn của tôi để chia sẻ một chuyện rất riêng tư như thế này. Nếu bạn đã tin vào tôi như vậy, hy vọng bạn không ngại nếu tôi cho bạn nhửng nhận xét thật lòng. Có bốn điểm khiến cho tôi cảm thấy băn khoăn nhất. Tôi sẽ đi qua từng điểm một với bạn.

Thứ nhất, như bạn đã viết ở trên, hai người từng có một khoảng thời gian yêu đương với nhau nhưng thình lình cô ấy bảo muốn chia tay dứt khoác với bạn. Có chuyện gì đó không ổn trong mối quan hệ của hai người, đúng không? Cổ nhân có câu "Không có lửa thì làm sao mà có khói". Nghĩa là đằng sau sự quyết định chia tay dứt khoác của cô bạn gái này, hẳn là phải có một nguyên nhân nào đó. Nhưng nguyên nhân đó là gỉ Chỉ có bạn và cô ấy mới hiểu rõ. Và vì bạn không nhắc đến nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ này, cho nên tôi cũng không biết chuyện đã xãy ra đó hệ trọng tới mức nào. Không ai tự dưng đòi chia tay cả, nếu họ đang yêu nhau. Hoặc là bạn, hoặc là cô ấy, hoạc là cả hai người, đã làm một chuyện gì đó khiến cho đối phương cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. Cuối cùng dẫn đến chia tay. Tuy nhiên, bạn bảo rằng cô ấy nói muốn xem xét tính cách mình một thời gian để có thể đi đến quyết định chắc chắn hơn. Tôi không hiểu rõ lắm về chuyện này. Xem xét tính cách của chính cô ấy hay xem xét tính cách của bạn? Và đi đến quyết định chắc chắn hơn...vậy thật ra quyết định chắc chắn đó chính là gì đây? Điều này làm cho tôi cảm thấy rất mập mờ. Mong bạn đừng phiền nếu tôi hỏi điều này, có bao giờ bạn dừng lại một phút đề tự nhìn lại những gì mà hai người đã làm trong thời gian qua, và tự hỏi bản thân mình xem nguyên nhân vì đâu mà cô ấy muốn dứt khoác với bạn? Hoặc chí ít, bạn có khi nào ngồi suy tự về từng câu từng chữ mà cô ấy nói, sau đó đi hỏi rõ xem ý cô ấy là sao? Ví dụ như xem xét lại tính cách của mình và đi đến quyết định chính chắn hơn. Khi có chuyện gì đó không ổn xãy ra, điều cần làm nhất không phải là cuống quýt lên chạy xuôi chạy ngược tìm cách giải quyết vấn đề. Đây chính là điểm yếu của bạn. Bạn là một người không có nhiều tính kiên nhẫn. Trong trường hợp này, bạn Lệ đá, sao bạn không ngồi xuống, bình tỉnh điểm lại những gì đã qua, xem xét coi vấn đề này bắt đầu từ đâu và bạn đã làm sai những gì. Nếu bạn thật sự không muốn mất cô ấy thì ngay từ bây giờ, bạn hãy thực hiện những điều đó.

Thứ hai, bạn bảo rằng tuy chia tay nhưng bạn biết cô ấy và bạn vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Câu hỏi về vấn đề này là, bạn còn yêu cô ấy nhiều lắm hay cô ấy cón yêu bạn nhiều lắm? Tôi không dám đặt giả thuyết cả hai còn yêu nhau rất nhiều, như những gì bạn nói. Vỉ tôi không phải là cô ấy, cho nê thật lòng mà nói, tôi không dám khẳng định là cô ấy có còn yêu bạn rất nhiều hay không. Tuy nhiên, dựa theo suy đoán của tôi thì người còn nặng nhiều về mặt tình cảm chính là bạn đó, bạn Lệ Đá. Hay nói cách khác, cô ấy có thể đã không còn yê bạn nhiều như trước kia nữa. Và, nếu nói theo hướng này thì bạn quả thực đang tự lừa dối bản thân mình. Bạn không muốn chấp nhận sự thật rằng hai người đã chia tay. Bạn là một người rất nhát. Bạn chưa bao giờ hỏi thằng cô ấy chuyện này hết, phải không? Bạn có bao giờ hỏi cô ấy cò còn yeu6 bạn như ngày xưa nữa không? Nếu câu trả lời là chưa, vậy có nghĩa là những gì tôi phân tích về bạn trong điểm thứ hai này là hoàn toàn hợp lý. Bạn Lệ đá à, sao bạn không thử đi? Hỏi thẳng cô ấy xem vì sao hai người lại chia tay? Và cô ấy có còn yêu bạn không? Quan trọng nhất là bạn phải tự tìm ra nguyên nhân và câu trả lời bằng chính bản thân mình. Đừng chấp nhận những câu mập mờ về những vấn đề này, bạn có quyền được biết nó một cách rõ ràng.

Thứ ba, bạn hẹn cô ấy ra quán cà phê và văn xin, năn nỉ hết lời nhưng cô ấy vẫn một mực bảo không. Nghĩa là bạn đã tự hạ mình với cô ấy. Nói như vậy, tôi đã đúng ở điều thứ hai, bạn thật sự yêu cô ấy nhiều hơn là cô ấy yêu bạn. Nếu như bạn là người phải năn nỉ...vậy có lẽ người làm lỗi lần này là bạn? Hay đó không phải là bạn? Nếu không phải là bạn, sao bạn lại phải van xin cô ấy? Con gái không quá khó hiểu như bạn nghĩ đâu. Tôi không dám nói là mình hiểu hết con gái, mặc dù bản thân tôi cũng là một cô gái. Nhưng dựa theo phương diện của một người con gái, nếu tôi là cô ấy, trong trường hợp này <hẹn nhau ra nói chuyện ở quán cà phê>, câu trả lời của tôi cũng sẽ là không. Bạn chưa nhận ra điều này sao? Bạn đang dùng sức ép cô ấy vào chân tường đó? Hành động của bạn tạo một áp lực rất lớn cho cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy sợ và từ đó dẫn đến một câu trả lời "không". Thay vì làm khó cô ấy đề nhận được một kết quả như vậy? Sao bạn không nới lòng vòng tay mình một chút? Cô ấy bản cần thời gian, vậy sao không cho cô ấy theo thời gian? Miễn cưỡng đề có được thứ mà mình muốn...đến phút cuối, người đau khổ nhất cũng chỉ là bạn mà thôi. Thêm vào đó, tôi đang rất nghi ngờ về tình yêu của bạn. Bạn Lệ đá à, bạn yêu cô ấy hay muốn có cô ấy? Yêu và muốn có là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau. Yêu thì không nhất thiết phải có người ấy bên cạnh, mà chỉ cần biết người ấy hạn phúc, thấy người ấy cười, vậy là tự nhiên bản thân mình cảm thấy rất vui. Ở một mặt khác, muốn có thiên về hướng phải có người ấy thì bản thân mới cản thấy hạnh phúc. Một cách vô tình, bạn đã làm tổn thương thứ mà bạn muốn có, và bạn ngộ nhận đó là yêu. Yêu ai đó thì mình nhất định sẽ làm tất cả đề người đó có hạnh phúc. Còn muốn có ai đó thì mình cũng sẽ làm tất cả, bấ chấp mọi thứ đề có được người ấy. Kết quả, những gì bạn có chỉ là sự miễn cưỡng. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy thỏa nãm sau khi có được thứ mà mình muốn, nhưng làm như vậy, bạn đang tổn thương chính mình và cả cô ấy nữa. Vậy thật ra bạn đang yêu hay muốn có cố ấy đây? Hãy suy nghĩ thật kĩ điều này.

Cuối cùng, bạn khoằng định rằng bạn là một người đàng hoàng, chân tình, sống chân thật và cẩn thận trong suy nghĩ lời nói. Bạn Lệ Đá à, nếu quả thật đó là tính cách của bạn thì bạn chắc chắn là một chàng trai tốt. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai tốt như bạn cũng phải được yêu thì mới đúng nghĩa. Người tốt như bạn nhưng gặp phảo thất bại trong tình yêu, thế gian này không hiếm chút nào. Điều quan trọng là bạn đừng nên quá chấp nhất đối với những thứ không thật sự thuộc về mình như thế. Nếu cô ấy cho bạn biết sự thật là cô ấy đã không còn yêu bạn cho nên mới muốn chia tay. Vậy thì, đừng cố níu giữ lại nữa. Chính vì biết bạn là một người con trai tốt, cô ấy mới muốn cả hai xem nhau như bạn thân. Bạn còn chưa nhận ra điều đó à? Vì không muốn mất một người con trai tốt như bạn, cho nên mới làm bạn.

Tôi không cho bạn bất cứ lời khuyên nào về việc làm cách nào để mang cô ấy về bên bạn. Tôi không muốn làm tổn thương hai bạn. Hãy suy nghĩ kĩ về những gì mà tôi đã viết ở trên. Cho tới khi nhận ra sự thật đắng sau tất cả những chuyện này, nếu còn tin vào tôi, hãy vào Văn Phòng Tư Vấn của tôi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe bạn.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
30-07-2008, 07:28 AM
Chào mừng khách hàng thứ hai, bạn Củ Lạc. Bạn hiện nay đang cảm thấy hối tiếc vì đã lỡ xem nhau như người xa lạ với người mà bạn từng yêu. Giờ bạn muốn quay lại như ngày ưa với người ấy. So với vấn đề của bạn Lệ đá thì chuyện của bạn đơn giản hơn nhiều. Thôi được! Tôi cần bạn làm rõ những chuyện này trước đã.

Thứ nhất, lý do nào khiến cho hai người chia tay và ai là người đề nghị chia tay trước?

Thứ hai, tại sao bạn lại hành động theo hướng xem nhau như hai người xa lạ sau khi cả hai người đã chia tay?

Thứ ba, nguyên nhân nào khiến bạn muốn quay trở về bên người đó? Bạn có thật sự còn yêu người đó rất nhiều không? Nếu quả là vậy, sao bạn lại chia tay?

Thứ tư, bên cạnh người ấy giờ đã xuất hiện ai chưa? Và người đó bây giờ đối xử với bạn như thế nào?

Nếu bạn có thể trả lời toàn bộ những câu hỏi trên, tôi nghĩ tôi sẽ có thể giúp được bạn. Nhưng về cơ bản mà nói, nếu muốn quay lại với tình yeu6, bạn nên bắt đầu với tình bạn. Hai người đã quen biết nhau lần đầu tiên như thế nào? Đã yeu6 nhau từ khi nào? Bắt đầu từ đâu? Hãy tự suy ngẫm lại, bạn tự nhiên sẽ tìm ra phương cách đề làm hòa với người ta. Nhưng điều cần nhất chính là sự chủ động. Nếu bạn là người muốn quay lại thì bạn cũng nên là người chủ động.

Tới giờ tôi phải đi ngủ. Văn phòng tạm thời vắng chủ, nhưng vẫn mở cửa 24/24 cho tất cả mọi người. Nếu bạn cần tư vần từ tôi, hãy cứ post lên vấn đề của bạn ở đây, hoặc gỡi tin nhắn cho tôi nếu bạn muốn được nói chuyện riêng. Tôi sẽ quay trợ lại vào một ngày khác.

Chúc tất cả mọi người luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

GRTL
30-07-2008, 05:38 PM
Chào bạn lệ đá ! tớ muốn hỏi bạn và cô ấy mấy tuổi rồi !? bạn có biết gì về chuyện khiến cô ấy rối bời kia không !? vấn đề nằm ở chổ đó !

anhducru
01-08-2008, 02:01 AM
chà. tocduoiga ah. ko biết nói sao nhỉ ,. cho mình hỏi chút nha.: làm sao quên được 1 người con gái mà mình đã rất rất yêu. Khi mà người con gái đó muốn chia tay với mình. Mình nói trước mình ko hề muốn quên người đó. Bạn có thể làm mình quên được ko. Bởi vì bạn bè mình muốn mình quên

tocduoiga
01-08-2008, 06:05 AM
Xin chào, tôi đã quay trở lại Văn Phòng Tư Vấn và nhận được tin nhắn của hai khách hàng trong văn phòng này. Theo thứ tự, như tôi vẫn thường hay làm, xin trả lời tin nhắn cho bạn hoangyen_7644 trước.

Bạn hoangyen, cho phép tôi được gọi bạn bằng một cái nick ngắn như vậy. Theo như lời bạn thì bạn cho rằng mình đang bị nghiện Net và cảm thấy khó khăn nếu một lúc nào đó bạn phải nói lời chia tay với những thành viên khác trong diễn đàn hoahoctro.com này. Giờ bạn cảm thấy mâu thuẫn giữa châm ngôn sống trước kia với bạn "Chuyện của người ta không liên quan tới mình " và "bạn" của ngày hôm nay - một người cởi mở và biết quan tâm đến người khác hơn. Vậy chúng ta cùng bàn về vấn đề này nhé!

Đầu tiên, vì sao bạn lại tự đặt cho mình một châm ngôn sống " Chuyện của người ta không kiên quan tới mình"? Có một nguyên nhân đặc biệt nào đó khiến cho bạn cảm thấy tốt hơn hết là nên thờ ơ với mọi chuyện xung quanh hay không? Theo như tôi nhận thấy, có lẽ trước đây bạn không muốn có nhiều rắc rồi, và hình như, cảm nhận của bản thân tôi thôi nhé, bạn không có nhiều "bạn". Tôi quan niệm về bạn rất khác so với những người khác. "Bạn" với tôi chính là người mà tôi có thể tin tưởng, có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện. Và, vượt hơn tất cả những cái đó nữa, để có thể được tôi gọi là bạn, người đó có khả năng hiểu và thông cảm cho tôi, không ép tôi làm những chuyện mà tôi không muốn. Vậy trước khi tham gia diễn đàn này, lúc mà bạn vẫn còn quan niệm "Ách giữa đàng chớ quàng vào thân" thì sao? Bạn có một người bạn nào như tôi nói bên cạnh hay không? Nếu có, mong bạn hãy cho tôi biết bạn và người ấy thân với nhau như thế nào, nhé!

Tôi không lấy làm ngạc nhiên về quan niệm sống của bạn ngày trước, và cũng không cho rằng điều đó là hoàn toan xấu. Con người ai cũng có một bản năng tự nhiên và hành động riêng biệt để tự bảo vệ mình khỏi môi trường xung quanh. Bạn lựa chọn cách vờ như không nghe không thấy để tránh rắc rồi, đó cũng là một điều bình thường. Cho nên, bạn đừng nên tự cảm thấy mâu thuẫn về cái quan niệm sống trước đây của mình. Con người ai cũng phải thay đổi khi tới một thòi điểm cần thiết. Và, sự thay đổi đó là xấu hay tốt, cái đó còn tùy thuộc vào bản thân từng người trên con đường lựa chọn hướng trưởng thành cho mình nữa. Bạn cũng thay đổi. Theo như bạn niêu tả ở trên, sự thay đổi của bạn là trờ nên cởi mở hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sự thay đổi này lại khiến cho bạn cảm thấy lo lắng.

Trước khi nói thêm về sự thay đổi này, tôi muốn biết bạn nghĩ gì về bản thân mình hiện nay? Bạn có ghét "mình" của hiện thời hay không? Bạn có cảm thấy vui hơn trước kia không? Quan trọng nhất, điều gì đã khiến bạn chững lại và cảm thấy rối bời với "bạn" của hiện nay? Nếu hiện giờ bạn cảm thấy vui, vậy thì đừng cảm thấy hối tiếc hay băn khoăn gỉ về sự thay đổi này cả. Con người sống trên thế gian này, bất cứ ai cũng mong muốn luôn cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống. Nếu thấy vui, vậy có nghĩa là bạn đã tìm ra điều cần thiết nhất của cuộc sống rồi đó. Còn về việc có nghiện Net hay không, cái đó còn tùy thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn biết cách điều khiển bản thân mình thì không có gì là không thể cả.

Thế giới online là một thế giới ảo được điều khiển bởi những con người thực. Có lẽ tôi đoán sai, nhưng hình như bạn là người rất cô đơn, phải không? Tôi không nói thêm về sự cô đơn hay không. Nó không nằm trong phần yeu6 cầu được giải đáp dành cho tôi. Không ai biết rõ bạn hơn chính bản thân bạn cả, đúng không?

Bạn hoangyen à, không có gì phải tự cảm thấy tồi tệ cả. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt này làm cho bạn cảm thấy không vui. Như tôi đã nói, bạn chính là đang thay đổi, và bất giác nhìn lại mình của trước kia, bạn mới tự dưng cảm thấy có gì đó không ổn, và chính điều này làm cho bạn cảm thấy khó chịu. Đừng suy nghĩ nhiều, ai cũng cần phải thay đổi, và nếu bạn tự cho rằng mình đã cởi mở hơn nhiều so với trước kia, vậy đó không phải là việc tốt sao? Về việc nghiện Net, không ai có thể ngăn bạn làm điều mà bạn muốn. Bạn hiện đang rất vui vì có nhiều bạn trong diễn đàn hoahoctro, vậy thì sao không tiếp tục đi? Hãy làm tất cả những gì bạn cảm thấy vui, nhưng quan trọng nhất là bạn phải chắc chắn rằng những chuyện đó không bao giờ có thể khiến cho bạn cảm thấy hối tiếc.

Thư giãn một chút đi! Nghe một bản nhạc mà mình thích và đọc những tin nhắn từ mọi người trong diễn đàn, điều này có lẽ sẽ khiến cho bạn cảm thấy khá hơn đó.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
01-08-2008, 06:39 AM
Đến phiên bạn, bạn anhducru. Chào mừng đến với Văn Phòng Tư Vấn của tôi. Hình như càng ngày tôi càng có nhiều khách hàng hơn thì phải. Đây là một điều đáng mừng, phải không? Bạn để lại lời nhắn trong văn phòng của tôi rằng bạn không muốn quên một người con gái mà bạn đã từng rất yêu, nhưng bạn phải quên cô ấy vì đây là ý của bạn bè. Và bây giờ, bạn tìm đến tôi với hy vọng tôi có thể giúp cho bạn quên đi cô ấy.

Có rất nhiều mâu thuẫn trong bạn hiện nay, bạn anhducru. Nhưng hai mâu thuẫn lớn nhất chính là muốn quên và không muốn quên. Như bạn nói, bạn không muốn quên cô ấy. Nếu dẳ như vậy, sao bạn còn tìm đến tôi nhờ giúp đỡ? Nhưng mặc khác, bạn lại bảo rằng vì bạn bè của bạn muốn bạn quên cô ấy cho nên bạn mới hõi xem tôi có cách nào hay không. Bạn anhduocru, cuộc sống này là của bạn. Trái tim đang đập trong lồng ngực mà nếu chạm tay vào ngay lúc này, bạn có thể nghe thấy nhịp đập của nó, cũng chính là của bạn. Tình yêu này là của bạn, và đương nhiên, tâm hồn cũng như bộ não kia cũng thuộc về bạn nốt. Vậy thì, nguyên nhân nào bạn quyết định trao toàn bộ chúng cho những người bạn của bạn? Bạn có thể sống mà không cần có chúng sao? Có những thứ không phải chỉ cần bản thân mình muốn là được. Những yếu tố "của bạn" mà tôi vửa nêu ra ở mấy dòng trên cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quyết định xem bạn có nên làm tất cả đề có thứ mà bạn muốn hay không. Và nếu như thứ bạn muốn là không thể hoặc quá khó khăn thì, trước khi bạn tự làm tổn thương mình một cách trầm trọng hơn, những thứ "thuộc về bạn" đó sẽ tự động ngăn bạn lại, và đương nhiên, chúng cũng có cách khiến cho bạn phải tự bỏ cuộc.

Tôi nghĩ khi bạn bảo không hề muốn quên cô ấy, bạn chắc chắn biết rằng không thể quên cô ấy được. Và, vì biết là không thề, cho nên bạn mới không hề muốn quên. Nhưng ở một phương diện khác, bạn muốn trốn tránh hiện thực rằng hai bạn đã chia tay. Theo phản ứng tự nhiên, bạn cũng đang cố tìm cách quên đi cô ấy như một hướng tự bảo vệ mình. Bản thân bạn có thể thừa nhận hoặc không thừa nhện chuyện này, nhưng đang vẫn là sự thật. Cho nên, bạn mới dễ dàng giao hết những thứ "thuộc về mình" cho người khác. Bạn không đến nỗi ngốc đến độ không hiểu rằng chúng quan trọng như thế nào đối với bạn, mà chỉ vì bạn cũng muốn làm như vậy mà thôi. Đừng tiếp tục tự lừa bản thân mình nữa. Bạn không phải cũng càm thấy rất khó chịu trong lòng sao? Đừng mang những người bạn của bạn ra làm cái cớ, nếu bạn thật sự xem họ là bạn.

Về việc làm cách nào để quên đi một người, tôi có một bài viết bàn luận về vấn đề này, tôi sẽ trích dẫn bài viết đó một lần nữa cho bạn :


Hãy thử khắc tên bạn và người ấy lên một thân cây, nhớ khắc cho thật sâu vào. Xong, giờ thì bạn hãy xóa nó đi ^^

Để quên một người mình từng hết lòng yêu thương, chuyện này cơ bản là rất khó, nếu không muốn dùng từ *không thể*. Nếu đã từng yêu ai rồi thì sẽ không bao giờ có thể quên được. Yêu chính là khắc sâu bóng hình một ai đó trong tim mình. Chỉ khi nào bạn chưa *thật sự* yêu người đó thì thời gian có lẽ sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhát để bạn quên đi tất cả nững gì về người đó.

Cho nên, đừng cố gắng tìm quên. Vì càng cố quên, bạn sẽ càng nhớ nhiều hơn. Nhưng cũng đừnh cố nhớ. Vì càng cố nhớ, bạn sẽ càng cảm thấy đau nhiều hơn.

Có muốn thử không? Hãy nghĩ về người đó như một phần kí ức đẹp mà bạn từng có, và mong muốn cho người đó có được hạnh phúc. Sau đó, hãy tự tìm cho mình một tương lai khác. Như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thay vì cứ tự ép bản thân mình phải cố quên.

Đừng bao giờ có ý định rũ bỏ quá khứ. Vì quá khứ chính là nền tản cơ bản để xây dựng nên hiện tại, và từ đó, bạn có tương lai. Quá khứ làm nên con người bạn của lúc này. Chỉ khi nào có quá khứ, bạn mới thật sự có hiện tại và nhìn thấy tương lai phía trước. Nếu yêu trong quá khứ là đau buồn, hãy cố sống cho thật tốt, thật vui vẻ với chính bản thân mình, đề rồi bạn sẽ thấy tương lai phía trước vẫn còn rất đẹp ^^

Hãy suy nghĩ về những gì tôi viết ở trên. Điều bạn cần nhất bây giờ là sự tỉnh táo và sự nhìn nhận thẳng thắng về chính bản thân mình. Đừng tiếp tục trốn nữa, như vậy sẽ càng khiến bản cảm thấy mệt kỏi thêm.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Trang Sassy
01-08-2008, 09:17 PM
Đúng,đúng là vậy..Tôi đag cảm thấy tiếc nuối và hối hận về những jmình đã làm :(

Tôi thật sự cần giúp đỡ ,chỉ vì chuyện đó mà các mối quan hệ khác cũng như mọi suy nghĩ trong cs trở nên bị đảo lộn.Thậm chí tôi ko thể làm được điều j nên hồn

Chúng tôi yêu 2 năm,thời gian đó cả 2 đều rất trẻ con,còn đi học,chưa đủ chín chắn và chẳng suy nghĩ được j nhiều.Tình yêu nhạt nhẽo,hay hiểu lầm,khi nhận ra ko thể tiếp tục thì tôi là ng đưa ra lời chia tay

Chúng tôi đã chia tay được 1 năm rồi ! Và mới đây,khi gặp lại nhauvới tư cách những ng bạn,tôi nhận ra anh ấy thay đổi khá nhiều,và tình cảm cũ trở lại..Tôi ko fán đoán được ng ta như thế nào!

Tôi chủ động nhắn tin và gọi điện thoại nhiều hơn,nhưg đáp lại là sự thờ ơ,khiến tôi rất khó chịu.Có thể ng ta ko biết diễn biến tâm lí của tôi,cũg như sự vô tâm vốn có của ng ấy.Tôi tức tối khi những cố gắng củamình ko đi đến đâu,và gửi tin nhắn với nội dung 2 ng sẽ trở thành ~ kẻ ko quen biết..Ng ta ngày hsau mới trả lời tin nhắn có nội dung đồg ý :rain: Tôi thật ko hiểu nổi :-L

Tôi thật sự thấy khó chịu với cái cảm giác mình bị dửng dưng,như gáo nước lã dội vào mặt vậy..T__T Nhưng cũng thấy chán nản khi tự dưng fải đối mặt với sự mong nhớ,đau khổ,âm thầm nhìn theo ng ta,cứ như đag yêu đơn fuơng ng ta vậy..

Tình dang dở..tôi muốn tiếp tục,trc kia chia tay chỉ vì nôg nổi..h 2 ng đều đã thay đổi,tại sao lại k thể tiếp tục??

Tôi có hỏi và qua những ng bạn của anh ấy,anh ấy chưa thật sự có t.c với ai kể từ khi chúg tôi chia tay.Còn tôi thì đã yêu 1 ng khác,tuy nhiên đã ctay rồi..Anh ấy có nhiều đối tượng theo đuổi,vì khá đẹp trai,nghề nghiệp ổn định..Lúc nào cũng 1 cáh đối xử nthế,với tôi từ trứoc đến h.Khá quan tâm,trong cả cách nói chuyện và hành động :( Nhưg suy nghĩ thì có chút vô tâm,ko để ý tới suy nghĩ của đối fương,đúng hơn là ko hiểu

Tôi biết mình cần fải có sự chủ động,nếu ít nhất cũg fải fán đoán được ý của ng ta ra sao,và tôi fát bắt đầu như thế nào..
sẮP tới SN anh ấy,tôi nên làm j? Hay cứ tiếp tục coi nhau như người ko quen biết??

Tocduoiga :D 1 ng quen mà lại ko quen,rấtmong đc giúp đỡ :timup:

tocduoiga
01-08-2008, 11:05 PM
To Củ Lạc : Trước hết, cám ơn bạn đã quay trở lại cho tôi biết thêm về mối quan hệ cũng như những ẩn tình trong chuyện của bạn, bạn Củ Lạc. Bạn trở lại Văn Phòng Tư Vấn của tôi, điều này chứng tỏ bạn thật sự muốn tôi giúp bạn giải đáp những gúc mắc trong lòng của bạn hiện nay. Đồng thời qua đó, bạn cũng đã tin tưởng tôi hơn đề chia sẻ những suy nghĩ hiện thời của bạn. Cám ơn về sự tin tưởng đó.

Tôi đã đọc qua những gì bạn viết ở trên. Theo như tôi nhận thấy, vấn đề bây giờ nằm ở chỗ cảm tình của hai người dành cho nhau. Người ta thường nói "Tình cũ không rủ cũng tới". Hai bạn mặc dù đã chia tay nhau được một năm mà vẫn có thể đứng cùng nhau như hai người bạn trong cuộc sống, điều này chứng tỏ là hai bạn có duyên với nhau. Tuy nhiên, người không muốn quay lại với mối duyên đó bây giờ là anh chàng mà bạn đang nói tới.

Qua lời kể của bạn, anh chàng này hình như đã không còn chút tình yêu nào dành cho bạn hết, mà hình như cả tình bạn cũng không. Vì như bạn nói, anh ta thờ ơ với tất cả các tin nhắn và cuộc gọi của bạn. Thêm vào đó, khi bạn đề nghị hãy xem nhau như người xa lạ, anh ta cũng không ngần ngại gì gật đầu ngay. Bạn Củ Lạc à, nếu trên thế gian này có thì gì đó không thể miễn cưỡng được, thì đó chỉ có thể là tình yêu mà thôi. Tình cảm là thứ rất khó nói. Không phải bạn muốn là có thể được yêu ngay. Cuộc sống này vốn là không hoàn hảo mà. Bạn đã rất nóng nảy và nông nổi trong 1 năm trước, lúc quyết định kết thúc mối quan hệ kép dài trong suốt hai năm này. Và bậy giờ, bạn có nghĩ là mình đã trường thành rồi chưa? Có thể bạn sẽ cho là mình đã hoàn toàn trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn hơn bạn của cách đây 3 năm rồi, nhưng theo tôi thấy, với những gì bạn vừa làm, bạn chưa hề trưởng thành chút nào cả. Có chăng thì bạn cũng đang "tưởng chừng" như thế mà thôi. Một người có suy nghĩ chín chắn không tự ý đặt ra một dấu chấm hết cho bất cứ một chuyện gì trong lúc nổi giận, nhất là, đó lại là chuyện tình cảm. Người có những suy nghĩ thông suốt thường biết cách giảm nhẹ tình hình căng thằng hiện tại. Và, bất cứ quyết định nào của họ cũng luôn mở ra cho họ một hướng đi mới. Nói một cách nôm na, họ luôn luôn có một kế hoạch thứ hai cho riêng mình. Có lẽ, vì sự chưa trưởng thành này của bạn, anh chàng kia mới không muốn hàn gắn lại tình cảm của trước kia.

Đừng cảm thấy rồi, bạn Củ Lạc, và cũng đừng tự mình bới tung tất cả mọi thứ lên, khiến cho chuyện này luôn ở cao trào như vậy. Bạn càng làm cho nó căng thẳng chừng nào thì bạn sẽ càng thấy khó chịu chừng đó. Theo tôi, những gì bạn nên làm lúc này là bình tâm lại, suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Nếu có thể, tôi rất ủng hộ bạn gọi điện thoại cho một cô bạn mà bạn thân thiết và tin tưởng nhất. Hãy tâm sự với cô ấy về chuyện của bạn lúc này và xin cô ấy một lời khuyên. Tôi không hiểu gì về con người của bạn hết, cho nên mới phải ngờ đến một người bạn thân của bạn giúp đỡ. Tôi cảm thấy tất cả những gì bạn cần là có một ai đó lắng nghe bạn, không cần phải cho bạn biết chính xác bạn nên làm gì, chỉ cần lắng nghe là đủ, đúng không?

Ra ngoài đi dạo với bạn bè, đi ăn thứ gì đó mà mình thích, nhưng tuyệt đối đừng đi mua sắm vào thời điểm này, nếu như bạn không muốn cháy túi ^^ người ta nói lúc có chuyện buồn hoặc thất tình thì không nên đi mua sắm, kẻo vỡ nợ mà.

Khi đã bình tâm lại và sẵn sàng đón nhận mọi thứ, bạn hãy tìm một chỗ kín đáo, chỉ có mình bạn thôi. Xong, giờ thì gọi điện thoại cho anh chàng đó đi. Nói với anh ta là bạn đã suy nghĩ lại tất cả những chuyện vừa qua và vô cùng xin lỗi trước những hành động nóng nảy thiếu suy nghĩ của mình. Nói cho anh ta biết tất cả những cảm nhận của bạn hiện thời, kể cả việc bạn cảm thấy hối tiếc về chuyện của q năm trước đây. Và, bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nếu anh ta từ chối quay trở lại, đừng bao giờ miễn cưỡng, níu kéo hay tạo bất cứ áp lực nào hết. Hãy thử xem cả hai có thể là bạn như trước kia không? Bạn thôi, không có ý gì khác. Nếu anh chàng đó một mực chối từ thì cũng không sao. Cứ xem như đó là một bài học đầu tiên đáng nhớ nhất mà bạn nhận được. Đừng trách anh ta, và cũng đừng tự trách mình nhiều quá. Nên nhớ, làm người, không ai hoàn hảo hết. Điều quan trọng là bạn biết nhận ra những điểm chưa tốt về mình và cố gắng sửa đổi chúng.

Không có ai cạnh bạn sau khi cuộc gọi kết thúc phải không? Được rồi, giờ thì bạn có thể thoải mái mà khóc. Khóc bao lâu cũng được. Nhưng sau khi khóc xong rồi, đừng bao giờ quên là phải mỉm cười đấy nhé! Bạn phãi mỉm cười chứ! Vì bạn đang cảm thấy rất tự hào về chính mình. Khóc không có nghĩa là trẻ con. Bạn khóc vì biết mình đã sai, và bạn cười vì biết mình đã trưởng thành hơn một chút, sau cái sai vừa rồi. Hãy đi tiếp con đường phía trước của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ lại tìm thấy một người yêu mình, và bạn cũng yêu người đó. Và lần này, nhớ là hãy luôn trân trọng tình yêu đó, đừng lập lại những chuyện tương tự đã làm cho bạn hối tiếc nữa, nhé!

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

sweet cherry
03-08-2008, 09:49 AM
"Tóc Đuôi Gà" chắc con gái quá ha, thế em kêu bằng chị nha!!!
thiệt tình là chuỵên của em cũng khó nói
ko phải gì bậy bạ đâu, chỉ là em không biết nói sao nữa
em quen ox em cũng đc mấy tháng rồi, anh ấy gần như là người em tin tưỏng tuyệt đối, nhưng mà quen anh ấy chán lắm, em không có đc cảm giác của 2 người đang yêu nhau, nhều khi em cần một cái nắm tay, một vòng tay, một cái hôn để gần nhau hơn, hĩu nhau hơn ảnh cũng ngay đơ à, ko biết ảnh nhát hay đàng hoàn nữa, em chán lắm, vì nhiều khi muốn xóa khoảng cách ấy cũng ko biết làm sao nữa, chia tay thì ko đành, em còn thương ảnh nhiều lắm, làm sao h hả chi???
đừng kêu em nói thẳng nha, mặt mũi đâu mà nói, vì khi muốn ảnh là của mình em đã là ngừi chũ động trước òy, mất giá lắm òy á T____________________T

anhducru
03-08-2008, 06:42 PM
Tocduoiga ơi.... bạn bao nhiêu tuổi rùi mà nói nghe như chuyên gia thật sự vậy. Cảm ơn bạn nhiều. Minh cũng đang tập với hoàn cảnh mới. Đúng là mình ko thể quên nổi chứ ko phải là ko muốn quên.

sakuno
03-08-2008, 08:18 PM
@ anhducru : tocduoiga 21 tuổi, sinh viên năm thứ hai ngành Y Tá trường ĐH Deakin ở Melbourne.

@ tocduoiga : Chị rãnh quá hen? Hum phải chị mở cái Văn Phòng Tư Vấn này là vì muốn thực tập chớ? Nghe nói 2nd Semester này chị học về Mental và Psychological. Nhưng mà làm gì thì làm, cũng đừng bỏ bê X - Press như vậy chớ.Tội nghiệp mấy fan lắm. Mọi người đang la lối ầm ĩ bên đó kìa.

Trang Sassy
06-08-2008, 01:09 AM
Uhm..đã đoc..và đã hiểu :) cảm ơn NT vì sự giúp đỡ này :D bây h chỉ có thể phụ thuộc vào chính mình :D thank so much :huglove:

tocduoiga
07-08-2008, 04:29 AM
Xin chào tất cả mọi người, tôi đã quay trở lại văn phòng và sẵn sàng trả lời tin nhắn của bất cứ ai để lại cách đây vài ngày. Hiện thời thì tôi chỉ nhận được mỗi tin nhắn của bạn sweet_cherry. Vậy xin được trả lời tin cho bạn sweet_cherry ^^

Bạn sweet_cherry thân mến, tôi đã nhận được tin nhắn của bạn từ nhiều ngày trước trong văn phòng này, nhưng vì còn bận một số chuyện <không muốn nói là bị fan của X - Press ép dữ quá nên phải quay lại post đoạn tiếp theo của X - Press lên>, cho nên tơi bây giờ tôi mới quay lại văn phòng. Hy vọng bạn không phiền lòng vì sự chậm trễ này.

Đầu tiên, theo như những gì bạn viết ở trên thì bạn đang có cảm giác rất xa cách với người mà bạn yeu6, vì người ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt và hờ hững trước cảm xúc của bạn. Bạn mong muốn người ấy biều lộ tình cảm nhiều một chút để hai người có thể gần nhau hơn, nhưng bên cạnh đó, bạn lại không muốn là người chủ động giải quyết chuyện này. Hưmmm, vậy thì hơi khó đó nha. Tuy nhiên, tôi cũng có vài nhận xét như thế này, không biết có thể làm thỏa mãn nỗi bức xúc trong lòng bạn không ^^

Theo như tôi được biết thì trong chuyện tình yêu, một trong hai người, luôn luôn phải có một người ở thế chủ động, hoặc cả hai cùng chủ động thì thì tốt, như vậy thì đối phương sẽ bớt cảm thấy ngượng hơn. Như bạn đã nói, bạn muốn người ta chủ động, nhưng ngặc nỗi không biết anh chàng này thuộc típ đàng hoàng hay ngượng ngùng quá mức mà vẫn vô tình quay mặt đi. Bạn sweet_cherry à, nếu đây đã là người mà bạn tin tưởng nhất <phải không ta?> thì bạn nên hiều tâm ý của người ta. Tôi không phài là bạn, nên không dàm tự ý đặt ra những giả thuyết về con người của anh chàng này. Tuy nhiên, vì thông tin bạn đưa ra về anh ta là quá ít, nếu không muốn nói là không có, nên tôi cũng không biết anh ta là người ra sao. Bạn sweet_cherry à, tôi muốn hỏi bạn điều này. Bạn có yêu anh ta không? Bạn tin anh ta, đúng không? Vậy bạn có hiểu anh ta hay không? Nếu hiểu anh ta, bạn có thể vui lòng cho tôi biết anh ta là con người như thế nào được không?

Chờ một người chủ động, trong trường hợp của bạn giống như "Ôm cây đợi thỏ" vậy. Và, nếu bạn không muốn là người ôm cây ngồi đợi coi chừng nào con thỏ kia có đủ can đảm chui ra khỏi hang, bạn phải là người chủ động thôi. Bạn cho rằng nếu mình chủ động là mất giá? Không hề! Trong tình yêu vốn không có sự phân biệt. Con gái luôn cho rằng con trai, phái mạnh, phải là người chủ động. Tuy nhiên, không phải chàng trai nào cũng mạnh mẽ như các cô hằng tưởng tượng. Cũng có một số chàng rất tế nhị. Nếu như bạn cứ kiểu này thì không khéo cả hai bên cùng...chờ mất. Bạn thì chờ con thỏ kia ở góc cây, còn con thỏ ngây thơ kia thì chờ bạn đến tận hang gọi nó ra. Rốt cuộc...tới bao giờ hai bên mới gặp được nhau đây?

Chủ động không nhất thiết là đến gặp anh ta và tự dưng bảo "Ôm em đi." "Hôn em đị" hoặc "Nắm tay em đi". Đa phần các cô gài thích thể hiện sự nhu mì và kín đáo trước mặt người con trai mà mình yêu. Tôi nghĩ bạn cũng không ngoại lệ. Tôi hiểu là đương nhiên, tôi không khuyến khích bạn đến yêu cầu anh ta đáp ứng mong muốn của bạn một cách sỗ sàng như vậy. Hãy giữ sự kín đáo trong cách cư xử của mình như một cô gái hay e thẹn, đúng với bạn hiện nay trước mặt người ta. Tuy nhiên, lúc hai người đi chung với nhau, thử lựa một lúc nào đó vờ như vô tình chạm tay mình vào tay người ta thử xem. Đây cũng là một cách chủ động, nhưng là chủ động rất kín đáo. Sau khi tay bạn chạm vào tay người đó, hãy vờ làm ra vẻ ngượng ngùng <đỏ mặt càng tốt> và xin lỗi người ta, coi phản ứng của hắn như thế nào. Nếu hắn vẫn dửng dưng như không thì tên này đúng là có vấn đề. Nhưng không sao,Tôi còn phương án 2. Bạn có thể nói "Người ta nói tay con trai sẽ lớn hơn tay con gái. Nếu tay con người trai có thể che hết bàn tay người con gái thì người con trai đó có thể bảo vệ người con gái mà mình yêu." Sau đó, thử ướm tay mình vào tay người ấy. Đương nhiên, thế nào tay hắn củng lớn hơn bạn và có thể che hết bàn tay bạn. Lúc đó, bạn hãy hỏi "Em nắm tay anh được không?" Cách này đảm bảo có hiệu quả. Bạn không làm mất giá trị của mình, nhưng đồng thời củng ở thế chủ động.

Về việc ôm và hôn...nếu bạn cảm thấy lạnh "Em lạnh quá!", đứng nép sát vào người của anh chàng đó và cho hai tay của bạn vào túi áo của khoác của anh ta, tự động anh ta sẽ ôn bạn thôi. Vụ hôn thì...tôi không cho ý kiến. Này thì phải chờ cảm xúc của hai người từ ôm và nắm tay rồi.

Thử đi nhé! Chúc bạn thành công. Hãy cho tôi biết kết quả chuyện này.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

muathutim
07-08-2008, 05:15 AM
Tự nhiên thấy muốn hòa vào cái phòng tư vấn này , bởi nó có thể giúp được những khuất mắc trong lòng.
Em thật sự không biết giờ mình nên làm thế nào?
Người em yêu rất lăng nhăng
Xem em là gì em cũng không biết nữa?
Đôi khi rất ân cần nhẹ nhàng , cần em. Đôi khi lạnh lùng thờ ơ.
Đôi khi ra đi rồi trở lại. Đôi khi cứ níu kéo rồi lại buông tay.
Giờ tình cảm trong em hình như nhạt dần.
Nhưng em không quên được
Và hình như thói quen vô tình , hay nỗi nhớ mong , làm em luôn liêc lạc với nguowfid dó.
Em phải làm sao để ko tự làm khổ mình nữa?

tocduoiga
07-08-2008, 06:26 AM
Chào khách hàng thứ hai của ngày hôm nay, bạn muathu tim. Theo như bạn nói thì anh chàng người yêu của bạn rất lăng nhăng và hay hời hợt với chuyện tình cảm với bạn. Bạn hiện nay rất băn khoăn không biết nên xử trí như thế nào với anh chàng thích bay bướm này và bạn cần lời khuyên của tôi ^^ Tôi đã đọc tin nhắn của bạn và tôi có vài thắc mắc.

Thứ nhất, tôi muốn biết anh ta có thật sự yêu bạn hay không. Tôi biết là bạn có yêu anh ta. Dựa vào những dòng bạn kể ở trên, hình như bạn lúc nào cũng là người chấp nhận thiệt thòi, tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của anh ta để quay lại với nhau. Cho nên, câu hỏi lần này tôi đặt ra chính là tình cảm của anh ta dành cho bạn. Hình như bạn yêu anh ta nhiều hơn là anh ta yêu bạn, tôi chỉ cảm thấy thế thôi. Ai đó đã từng đặt ra cho tất cả phái nữ một lời khuyên rất chân thành và hữu ích là "Hãy tìm cho mình một người yêu bạn nhiều hơn là bạn yêu anh ấy, nếu như bạn muốn có hạnh phúc và có anh ấy bên mình". Tuy nhiên, điều mâu thuẫn ở đây chính là tình yêu là thứ không thể cân-đo-phân-đếm được. Không thể nào quyết định hay tính toán một cách chính xác được là ai yêu ai nhiều hơn. Tất cả chỉ có thể dựa vào cảm giác của hai người trong cuộc mà thôi. Tôi không muốn bàn đến vần đề nhiều ít trong tình yêu lúc này. Điều quan trọng là, anh ấy có yêu bạn hay không, đây mới chính là điểm tôi muốn biết. Vậy thì, bạn muathutim, theo bạn thì anh ấy có thật lòng yêu bạn hay không? Tôi không hỏi anh ấy, tôi đang hỏi chính bạn đó, bạn muathutim.

Thứ hai, Tình cảm cả hai đang nhạt dần nhưng bạn lại là người không thể quên được. Điều này cho thấy bạn đã lún khá sâu rồi. Bạn biết giữa hai người đang hình thành nên một bức tường ngăn cách, và bức tường này ngày càng dầy dần. Bạn muathutim, rõ ràng bạn biết nên làm gì mà, phải không? Vậy sao bạn còn tìm đến tôi? Bạn cũng biết mình đang tự làm đau chính mình, nhưng không thể nào rút ra được. Tôi không thể cho bạn một cách giải quyết chính đáng được. Nếu tôi bản bạn hãy chia tay và quên anh chàng đó đi cho rồi, bạn sẽ lắng nghe tôi chứ? Và ngược lại, nếu tôi bảo bạn hãy tiếp tục níu giữ mặc dù anh ta dường như đã không còn yeu6 bạn nữa, vậy chẳng khác nào tôi bảo bạn hãy tự làm đau chính mình thêm nhiều lần nữa. Cho nên, câu trả lời không nằm ở chỗ tôi, mà nó đang nằm ở chỗ bạn đó, bạn muathutim. Thật ra trong lòng bạn đang muốn gì? Hãy làm theo điều mà trái tim bạn đang mách bảo bạn. Nhưng nên nhớ, một khi đã quyết định làm gì rồi, bạn tuyệt đối phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm và đừng bao giờ quay đầu lại sau quyết định đó. Vì như vậy, bạn sẽ ngã quỵ hoàn toàn. Cứ bước đi về phía trước, nhìn lại sau lưng sẽ khiến cho bạn chìm trong nước mắt và sẽ khó có thể đứng dậy mà đi tiếp con đường bạn nên đi. Hãy bình tâm suy nghĩ lại bạn đang muốn làm gì.

Về cơ bản mà nói, nếu một người đã không còn tình cảm với mình thì điều hay nhất nên làm chính là kết thúc mối quan hệ đó. Nếu cứ tiếp tục níu kéo, không phải người đau khỗ nhiều nhất sẽ chính là bạn sao? Bạn khờ thật đó. Sao cứ phải tự làm đau chính mình thì mới được? Bạn không cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này sao? Trong Nguyệt Thiên One Shorts, một fic của tôi, tôi có một câu nghe rất phù hợp với hoàn cảnh bây giờ. Tôi nghĩ bạn có thể hỏi anh chàng đó câu này nếu bạn cảm thấy mình đủ can đảm.


"Just let me know if you love me. If you don't love me, please also tell me and let me go"
<Hãy cho tôi biết nếu bạn yêu tôi. Còn nếu như bạn đã không yêu rồi thì cũng xin bạn, làm ơn hãy cho tôi biết sự thật và để cho tôi ra đi."

Hãy suy nghĩ kĩ về những gì mà tôi viết ở trên. Nên nhớ là đừng bao giờ hối hận về những gì mà bạn đi đến quyết định. Không quay đầu lại nhìn xem người ấy ra sau với quyết định của bạn...tôi biết đây thật sự là điều tàn nhẫn nhất mà tôi khuyên bạn nên làm. Nhưng nếu không như vậy, bạn sẽ không thể đứng lên được đâu. Nếu có thể, hãy mỉm cười khi người ấy quay lưng đi. Cười vì bạn đã có một quyết định đúng và với một kết thúc, chuyện này sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn thêm nữa.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

muathutim
07-08-2008, 09:01 AM
Trước tiên là cảm ơn chị về những gì chị đã viết ở trên. Có lẻ nó giúp ích cho em nhiều hơn những câu trả lời yes / no việc quyết định ấy.
Về chị hỏi là anh ấy có yêu em không?
Em cảm thấy có , rất nhiều - nhưng mà - chỉ là khi anh ấy muốn quay lại - thì em mới nhận ra điều đó.
Còn lại thì em thấy - không biết rằng - giữa 2 người thật sự chỉ là xích mích.
Có lẻ chính bất đồng quan điểm , cách sống của cả 2 đã làm cả 2 xa nhau hơn.
Đúng là em đã lún quá sâu , đã quá sai lầm , và đúng là có lúc đã đưa ra quyết định - em không hối hận về quyết định để cho người đó đi mãi. Nhưng hình như em không thật sự dứt khoát nếu như còn gặp lại người đó,

Hãy cho tôi biết nếu bạn yêu tôi. Còn nếu như bạn đã không yêu rồi thì cũng xin bạn, làm ơn hãy cho tôi biết sự thật và để cho tôi ra đi."

Có lẻ em sẽ ngồi và suy nghĩ !
Có lẻ sẽ còn gặp lại chị với những suy nghĩ khác nhau và với quyết định của em.
Chúc chị vui !

tocduoiga
07-08-2008, 05:11 PM
Chào bạn, bạn muathutim. Tôi đã đọc nhủng dòng bạn viết ở trên. Như tôi đã nói, tất cả đều tùy thuộc vào bản thân bạn. Tôi không thể tuỳ tiện quyết định bất cứ chuyện gì thay bạn được. Cuộc sống này là của bạn, tình cảm này là của bạn. Nhưng, như tôi đã nói, phải suy nghĩ cho kĩ để những gì mình làm không bao giờ là một sự hối tiếc cho mai sau.

Hy vọng bạn có thể tự tìm tìm ra câu ta3 lời cho chính mình.

Chúc bạn luôn vui.

tocduoiga - Nguyệt Thiên

sweet cherry
08-08-2008, 08:12 PM
hì hì, thanks ss naz'
kó vẻ như mọi chuyện đang tốt dần lên :D

Tóc rối
08-08-2008, 11:53 PM
Em có 1 vấn đề , đó là tâm lý của em.
Dạo gần đây , hơn 1 năm trở lại , em tỏ ra khá thờ ơ với mọi thứ và với chính bản thân mình.
em không mấy khi xúc động trước bất cứ cái gì.
Và càng không thích nói chuyện thân thiết gần gũi với ai.
em thích 1 mình , ở 1 mình , góc nào đó , thích bóng tối.
Và dường như chẳng có gì khoáy động được tình cảm trong lòng em sống dậy
em như một cái xác không hồn??

StarAlone
09-08-2008, 11:14 PM
đụng hàng rồi chăng :-?? tư vấn ? =))

tocduoiga
10-08-2008, 02:38 AM
Xin chào, tôi chỉ muốn cho các khách hàng của mình biết là tôi đã trở lại và nhận được tin nhắn của bạn Tóc rối. Tuy nhiên, tôi sẽ không trả lời tin nhắn trong vòng 4 tiếng tới, chỉ hứa hẹn là có lẽ sẽ trả lời hôm nay thôi ^^

To StartAlone : Ý bạn là sao? Tôi không hiểu ^^

tocduoiga
10-08-2008, 05:02 AM
Chào khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay, bạn Tóc rối. Tôi đã đọc những dòng bạn viết ở trên kia. Theo như bạn nói thì trong khoảng thời gian một năm trở lại đây, bạn cảm thấy mình dường như mất hết hứng thú với mọi thứ xung quanh. Bạn luôn cảm thấy thờ ơ với mọi chuyện xãy ra quanh mình, và bạn thích ngồi một mình trong bóng tối hơn là ra ngoài ánh sáng. Xin được phép đưa ra vài phân tích về tình trạng của bạn hiện nay. Hy vọng là nó đúng với cảm giá của bạn bây giờ ^^

Đầu tiên, theo thống kê hiện tại cho thấy thì một số lượng rất lớn các teen tuổi từ 12 - 18 vào thời điểm này hay rơi vào tình trạng trầm cảm và tự khép kín bản thân mình đối với cuộc sống xung quanh. Tôi đang viết một bài luận về vấn đề này và cũng đang nghiên cứu về nó. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng Teen cảm thấy chán nản như thế này là do cuộc sống bận rộn, teen mất đi sự quan tâm thường có từ phía gia đình và những người thân bên cạnh mình. Thêm vào đó, có quá nhiều thứ mới mẻ đằng sau cành cửa mà Teen vừa mở ra đề bắt đầu bước vào đời, với quá nhiều con người mang những khuôn mặt khác nhau, các teen cảm thấy chút gì đó sợ hãi và bắt đầu cảm thấy mình đang bị lạc lối, không biết nne6 tin và không tin vào những ai. Kết quả, các Teen đã tự lực chọn con đường trốn tránh cho mình thay vì đối mặt. Teen rút mình vào vỏ ốc cá nhân và ngôi luôn trong đó. Mất hết lòng tin. Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến rất nhiều chứng bệnh tâm lí trong giói trẻ ngày nay.

Trường hợp của bạn, bạn Tóc Rối, vì tôi chưa bao giờ có dịp được trò chuyện cùng bạn cho nên tôi không dám đưa ra bất cứ lời nào khẳng định rằng bạn đang tự giam mình trong căn phòng riêng như một số các teen khác đang làm. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những điều mà bạn vừa nêu ở trên thì tôi cho rằng bạn chính là đang cảm thấy chán nản với cuộc sống chung quanh. Cơ bản mà nói, không có thứ gì hiện giờ làm cho bạn cảm thấy hứng thú hết, đúng không? Giải pháp duy nhất cho chuyện này là bạn phải tự tìm cho mình một nguồn cảm hứng sống, hay nói đúng hơn là một người bạn lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ buồn vui với bạn. Chuyện này nói nghe thì rất dễ, nhưng khi thực hiện thì lại rất khó. Mặc dù vậy, đây là tất cả những gì tôi có thể nhận xét vào lúc này.

Tôi lập văn phòng không phải để đưa ra những hướng giải quyết tuyệt đối cho tất cả mọi vấn đề. Tôi không nghĩ rằng trên đời này tồn tại thứ gọi là tuyệt đối. Với tôi, chỉ có những thứ tương đối mà thôi. Và, bạn Tóc Rối à, tôi khuyên bạn cũng nên chấp nhận những điều tương đối ấy đi. Hãy suy nghĩ cho kĩ nhữ thứ "tương đối" mà tôi đang nói đến trong này. Tôi sẽ không giải thích thêm bất cứ gì về nó. Bạn phải tự hiểu lấy. Thật ra thì cũng không khó để hiểu đâu. Chỉ cần bạn bình tâm lại, tiếp tục ngồi trong căn phòng tối của bạn, đừng vội bước ra ngay lúc này. Hãy dùng khoảng thòi gian khi chỉ có một mình trong bóng tối đó để suy nghĩ. Cho tới khi bạn cảm thấy thông suốt và sẵn sàng rồi, đó cũng chính là lúc bạn học được cách chập nhận những thứ tương đối của mình, giờ thì bạn có thể bước ra. Đùng vội vàng. Cổ nhân có câu "Dục tốc bất đạt", hãy giành thêm thời gian cho chính mình. Và, khi cảm thấy thực sự ổn và thực sự sẵn sàng thì hãy bước ra bên ngoài.

Hãy thử rồi cho tôi biết kết quả. Tôi sẽ chờ cho tới lúc bạn bước ra bên ngoài. Thứ mà tôi có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn, cho nên bạn không cần phải vội vàng đâu.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

anhducru
10-08-2008, 06:16 PM
tocduoiga ah. minh hoi bạn một chút nha. Mình thường bị một chứng ko biết gọi là gì. tối khi đi ngủ mình thường hay nói trong khi ngủ. và có điều là mỗi khi có chuyện bực mình hay tức giận ai đó mà trong lòng rất khó chịu thì buổi sáng hôm sau khi ngủ dậy mình đã quên hẳn ko thấy bực mình nữa. Chẳng nhẽ mình đã giải tỏa nỗi buồn khi nói mơ ah /
Mình đã ko giận bạn gái nữa trong khi bạn bè mình khó mà chấp nhận được việc làm của cô ấy. chỉ vì sau khi ngủ dậy mình đã ko buồn và cảm thấy giận cô ấy nữa
CÓ khi mình đã nói chuyện với MA khi ngủ hè. HI hi hi

tocduoiga
11-08-2008, 01:10 AM
Chào, tôi là tocduoiga - Nguyệt Thiên, chủ của Văn Phòng Tư Vấn này.

Có một thông báo đến tất cả các khách hàng của Văn Phòng, tôi sẽ không online trong vài tuần tới, nhưng vẩn sẽ nhận tin nhắn từ phía tất cả các bạn. Xin lỗi vì sự chậm trễ trong phần phúc đáp tin nhắn. Nhưng tôi sẽ trở lại sau.

Bye bye.

mưa_buồn
12-08-2008, 02:43 AM
Có thể là sẽ rất rất lâu nữa em mới nhận đc câu trả lời , nhưng dù vậy em vẫn muốn hỏi....

*Có đôi lúc em cảm thấy thật chán nản....muốn buông xuôi tất cả.....em sống không có hi vọng , không có ước mơ...em sống chỉ đơn giản vì cha mẹ em muốn thế....

Nhiều khi em thầm nghĩ mình chết đi sẽ tốt hơn.....em biết , đó là "trầm cảm"...nhưng biết là một chuyện...còn khắc phục là một chuyện khác....

và em muốn nghe một lời khuyên....

tocduoiga
13-08-2008, 04:49 AM
Hơ, chào tất cả mọi người ^^

Tôi đang viết bài luận văn, bận lắm, nhưng thấy tin nhắn đã được post lên gần cả tuần lễ rồi mà không dược trả lời, thực tình thì tôi cũng thấy hơi ngại. Okie, tôi đã quay lại văn phòng để trả lời tin nhắn cho các khách hàng của mình. Theo thứ tự, xin chào đó bạn anhducru trước.

Bạn anhducru thân mến, theo như bạn nói thì bạn có thói quen nói trong mơ, và sau khi thức dậy rồi thì dường như tất cả mọi điều khiến bạn ưu phiền đều tự nhiên biến mất hết. Bạn cũng cho biết là chuyện của bạn và cô bạn gái đó đã ổn định. Tôi rất lấy làm vui mừng vì có thể giúp được cho bạn trong chuyện giải quyết vấn đề khiến bạn băn khoăn về người mà mình yêu. Và, cùng vô cùng ngạc nhiên khi bạn có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy để vui sống một cuộc sống mới. Xin gởi lời chúc mừng đến bạn.

Về chuyện bạn nói trong mơ, tôi không nghĩ là bạn đang nói chuyện với ...Ma đâu ^^. Theo tôi, đó là một cách mà bản thân bạn tự hành động theo phản xạ để xả stress. Mỗi người có một cách giảm stress khác nhau. Có người đi ra ngoài dạo phố, có người thích đi ăn những món thật ngon mà mình thích, có người thích được gặp bạn bè để xin họ lời khuyên, có người tự ngồi một mình trong phòng để khóc cho thật đã rồi tự bảo sẽ quên đi, có người...hàng trăm cách để chúng ta tự giảm bớt áp lực cho chính mình. Và, như tôi đã nói, cái đó tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Ai cũng có một cách làm riêng, không ai làm đúng và cũng không ai làm sai, cái quan trọng là sau đó, bản thân mình cảm thấy như thế nào thôi.

Cách giảm stress của bạn cũng là một trong số đó. Bạn thích nói ra hết tất cả những bức xúc trong lòng khi ngủ, và rồi sau đó, bạn tự mình quên chúng đi. Tôi cảm thấy đây cũng là một thói quen tự giảm bớt áp lực cho mình rất hay. Thật tiếc, tôi không có thói quen này *cười*

Đừng có ý nghĩ mình đang trò chuyện với người...cõi trên bạn nhé! Người mà bạn đang trò chuyện trong mơ chính là bản thân mình, không ai khác hết. Và người luôn luôn lắng nghe bạn chính là tâm hồn của bạn. Chính tâm hồn của bạn đã luôn rộng mở để sẵn sàng cho qua đi những điều không vui trong lòng, và chuẩn bị đón nhận những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời này.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
13-08-2008, 05:49 AM
Hoan nghênh khách hàng thứ hai của Văn Phòng Tư Vấn, bạn mưa buồn. Hy vọng là tôi đã không để bạn phải chờ quá lâu.

Theo như những gì bạn viết ở trên thì bạn tự đặt mình vào hội chứng "trầm cảm" với những dầu hiệu như : chán nản với cuộc sống hiện tạ, chán nản với xung quanh và cho rằng lý do để sống của mình cũng chỉ vì ba mẹ mà thôi. Bạn hiện nay đang cảm thấy muốn thả lỏng bản thân mình với tất cả và đề mình xuôi theo dòng cuốn của cuộc sống. Nói một cách ngắn gọn, bạn cảm thấy vô cùng bất lực và muốn từ bỏ tất cả. Không biết tôi có đang đi đúng hướng hay không? Nếu tôi có viết gì sai với cảm nhận cũng như suy nghĩ của bạn, xin hãy lập tức chỉnh sửa giúp tôi.

Thôi được, tôi có một vài câu hỏi dành cho bạn :

- Thứ nhất, vì sao bạn lại cảm thấy cuộc sống này thật đáng chán?

- Thứ hai, nguyên nhân nào khiến cho bạn cảm thấy muốn buông xuôi tất cả?

- Thứ ba, bạn bảo nhiều lúc bạn cảm thấy nguyên nhân khiến cho bạn còn tiếp tục sống là vì ba mẹ, vậy bạn có thể vui lòng cho tôi biết là tại sao bạn lại nghĩ mình đang sống vì họ?

- Và cuối cùng, bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện hoặc từng có ý định muốn chết hay chưa?

Đừng vội đọc tiếp. Hãy dành ra một ít thời gian cho chính bản thân mình để tự trả lời những câu hỏi đó. Nên nhớ, câu trả lời trong này không có quy định đúng hoặc sai, cho nên bạn hãy cứ trả lời một cách thành thật nhất. Nếu bạn cố gắng tìm ra một câu trả lời không thật, điều đó có nghĩa là bạn đang trốn tránh với suy nghĩ và cảm nhận thật của chính bản thân mình. Bạn mưa buồn à, tôi không cần và cũng không muốn biết câu trả lời của bạn về những câu hỏi do tôi đặt ra trên kia. Những câu hỏi đó, tôi hỏi thay cho lòng của bạn thôi. Vì nếu tôi không hỏi, lòng của bạn cũng sẽ tự hỏi bạn, không phải sao? Vì vậy cho nên, xin bạn đừng bao giờ nghĩ xem tôi đang mong chờ một câu trả lời như thế nào. Hãy nghĩ rằng lòng bạn đang trông chờ sự chân thật từ chính bạn.

Bạn đã có tất cả những câu trả lời rồi chứ? Tốt lắm! Giờ thì bạn có thể đọc tiếp những dòng phân tích của tôi dưới đây.

Nếu nói theo hướng Khoa Hoc, nghĩa là dựa theo sách vở, thì bạn có thể đang rơi vào chúng bệnh trầm cảm, nhưng còn ở mức độ nhẹ, có thể vượt qua mà không cần được chữa trị bằng thuốc <anti-psychotric drugs>. Nhưng tôi không muốn nói đến chuyện sách vở ở đây. Tôi viết luận văn cũng đủ khùng rồi, tôi không muốn làm cho khách hàng của mình cũng khùng tho tôi. Vậy xin cho phép tôi được tư vấn cho bạn theo hướng nhận định của cá nhân tôi nhé!

Bạn mưa buồn à, có phải đôi lúc bạn cảm thấy thế giới này dường như chỉ có mình bạn, cô đơn và buồn tẻ lắm. Bạn nhìn thấy những người khác vui cười trò chuyện và chơi đùa cùng nhau. Bạn ao ước mình được là một trong số họ, được cười và được nói chyện với người khác thoải mái như vậy. Tuy nhiên, điều đáng buồn là mỗi lần họ đưa tay ra chào đón bạn gia nhập vào nhóm, bạn lại tự mình bước lùi lại và từ chối trở thành một trong số họ. Bạn cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn vì mình những gì mình đang hành động lúc này là hoàn toàn trái với mong muốn của mình. Tôi có đoán sai điều gì không? Nếu tôi đã đoán sai, vậy có nghĩa là tay nghề của tôi hãy còn non kém lắm, không đủ rộng để hiểu xem bạn đang nghĩ gì, không thể nhìn thấy bạn đang ở đâu trong tâm hồn và đương nhiên, càng không thể nghe thấy tiếng lòng của bạn. Trong trường hợp này, đừng phí thời gian đọc tiếp những dòng sau này tôi viết nữa, vì dù sao thì tôi cũng đã sai, phải không? Tuy nhiên, nếu tôi đã đoán đúng, vậy thì đích thực bạn đang rất cần được giùp đỡ đó. Những gì bạn cần bây giờ là một chút tự tin và một bàn tay luôn kiên trì sẵn sàng đưa ra chào đón bạn. Hya nói một cách khác, bạn cần một người để tin. Cái bạn muốn chính là được nhìn thấy ai đó cười với bạn, và bạn sẽ mỉm cười lại. Bạn mưa buồn à, vậy sao bạn không cười với họ trước đi? Vậy sao bạn không chủ động đưa tay ra trước đi? Chờ...như vậy không biết biết sẽ mất bao lâu, nhưng có điều, tôi chắc rằng sự chờ đợi chỉ làm cho tinh thần bạn cảm thấy tệ hơn thôi. Cho nên, thay vì đợi ai đó đến chỗ mình, bạn tốt hơn hết là nên đứng dậy và đến chỗ họ, hen ^^

Có hai giả thuyết mà tôi đang tự đặt ra trong lúc suy nghĩ đến vấn đề của bạn khi bạn nhấn mạnh rằng bạn sống chỉ vì bố mẹ của mình. Có lẽ bạn nằm trong một giả thuyết, hoặc cả hai cũng không chứng. Cái này thì còn phải xem đã *cười*

- Giả thuyết thứ nhất, bạn là một người rất hay lệ thuộc vào người khác. Lý do tôi cho rằng bạn là người hay lệ thuộc là bởi vì bạn luôn cho rằng cuộc sống này cần có cái gì để giữ bạn lại. Nếu không thì bạn sẽ không biết phải làm thế nào để sống tiếp. Và, thứ mà bạn chọn làm neo thuyền chính là Bố Mẹ của bạn. Bạn cho rằng bản thân mình đang sống vì họ, và bạn sẽ làm tất cả chỉ để họ vui. Bạn đang rất lo sợ, phải không? Vì bạn không đang sống thực với chính bản thân mình. Bạn luôn mang một chiếc mặt nạ vô hình, tự mình đóng giả làm một người khác đề che giấu con người thật yếu đuối của bạn. Bạn mưa buồn à, nếu bạn thật sự nằm trong giả thuyết này, tôi thật sự không thể giúp được bạn. Vì đây không chỉ đơn giản là "thực hiện" những gì tôi khuyên bảo. Đây chính là tính cách thực sự của bạn. Bạn không muốn đối diện bằng chính con người thực của mình và bạn luôn tự tìm cho mình một mục tiêu để làm nền cho tất cả những gì mà bạn đang làm. Có câu "Giang sơn dễ đổi, nhưng bản tính thì lại khó dời". Nếu đây đã là tính cách của bạn thì phải tự bạn nhìn nhận lấy và tìm cách sửa đổi nó. Tôi không thể làm thay đổi tính tình của bạn được.

- Giả thuyết thứ hai, bạn có thể là đang chịu một áp lực rất lớn từ gia đình của mình, đó là lý do bạn đặt nặng vấn đề sống cho Bố mẹ hơn là sống cho chính bản thân mình. Và nếu như đây đã là áp lực, bạn phải nên tìm cách giải tỏa nó bằng cách tự khẳng định lập trường của chính mình, xác định rõ xem bạn đang cần gì và muốn gì, từ đó, bạn có thể thoàt khỏi cái cảm giác ngột ngạt vì bị bó buộc như thế này.

Tôi không thường hay đưa ra lời khuyên cho các khách hàng của mình nếu họ rơi vào trường hợp như bạn. Vì đây là vấn đề thuộc tính cá nhân và hết sức riêng tư. Tuy nhiên, bạn mưa buồn à, nếu có thể, tôi mong là bạn hãy dừng lại, đừng tiếp tục đi tiếp nữa. Bạn thật sự không biết con đường phía trước như thế nào mà, đúng không? Vậy thì sao bạn không dừng lại một chút đề suy nghĩ xem mình đang cần những gì? Cứ tiếp tục đi một cách mờ mịt như vậy chỉ làm cho bản thân bạn cảm thấy mệt mỏi, và từ đó đâm ra chán nản đối với cuộc sống này, và dẫn đến chuyện muốn buông xuôi tất cả. Trong thời gian này, tốt hơn hết là bạn nên tìm thứ gì đó khiến cho bạn cảm thấy hứng thú và chú tâm vào nó, như vậy sẽ tốt hơn. Còn về việc sau này nên làm những gì, tôi thực sự không có tư cách chỉ vẽ lối đi cho bạn. Bạn phải tự tìm ra hướng đi cho riêng mình thôi.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

mưa_buồn
15-08-2008, 03:24 AM
Cám ơn chị....bây giờ...em cảm thấy ổn hơn một chút rồi ạ...

tocduoiga
18-08-2008, 08:18 PM
Chào tất cả mọi người, tôi chỉ muốn thông báo là tôi đã trở lại làm việc tại Văn Phòng Tư Vấn và bắt đầu nhận tin nhắn từ các khách hàng của mình bắt đầu từ bây giờ.

Chúc tất cả một ngày vui.

[POD]unlove
19-08-2008, 01:20 AM
chào bạn.mình có một chuyện cần bạn tư vấn : chuyện là mình có con bạn ,nó và mình quen nhau đã đc 2 năm tới gần 2 năm rưỡi thì mình phát hiện nó đã có tình cảm dành cho mình nhưng thật sự là mình chỉ xem nó là em gái và mình đã có bạn gái,mới hôm qua mình biết là tình cảm nó dành cho mình là rất lớn liệu bây giờ mình có nên nói cho nó cái gì hok,hay là cứ im ru giả đò không biết như trước?

pe_lanhchanh
19-08-2008, 01:53 AM
nếu như bạn của anh trai mình đến nhà mình chơi sau đó thích mình mình biết điều đó... sau 1 thời gian mình và bạn anh trai của mình ko gặp nhau và giờ mình cũng đã có bạn trai và rùi bạn của anh trai mình gặp lại mình anh ta bảo thích mình mún mình làm bạn gái anh ấy mình đã từ chối nhưng cứ thỉnh thoảng anh ấy lại đùa với mình nhiều chuyện giống như là còn thích mình ấy , có bao giờ 1 người con trai lại đi chụp hình nhỏ em của thằng bạn mình để làm hình nền di động ko??? có người nào lại đi xin số di động của nhỏ em thằng bạn mình ko............................anh mình vẫn chưa biết anh ấy thích mình và cũng chưa biết mình đã có bạn trai và mình cũng ko muốn anh trai mình biết chuyện mình có bạn trai và chuyện bạn của anh trai mình thích mình.....có cách nào giúp mình ko

tocduoiga
19-08-2008, 07:19 PM
Xin chào, tôi đã trở lại Văn Phòng Tư Vấn, nhận được tin nhắn của bạn [POD]unlove và bạn pe_lanhchanh. Tuy nhiên hiện giờ tôi đang có một số việc phải làm ngay cho nên chưa thể trả lời tin nhắn của hai bạn ngay được. Ah, tôi hứa sẽ trả lời tin nhắn của hai bạn nội trong hôm nay hoặc ngày mai <20 - 21/8/2008>. Thành thật xin lỗi nếu hai bạn cảm thấy phiến vì sự chờ đợi này.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Ngôi Sao Chổi
19-08-2008, 07:50 PM
chị à!Em đang có chuyện buồn không biết phải tâm sự cùng ai may quá gặp chi. Gần đây em bất đầu không chú tâm vào học trong đầu em hiên lên rất nhiều chuyện thậm chí đã có nhiều lúc em tự nhủ vói lòng mình sẽ cố gắng học nhưng mỗi khi thấy sách vở là đầu óc em rối lên chị a? Em đang rất hoang mang em cần chị cho em 1 lời khuyên

tocduoiga
19-08-2008, 11:00 PM
Ờ, chào lần hai. Tôi nghĩ là mình có khoảng nửa tiếng để online và trả lời tin nhắn. Vậy là, không chần chờ thêm nữa, tôi nhảy vào đây để trả lời tin nhắn cho các khách hàng của mình ^^

Đầu tiên, về việc của bạn [POD]unlove. Ah, chúc mừng bạn trở thành khách hàng đầu tiên sau một thời gian tôi bận không trở lại văn phòng. Bạn [POD]unlove, cho phép tôi gọi bạn là unlove và hy vọng là bạn sẽ không cảm thấy phiền về việc này.

Bạn unlove, theo như những gì bạn nói ở trên thì hiện nay bạn đang không biết phải làm gì khi đột nhiên phát hiện ra cô bạn thân bên cạnh mình hơn hai năm qua có một tình cảm rất sâu nặng với mình. Trong khi đó, bạn đang qua lại thân mật với một người con gái khác và bạn thật ra chỉ xem cô bạn thân của mình như một người em gái, hoàn toàn không tồn tại thứ đặc biệt hơn thế. Điều làm bạn băn khoăn bây giờ chính là có nên nói thẳng với cô bạn thân đó hay không. Nếu tôi có bỏ sót chi tiết nào, mong bạn hãy giúp tôi bổ sung thêm ^^

Tôi đã đọc và suy nghĩ về vấn đề của bạn. Song, tôi nhận ra một điều như thế này. Bạn unlove à, bạn thật sự đã có câu trả lời cho vấn đề này rồi, và hơn ai hết, bạn cũng đã sẵn có trong đầu một quyết định riêng. Nêu đã như vậy, sao bạn còn hỏi tôi làm gì? Vần đề này khiến cho tôi ngạc nhiên không kém. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kĩ một chút, tôi mới nhận ra là bạn đang sợ. Bạn unlove à, nếu tôi có nói sai gì, xin đừng trách vì sự non nớt trong công việc tư vấn của tôi, nhưng mà...có phải bạn đang cảm thấy bản thân mình có lỗi trong chuyện này phải không? Và chính vì cảm thấy như thế cho nên dù đã vốn biết câu trả lời, bạn vần còn chần chừ và e ngại, không dám thực hiện nó.

Bạn unlove à, tôi luôn luôn khẳng định một điều cho bất cứ ai đến với Văn Phòng Tư Vấn của tôi rằng "tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng được." Bạn unlove, nếu như bạn đã thật sự xem cô bạn thân đó như một người em gái và hoàn toàn không có thứ gọi là tình yêu giữa hai người khác giới dành cho cô ấy, điều duy nhất mà bạn có thể làm chính là cho cô ấy biết cảm nhận của bạn hiện thời. Nếu đã yêu nhưng lại không nói ra, rồi âm thầm nhìn người mà mình yêu đi cùng với một người con gái khác...đây là cái giá phải trả cho sự nhút nhát. Trong tình yêu không có thứ gọi là "Nhường". Vì nếu nhường thì sẽ cảm thấy rất đau khổ. Trừ khi trong đó còn có một ẩn khuất khác khó nói, ngoài ra, khi đã yêu ai rồi mà không chịu nói ra, rồi sẽ có một ngày, bản thân mình trở thành người chịu khổ. Đây là lựa chọn của cô bạn thân đó. Cô ấy chấp nhận trở thành người đến sau và chỉ muốn im lặng nhìn theo bạn từ phía sau lưng. Bạn unlove à, trong trường hợp này, bạn không phải là người có lỗi. Cho nên, đừng tự trách bản thân mình nữa nhé!

Như tôi đã nói, bạn đã có sẵn câu trả lời cho chính mình rồi. Tôi cũng không muốn can dự vào quyết định của bạn. Việc tiếp theo, phải nên làm những gì, tất cả đều tùy thuộc vào bạn. Những gì tôi có thể làm là cho bạn biết rằng bạn không hề có lỗi trong chuyện này. Bạn là con trai, cho nên tất cả những gì bạn làm, hãy cân nhắc và suy nghĩ cho thật kĩ. Tuy nhiên, nếu như bạn thật sự quyết định nói sự thật với cô bạn gái đó, tôi nghĩ là cô ấy sẽ hiểu. Con trai cứ hay cho rằng con gái rất yếu đuối. Nhưng mà, tôi dám đảm bảo với bạn, cô ấy không yếu đuối như bạn nghĩ đâu. Trái lại, cô ấy còn là một con người rất mạnh mẽ nữa là khác.

Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên thêm một suy luận khác. Có khi nào, vì cô bạn thân đó đã biết trước rằng bạn không yêu cô ta cho nên mới âm thầm im lặng như thế trong suốt hơn 2 năm trời hay không? Cái này chỉ là suy luận thôi, bạn đừng nên hỏi cô ấy. Vì nếu hỏi, như vậy sẽ càng làm cô ấy buồn thêm đó.

Vậy nhé! Đường bạn đi do bạn tự chọn. Tôi không thể chọn cho bạn được. Hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời này.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
19-08-2008, 11:26 PM
Chào khách hàng thứ hai của Văn Phòng, bạn pe_lanhchanh. Tôi đã đọc những gì bạn viết ở trên. Theo như lời bạn thì người bạn của anh trai bạn đã có ý thích bạn và bạn cũng nhận ra điều đó, ngay từ khi anh chàng đó tới chơi nhà. Và rồi, một thời gian không gặp, bạn nay dã có bạn trai <tạm cho là hoa đã có người mua> thì anh chàng đó lại xuất hiện và ngỏ lời. Bạn từ chối nhưng bạn có cảm giác là anh ta thỉnh thoảng đùa với bạn theo kiểu như là anh ta vẫn còn thích bạn lắm. Bạn đang cảm thấy băn khoăn về điều này...

Sau khi đọc những dòng bạn viết, tôi có một vài nhận định như sau.

- Thứ nhất, tôi muốn biết là bạn có thích anh ta hay không? "Thích" không có nghĩa là "yêu". Nếu như bạn chịu khó đọc lại những trang đầu, lúc tôi phân tích về "thích", "thương" và "yêu", bạn sẽ nhận ra sự khác biệt này. Lý do tôi thắc mắc về chuyện bạn có thích anh ta hay không là bởi vì tôi phát giác ra bạn đang để tâm vào anh ta khá nhiều. Điều này thể hiện qua việc bạn quá quan tâm đến những trò đùa của anh ta đối với bạn. Bạn bào là anh ta đùa như kiểu là anh ta vẫn còn thích bạn nhiều lắm. Thêm vào đó, bạn đã quá khẩn trương khi anh ta chụp ảnh bạn làm hình nền cho Mobile và xin số điện thoại của bạn. Bạn pe_lanhchanh à, tôi đương nhiên không thể bảo anh chàng đó đừng thích bạn nữa. Và, bạn cũng vậy. Bạn tuyệt đối không thể cấm anh ta thích mình được. Tình cảm là tự ở bản thân mỗi người. Không phải ai cũng có thể điều khiển được trái tim của mình, nhất là về lĩnh vực tình cảm. Vì nếu có thể nắm bắt được trái tim của mình thì thế gian này, không ai phải đau khổ vì chuyện tình cảm nữa. Hy vọng là bạn hiểu ý tôi. Bạn pe_lanhchanh, bạn rõ ràng đang quá câu nệ chuyện anh ta đối xử với bạn như thế nào, và điều này khiến cho bạn cảm thấy không yên. Nếu đã không thể câm, sao không đế nó tự nhiên đi theo hướng mà nó nên đi?

Bạn đã từ chối anh ta vì bạn đã có bạn trai. Anh ta biết điều đó, phải không? Nếu anh ta đã biết, vậy những gì anh ta đang làm bây giờ chính là tự tạo ra cho mình một cơ hội khác. Bạn pe_lanhchanh à, bạn có tính cho anh ta thêm một cơ hội không? Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào câu trả lời của bạn ở phần trên, rằng bạn có khi nào thích anh ta hay không.

Tôi có cảm giác bạn là một cô gái tốt. Vì bạn không muốn làm tổn thương anh ta, có phải không? Nếu như bạn không muốn làm tổn thương người khác thì cách duy nhất bạn có thể làm là ứng xử như "bạn" của mọi khi. Xin bạn đừng tỏ thái độ khó chịu, lạnh lùng hay xa lánh gì anh chàng đó. Vì làm như vậy, bạn sẽ khiến cho người ta buồn lắm đó. Nếu được, hãy cố tỏ ra cho anh chàng đó biết là bạn chỉ xem anh ta như một người anh không hơn không kém, và bạn trân trọng tình cảm anh em này. Nếu là một người con trai đứng đắn, tự khắc anh ta sẽ hiểu và bước lùi lại, không cần bạn phải quay sang gào thét bảo lui ^^

Bạn không cần thiết phải cho anh trai mình biết chuyện này. Ông ấy mà biết thì chỉ tố rắc rối thêm thôi. Lời khuyên dành cho bạn trong lúc này là hãy cứ là chính mình trước mặt anh chàng đó, nhưng nhớ là bất cứ trò đùa nào, bạn cũng phải giữ khuôn phép của một người con gái nhé! Mặc dù chỉ xem anh ta như anh trai, nhưng nếu bạn đi quá mức thân thiết, anh ta sẽ hiểu lầm là bạn cũng yêu anh ta đó. Và, đừng xua đuổi hay lánh xa người ta. Như tôi đã nói, bạn là một cô gái tốt, vậy nên bạn biết mình nên làm gì mà, ha!

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
19-08-2008, 11:33 PM
Bạn Ngôi Sao Chổi, tôi rất hoan nghênh bạn trở thành khách hàng thứ ba của Văn Phòng Tư Vấn. Tuy nhiên, vì những chi tiết mà bạn đưa ra là quá ít và không rõ ràng, cho nên tôi không thể bắt đầu tư vấn cho bạn được. Nếu bạn không phiến, xin bạn hãy trả lời tôi vài câu hỏi như sau :

Chuyện gì thường xuất hiện trong đầu và quấy nhiễu bạn mỗi khi bạn quyết tâm học hành?

Những chuyện như thế xãy ra bao lâu rồi?

Những chuyện đó ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường nhật của bạn?

Vì sao bạn lại suy nghĩ về những chuyện đó? Nguyên nhân nào khiến bạn nghĩ đến chúng?

Và, bạn đang cảm thấy hoan mang vì điều gì?

Chừng nào bạn cho tôi câu trả lời, tôi mới có thể giúp được bạn. Hôm nay có lẽ không tư vấn được cho bạn. Tuy nhiên, tôi sẽ dành quyền ưu tiên cho bạn trở thành khách hàng đầu tiên tôi giúp vào lần online sau.

To everyone : Các bạn hãy cứ tiếp tục gởi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ check topic này thường xuyên. Hẹn gặp lại sau.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

GRTL
20-08-2008, 09:00 PM
- pé lanh chanh <--- Vậy là không ai biết bạn đã có bạn trai !!! và anh chàng đó đang cố gắng tìm cách tấn công bạn ! Sao bạn không thử giửa vờ hỏi anh trai của bạn : " Nếu như bạn của anh đòi yêu em gái này của anh thì anh nghỉ sao !? " <--- tùy vào phản ứng của anh trai bạn tính kế sách tiếp !!!
- Đồng ý với tocduoiga là chuyện tình cảm khó mà bắt người ta theo ý mình được !

- Ngôi sao chổi <--- bạn đang có một vài biểu hiện rất đáng ngại ! đó là biểu hiện của một rối loạn thần kinh nhẹ ... !!! dạo này bạn có bị té ngã chấn thương nào không !? ... các hoạt động ngày thường có biến đổi lớn nào không !? không khí gia đình thế nào !? việc ăn uống của bạn có gì khác thường không !? ... bạn có chịu áp lực lớn nào không !???? <--- bạn phải kể một vài sự kiện nào đó theo bạn là bất bình thường, khó khăn ... khó chịu với bạn trong vòng 6 tháng trở lại đây !!!

pe_lanhchanh
21-08-2008, 04:55 AM
éo ko phải là em để tâm đâu mà là lúc nào cũng dị anh ta luôn tìm cách gần em có lúc ôm chầm lấy em rùi hôn lên má ,đôi lúc gã ấy bị điên lên hay sao á cứ xáp lại em là nắm tay ,bép má em đau lắm cơ T_T gã ấy cố tình chứ đâu phải vô tình mà làm thế.............anh 2 mà biết là chit em lun chứ rắc rối gì ạ

nhân tiện đây em nói lun là em có tính thích ăn kem với kẹo nên tính khí giống con nít lắm có lẽ vì thế mà anh ấy thích em mà em ko biết rằng thích em như 1 cô em gái hay như 1 cô bạn gái dey???? mà lại đòi làm bạn trai em mới ác chứ

tocduoiga
01-09-2008, 06:20 AM
To pe_lanhchanh " Nếu bạn đã không thích, tôi nghĩ điều duy nhất mà bạn có thể làm là tỏ ra nghiêm túc trong tất cả những trò đùa đó. Bạn phải chứng minh cho anh chàng đó biết bạn là một người con gái có lập trường rõ ràng, không phải thứ dễ dãi. Vì nếu bạn cứ đề cho anh ta tùy tiện đụng chạm kiểu này, phẩm giá của người con gái sẽ giảm đi đó. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi. Phần quyết định, cái đó còn tùy ở bạn.

To everyone : Tôi đang rất bận trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn nhận tin nhắn từ tất cả mọi người. Nếu bạn muốn trở thành khách hàng của Văn Phòng Tư Vấn, xin hãy để lời nhắn lại đây. Tôi sẽ vẫn kiểm tra thường xuyên và trả lời tin nhắn của bạn ngay khi có thể.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Torika_rufu
02-09-2008, 01:59 AM
Ờ....Em cũng có 1 chuyện mún nhờ ss tư vấn dùm...
Em có 1 con nhỏ bạn , 2 đứa em tiu ở gần nhau , nhưng mà cả 2 đều bận bịu với những công việc riêng của cả 2. Nhưng tụi em thường xuyên liên lạc wa đt hoặc tn , hoặc wa yahoo.Nhưng hôm trước em xém nữa là té ngữa ra ghế , vì nghe nó bảo rằng nó " đang thử ".Nhưng em ko hiểu nó nói gái gì , sau 1 hồi thì nó bảo là nó " đang thử yêu les " ( Chúa ơi ! Chị ko biết lúc đó em sock và sững sốt đến thế nào đâu ).Thế là em nổi cơn tam bành lên , em chữi nó 1 trận (Bà điên àh !..hết chuyện làm chứ j ,...blah...blah...)...Nhưng nó cũng ko vừa , nó cũng hét toáng lên.Sau 1 hồi bình tĩnh lại thì em bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ với nó ( Đang nói wa yahoo )...Thì em mới biết nguyên nhân là mấy tháng trước nó chia tay với ng yêu của nó , 2 đứa nó chia tay nhau vì thằng khốn đó (="= em ko tiện nói ra )...Sau khi chia tay nhau thì thằng khốn đó nó đi nói với mấy thằng bạn của thằng đó là do ko "ăn" được con bạn em ( con ban em nó rất kỹ ) , nên nó bỏ ( @#$%^&*)....Qua cách nói thì em biết rằng con nhỏ bạn em thật sự rất thích cái thằng đó , nhưng mà nó đành phải chia tay...Và qua cách nói thì em thấy nó cũng rất là hiểu biết ,hiểu được cái giá của con gái...Rồi nó bảo , ờ....có 1 con đang ở...( em ko tiện nói , cứ tạm gọi là Z ) Z , theo tán nó lâu rồi ( em cũng biết con đó ) , và giờ nó đồng ý làm ng yêu của con đó rồi ( :l )...Và nó cũng tìm hiểu được 1 nữa đường về thế giới thứ 3 rời (???)...Nó bảo dù gì nó cũng đang chán nản lũ con trai trên đời này lắm rồi. Nó nói nó chấp nhận là vì nó mưốn giúp cho con đó ( tạm gọi là A ) , con A đó thoát khỏi thế giới đó ,và nó mưốn làm bài luận về thế giới thứ 3 , vì con đường làm nghề Pviên mở ra trước mắt ( nó tình theo nghề Nhà báo , Pviên j đó ="= ) , nên nó bảo ko còn cách nào khác. Nhưng em thì em ko chấp nhân5 thế , em chỉ có mỗi nó là bạn thân , em ko mưốn nó như vậy chút nào.Sau 3h gào thét , nhỏ nhẹ có , to tiếng co...v..v...v....---> Ko ăn thua...Vậy giờ em phải làm như thế nào đây ss????

geni=>genious
02-09-2008, 10:04 PM
em có cùng quan điểm với sis là, sẽ ko bao giờ iu ai cả.đơn giản vì em ko mún chuốc lấy rắc rối, phải đau khổ và ko mún đi theo vết bánh xe đổ của những người đi trước.nhưng em ko dám thề, vì đời đâu thể hiểu hết dc chữ "ngờ".vậy mà, bây giờ em lỡ...lại trúng 1 tên rất ư là lăng nhăng nữa.hắn cũng kết em lắm, giờ làm sao để em hết thích hắn?
(câu hỏi có phần hơi nhảm, nhưng cũng mong sis tư vấn, cảm ơn sis trước)
mong sis cố gắng trả lời sớm, em có nhiều tham vọng trong tương lai gần và cả sau này nữa,, dính vào mấy chuyện này chỉ có từ chết đến chết .:icry::icry::icry::icry::icry::icry::
P/s:hắn còn thề sẽ cưới em làm wife nữa.Trời ạ ! conn bị sao xui xẻo nào chiếu dzậy trời?:sosad::sosad::sosad::

the_following_day90
02-09-2008, 11:10 PM
Tình hình là cũng muốn có sự tư vấn chút của bác tóc đuôi gà
Dạo này em cứ buồn linh tinh buồn vẩn vơ buồn nhiều lắm
tất nhiên là có chuyện để buồn nhưng ko muốn kể ra ở đây
chỉ thấy cảm xúc cứ chắp vá những chuyện buồn đó để buồn
bác hãy tư vấn động viên em với

tangbang_troi
04-09-2008, 09:16 AM
Chào Nguyệt Thiên, tôi thích cách nói chuyện của bạn lắm, có cái gì đó hơi giống tôi nhưng lại ko hoàn toàn giống.Chuyện của tôi đây:

Tôi gặp anh vào hè lớp 11 lên 12 trong một quán chè mà anh làm phục vụ (chủ quán chè là chú anh), khi đó anh đang ôn thi lại ĐH. Lần đầu tiên gặp, tôi gọi anh bằng "chú" xưng "cháu" (dù anh hơn tôi có 2t), đến bây giờ tôi vẫn gọi như thế. thế là tôi có một ông chú từ trên trời rơi xuống. Năm đó anh đỗ, anh lên Tp học, tôi thì bận học hành nên hai chú cháu cũng ko liên lạc.

Tôi đỗ DH lên tp học, anh hay rủ tôi cafe, chú cháu rất vui vẻ, nói chuyện thoải mái, trong câu chuyện anh hay nhắc tới Hải, một cô bạn cấp 3 mà anh rất thích, nhưng anh lại ko nói ra, tôi hay chọc anh sao lại phải đơn phương, yêu người ta thì phải nói cho người ta biết chớ, anh nói anh sợ, sợ sẽ mất đi tình bạn. sợ nhiều lắm. Anh còn kể cho tôi nghe về những cô học trò mà anh làm gia sư. Tôi nghe chuyện của anh một cách vô tư, lâu lâu còn chọc vài câu làm anh cáu .

Mối quan hệ cú, chúa của tôi và anh vẫn bình thường, anh vẫn giới thiệu tôi là cháu anh với bạn bè anh. Nhưng có một lần đi ăn vói các bạn của anh, tôi ko biết anh say thật hay ko nhưng anh nói anh thích tôi ngay từ làn đầu gặp anh còn nói nhiều lám, nhưng tôi ko muốn nghe, toi nói với anh "nếu chú muốn nói chuyện đàng hoàng thì chú với cháu ra kia nói chuyện, còn ko thì chú đùng nói như vậy nữa, cháu ko thích", anh ko nói nữa. Lúc về, tôi hỏi anh "Chú có nhớ những gì lúc nãy chú nói ko?" - "Chú nhớ. Cháu coi như chưa nghe gì hết đi". Tôi ko nói nữa.

Sau lần đó anh ko nói đến chuyện đó nữa, tôi cũng vậy. Nhưng đễn tết anh lại rủ tôi về quê anh ăn tết (anh ở Huế), tôi ko đồng ý, anh lại rủ tôi đi họp lớp cấp 3 với anh, tôi từ chối. Tôi còn "hành" anh vài lần nữa, đến mức anh phải nói "Dạo này cháu học ai mà chảnh thế?". Rồi anh lại bày tỏ với tôi một lần nữa, tôi từ chối, tôi nói với anh là đối với tôi anh là "chú" và mãi là "chú", ko khác được. Tôi cũng hỏi anh về Hải, anh nói Hải là quá khứ.Anh còn nói đợi khi anh ra trường anh sẽ chính thức theo đuổi tôi (nửa năm nữa anh ra trường). Nghe hơi buồn cười nhỉ.

Bạn tôi có đứa bảo "ổng cũng được mà, mày ừ đi, có sao đâu" nhưng tôi ko làm được. Với tôi anh như một tri kỷ, một người bạn mà tôi có thể nói chuyện thoải mái, thẳng thắn, có thể đốp chát mà ko cần kiêng dè. Chỉ vậy thôi, hơn nữa tôi ko thích nhập nhằng trong tình cảm, tôi ko thích là tôi ko thích, thế thôi.

Chuyện của tôi là thế đó, hơi dài nhỉ, Nguyệt Thiên thấy người con trai này là người ntn, cú nói thẳng suy nghĩ của NT đi. Tôi ko muốn mất đi người bạn này, NT thấy tôi nên hành động ntn?

p/s: tôi và anh biết nhau 5 năm rồi, tính tôi rất khó tìm bạn nên...

yeu_anh_4ever
04-09-2008, 10:33 AM
tớ có chuyện này hỏi bạn
tớ hok yêu 1 người nhưng lun mún kiểm soát mọi hành động của người ta
người ta wen aj tớ đều hok thấy vuj
nhưng xjn thề là tớ hok yêu nhé
vậy tớ phải làm sao
ngày nào đj học cũng nhìn thấy người ta hok đồng ý làm bạn gái người ta muk chỷ mún người ta wen với mình
tớ ích kỉ quá chăng?

nhoxngoc
04-09-2008, 05:51 PM
cho nhox hỏi một câu:
để quên đi một người mình yêu liệu có khó lém hok????????????

quekem
05-09-2008, 12:15 AM
chao moi ngươi minh la han nguyẽnnam nay minh 20 tuổi mình đã rất bùn khi ben minh ko co mot ngươi ban cac ban hay cho minh biet minh phai lam sao ko /???/

sakuno
07-09-2008, 07:01 AM
Chào, Nguyệt Thiên tạm thời đi vắng một thời gian nên tôi sẽ thay chị ấy trực ở văn phòng tư vấn. Tuy Nguyệt Thiên không lên mạng, nhưng tôi sẽ save lại toàn bộ những câu hỏi của các bạn, gởi cho chị ấy và xem chị ấy trả lời như thế nào, sau đó tôi sẽ post câu trả lời lên.

Hình như tất cả mọi người đều rất mong đợi câu trả lời của Nguyệt Thiên. Coi bộ Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý của chị ấy làm ăn cũng khá lắm ^^

sakuno
08-09-2008, 05:55 AM
Chào, tui nhận được bài trả lời của tocduoiga, post lên đây ^^

tocduoiga has written :


To Torika_rufu : Bạn Torika_rufu thân mến, tôi đã đọc những gì bạn viết ở trên và nhận ra rằng hình như hiện nay bạn và cô bạn thân của mình không đang ở cạnh nhau. Bạn lo lắng bởi cô bạn thân của bạn chuyển sang cặp kè với một người cùng giới, sau khi chia tay với một người con trai không tốt <theo như cách bạn diễn đạt, tôi nghĩ bạn cũng không thích anh chàng đó> và bây giờ, bạn xin tôi lời khuyên.

Bạn Torika, cho phép tôi được gọi tắt như vậy, nếu bạn không phiền, tôi muốn biết bạn nghĩ sao về tình yêu của những người cùng giới? Bạn có bao giờ cảm thấy ghê tởm hay khinh ghét họ hay không? Đừng trả lời tôi. Tôi hỏi là để cho bạn, không phải cho tôi. Vậy nên, hãy trả lời thật với bản thân mình, bạn cảm thấy sao về sự tồn tại của một thế giới thứ ba trong tình yêu. Tôi sẽ không chờ câu trả lời của bạn đâu. Bạn có muốn trả lời hay không cũng không sao. Chỉ là, nếu bạn trả lời câu hỏi này, bạn sẽ có thêm một chút suy nghĩ trong đầu thôi.

Bạn đang rất lo lắng cho cô bạn thân của mình. Bạn cho rằng cô bạn ấy đang lao mình vào một tình yêu mới chỉ vì muốn quên đi vết thương lòng thôi, đúng không? Bạn Torika, tôi không phải à bạn, tôi không biết tính tình của cô bạn ấy, lại càng không hiểu cô bạn ấy bằng bạn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những chuyện không phải chỉ cần mình muốn là có thể làm được. Nếu như là tôi, thay vì kịch liệt phản đối hay la hét vào tai cô bạn thân của mình, tôi sẽ bảo cô ấy hãy làm những gì mà cô ấy muốn. Với thân phận một người bạn thân, điều duy nhất mà tôi có thể làm là luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay cho cô bạn đó bất cứ lúc nào cô bạn đó cần.

Con người thường hay đi vào những điểm mù do chính bản thân mình tạo ra, nhưng điều hay nhất là sau khi vượt qua những điểm mù đó, người ta sẽ tìm ra được ánh sáng.

Bạn Torika, tôi nghĩ bạn nên có một cuộc nói chuyện với cô bạn thân đó. Nhưng nên nhớ là nên giữ cuộc trò chuyện này ở mức khiêm tốn. Hãy dùng chính tấm lòng chân thật, với cái nhìn khách quan của một người đứng ngoài, để nói chuyện với cô bạn đó. Và nhớ là luôn tạo cho cô bạn ấy một lối thoát nếu cô bạn đó gặp khó khăn, bằng cách bảo rằng nếu có bất cứ chuyện gì không vui, hãy liên lạc với bạn, bạn sẽ rất sẵn lòng lắng nghe.

Tình bạn là thứ rất khó kiếm. Nếu đã tìm được rồi thì phải cố mà giữ cho kĩ, bạn nhé!

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Torika_rufu
08-09-2008, 07:39 AM
Chào, tui nhận được bài trả lời của tocduoiga, post lên đây ^^

tocduoiga has written :

Ùhm , thật sự mà nói thì cảm nhận của em về thế giới thứ 3 thì cũng bt thôi. Họ có quyền "được yêu " và làm những gì họ mưốn , nhưng mà theo em biết thì những ng đi vào thế giới đó thì thường ko có lối thoát và rất đau khổ , mặc dù hiện giờ họ đang mưốn thế giới công nhận họ. Với em , nó có yêu ng cùng giới cũng ko sao , miễn đừng yêu em là được(:so_funny: ). Có lẽ em nên gặp trực tiếp nó 1 lần , để nói chuyện với nó. Cám ơn ss , em hiểu rồi.

sakuno
14-09-2008, 03:30 PM
thay mặt sis tocduoiga, sakuno xin tuyên bố đóng cửa văn phòng tư vấn này và bàn giao lại cho bất cứ ai muốn đảm nhận nó. sori tất cả mọi người.

haibep
14-09-2008, 06:04 PM
KDC nói thì cung? có lý do cua? KDC nhưng ma` pé ù ah` trên đơi` la` vậy mà` ---<

Mộc Thi
19-03-2009, 11:57 AM
thay mặt sis tocduoiga, sakuno xin tuyên bố đóng cửa văn phòng tư vấn này và bàn giao lại cho bất cứ ai muốn đảm nhận nó. sori tất cả mọi người.

đảm nhận thì không dám vì chắc kinh nghiệm sẽ không bằng ss tóc đuôi gà đâu, mình nghĩ là mọi người ai đã từng trải qua hay biết giải quyết vấn để của người khacc1 thế nào thì trả lời cho họ, ok chứ :rang:

tocduoiga
10-04-2009, 04:45 AM
Ờ, chào! Hy vọng tất cả mọi người đều khoẻ ^^

Trước hết, Happy Good Friday và Happy Easter! Chúc mọi người nhận được nhiều Chocolate Easter Eggs.

Thứ hai, tôi tuyên bố mở lại Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý ngay từ lúc này, và nhận tin nhắn từ bất cứ ai cần được giúp đỡ. Xin hãy cứ để lại tin nhắn ở Văn Phòng này, tôi sẽ trở lại và trả lời tin nhắn cho bạn lúc rãnh.

Cuối cùng, chúc tất cả một ngày vui và tôi sẽ trở lại sau.

Thân Mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

onlyl0v34ev3r
12-04-2009, 08:15 AM
2 Tóc đuôi gà! mjnh` đang suy nghĩ nát óc đầu tóc bù xù lên nhưng vẫn ko ra! làm cách nèo để biểu lộ sự đồng ý khi: "người kon gái mjnh` chưa dám tỏ tình lạ tỏ tình mjnh trước!!!" pm sớm nha! mjnh` đang rối ! thờ gian gấp lắm!!! củm ơn Tocduoiga trước nghen!!!

tinanguyen
12-04-2009, 09:06 PM
Hi sis, lần đầu tiên ghé văn phòng của sis, ko ngạc nhiên, chỉ bái phục khi biết sis có nhiều tài như vậy.

Thật ra hôm nay em muốn hỏi sis 1 vấn đề mà em đang cảm thấy rất mơ hồ. Số là con bé em họ của em nó đang thích ông thầy dạy toán của em thì phải. Em học 11, nó học lớp 10, thế mà ngày nào nó cũng chạy qua lớp precalculus của em tới mấy lần. Miệng thì lúc nào cũng hỏi về ổng. Mà ổng thì..... sis biết đấy, thầy giáo ở đây rất thoải mái và thân mật với học trò. Em ko dám chắc là nó có thích ổng hay ko hay chỉ là quý mến ổng thôi. Nhưng nhiều khi em thấy biểu hiện của nó sao sao ấy. Em cảm thấy rất mơ hồ nhưng cũng ko muốn hỏi nó tại vì sợ nó lại suy nghĩ lung tung thêm. Sis cũng đã từng trải qua lứa tuổi như tụi em, chắc sis cũng hiểu rõ cái tuổi này nó điên lắm. Em ko muốn nó bị ảnh hưởng xấu bởi những chuyện vớ vẫn như thế này. Nên em muốn xin sis cho em một câu trả lời về tình trạng của nó hiện giờ (giống ung thư thời kì cuối quá), và cũng như là một lời khuyên để em biết phải nên làm thế nào với nó.

Thanks, sis.

Tinanguyen

muathutim
12-04-2009, 11:27 PM
Hì , trong 1 topic của một bạn khác tại box này , mình thấy tocduoiga nói về " thích " rất hay :D
Muốn muốn nghe bạn nói tiếp về " thương " và " yêu " không biết có được không :hihi:

tocduoiga
13-04-2009, 03:02 AM
2 Tóc đuôi gà! mjnh` đang suy nghĩ nát óc đầu tóc bù xù lên nhưng vẫn ko ra! làm cách nèo để biểu lộ sự đồng ý khi: "người kon gái mjnh` chưa dám tỏ tình lạ tỏ tình mjnh trước!!!" pm sớm nha! mjnh` đang rối ! thờ gian gấp lắm!!! củm ơn Tocduoiga trước nghen!!!

Xin chào bạn, bạn onlylove, cho phép tôi được gọi tắt tên bạn như vậy, vì nickname của bạn hơi khó nhớ một chút ^^ Bạn Onlylove, theo như những gì bạn tâm sự thì đấy là một cô gái mà bạn cũng yêu thích, nhưng đang định tỏ tình với người ta thì lại bị người ta tỏ tình trước. Và bây giờ, bạn đang cảm thấy vô cùng bối rối, không biết phải đáp lại người ta như thế nào, để người ta hiểu là mình cũng muốn tiến tới với người ta lắm. Tôi không hiểu sai chỗ nào chứ? Nếu không, xin bạn hãy đọc tiếp những dòng sau :

- Thứ nhất, bạn cũng có cảm tình với người ta là, phải không? Và người ta cũng có cảm tình với bạn <nếu không có thì đã không chủ động trước>. Nếu đã như thế thì vấn đề này rất dễ dàng, một khi "Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa" [Trích trong Truyện Kiều - Nguyễn Du], thì điều duy nhất mà bạn có thể làm bây giờ là gật đầu với người ta thôi. Mọi thứ đã sẵn, chỉ cần bạn nói "Uh, tôi cũng thích ban."

- Thứ hai, tôi tự hỏi, nếu vấn đề đơn giản như vậy, mà bạn cũng đã biết mình phải làm gì rồi, thì còn nhờ đến tôi làm gì nhỉ? Sau một hồi phân vân, tôi kết luận : Bạn là một người hơi bị nhút nhát và có tính hay ngượng nữa, phải không? Điển hình là, bạn đã chạy vào đây hỏi tôi "Làm sao để nhận lời người ta đây?" Ai ya, bạn thiệt là dễ thương, bạn onlylove. Nhưng vì bạn đã thực-tình hỏi như thế thì tôi cũng xin thật-lòng trả lời nhé! Bạn có rất nhiều cách để biểu hiện sự đồng ý của mình với người ta.

1 - Gật đầu "Uh, tôi cũng thích bạn lâu rồi" và sau đó là nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ đi...đến đâu đó, cái này thì có trời mới biết ^^

2 - Mỉm cười đầy thiện ý. Đôi lúc không cần phải dùng lời nói, mà bằng hành động, bạn cũng đã có thể nói lên tất cả lòng mình.

3 - Nếu bạn đủ can đảm, hãy cầm tay người ta mà thổ lộ. Ah, nếu mặt bạn mà bị đỏ thì cũng không sao đâu. Càng đỏ càng tốt! Vậy còn làm tăng thêm hiệu ứng...phim nữa. <đùa thôi!?>

Cuối cùng, chúc bạn thành công và mong hai bạn sẽ luôn hạnh phúc dài lâu về sau. Cho tôi biết kết quả khi xong chuyện nhé! <lại cái tính nhiều chuyện của mình đây mà>

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Akill
13-04-2009, 04:20 AM
chị tocduoiga cho em tham gia đường giây của chị với đc hok??

tocduoiga
13-04-2009, 05:22 AM
Hi sis, lần đầu tiên ghé văn phòng của sis, ko ngạc nhiên, chỉ bái phục khi biết sis có nhiều tài như vậy.

Thật ra hôm nay em muốn hỏi sis 1 vấn đề mà em đang cảm thấy rất mơ hồ. Số là con bé em họ của em nó đang thích ông thầy dạy toán của em thì phải. Em học 11, nó học lớp 10, thế mà ngày nào nó cũng chạy qua lớp precalculus của em tới mấy lần. Miệng thì lúc nào cũng hỏi về ổng. Mà ổng thì..... sis biết đấy, thầy giáo ở đây rất thoải mái và thân mật với học trò. Em ko dám chắc là nó có thích ổng hay ko hay chỉ là quý mến ổng thôi. Nhưng nhiều khi em thấy biểu hiện của nó sao sao ấy. Em cảm thấy rất mơ hồ nhưng cũng ko muốn hỏi nó tại vì sợ nó lại suy nghĩ lung tung thêm. Sis cũng đã từng trải qua lứa tuổi như tụi em, chắc sis cũng hiểu rõ cái tuổi này nó điên lắm. Em ko muốn nó bị ảnh hưởng xấu bởi những chuyện vớ vẫn như thế này. Nên em muốn xin sis cho em một câu trả lời về tình trạng của nó hiện giờ (giống ung thư thời kì cuối quá), và cũng như là một lời khuyên để em biết phải nên làm thế nào với nó.

Thanks, sis.

Tinanguyen

Chào mừng người khách thứ hai của Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý, bạn tinanguyen. Không ngại cho bạn biết, thật ra nghề chính của tôi trong giới online và viết fic, còn công việc tư vần thì chỉ phụ thêm vào thôi. Tôi luôn hy vọng được trả lương, nhưng mòn mắt, dài cổ mà vẫn chưa thấy mình kiếm được xu nào hết. Hức...

Trở lại với vấn đề chính, bạn tinanguyen, bạn tâm sự với tôi về chuyện cô em họ của bạn hình như đang thích ông thầy dạy Toán của bạn. Mà bạn thì thấy chuyện này không ổn chút nào, cho nên muốn hỏi ý kiến tôi xem phải khuyên giải cô nhóc kia như thế nào. Nếu tôi đã hiểu sai ý bạn, xin hãy tự nhiên lên tiếng chỉnh sửa lại.

Bạn tinanguyen, tôi đúng là đã từng trãi qua lứa tuổi của bạn và cơ em họ của bạn, và tôi nhận ra rằng : có khoảng 70% nữ sinh, lứa tuổi từ 14 - 17 hay đặt tình yêu thầm kín vào thầy giáo của mình. À há! Vậy nên có rất nhiều đàn ông hành nghề giáo viên, với mong muốn "câu" được một bé còn non nớt chưa biết đời là gì. Oh, quên câu sau đi nhé! Vì đó là ý kiến của riêng tôi thôi. Okie, bạn tinanguyen, chuyện này hơi khó nha! Vì con bé đó đang ở vào cái tuổi "rất tin là mình đang làm tất cả những gì con tim mình mách bảo". Cô bé đó, trong trường hợp này, có 80% là ngưỡng mộ ông thầy giáo đó, 19% thích và 1% yêu. Nghĩa là, cô bé này hội đủ cả ba điều thích-thương-yêu! Và cả ba điều này sẽ làm cho cô bé mù quáng toàn phần, cho rắng bất cứ lời khuyên nào lúc này cũng là gian kế nhằm nhằm chia rẽ, và làm lung lay tình cảm giữa cô bé ấy và ông thầy. Vậy thì mình phải làm sao để ngăn con bé đây? Tôi có mấy cô em họ cũng rơi vào tình trạng này, cho nên tôi cũng có vài ý kiến [cá nhân] như sau :

1 - Dò hỏi ý của cô bé đối với ông thầy. Đừng hỏi thằng "Em thích thầy chị hả?" Binh pháp "Tốc chiến tốc thắng" đã không còn được dùng trong công việc tư vấn và khuyên giải từ lâu rồi. Trong trường hợp này, hãy hiểu là "Giục tốc bất đạt". Cho nên, cứ từ từ, nhẹ nhàng với cô bé thôi, bạn nhé! Hỏi tâm sự với cô em họ đó với tư các là hai chị em suýt soát tuổi nhau, cùng đưa ra một cái nhìn về tình cảm. Lưu ý, bạn chớ nên ra vẻ người lớn và áp đặt những nhận định cảu mình lên con bé, như vậy sẽ lại gây một tác dụng ngược lại chứ chẳng giúp giải quyết được gì đâu.

2. Âm thầm tìm hiểu về gia cảnh của ông thầy đó : tuổi tác, hôn nhân hặc bồ bịch gì chưa, và để ý xem thái độ của ông ta đối với cô nhóc kia và thái độ ông ta đối với những đứa học trò khác, hai thái độ đó có gì khác nhau hay không. Nếu như bạn thấy ông thầy đó, ai cũng như nhau, thì bạn có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi đó. Nếu vậy, bạn hãy cho cô bé biết là trong mắt thầy, cô bé cũng chỉ là một học trò ngoan mà thôi, rằng ngoài thứ tình cảm thầy trò đó ra thì sẽ không gì hơn đâu. Làm như vậy, hy vọng là cô bé sẽ nguôi đi phần nào.

3 - Tuyệt đối, đừng bao giờ phủ nhận tình cảm của con bé đó, bạn nhé! Đừng bao giờ cho rằng mình là người lờn, và xem tình cảm của con bé đó chỉ là thứ tình cảm trẻ con nhăn nhít. Bạn cần khẳng định điều này trong lúc nói chuyện với cô bé, để tránh suy nghĩ của cô bé về bạn bị lệch lạc đi.

4 - Giải thích cho cô bé ấy biết sự khác biệt giữa thích-thương-yêu-ngưỡng mộ. Tôi sẽ update bài viết Thích-thương-yêu-ngưỡng mộ lên nhanh thôi. Bạn có thể tham khao qua. Nhưng phải nhớ, dùng tính thuyết phục của mình khiến cho cô bé ấy suy nghĩ lại. Tôi nói : suy nghĩ lại nhé! Đừng bào cô bé ấy bỏ cuộc, hãy bảo cô bé ấy suy nghĩ lại, nhưng trong đó, bạn cố gắng đưa ra càng nhiều lý luận đẩy cô bé ra xa khỏi "yêu" càng tốt. Ý tôi là, thuyết phục cô bé rằng cảm giác đó là ngưỡng mộ và thích, không phải yêu.

Thế nhé! Bạn cứ thử và xem tình hình thế nào. Nếu có thêm bất cứ vấn đề gì nảy sinh, hãy cứ thoải mái quay lại đây liên lạc với tôi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón bạn.

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

to Akill : Tôi lúc nào cũng hoan nghênh các bạn ghé vào đây. Thế bạn muốn tham gia vào đường dây của tôi dưới dàng nào, khách hàng hay nhân viên?

(._.) LONELY (._.)
13-04-2009, 05:40 AM
chị tocduoiga ơi làm thế nào với một thằng con trai (nói chung là thằng này quá tệ), nó nói thíck mình nhưng m` hok thíck. Sau đó nó trở mặt quay ra nói đểu mình, nói tóm lại là nói xấu mình với người khác???

tocduoiga
13-04-2009, 07:04 AM
Thể theo ý của bạn muathutim, tôi upload loạt bài viết về Thích-Thương-Yêu. Hy vọng bàn viết này có thể giúp được tất cả những bạn đang cần đến nó ^^


THÍCH, THƯƠNG, VÀ YÊU : SỰ KHÁC BIỆT

Xin chào, tôi là tocduoiga - Nguyệt Thiên, đang viết fic bên Box Tác Giả Là Tôi, tự nhiên rỗi hơi quá, chạy sang đây mở Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý. Sau khi tư vấn cho nhiều người trong diễn đàn này, tôi nhận được lời đề nghị viết một bài phân biệt giữa thích, thương, và yêu.

Thích, thương, và yêu - ba từ này mới nghe cứ tưởng đều có chung một nghĩa, nhưng ít có ai ngờ rằng chúng hoàn-toàn-khác-nhau. Mặc dù cùng trực thuộc dưới sự quản chế của Tình Cảm, nhưng thích một người sẽ khác với thương một người, và thương người ta cũng không có nghĩa là yêu người ta. Điều đáng nói là giữa "thích", "thương" và "yêu" thật ra có tồn tại một ranh giới. Tuy nhiên, vì ranh giới này quá mỏng manh cho nên không phải ai cũng có thể dễ dàng phân định chúng, nhất là đối với các bạn ờ lứa tuổi teen <từ 9 đến 21 tuổi>. Người đang thích đôi lúc ngỡ mình đã yêu, và người đang thực sự yêu lại không thể chấp nhận tình cảm thật của bản thân mình, cho nên cho rằng mình chỉ "thương" hoặc "thích", chứ tuyệt đối không tự nhận là mình đã "yêu" mất rồi. Vậy làm sao để có thể phận biệt được giữa ba cái đó đây? Hay là để tôi cho bạn một chút gợi ý về "thích", "thương" và "yêu" nhé ^^


I - THÍCH


Đầu tiên, hãy nói về "thích". Thích có hai loại : Thích từ tận trong lòng và thích nhất thời.

Thích từ tận trong lòng, đúng với tên gọi của nó, chính là thứ tình cảm bắt nguồn từ trái tim, một cách chân thật thích một người nào đó. Nhưng thích từ tận trong lòng không có nghĩa là "thương" hay "yêu". Thích chỉ dừng lại ở mép ngoài trong vùng đất của tình yêu, nghĩa là muốn đến được "yêu", bạn phải vượt qua "thương" nữa ^^. "Thích" bắt nguồn từ việc bạn bị ấn tượng bởi một hành động, một cử chỉ hay có thể là về ngoại hình của bất kì ai đó. Vậy là, từ cái gọi là ngưỡng mộ, bạn luôn để mắt đến từng bước chân của người đó. Cho tới khi nó trở thành một thói quen, bạn đột nhiên nhận ra là mình đã không thể thôi nghĩ đến người đó, không thể thôi nhung nhớ, rồi thì bạn nghĩ là mình đã "yêu". Cái này khiến cho rất nhiều người nhầm lẫn. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại, bạn thật ra đang "thích" hay đang yêu. Để thử nghiệm cho chuyện này, bạn hãy thử nhắm mắt lại ngay lúc này, nếu thứ mà bạn nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt của người đó, thứ mà bạn nghĩ đến đầu tiên chính là nụ cười của người đó, và thứ mà bạn muốn nghe thấy nhất bây giờ chính là giọng nói của người đó. Kết luận, bạn đang thích người đó từ tận đáy lòng, không phải là yêu. Vì tất cả những thứ mà bạn đang nghĩ đến đều là về người đó. Như tôi đã nói từ trước, thích một ai đó là luôn dán mắt vào người ấy, cho nên việc bạn nhìn thấy người ấy đầu tiên trong bóng tối là hoàn toàn bình thường.

"Thích nhất thời" bắt nguồn từ những suy nghĩ thoáng qua. Thích nhất thời rất phổ biến nếu bạn ở độ tuổi từ 12 - 21. Khi bất chợt gặp một người nào đó có ngoại hình bắt mắt, có những hành động lôi cuốn, hoặc một ai đó cho bạn cảm giác nể phục, vậy là bạn thích người đó. Thích nhất thời có nhược điểm là chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng ưu điểm của nó chính là giúp cho con người ta trưởng thành hơn sau sự việc đó. Thêm vào đó, thích nhất thời đôi lúc cũng tự nhiên chuyển biến thành thích kiểu trẻ con. Người thích nhất thời cũng có những biểu hiện tương tự như người thích từ tận đáy lòng, nhưng đối với loại "thích" thứ hai này, người đang thích nhất thời thường hay có những mơ mộng xa vời. Lần nữa, bạn có vui lòng làm một thực nghiệm nhỏ với tôi không? Giờ hãy thử nhìn lại về những cảm xúc và những suy nghĩ của bạn dành cho người đó. Nếu bạn có cảm giác mình rất-rất-rất muốn có người đó, hoặc sẵn sàng làm tất cả để có người đó bên cạnh, bạn chính thực là đang thích nhất thời đấy. Thích nhất thời - thích kiểu trẻ con...giống như một đứa trẻ rất thích một món đồ chơi đẹp, luôn ganh tỵ với bất cứ ai có nó mà không phài là mình, cực kì không vui khi người khác chạm tay vào nó, sẽ nổi sung lên nếu món đồ chơi đó không chọn mình, thậm chí sẽ khóc và cảm thấy nhói đau ở lồng ngực khi món đồ chơi đó quay lưng lại với mình. Đứa trẻ đó sẽ làm tất cả những gì mà có thể nó chưa từng làm trước kia chỉ để có món đồ chơi đó. Nó nghĩ món đồ chơi đó chỉ thuộc về nó mà thôi, và đó là điều đương nhiên. Sau bao nhiêu nổ lực, cuối cùng đứa trẻ cũng đã có được thứ mà nó muốn. Tuy nhiên, khi đã có thứ đó trên tay rồi, nó lại quăng đi một cách vô thức, và bất chợt nhận ra rằng nó không cần thứ đó nữa. Khi ấy là lúc kì hạn của thích nhất thời kết thúc. Bạn à, đừng quá vội vàng kết luận bạn đang ghen lên vì yêu, vì đó cũng rất có thể là thích nhất thời. Hãy đến trước mặt người ấy, thử một lần đối diện trực tuyến với người ấy và tự hỏi xem con tim mình đang nghĩ gì về người ấy. Nhưng nên nhớ là đừng nên để sự bối rối lấn áp tất cả tâm trí bạn. Phải thật bình tĩnh nhé!


II - THƯƠNG

Thích là vòng ngoài của "thương" và "yêu", nghìa là muốn "yêu" thì bạn phải vượt qua "thương" trước. Vậy thương là gì? Thương khác thích ờ chỗ là tình cảm của bạn đặt vào người đó sẽ sâu hơn. Và, điều kì lạ là bạn không hề hay biết mình đã chuyền từ "thích" sang "thương" tự lúc nào. Vì giai đoạn này áu âm thầm, lặng lẽ đến nỗi có lẽ chưa người nào nhận ra được mình đang "thương" người ta sau một thời gian "thích".

Thương được chia làm 3 loại : Thương cảm, thương hại, và thương trong "yêu".

Đầu tiên, thương cảm. Thương cảm được định nghĩa bởi thương và cảm mến. Nhớ nhé! Sơ đồ Thương Cảm = Thương + Cảm mến. Thương cảm chính là tình thương giữa người và người quan tâm lo lắng lẫn nhau. Kiểu thương cảm này thường diễn ra trong những mối quan hệ giữa hai người bạn khác giới với nhau. Nghĩa là từ quan hệ bạn bè, một trong hai người đột nhiên cảm thấy rằng hình như mình đã yêu người ta rồi. Ah, không phải là "yêu", mà chỉ mới là thương mà thôi. Thương cảm nhé! Người này sẽ cảm thấy tự nhiên hay cười một mình khi nghĩ đến người kia, hay nhớ nhung người ta, mơ ước được ở bên người ta lâu hơn, và thường gặp nhất là triệu chứng "cảm thấy cuộc đời toàn màu hồng" lúc bên cạnh người ta. Sẽ có không ít người hỏi, làm sao đề phân biệt mấy thứ "thương" này với "thích" và "yêu" đây? Vì nghe qua mấy triệu chứng thì cái nào cũng giống cái nào. Tôi tự nghĩ, ừmm, giống nhau thiệt đó. Tuy nhiên, chúng lại hoàn toàn khác nhau. Với thương cảm, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy sự phân vân trong mình giữa tình bạn và tình yêu. À há, bạn nghĩ là mình đang yêu cô bạn thân của mình, vì bạn thấy hai người luôn rất vui vẻ khi đi chơi chung với nhau, và trên hết, hai người hợp tính nhau ghê lắm. Bạn muốn bày tỏ với người ta, nhưng tự sâu trong tiềm thức của bạn lại hình thành một thứ năng lực vô hình níu giữ bạn lại. Bời vì bạn sợ, bạn sợ sẽ bị từ chối, sợ tình bạn của cả hai sẽ bị phá vỡ sau chuyện này. Những người bị trường hợp này nhiều ghê lắm cơ! Và họ tìm đến tôi. Nghe nhé, tôi không khuyên họ chạy ào tới bày tỏ ngay bây giờ. Xin lưu ý, tôi ngăn họ bày tỏ một cách vội vàng, kiểu "Tốc chiến tốc thắng", thay vào đó, tôi bảo họ hãy bình tâm lại, từ từ suy nghĩ kỹ trước khi họ quyết định bày tỏ. Vì tôi biết sẽ có rất nhiều bạn bị nhầm giữa "thương cảm" và yêu". Tôi chứng mình cho bạn thấy nay đây! Làm một thực nghiệm nữa với tôi nào!

Bạn đang thích một người bạn thân của mình và hôm nay bạn không gặp người ta. Thờ dài...ôi, một ngày không gặp làm bạn thấy nhớ không thể tả. Nhớ nhất là lúc được cùng bạn ấy ngồi ăn ở quán X, xem bộ phim Y, đến khu vui chơi Z. Hay là ngay lúc này, bạn mong được nghe giọng người ta ghê lắm. Và, nếu người ta mà không gọi điện thoại cho bạn thì tối nay, trước khi đi ngủ, bạn sẽ tìm cớ gì đó gọi cho người ta ngay. Lý do bạn để ý người ta là : vì người ta thông minh, vì người ta dịu dàng, vì người ta rất hợp tính bạn, bạn vì người ta hiểu bạn hơn ai hết, vân vân và vân vân. Hàng tỉ thứ trêt đời khiến cho bạn để ý đến người ta, rồi tự nhiên cho là mình "yêu" người ta luôn. Tuy nhiên, tôi xin lỗi vì đã khiến cho bạn thất vọng. Nếu bạn rơi vào đúng tất cả những triệu chứng trên, bạn kỳ thực là đang thương cảm người ta đó. Nhớ không? Thương Cảm = Thương + Cảm Mến. Bạn có thương người ta, nhưng trong cái thương đó còn có phần cảm mến nữa, chứ chưa được gọi là "yêu" nhé!

Loại thương thứ hai là Thương hại. Thương hại thì ai cũng biết. Xin đừng hiểu theo kiểu thương và làm hại người ta nha! Thương hại là dạng thương xót tình cảnh của một ai đó. Tính thương hại này dễ khiến cho bạn nổi máu anh hùng, muốn che chở và bảo bọc cho người ta, rồi từ lúc nào không biết, tự nhiên bạn muốn ở bên cạnh che cho người ta...cả đời. Chuyện này hay diễn ra theo hướng một người mới chia tay với người yêu, còn bạn thì từ lâu đã có một chút đề ý đến người ta. Vậy là, từ một người bạn ở bên an ủi, hoặc chỉ nhân cơ hội, mà bạn nhảy vô để đi tiếp mối dây duyên tình với người ta luôn. Bạn à, tôi thành thật khuyên bạn, trước khi quyết định tiến đến với một ai đó đã từng có một vết thương tình trong lòng, bạn hãy suy nghĩ cho thật kĩ là mình đang yêu hay chỉ là thương hại cho người ta thôi. Biết vì sao tôi phải khẩn khoản xin bạn nghĩ lại như vậy không? Bởi vì nếu bạn cứ nằng nặc cho rằng mình yêu người ta, rồi đến một ngày nào đó, khi bạn chợt nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận, thì vô tình, bạn đã khiến cho vết thương vốn đã thành sẹo nay lại lần nữa rướm máu. Và, vết cắt lần này sẽ sâu-sâu hơn, làm cho người ta dể đâm ra "sợ tình yêu" đó. Cho nên, trước khi hải thêm một người vô tội, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói lời yêu nha bạn. Người mới chia tay người yêu, hoặc đã từng trải qua một cuộc tình, thường có xu hướng rút lui chính mình lại, không dám cởi mở vì sợ sẽ lại bị tồn thương. Những người như thế sẽ không bao giờ muốn đùa với tình yêu nữa đâu. Vấn đề là, làm sao mình biết là mình chỉ đang thương hại người ta thôi? Vậy thì đề xem bạn có : thấy tội nghiệp người ta, thấy mình muốn che chở và bảo vệ cho người ta, thấy người ta có hoàn cành gần giống như mình, và thấy mình muốn ở bên cạnh người ta lúc này hơn bao giờ hết. Nếu chỉ là thương hại, xin bạn, hãy chỉ dừng lại ở mức tình bạn, đừng có hấp tấp mà tiến xa thêm. Bạn phải cân nhắc cho thật kĩ trước khi nói "yêu" với người ta.

Cuối cùng, thương trong "yêu". À, cái này gần "yêu" nhất, nên sẽ dễ bị nhầm lẫn với "yêu" nhất. Thương trong yêu, đó là khi bạn khóc vì một người nào đó mà không muốn người đó biết là mình đã khóc, đó là lúc bạn cố gắng gượng cười dù cho trong lòng bạn có đau như cắt, và luôn luôn rộng lòng tha thứ dù cho người ta có làm tổn thương mình quá nhiều. Bạn à, với loại thương này, bạn thường sẽ thấy mình là người chịu thiệt nhiều nhất. Tuy nhiên, bản thân bạn tự nguyện chấp nhận chịu đau. Bạn có lẽ sẽ cho rằng thà người đau là bạn còn hơn là người ta. Oh, cái này cũng dễ bị xem là sự mù quáng trong tình yêu lắm nhé! Nhưng nó khác với yêu, vì nó chưa đủ gọi là yêu, mà chỉ dừng lại ờ mức "thương" thôi.

"Thương" trong yêu, bạn thương người ta, đau khổ vì người ta, và luôn tự hỏi không biết người ta có thương mình nhiều bằng mình đã thương người ta hay không. Khác với yêu, thương trong "yêu" còn có một sự so đo giữa người và người. Nghĩa là, bạn vẫn luôn hoài nghi về tình cảm của người c9o1 dành cho mình. Và, vì loại thương này quá gần với yêu, cho nên đôi lúc nó lẫn cả vào "yêu" luôn, bạn không còn phân biệt nổi nữa. Nhưng có điều, thương trong "yêu" chưa gọi là yêu, nên bạn còn có thể rút lại được. Người chỉ thương mà chưa yêu thì còn đủ can đảm quay lưng lại với người ta vì bất cứ lý do nào đó : sự hy sinh, hay vì bản thân mình mà làm như thế. Một khi bạn thấy mình còn có thể trách người ta khi có sự tranh cãi giữa cả hai, khi bạn còn thấy căm ghét người ta vì hành động nào đó mà người ta đối với bạn, thì đó chính là thương trong "yêu".

Thương trong "yêu" được xem là điểm cơ bản trong tình yêu, khi còn người ta còn có lý trí.


III - YÊU

À, ăn mừng thôi! Cuối cùng thì chúng ta cũng đi được đến điểm cuối cùng của bài phân tích này - Yêu. Triệu chứng của yêu được bắt nguồn từ thích, sang đến thương, rồi cuối cùng mới vào "yêu". Nghĩa là bạn phải bắt đầu bằng việc hay để ý đến người ta, hay nhớ nhung người ta, lấy vui-buồn của người ta làm tâm trạng chính cho cả mình, và khóc vì người ta. Nhưng yêu thì sâu đậm hơn tất cả những thứ như thích và thương. Khi thích, tính sỡ hữu của bạn rất mạnh, phải có cho bằng được thứ mà mình thích thì mới thấy hài lòng. Còn khi yêu, bạn không nghĩ là mình nhất thiết phải có được người đó. Ý niệm của bạn khi yêu chính là mong muốn cho người ta được hạnh phúc, không cần phải ở bên mình thì mới được. Dù cho có phải cố gượng cười chúc mừng cho hạnh phúc cùa người ta, đề rối sau đó một mình mình khóc lặng khi cánh cửa sau lưng được đóng lại, bạn vẫn sẽ thấy vui. Vui nhưng lại nhói đau ở ngực. Bạn vui vì người mà bạn yêu đã tìm được hạnh phúc, và bạn khóc vì mình đã không có may mắn trở thành người mang đến cho người mình yêu hạnh phúc đó, mà phải nhờ vào một người khác. Sau đó, sau khi người ta đã có hạnh phúc rồi ấy mà, bạn vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh người ta, lặng lẽ và âm thầm bảo vệ người ta, trên danh nghĩa là một người bạn thân. Ngạc nhiên chưa?!? Yêu là ngớ ngẩn, là ngốc nghếch như vậy đó, nhưng đó mới đích thực là yêu - Tình Yêu trong đơn phương và thầm lặng.

Yêu là không bao giờ ép buộc người mình yêu làm một điều khiến cho người đó không vui. Dù muốn hay không, bạn cũng luôn hy vọng rằng mình là người có lỗi, thay vì người đó. Và, tính chiểm hữu của tình yêu còn mạnh hơn cả thích nữa. Yêu là không có nhún nhượng. Khi đã xác định bản thân mình đã yêu một ai đó thì nhất định phải có người đó bên mình. Bạn sẽ thấy bản thân mình chấp nhận làm tất cả, kể cả những chuyện đồi bại nhất, chỉ để có được người mà mình yêu. Yêu trong mù quáng - bạn chỉ nhìn thấy mỗi người ấy trong mắt mình mà thôi. Bạn mặc cho người ta nói sao về bạn, nói sao về tình yêu của bạn, bạn chỉ biết rằng nếu từ bỏ tình yêu này thì cuộc đời bạn, những tháng ngày sau này không biết phải nên sống như thế nào. Và, vì quá cuồng nhiệt trong tình yêu, dù biết đang làm tổn thương người mình yêu, bạn cũng không muốn dừng lại.

Yêu đồng nghĩa với đau. Càng yêu nhiều thì càng dễ bị tổn thương, càng phải khóc nhiều. Yêu là không thể nào quên được. Nếu có ai đó hỏi tôi : "Làm sao đề có thể quên đi người mà mình từng yêu". Tôi sẽ mỉm cười và bảo rằng :

"Hãy thử khắc tên bạn và người ấy lên một thân cây, nhớ khắc cho thật sâu vào. Xong, giờ thì bạn hãy xóa nó đi ^^

Để quên một người mình từng hết lòng yêu thương, chuyện này cơ bản là rất khó, nếu không muốn dùng từ *không thể*. Nếu đã từng yêu ai rồi thì sẽ không bao giờ có thể quên được. Yêu chính là khắc sâu bóng hình một ai đó trong tim mình. Chỉ khi nào bạn chưa *thật sự* yêu người đó thì thời gian có lẽ sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhát để bạn quên đi tất cả nững gì về người đó.

Cho nên, đừng cố gắng tìm quên. Vì càng cố quên, bạn sẽ càng nhớ nhiều hơn. Nhưng cũng đừnh cố nhớ. Vì càng cố nhớ, bạn sẽ càng cảm thấy đau nhiều hơn.

Có muốn thử không? Hãy nghĩ về người đó như một phần kí ức đẹp mà bạn từng có, và mong muốn cho người đó có được hạnh phúc. Sau đó, hãy tự tìm cho mình một tương lai khác. Như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thay vì cứ tự ép bản thân mình phải cố quên.

Đừng bao giờ có ý định rũ bỏ quá khứ. Vì quá khứ chính là nên tản cơ bản để xây dựng nên hiện tại, và từ đó, bạn có tương lai. Quá khứ làm nên con người bạn của lúc này. Chỉ khi nào có quá khứ, bạn mới thật sự có hiện tại và nhìn thấy tương lai phía trước. Nếu yêu trong quá khứ là đau buồn, hãy cố sống cho thật tốt, thật vui vẻ với chính bản thân mình, đề rồi bạn sẽ thấy tương lai phía trước vẫn còn rất đẹp."

Yêu là không còn biết phân biệt phải-trái, đúng-sai gì nữa. Một người dù cho có làm nhiều chuyện khiến mình đau, mình vẫn sẽ luôn chỉ nghĩ về những hình ảnh đẹp của người ấy, thứ đã khiến cho mình yêu mà thôi. Khi yêu, người ta sẽ không nghĩ nhiều đến khuyết điểm của đối phương nữa. Cho nên, ngoại hình, tuổi tác, và của giới tính, nhiều khi cũng không là mối trở ngại nữa. Yêu là cho đi rất nhiều, nhưng không hề mong sẽ nhận lại tất cả. Khi đã yêu và được yêu, xin bạn hãy trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng này, đừng bao giờ để mất nó. Bời vì càng yêu sâu đậm thì sẽ càng dễ bị mất nhau vì một lý do tác động bên ngoài hay bên trong nào đó. Chính vì thế nên tôi thành tâm khuyên bạn rằng "Tình yêu rất khó được tìm thấy. Và, khi đã tìm được rồi, xin hãy gắng nâng niu, trân quý ,và giữ lấy nó, không phải chỉ cho mỗi riêng mình, mà còn cho cả người mình yêu nữa."

Vậy thì, các bạn đọc của tôi, sau khi đọc xong bài luận này rồi, các bạn thấy yêu có rắc rối hay không? Vậy mà muôn thuở, người ta vẫn cứ yêu nhau đầy ra đấy thôi. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này, và thật hy vọng nó sẽ hữu ích cho những ai đang thậ sự cần nó để nhìn nhận lại bản thân mình.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

muathutim
13-04-2009, 07:09 AM
Mình sẽ nghiên cứu cẩn thận bài viết trên của bạn một cách nghiêm túc khi đầu óc tỉnh táo :D
Bây giờ mình muốn hỏi TDG , là mình biết mình thích một người - nhưng mình rất xác định rõ - đó ko phải là thương - yêu gì cả :D Và mình biết rất rõ mình yêu ai. Như vậy có mẫu thuẫn ko? Có thể một người yêu một người rất sâu sắc nhưng trong lòng vẫn có thể thích một người. Và nếu tồn tại thì người ấy có phải là người ko nghiêm túc trong tình cảm hoặc có lỗi gì ko :D

tocduoiga
13-04-2009, 07:22 AM
chị tocduoiga ơi làm thế nào với một thằng con trai (nói chung là thằng này quá tệ), nó nói thíck mình nhưng m` hok thíck. Sau đó nó trở mặt quay ra nói đểu mình, nói tóm lại là nói xấu mình với người khác???

Bạn baby heo, theo tôi thì đối với những dạng con trai như vậy, bạn nên lơ mặt đi, chớ có to mồm tranh cãi với hắn, như vậy sẽ làm mất đi phẩm giá của một cô gái như bạn. Tôi đưa ra một số trường hợp, bạn thử xem có ứng dụng được không nhé!

1 - Khi bạn nhìn thấy người ấy nói xấu mình với người khác, nghe lời tôi, đừng nhào tơi nổi máu...Sư Tử mà câu xé hay chưởi bới gì người ta nhé. Mà trái lại, bạn hãy mỉm cười thật tự nhiên, à, càng dịu dàng càng tốt. Nếu được, chào hỏi cậu ấy đàng hoàng luôn. Và, phủ nhận tất cả những lời đồn thỏi không tốt đó về bạn. Bạn hảy cứ thật tự nhiên, thật hòa nhã. Quan một thời gian, thiên hạ chứng kiến một thằng con trai chuyên đi nói xấu con gái và một cô gái dù bị nói xấu nhưng vẫn rất hòa nhã, tử tế, dìu dàng, người ta tự nhiên sẽ nhận ra tên kia có vấn đề. Cái này gọi là "Cây ngay không sợ chết đứng" đấy bạn à.

2 - Nếu bạn không giỏi đóng kịch <giả làm thục nữ như cách 1>, bạn vẫn có quyền bày tỏ nỗi bức xúc của mình. Dễ lắm! Bạn có quyền chạy đến bên cạnh khi người ấy đang nói xấu bạn, hay sau khi nghe ai đó bảo hắn vừa nói xấu bạn, hét vào mặt hắn. Và, nếu xài thêm đạo cụ sẽ hay hơn. Ý tôi là, một chai V-Roto ấy mà. Vài giọt thuốc nhỏ mắt <khóc được luôn càng tốt>, khóc trước mặt hắn và bao nhiêu người. Bảo thẳng, vì bạn không thể thích hắn nên hắn phải hành bạn như vậy sao? Ồ, tuyên bố là bạn ghét loại con trai như hắn, chuyên đi nói xấu sau lưng con gái trước mặt càng nhiều nhiều người càng tốt nhé. Kết quả, bạn sẽ tự thấy nhanh thôi. Chiêu này gọi là "Gậy ông đập lưng ông".

3 - Cứ ngồi buồn một mình. Sau đó tâm sự với một người mà hắn hay trò chuyện hay đi chung nhất. Bảo với người ấy là thật ra bạn cũng thấy có cảm tình vì ngỡ hắn là một người tốt, nhưng không ngờ hắn lại đi bêu xấu bạn với người khác. Và, nhờ người này nhắn lại với hắn là bạn thấy thất vọng về hắn lắm! À, đại loại là vì hắn làm cho bạn thấy rất thất vọng vì con người thật [đểu giả] của hắn. Sau đó, tiếp tục làm mặt buồn, đi tâm sự với những người bạn thân chung quanh bạn. Ít nhiều gì thì bạn cũng cần những người bạn thân bên cạnh chứ. Trước khi mấy người đó bị lời nói dối của hắn làm cho lung lay, bạn phải củng cố số lượng bạn bè đáng tin mà mình đang có trước.

4 - Chiêu này còn độc hơn nè! Im lặng là vàng! Bạn sẽ im lặng không nói gì, nhưng thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn hắn với một nét buồn khôn nguôi. Khi người ta hỏi, đừng trả lời, chỉ làm ra điệu như sắp khóc tới nơi thôi. Tự nhiên hắn sẽ trở thành tâm điểm của trò đùa mà hắn giăng ra.

Thế nhé! Thử cách mà bạn cho là hợp lý nhất. Sau đó liên lạc với tôi nếu thấy không hiệu quả.

Chúc bạn thành công.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
13-04-2009, 07:29 AM
Mình sẽ nghiên cứu cẩn thận bài viết trên của bạn một cách nghiêm túc khi đầu óc tỉnh táo :D
Bây giờ mình muốn hỏi TDG , là mình biết mình thích một người - nhưng mình rất xác định rõ - đó ko phải là thương - yêu gì cả :D Và mình biết rất rõ mình yêu ai. Như vậy có mẫu thuẫn ko? Có thể một người yêu một người rất sâu sắc nhưng trong lòng vẫn có thể thích một người. Và nếu tồn tại thì người ấy có phải là người ko nghiêm túc trong tình cảm hoặc có lỗi gì ko :D

Bạn muathutim, như tôi đã nói, thích-thương-yêu là ba thứ hoàn toàn khác nhau. Bạn có quyền yêu một ai đó, trong khi vẫn thích một người khác. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, bạn muathutim. Bạn chỉ nên dùng lại ở "thích" thôi, đừng tiến thêm xa hơn nhé! Vì nếu làm như vậy, bạn sẽ mất đi người mình yêu, và còn có khi mất cả người mà mình thích nữa. Cho người bạn yêu biết là bạn thấy thích người đó, nhưng đồng thời giải thích cho người yêu biết sự khác biệt giữa thích và yêu. Bạn có thích người ta vì người ta hợp tính mình, hay vì người ta có ngoại hình đẹp, nhưng đó chỉ là thích. Còn yêu, cho dù người ta có xấu, có nhiều khuyết điểm, bạn sẽ vẫn yêu. Và, bạn sẵn sàng khóc vì người mình yêu, chứ không quá đau buồn vì người mình thích quay lưng lại với mình.

Yêu sâu đậm hơn thích. Xin hãy nhớ rõ điều đó.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga- Nguyệt Thiên

(._.) LONELY (._.)
13-04-2009, 11:01 PM
hỳ thanks chị nhiều nhé... em thấy chiêu thứ 3 là okie nhất
áp dụng lun chị nhá, thanks chị nhìunhìu :D :D

muathutim
14-04-2009, 01:36 AM
Hôm nay mình đã đọc rất kĩ bài phân tích của bạn. Phải nói là nó khá hoàn chỉnh và mình cảm thấy khâm phục vì ko phải ai cũng có thể diễn tả rõ ràng 3 mức độ tình cảm vốn lằng nhằng này ^^

Riêng phần này , mình thấy không hợp lý. Khi người ta thích , thường là còn trẻ con , hoặc chỉ mới trở thành người lớn , tình cảm này khá trong sáng. Và khi thích một người , thường thì ta không có ý định chiếm hữu , ko đòi hỏi người ta phải là của mình. thích chỉ vì thích và chỉ là thích thôi chứ ^^

Khi thích, tính sỡ hữu của bạn rất mạnh, phải có cho bằng được thứ mà mình thích thì mới thấy hài lòng. Còn khi yêu, bạn không nghĩ là mình nhất thiết phải có được người đó.


Còn ngược lại , khi yêu , thì mình thật sự cần và muốn người đó là của mình. Đó là lý do vì sao những người yêu đơn phương hay đau khổ. Và chỉ khi người ta không thể có được người mình yêu , thì mới chấp nhận như dưới này

Ý niệm của bạn khi yêu chính là mong muốn cho người ta được hạnh phúc, không cần phải ở bên mình thì mới được. Dù cho có phải cố gượng cười chúc mừng cho hạnh phúc cùa người ta, đề rối sau đó một mình mình khóc lặng khi cánh cửa sau lưng được đóng lại, bạn vẫn sẽ thấy vui. Vui nhưng lại nhói đau ở ngực. Bạn vui vì người mà bạn yêu đã tìm được hạnh phúc, và bạn khóc vì mình đã không có may mắn trở thành người mang đến cho người mình yêu hạnh phúc đó, mà phải nhờ vào một người khác. Sau đó, sau khi người ta đã có hạnh phúc rồi ấy mà, bạn vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh người ta, lặng lẽ và âm thầm bảo vệ người ta, trên danh nghĩa là một người bạn thân

Mình thích câu màu đỏ !

sao thien binh
14-04-2009, 04:42 AM
chị ôi! em ko bit mình sao nữa giúp em vợi
em ko thick ai ,ko yêu ai nhưng lúc nào cũng mông lung về 1 ai đó ko hỉu
có khi cảm ai đó nhưng rồi lại chán rất nhảnh>>>??///
em từng bị bạn thân phản bội nên ko tin ai nữa,và mọi kí ức em cố lưu giữ lại bay biến hết

tocduoiga
14-04-2009, 05:52 AM
Trả lời bạn muathutim, và cũng thể theo yêu cầu của một số người [lại là theo yêu cầu], lần nữa, tôi đưa ra chi tiết cụ thể về bài phân tích Thích-Thương-Yêu. Ngay sau khi bài viết này được post lên, đã không ít người gởi tin nhắn hỏi rằng dựa vào đâu mà tôi lại có thể viết nên bài phân tích này? Do ý kiến cá nhân? Do đã làm khảo sát? Hay do tham khảo sách vở mà viết ra? Vâng, hôm nay, trước khi chạy sang thăm nom tình hình của mấy box truyện tôi đã...bỏ quên vài hôm nay, tôi sẽ trả lời thắc mắc này cho mọi người.

Trước hết, cám ơn sự quan tâm của mọi người dành cho bài viết Thích-Thương-Yêu. Bài viết này không phải được tôi viết một cách vô căn cứ. Trước khi viết vài nay, tôi đã làm một cuộc khảo sát 100 người đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Sau đó, tôi dùng câu trả lời của họ, công với phân tích của chính mình đề viết ra bài này. Để cụ thể hơn một chút, tôi sẽ đưa ra chi tiết của cuộc phỏng vấn khảo sát này ^^

Tôi đang theo học tại trường Đại Học Deakin, nơi tụ hội du học sinh của rất nhiều quốc gia. Nếu bạn biết, bạn sẽ không mấy ngạc nhiên vì bản thân Australia [Đại Lục Úc] đã là đất nước của những người di dân. Thật vậy, Úc là nơi sống tập trung của nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. À, phải nói rằng đây là nơi mà cư dân của cả 5 Châu cùng hội tụ sinh sống ấy chứ. Cho nên, xin mọi người đừng cho rằng tôi đang nói dối chuyện tôi đã làm phòng vấn đố với 100 người đến từ nhiều nước khác nhau, nhé! Quá trình khảo sát được tồi dùng một câu hỏi bắt đầu đề chia nhóm.

Câu hỏi chia nhóm khảo sát "Bạn nghĩ giữa thích, thương, và yêu thì có gì khác nhau?"

Câu trả lời :

70% [tương đương với 70 người] cho rằng : "Thích thì chỉ nhất thời, thương là chuyện dài lâu, còn yêu là muôn thuở." => Nhóm 1

19% [tương đương với 19 người] bảo : "Cũng khó biết lắm! Thì thích là thích, thương là thương, còn yêu là yêu, chứ sao." => Nhóm 2

11% [tương đương với 11 người] nói : "không biết!" => Nhóm 3

Okie, sau khi đã có 3 nhóm, tôi bắt đầu tiến hành đặt ra những câu hỏi khảo sát, nhưng câu hỏi sẽ có một chút khác biệt tùy theo nhóm.

Nhóm 1 : Nếu thích một ai đó thì bạn có muốn có cho được người ấy hay không

Khi được hỏi, nếu thích một ai đó thì bạn có muốn có cho được người ấy hay không? Từ con số 70% đó, tôi có 30% độ tuổi 22+ trả lời "Thích thì không nhất định phải có người ta. Dù sao thì cũng chỉ là thích thôi, chứ có phải yêu đâu. Hơn nữa, thích thì mình có thể thích rất nhiều người, còn yêu thì chỉ có một."

5% độ tuổi 12 - 15 nói "Có cũng được, không có cũng được."

7% độ tuổi từ 16 - 21 trả lời "Thích thì phải tấn công tới tấp, cho tới khi chinh phục được người ta thì thôi. Đừng nên nản lòng quá sớm!"

Nhóm 2 : Như thế nào thì mới được gọi là yêu?

4% [độ tuổi 22+] trong con số 19% này bảo : "Là khi mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên người ấy, rất vui vẻ khi kể về người ấy với ai đó, và cứ luôn muốn bên cạnh người ta suốt ngày không rời."

12% [độ tuổi 16 - 20]khả quan hơn một chút, cho rằng "Yêu càng nhiều thì khổ càng nhiều, khóc càng nhiều. Tốt nhất là mình đừng nên yêu người ta nhiều hơn người ta yêu mình."

2% [độ tuổi 12-15] ngây thơ hơn : "Yêu là hạnh phúc."

1% [độ tuổi 21] ngớ mặt ra nhìn tôi "Thì yêu là yêu. Khi nào yêu rồi thì tự nhiên bạn sẽ biết"

Nhóm 3 : Nếu một ngày nào đó, người yêu của bạn tìm được một người tốt hơn bạn và đòi chia tay, bạn sẽ làm gì?

2% [độ tuổi 25+] trong 11% này trả lời : "Nếu như người ấy tìm được người tốt hơn tôi, nếu như người ta thấy hạnh phúc hơn khi ở bên tình nhân mới hơn tôi, tôi sẽ chấp nhận để người ta ra đi."

8% [độ tuổi 12-19] : "Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi nhất định sẽ chiến đấu tới cùng để giành lại người ấy cho mình"

Câu hỏi cuối : Dựa vào đâu mà bạn thích người ta?

Gom chung lại hết 100 người cho câu hỏi cuối, tôi nhận được một câu trả lời khá thú vị.

- Độ tuổi từ 12 - 19 bảo "Người ta có ngoại hình đẹp, vui tính, hiểu ý mình, chìu mình, và rất ga-lăng nữa!" [Đây là trích nguyên văn từ mấy cô Hàn Quốc, Nhật, Philippine, Trung Quốc, Việt Nam, Singapore...nói chung là toàn dân Á Châu không]

- Độ tuổi 17 - 22 nói "Nhìn cool [hoặc hot] càng tốt! Hòa nhã chút xíu, có sức khoẻ tốt, và để còn xem khả năng của họ trong...chuyện ấy tới đâu nữa." [Những người Châu Âu như Ý, Tây Ban Nha, Đức...nói chung là Âu Châu]

- Độ tuổi 25+ nhã nhặn hơn " Nếu người ta không qua trẻ con, có tính chững chạc, có công việc ổn đinh." [Đa quốc gia, có người của cả 3 châu, nên tôi không nêu tên quốc gia]

Vậy, từ khảo sát đó, tôi rút ra được gì? Á à, đây là vấn đề chính đây!

- Những người độ tuổi 24+ sẽ có một cái nhìn rất giới hạn trong chuyện thích-thương-yêu. Họ không biết là bản thân mình đã có một chút khả năng phân định được giữa ba cái đó rồi. Theo cảm tính, họ tự nhiên biết người nào mình yêu, người nào mình thích, và người nào mình yêu. Tuy nhiên họ đôi lúc cũng gặp không ít rắc rối, hiểu lầm giữa yêu và thương. Những người này có tính hướng tới một mối tình vững vàng khá cao, nhất là đối với các chàng trai, họ mong kiếm được một cô để quen trong khoảng 2 năm+, thay vì cứ mãi rong chơi mỗi tuần một cô như hồi xưa.

- Những bé có độ tuổi từ 12 - 19 thì có xu hướng dễ bị nhầm lẫn giữa thích và yêu. Họ bỏ qua giai đoạn thương để nhảy hắn lên "yêu" từ "thích" luôn nhé! Và, cũng chỉ vì có tính đi đường tắt như vậy, họ rất dễ bị "thích" người ta hơn là đã "yêu" người ta rồi. Tính sỡ hữu của các nhóc này cũng rất mạnh. À, có lẽ những người ở độ tuổi này sẽ không bảo thằng thừng với bạn là họ "muốn" có người đó cho bằng được, nhưng tôi dám cá, giữa hai lời khuyên : "Tiến lên!" và "Rút lui thôi!", người đó sẽ chọn...đừng bao giờ bỏ cuộc. Vì còn một chút trong sáng trong tình yêu, cho nên các bạn ở lứa tổi này mới muốn hết mình vì tình yêu, sẵn sàng làm bất cứ những thứ mà mình chưa ba giờ nghĩ là sẽ làm ở độ tuổi này. Cho nên, tỉ lệ trẻ em tuổi từ 12 - 19 thưởng thức trái cấm trước hôn nhân là rất cao, nhất là trong xã hội Phương Tây [và hình như Phương Đông chúng ta cũng đang tiếp thu thói sống buông thả này thì phải].

- Khác với độ tuổi 12 - 19, độ tuổi 20 - 22 không bị lầm lẫn giữa thích và yêu, mà cũng không bị lẫn giữa thương và yêu như độ tuổi 24+, mà họ bị chặn lại giữa "yêu" và "không yêu". Ở lứa tuổi này, người ta có xu hướng cho rằng mình đã trưởng thành, nên cần phải tỉnh táo trong chuyện yêu đương. Nhưng vô tình, họ đã tự xây cho mình một bức tường ngăn mình không dám yêu. Ừmmm, là người thứ 101, và tôi bị lọt vô trường hợp này ^^

Vậy thì có liên quan gì đến chuyện phân biệt giữa thích-thương-và yêu?

Oh, chờ đó, tôi vẫn sẽ quay lại với câu hỏi này mà. Tôi chưa đến nỗi đi lạc sang đến tận...Châu Phi đâu. À, sau khi khảo sát xong, tôi đã đưa ra nhận định của mình về sự khác biệt giữa thích-thương-yêu, và may mắn thay, cả thảy 100 người này đều đồng tình với phân tích của tôi. Đó là :

- Thích thì chỉ trong nhất thời. Thích bắt đầu tự sự ngưỡng mộ, hay từ một điểm nhấn trong cá tính về một người nào đó, nói chung là để lại ấn tượng tốt cho mình. Thích khiến cho người ta đêm ngày nhung nhớ, mong nghĩ. Thích làm cho ta tưởng là yêu, nhưng thật ra không phải vậy. Bời vì khi có được thứ mình thích rồi thì con người ta thường sẽ xuất hiện xu hướng chán. Oh, chán! Và sau khi đã chán rồi thì không thèm nữa. Con người có tính chiếm hữu mạnh, và tính chiếm hữu trong "thích" khá cao. Bằng mọi cách, người ta cứ mãi chinh phục thứ mà mình thích và muốn có cho bằng được nó thôi. Tuy nhiên, như tôi đã nói, thích sẽ chỉ có giới hạn về mặt thời gian thôi ^^

- Thương là đặt tình cảm vào ai đó. Thương "nặng đô" hơn thích một chút, nhưng lại chưa thể gọi là yêu được. Thương là tính người, giữa người và người luôn có tình thương. Thương là muốn che chở, muốn bảo vệ cho người ta, muốn làm người hùng để người ta nương dựa. Thương là sẽ không muốn mất đi thức tình cảm đang có, cho nên người đang thương sẽ rất phân vân không biết có nên bày tỏ với người mình thương hay không. Thương dễ bị lầm với yêu nhất, vì nó nằm khá gần "yêu". Thương có hai dạng : Thương cảm và thương hại.

- Yêu là cãnh giới cuối cùng trong cung bậc Tình Yêu. Người yêu có khi không biết là bản thân mình đang yêu, vì tình yêu đến rất âm thầm và lặng lẽ. Yêu là đau, càng yêu nhiều thì càng đau nhiều. Yeu6 đôi khi là hy sinh, nhưng ngược lại, yêu có lúc là mù quáng, quyết tranh đầu cho bằng được đề có được thứ mình yêu, dù rằng làm như thế sẽ tổn thương đối phương. Yêu nghiêm túc hơn "thích" rất nhiều, và ngang hàng với "thương" về tính nghiêm chỉnh. Yêu là chấp nhận thua thiệt, cũng giống như vơi thương vậy. Đã nói mà, "thương" và "yêu", hai thứ này dễ bị lẫn lộn lắm ^^

phuong hoang trang
14-04-2009, 09:09 AM
có tự do nhưng lại làm tổn thương người khác
_________vậy có nên lấy tự do đó ko?

mong tin u !

lillewd
14-04-2009, 12:24 PM
mình có 1 chuyện nan giải, có thể nói là rất kì quặc , bởi vì nó không chỉ liên quan đến tình cảm nam nữ bình thường ,mà nó liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng , tâm linh. nhưng mà thực sự chưa có người nào có thể giải được gút mắt dùm mình , nói đúng ra là chưa có ai. Nhưng chuyện này không hề bịa đặc, ko hề suy diễn, hay tưởng tượng,cũng không hư cấu. không biết bạn có muốn nghe thử 1 lần không.

lillewd
14-04-2009, 12:30 PM
và nếu như mình muốn thử thách bạn là không đúng. mình không hề muốn thử tài năng của bất cứ 1 ai. mỗi người đều có sở trường riênng.

letue
14-04-2009, 12:39 PM
và nếu như mình muốn thử thách bạn là không đúng. mình không hề muốn thử tài năng của bất cứ 1 ai. mỗi người đều có sở trường riênng.

thử post lên coi thử lillewd , mình xem xét coi câu chuyện của bạn hấp dẫn ntn :D
ps: nói thiệt ko phải đùa

tocduoiga
14-04-2009, 06:28 PM
chị ôi! em ko bit mình sao nữa giúp em vợi
em ko thick ai ,ko yêu ai nhưng lúc nào cũng mông lung về 1 ai đó ko hỉu
có khi cảm ai đó nhưng rồi lại chán rất nhảnh>>>??///
em từng bị bạn thân phản bội nên ko tin ai nữa,và mọi kí ức em cố lưu giữ lại bay biến hết

Ừmm, bạn sao thien binh, những triệu chứng này ở lứa tuổi từ 15 - 20 rất phổ biến. Tin tôi đi, bạn không phải đang bị chứng ảo tưởng hay gì gì đó đâu. Đây là dấu hiệu của "Mong muốn có một ai đó để yêu", hay bẹn có thể nói [một cách không đúng lắm] là "thiều thốn tình cảm ".

Có lẽ là vào lúc này, bạn nhìn thấy chung quanh bạn, người ta đang tay trong tay, đang hết sức vui vẻ với nhau. Vậy là, bạn cũng ao ước được như người ta, được yêu thương, được nhung nhớ một người nào đó.

Muốn yêu và được yêu, nhưng lại có cảm giác chán chường rất nhanh, đấy là bởi vì bạn chưa thực sự sẵn sàng cho bất cứ một mối quan hệ nào ngay lúc này hết. Theo tôi thấy thì bạn hình như là một người có tính cân nhắc rất cao, khi nói đến chuyện quan hệ dài lâu. Cho nên, mặc dù muốn có một người bên cạnh mình lúc này, bạn lại không thực sự nghiêm túc với người ta. Tôi không phải đang nói bạn thích đùa giỡn, cho nên xin đừng hiểu lầm ý tôi, bạn sao thien binh. Vâng, bạn không đùa giỡn, nhưng cũng không phải đang nghiêm túc, vậy thì những gì bạn đang làm bây giờ là gì đây?

Câu trả lời cho vấn đề này là, bạn muốn thử yêu người ta, nhưng rồi bạn lại sợ yêu người ta. Như tôi đã nói, bạn hiện giờ chưa sẵn sàng. Và, vì chính bản thân bạn cũng ý thức được điều đó [không biết bạn có nhận ra hay không?], nên bạn mới tiến tới một bước, rồi lại lui về một bước ngay tức thì.

Vậy thì bây giờ bạn phải làm gì? Ờ, hình như bạn không có hỏi tôi chuyện này ha. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ [vì cái tính nhiều chuyện của mình] đưa ra cho bạn vài lời khuyên trong chuyện này luôn.

1 - Phải bình tĩnh. Có lẽ bạn đã quá hấp tấp, vội vàng rối đó. Ah, sao bạn không thử dừng lại một chút, bỏ ra chừng 1 phút thôi, để nhìn nhận lại chính bản thân mình. Nếu được, bạn thử hỏi nó xem nó đang muốn làm gì vào lúc này.

2 - Đừng miễn cưỡng tiếp tục những mối quan hệ mà mình vốn biết đã không có kết quả, nếu không kẻ thiệt thòi nhiều nhất sẽ là bạn đó. Một mối quan hệ nửa với, một là có thể làm tổn thương người ta, hai là làm cho bạn luôn có cảm giác mặc cả tội lỗi, ba là bạn sẽ rất dễ bị lừa nếu một tay sát thủ tình trường nắm được điểm yếu của bạn ngay lúc này. Những tay "đi câu" chuyên nghiệp sẽ lợi dùng lúc bạn đang bấp bênh giữa biển tâm tư, thả lưới bắt trọn bạn đấy. Cho nên, hãy cẩn thận với điều này.

3 - Tạm thời đặt hết tâm tư vào mối quan hệ bạn bè. Để an toàn hơn hết, hãy tâm sự với một người bạn thân của bạn về chuyện này và xin ý kiến người đó. Ah, nếu người bạn nào đề nghị giới thiệu ci đó cho bạn làm quen [lâu dài], hoặc khuyên bạn hãy yêu đi, thì đừng bao giờ nghe theo nhé! Tìm một người bạn mà bạn có thể tin tưởng là hiểu chuyện, cùng đi chơi với người bạn đó. Như tôi đã nói, bạn cảm thấy hơi trống trãi bây giờ mà. Vậy thì sao không dùng tình bạn để lấp vào khoảng trống đó nhỉ? Nên nhớ là ngoài tình yêu ra, cuộc sống này vẫn còn có rất nhiều thứ tình cảm khác, ví dụ như là tình bạn.

4 - Đặt mối quan tâm của mình vào một thứ khác, ví dụ như công việc và học tập chẳng hạn. Dù sao thì bạn cũng chưa sẵn sàng để yêu, sao không dùng khoảng thời gian này đề tu bỗ thêm kiến thức, hay nhắm vào hướng phát triền tương lai cho mình nhỉ?

Vậy nhé! Bạn hãy cứ thử suy nghĩ lại. Hy vọng là tôi đã không quá nhiều lời.

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
14-04-2009, 06:45 PM
có tự do nhưng lại làm tổn thương người khác
_________vậy có nên lấy tự do đó ko?

mong tin u !

Bạn phương hoang trang : cái này còn phải xem lại cái "tự do" mà bạn đang có là gì, và người ta sẽ bị tổn thương ra sao nữa. Bạn phương hoang trang, theo tôi thấy thì hình như bạn đang cảm thấy mình rất có lỗi khi nhìn thấy người ta chịu thiệt thòi trước quyết định của bạn, phải không. Bạn phuong hoang trang, tôi không phải là bạn, tôi không biết cái "tự do" mà bạn nói đến là gì, và người kia sẽ phài buồn bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu đó là chuyện tình cảm thì tôi cũng đành chịu.

Như tôi đã nói, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được. Nếu bạn cố gượng ép bản thân mình chấp nhận nó thì bạn sẽ lại vô tình làm cho người ta đau thêm. Không những vậy, bản thân của bạn cũng cảm thấy đây nữa.

Ah, nhưng tôi không bàn đến chuyện tình cảm trong này. Vì bạn chỉ nói đến "tự do" và "làm tổn thương người khác", cho nên tôi chỉ có thể tóm gọn lại như thế này : "Nếu bạn cho rằng bản thân mình đã không làm sai, nếu như bạn thấy tất cả đều chỉ vì hạnh phúc của bạn, thì bạn hãy cứ tự nhiên mà tiến tới. Đừng bao giờ đề sự mặc cả đó cản chân bạn. Nếu không, sẽ có lúc, bạn cảm thấy hối tiếc vì đã không làm theo tiếng nói của con tim mình đó."

Vậy thôi! Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên


mình có 1 chuyện nan giải, có thể nói là rất kì quặc , bởi vì nó không chỉ liên quan đến tình cảm nam nữ bình thường ,mà nó liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng , tâm linh. nhưng mà thực sự chưa có người nào có thể giải được gút mắt dùm mình , nói đúng ra là chưa có ai. Nhưng chuyện này không hề bịa đặc, ko hề suy diễn, hay tưởng tượng,cũng không hư cấu. không biết bạn có muốn nghe thử 1 lần không.

và nếu như mình muốn thử thách bạn là không đúng. mình không hề muốn thử tài năng của bất cứ 1 ai. mỗi người đều có sở trường riênng.

Bạn lillewd, tôi mở Văn Phòng Tư Vấn, và bạn là khách. Tôi không có quyền ép người ta làm khách cho mình một khi họ đã không muốn. Cho nên, mọi chuện đều xuông theo ý bạn, lựa chọn giữa "muốn chia sẻ" và "không muốn chia sẻ", tất cả đều nắm trong tay bạn hết.

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tinanguyen
15-04-2009, 08:54 PM
Sis thân mến, trước tiên em xin cám ơn sis nhiều vì lời khuyên của sis. Nhưng... mọi chuyện có vẻ ko ổn rồi sis ạ! ( sao nói tới đây mà em nhức đầu quá). Em đã có ý hỏi con em họ của em một cách nhẹ nhàng về chuyện của ông thầy dạy Toán và nó đã mạnh bạo trả lời với em rằng nó thích ông thầy đó. Cứng họng, ko nói được gì, em định giải thích cho nó nghe về cái gọi là ngưỡng mộ, hay thần tượng gì gì đó đại loại là thế. Nhưng mà nó lại chặn họng em bằng câu:"Hai năm nữa là em ra trường rồi chứ có ăn đời ở kiếp với ổng đâu mà chị lo". Thiệt tình là em ko biết nó đang nói giỡn hay nói chơi nữa (lại nhức đầu quá). Em cũng đã nghe lời sis, đi tìm hiểu về ổng (mà hình như cũng chẳng được gì). Em thấy ổng cũng trên 40, vợ con thì... chắc có rồi, đối xử với mọi người vui vẻ lắm, nhưng mà dạo này em mới để ý, ổng mà bước ra khỏi lớp thì toàn là đi chung với nữ sinh ko. Em nghĩ ổng cũng là người đàng hoàng ( thầy giáo mà). Nhưng sao em vẫn thấy lo, hok biết nhỏ em em nó có bị dụ ko sis ha? Thôi thì, sis ráng giúp em nha, thanks sis nhiều.

Tinanguyen

(._.) LONELY (._.)
16-04-2009, 06:32 AM
Trả lời bạn muathutim, và cũng thể theo yêu cầu của một số người [lại là theo yêu cầu], lần nữa, tôi đưa ra chi tiết cụ thể về bài phân tích Thích-Thương-Yêu. Ngay sau khi bài viết này được post lên, đã không ít người gởi tin nhắn hỏi rằng dựa vào đâu mà tôi lại có thể viết nên bài phân tích này? Do ý kiến cá nhân? Do đã làm khảo sát? Hay do tham khảo sách vở mà viết ra? Vâng, hôm nay, trước khi chạy sang thăm nom tình hình của mấy box truyện tôi đã...bỏ quên vài hôm nay, tôi sẽ trả lời thắc mắc này cho mọi người.

Trước hết, cám ơn sự quan tâm của mọi người dành cho bài viết Thích-Thương-Yêu. Bài viết này không phải được tôi viết một cách vô căn cứ. Trước khi viết vài nay, tôi đã làm một cuộc khảo sát 100 người đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Sau đó, tôi dùng câu trả lời của họ, công với phân tích của chính mình đề viết ra bài này. Để cụ thể hơn một chút, tôi sẽ đưa ra chi tiết của cuộc phỏng vấn khảo sát này ^^

Tôi đang theo học tại trường Đại Học Deakin, nơi tụ hội du học sinh của rất nhiều quốc gia. Nếu bạn biết, bạn sẽ không mấy ngạc nhiên vì bản thân Australia [Đại Lục Úc] đã là đất nước của những người di dân. Thật vậy, Úc là nơi sống tập trung của nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. À, phải nói rằng đây là nơi mà cư dân của cả 5 Châu cùng hội tụ sinh sống ấy chứ. Cho nên, xin mọi người đừng cho rằng tôi đang nói dối chuyện tôi đã làm phòng vấn đố với 100 người đến từ nhiều nước khác nhau, nhé! Quá trình khảo sát được tồi dùng một câu hỏi bắt đầu đề chia nhóm.

Câu hỏi chia nhóm khảo sát "Bạn nghĩ giữa thích, thương, và yêu thì có gì khác nhau?"

Câu trả lời :

70% [tương đương với 70 người] cho rằng : "Thích thì chỉ nhất thời, thương là chuyện dài lâu, còn yêu là muôn thuở." => Nhóm 1

19% [tương đương với 19 người] bảo : "Cũng khó biết lắm! Thì thích là thích, thương là thương, còn yêu là yêu, chứ sao." => Nhóm 2

11% [tương đương với 11 người] nói : "không biết!" => Nhóm 3

Okie, sau khi đã có 3 nhóm, tôi bắt đầu tiến hành đặt ra những câu hỏi khảo sát, nhưng câu hỏi sẽ có một chút khác biệt tùy theo nhóm.

Nhóm 1 : Nếu thích một ai đó thì bạn có muốn có cho được người ấy hay không

Khi được hỏi, nếu thích một ai đó thì bạn có muốn có cho được người ấy hay không? Từ con số 70% đó, tôi có 30% độ tuổi 22+ trả lời "Thích thì không nhất định phải có người ta. Dù sao thì cũng chỉ là thích thôi, chứ có phải yêu đâu. Hơn nữa, thích thì mình có thể thích rất nhiều người, còn yêu thì chỉ có một."

5% độ tuổi 12 - 15 nói "Có cũng được, không có cũng được."

7% độ tuổi từ 16 - 21 trả lời "Thích thì phải tấn công tới tấp, cho tới khi chinh phục được người ta thì thôi. Đừng nên nản lòng quá sớm!"

Nhóm 2 : Như thế nào thì mới được gọi là yêu?

4% [độ tuổi 22+] trong con số 19% này bảo : "Là khi mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên người ấy, rất vui vẻ khi kể về người ấy với ai đó, và cứ luôn muốn bên cạnh người ta suốt ngày không rời."

12% [độ tuổi 16 - 20]khả quan hơn một chút, cho rằng "Yêu càng nhiều thì khổ càng nhiều, khóc càng nhiều. Tốt nhất là mình đừng nên yêu người ta nhiều hơn người ta yêu mình."

2% [độ tuổi 12-15] ngây thơ hơn : "Yêu là hạnh phúc."

1% [độ tuổi 21] ngớ mặt ra nhìn tôi "Thì yêu là yêu. Khi nào yêu rồi thì tự nhiên bạn sẽ biết"

Nhóm 3 : Nếu một ngày nào đó, người yêu của bạn tìm được một người tốt hơn bạn và đòi chia tay, bạn sẽ làm gì?

2% [độ tuổi 25+] trong 11% này trả lời : "Nếu như người ấy tìm được người tốt hơn tôi, nếu như người ta thấy hạnh phúc hơn khi ở bên tình nhân mới hơn tôi, tôi sẽ chấp nhận để người ta ra đi."

8% [độ tuổi 12-19] : "Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi nhất định sẽ chiến đấu tới cùng để giành lại người ấy cho mình"

Câu hỏi cuối : Dựa vào đâu mà bạn thích người ta?

Gom chung lại hết 100 người cho câu hỏi cuối, tôi nhận được một câu trả lời khá thú vị.

- Độ tuổi từ 12 - 19 bảo "Người ta có ngoại hình đẹp, vui tính, hiểu ý mình, chìu mình, và rất ga-lăng nữa!" [Đây là trích nguyên văn từ mấy cô Hàn Quốc, Nhật, Philippine, Trung Quốc, Việt Nam, Singapore...nói chung là toàn dân Á Châu không]

- Độ tuổi 17 - 22 nói "Nhìn cool [hoặc hot] càng tốt! Hòa nhã chút xíu, có sức khoẻ tốt, và để còn xem khả năng của họ trong...chuyện ấy tới đâu nữa." [Những người Châu Âu như Ý, Tây Ban Nha, Đức...nói chung là Âu Châu]

- Độ tuổi 25+ nhã nhặn hơn " Nếu người ta không qua trẻ con, có tính chững chạc, có công việc ổn đinh." [Đa quốc gia, có người của cả 3 châu, nên tôi không nêu tên quốc gia]

Vậy, từ khảo sát đó, tôi rút ra được gì? Á à, đây là vấn đề chính đây!

- Những người độ tuổi 24+ sẽ có một cái nhìn rất giới hạn trong chuyện thích-thương-yêu. Họ không biết là bản thân mình đã có một chút khả năng phân định được giữa ba cái đó rồi. Theo cảm tính, họ tự nhiên biết người nào mình yêu, người nào mình thích, và người nào mình yêu. Tuy nhiên họ đôi lúc cũng gặp không ít rắc rối, hiểu lầm giữa yêu và thương. Những người này có tính hướng tới một mối tình vững vàng khá cao, nhất là đối với các chàng trai, họ mong kiếm được một cô để quen trong khoảng 2 năm+, thay vì cứ mãi rong chơi mỗi tuần một cô như hồi xưa.

- Những bé có độ tuổi từ 12 - 19 thì có xu hướng dễ bị nhầm lẫn giữa thích và yêu. Họ bỏ qua giai đoạn thương để nhảy hắn lên "yêu" từ "thích" luôn nhé! Và, cũng chỉ vì có tính đi đường tắt như vậy, họ rất dễ bị "thích" người ta hơn là đã "yêu" người ta rồi. Tính sỡ hữu của các nhóc này cũng rất mạnh. À, có lẽ những người ở độ tuổi này sẽ không bảo thằng thừng với bạn là họ "muốn" có người đó cho bằng được, nhưng tôi dám cá, giữa hai lời khuyên : "Tiến lên!" và "Rút lui thôi!", người đó sẽ chọn...đừng bao giờ bỏ cuộc. Vì còn một chút trong sáng trong tình yêu, cho nên các bạn ở lứa tổi này mới muốn hết mình vì tình yêu, sẵn sàng làm bất cứ những thứ mà mình chưa ba giờ nghĩ là sẽ làm ở độ tuổi này. Cho nên, tỉ lệ trẻ em tuổi từ 12 - 19 thưởng thức trái cấm trước hôn nhân là rất cao, nhất là trong xã hội Phương Tây [và hình như Phương Đông chúng ta cũng đang tiếp thu thói sống buông thả này thì phải].

- Khác với độ tuổi 12 - 19, độ tuổi 20 - 22 không bị lầm lẫn giữa thích và yêu, mà cũng không bị lẫn giữa thương và yêu như độ tuổi 24+, mà họ bị chặn lại giữa "yêu" và "không yêu". Ở lứa tuổi này, người ta có xu hướng cho rằng mình đã trưởng thành, nên cần phải tỉnh táo trong chuyện yêu đương. Nhưng vô tình, họ đã tự xây cho mình một bức tường ngăn mình không dám yêu. Ừmmm, là người thứ 101, và tôi bị lọt vô trường hợp này ^^

Vậy thì có liên quan gì đến chuyện phân biệt giữa thích-thương-và yêu?

Oh, chờ đó, tôi vẫn sẽ quay lại với câu hỏi này mà. Tôi chưa đến nỗi đi lạc sang đến tận...Châu Phi đâu. À, sau khi khảo sát xong, tôi đã đưa ra nhận định của mình về sự khác biệt giữa thích-thương-yêu, và may mắn thay, cả thảy 100 người này đều đồng tình với phân tích của tôi. Đó là :

- Thích thì chỉ trong nhất thời. Thích bắt đầu tự sự ngưỡng mộ, hay từ một điểm nhấn trong cá tính về một người nào đó, nói chung là để lại ấn tượng tốt cho mình. Thích khiến cho người ta đêm ngày nhung nhớ, mong nghĩ. Thích làm cho ta tưởng là yêu, nhưng thật ra không phải vậy. Bời vì khi có được thứ mình thích rồi thì con người ta thường sẽ xuất hiện xu hướng chán. Oh, chán! Và sau khi đã chán rồi thì không thèm nữa. Con người có tính chiếm hữu mạnh, và tính chiếm hữu trong "thích" khá cao. Bằng mọi cách, người ta cứ mãi chinh phục thứ mà mình thích và muốn có cho bằng được nó thôi. Tuy nhiên, như tôi đã nói, thích sẽ chỉ có giới hạn về mặt thời gian thôi ^^

- Thương là đặt tình cảm vào ai đó. Thương "nặng đô" hơn thích một chút, nhưng lại chưa thể gọi là yêu được. Thương là tính người, giữa người và người luôn có tình thương. Thương là muốn che chở, muốn bảo vệ cho người ta, muốn làm người hùng để người ta nương dựa. Thương là sẽ không muốn mất đi thức tình cảm đang có, cho nên người đang thương sẽ rất phân vân không biết có nên bày tỏ với người mình thương hay không. Thương dễ bị lầm với yêu nhất, vì nó nằm khá gần "yêu". Thương có hai dạng : Thương cảm và thương hại.

- Yêu là cãnh giới cuối cùng trong cung bậc Tình Yêu. Người yêu có khi không biết là bản thân mình đang yêu, vì tình yêu đến rất âm thầm và lặng lẽ. Yêu là đau, càng yêu nhiều thì càng đau nhiều. Yeu6 đôi khi là hy sinh, nhưng ngược lại, yêu có lúc là mù quáng, quyết tranh đầu cho bằng được đề có được thứ mình yêu, dù rằng làm như thế sẽ tổn thương đối phương. Yêu nghiêm túc hơn "thích" rất nhiều, và ngang hàng với "thương" về tính nghiêm chỉnh. Yêu là chấp nhận thua thiệt, cũng giống như vơi thương vậy. Đã nói mà, "thương" và "yêu", hai thứ này dễ bị lẫn lộn lắm ^^
Em với người đó quen nhau khoảng 2 năm ùi, năm đầu tiên em với hắn vẫn bình thường. Nhưng dạo gần đây hắn bắt đầu quan tâm đến em. Hắn nói iu em, em đồng ý mặc dù lúc đó hình như em chỉ thấy quý hắn thui. Ờ thì sau 1 khoảng thời gian nữa, em cảm thấy very happy khi ở bên hắn. Hắn rất thật lòng với em (em cảm thấy như thế và thêm 1 số đứa bạn cũng nhận xét như vầy). Hắn chưa từng thất hứa với em cũng hok giấu em 1 điều gì (có lẽ thế...). hẮN LUN LUN BIẾT CÁCH LÀM EM VUI......... Em cảm thấy dường như hắn rất quan trọng với em.......... Em thíck cái cảm giác đc đi cùng hắn, nắm chặt lấy tay hắn, tựa đầu lên bờ vai hắn.... Ấm áp vô cùng...........................................
chị ui thế như em thì trong trường hợp nèo hả chi?? mà liệu tình cảm của bọn em có bền chặt đc hok ạ???
mong tin chị nhìu nhìu

mùa hoa tím
18-04-2009, 07:08 PM
Thật ra mình không muốn tư vấn gì đâu. Chỉ là muốn hiểu hơn về chính mình thôi.
Bạn nghĩ nếu thật sự yêu một người , đã trải qua một thời gian 4 năm , với những vui buồn , hạnh phúc , giận hờn và tổn thương , cùng những giọt nước mắt. Cuối cùng cái gì đến vẫn phải đến , chia tay thì vẫn phải chia tay. Lạ một điều là , khi chia tay , cô gái chỉ khóc một lần duy nhất. Mặc dù đôi khi cô gái vẫn khóc vì nhớ không chịu nỗi , có thể từ bỏ tất cả mọi thứ hiện tại để ở bên người ấy. Nhưng cuối cùng thì vẫn làm chủ được mình. Chỉ có điều , hình như cô ấy mất cảm giác hay sao ấy , chẳng thấy đau đớn, chẳng thấy tim thắt lại nữa. Chỉ đơn giản là nhớ và nhớ....quan tâm lo lắng nhưng cảm thấy cuộc sống của mình đến lúc phải dùng lý trí để quên người ấy.

.:*~Tawny~*:.
18-04-2009, 08:02 PM
Thật ra mình không muốn tư vấn gì đâu. Chỉ là muốn hiểu hơn về chính mình thôi.
Bạn nghĩ nếu thật sự yêu một người , đã trải qua một thời gian 4 năm , với những vui buồn , hạnh phúc , giận hờn và tổn thương , cùng những giọt nước mắt. Cuối cùng cái gì đến vẫn phải đến , chia tay thì vẫn phải chia tay. Lạ một điều là , khi chia tay , cô gái chỉ khóc một lần duy nhất. Mặc dù đôi khi cô gái vẫn khóc vì nhớ không chịu nỗi , có thể từ bỏ tất cả mọi thứ hiện tại để ở bên người ấy. Nhưng cuối cùng thì vẫn làm chủ được mình. Chỉ có điều , hình như cô ấy mất cảm giác hay sao ấy , chẳng thấy đau đớn, chẳng thấy tim thắt lại nữa. Chỉ đơn giản là nhớ và nhớ....quan tâm lo lắng nhưng cảm thấy cuộc sống của mình đến lúc phải dùng lý trí để quên người ấy.
Nước mắt sẽ cạn đi khi bản thân nhìn thấy tuyệt vọng nhưng biết mình vẫn phải sống . Người ta không biết mình mạnh mẽ thế nào khi chạm 1 đường cùng . CÓ buồn có yêu cũng phải tự quay đầu về với cuộc sống trước đây của mình thôi . TÌnh yêu có lẽ ko còn là 1 tình yêu nữa, mà là những kí ức, thói quen đọng lại lúc còn yêu ; Chỉ biết là mình nhớ, mình thường quan tâm, khó mà bỏ những hành động đã ngấm sâu vào bộ nhớ

Luckyduck307
20-04-2009, 08:51 AM
hãy chỉ cho tôi bít cách sống thực vs những gì mà mình suy nghĩ, vì đôi khi chính tôi tự lừa dối hay ép mình phải nghĩ thế này phải nghĩ thế khác vì muốn tốt cho ai đó.

Mik.kun
26-04-2009, 05:41 AM
hãy chỉ cho tôi bít cách sống thực vs những gì mà mình suy nghĩ, vì đôi khi chính tôi tự lừa dối hay ép mình phải nghĩ thế này phải nghĩ thế khác vì muốn tốt cho ai đó.


Ờ , theo Laz nghĩ thì bất kì ai trong đời cũng có những phút giây muốn thay đổi để chiều lòng một ai đó mà người đó quan trọng với mình :) .

Sống thật với bản thân - điều này nói ra nghe có vẻ dễ những thật ra để thực hiện được nó là cả một chặng đường gian nan . Chẳng ai có thể hoàn toàn sống thực với lòng mình , và Laz nghĩ bạn Lucky phải học cách chấp nhận điều đó .

Bạn có thể giảm bớt gánh nặng bằng cách tâm sự với bạn bè về chuyện này , Laz tin rằng bạn bè và gia đình sẽ cho bạn những lời khuyên xác thực nhất :D . Đôi lúc không cần phải dối lòng mình , nhưng nhiều lúc cũng phải chiều lòng theo người khác ; đó chính là cuộc sống đấy bạn ạ ! :D

Chẳng biết mấy dòng spam nhảm trên có giúp gì được cho bạn Lucky hay không , nhưng Laz mong rằng bạn hãy luôn vui vẻ và đừng gắng sức quá nhé !?

Thân -

Laz :flower: .

tocduoiga
27-04-2009, 12:49 PM
Hờ hờ, tôi cảm thấy rất vui. Trong khoảng thời gian qua, vì có một chút việc bận, tôi đã không thể vào thăm Văn Phòng được. Giờ vào đây, thấy có một số bạn giúp tôi trực văn phòng, cảm kích ghê lắm ^^

Tôi sẽ tiếp tục vắng mặt không thời hạn sắp tới đây vì phải viết Luận Văn và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nếu có nỗi niềm nào muốn tâm tình, tôi hoan nghênh mọi người ghé Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý của tôi.

Với những người đang giúp tôi trực văn phòng : Lại phải phiền đến các bạn nữa rồi ^^ Cám ơn sự giúp đỡ của các bạn.

Với những ai muốn liên lạc riêng tư với tôi : Tôi vẫn nhận tin nhắn muốn được tư vấn riêng tư của các bạn, dành thời gian đọc và trả lời khi có thời gian. Cho nên, cứ tiếp tục gởi tin nhắn cho tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được câu trả lời nhanh bằng các hỏi trực tiếp trong Văn Phòng đâu nhé!

Vậy thôi. Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

lienthu
06-05-2009, 09:18 PM
Pà kon cô bác ai muốn được tư vấn tất tần tật thì vô đậy Tui vừa tốt nghiệp khoa tâm lý ra, hiện đang thất nghiệp nên muốn dành thời gian rảnh rỗi của mình để tư vấn cho mọi ngượi
Nếu không ai chê tui trình thấp thì cưa đưa ra câu hỏi nhẹ hic hic

GRTL
07-05-2009, 12:00 AM
- hé ! cho hỏi làm sao để có thể trở thành người lớn !? :D :D :D ... nhẹ hèo ! :D

thienthantim
07-05-2009, 12:36 AM
Cho tím hỏi,làm sao để bít iu ^^hehe,cái rì chắc dễ quá ^^

romeo9x
07-05-2009, 01:18 AM
Cho hỏi yêu là như thế nào và vì sao lại yêu :D

kendytuan
07-05-2009, 04:02 AM
cho mình hỏi... yêu một người có khó ko và làm sao mình bik mình bik mình đã yêu người đó.. dã lại yêu nhiều có khổ nhiều ko..

bibeo
07-05-2009, 06:02 AM
yêu là ở mình có ai biết yêu là gì đâu,nhưng yêu rồi sẽ thấy yêu rất tuyệt
thật đấy nhung lời bài hát "lúc mới yêu" của chị Phương Vi ý

loveforever_9x
07-05-2009, 06:16 AM
Cho mình hỏi bạn có ng iu chưa?
Bạn có tin là có tình yêu thật sự trên thế giới ảo ko?
Nếu cho bạn chọn lựa giữa ng bạn yêu và ng yêu bạn, thì bạn sẽ chọn ai?
thế thôi.

meo khong u
07-05-2009, 09:13 PM
chị à
em phải làm gì đây khi bị tất cả mọi người coi thường và khinh rẻ, kể cả người em yêu

.:*~Tawny~*:.
08-05-2009, 12:11 PM
- hé ! cho hỏi làm sao để có thể trở thành người lớn !? :D :D :D ... nhẹ hèo ! :D
Trở thành người lớn không phải là một lựa chọn, mà cũng không có cách nào rõ rệt hết nè. Người lớn suy nghĩ gần sự thật, mơ cũng có một giới hạn thôi. Mỗi ước mơ của họ không đơn giản là tô vẽ một bức tranh với màu sắc vui nhộn; nó đi kèm với sự cẩn trọng & cân nhắc nữa bạn à. Người lớn học có trách nhiệm với lựa chọn của mình, trí tưởng tượng của họ không phải là kém phong phú, nhưng mỗi lý thuyết phải đi với thực hành. KHông cần phải trưởng thành hẳn, mà chính bản thân mỗi người cũng nhận ra, mỗi năm khi lớn thêm 1 tuổi, nhìn lại sẽ thấy trước đây mình có những thứ suy nghĩ trẻ con, ngốc nghếch, rồi cười phì. NGười lớn cần chính chắn. Quyết định làm gì phải nghĩ đến hậu quả sau này, vì sống không đơn thuần chỉ cho cái "tôi", mà còn để lại ảnh hưởng cho người khác. Không nhận ra nhưng mỗi ngày bạn đang tiến gần hơn với độ tuổi trưởng thành mà. Đừng nghĩ tới nó dc ko ;)). Lớn lên không " tự do" như mọi người nghĩ đâu. Có lẽ tự do hơn về thể xác ( không bị ba mẹ cấm đoán như lúc nhỏ), nhưng sẽ bị gò bó hơn về tinh thần. Với lại, làm người lớn sẽ phải đối mặt với mất mát ( đâu phải cha mẹ, người thân sẽ bên mình hoài phải ko). Trong tình yêu không phải người lớn sẽ ít bị đau hơn. Cũng sẽ vẫn những trở ngại đó, những cái bất ngờ không ai đoán trước được. Điểm khác duy nhất giữa người lớn & con nít là : kinh nghiệm. Lượm lặt mỗi ngày rồi dắt lưng, nhớ & học lấy cách xử sự chính chắn hơn. Có những người lớn cũng ngã gục trước đau khổ, thử thách trong đời, nhưng có những người gượng dậy, nén nó đi, tiêp tục sống.. không riêng cho mình, mà cho gia đình nữa:hug_love:

GRTL thông cảm cho mods, vì dạo này ai cũng bận bịu hết, nhất là sis Suri. NẾu có phàn nàn hay góp ý, đừng có ngại nhắn qua nick của T. Sis Suri bận trong thời gian này nên cần gì T có thể giúp bạn nè. T xin lỗi mấy hôm nay không có thời gian đọc & rep bài cho mọi người nhiều, cuối tuần rồi, T sẽ thu xếp thời gian, đi học đi làm về T lên ngay .

Cho tím hỏi,làm sao để bít iu ^^hehe,cái rì chắc dễ quá ^^


Cho hỏi yêu là như thế nào và vì sao lại yêu :D
Câu hỏi dễ type nhưng câu trả lời khó quá ^^ . KHông ai biết, cũng không ai dám khẳng định mình có thể định nghĩa tình yêu . Đối với T, hãy cứ coi tình yêu hư một con đường mà trong đời, ai cũng một lần phải rẻ qua. CÓ người thấy thích thú & bị lôi cuốn bởi nó, lấy hết can đảm & tự tin để bước đi. Cũng có người lỡ lạc vào đường tình, hoặc quyết định bước tiếp để chinh phục nó, hoặc tìm đường thoát. Vì sao lại yêu ? Vì tình yêu giống như hơi thở, nó luôn hiện diện để bạn có sức sống. Mấy ai hỏi tại sao mình phải thở bao giờ, cũng đâu biết tại sao cần thở mới có thể sống dc. TÌnh yêu cũng vậy thôi ^^ .... Không thể giải thích tại sao tạo hoá lại như thế :hihi:

giÓ
08-05-2009, 12:19 PM
một câu thôi : tại sao phải sống :so_funny:

.:*~Tawny~*:.
08-05-2009, 12:28 PM
Sống không phải là một thứ bắt buộc. Trời sinh ra , ban tặng mình hơi thở, còn sống hay không & sống như thế nào là lựa chọn. :hihi:

Theo T, chọn sống vì trân trọng ba mẹ đã sinh ra mình, sống cho bản thân mình, vì trên đời còn nhiều cái hay nhiều điều thú vị; Phải sống chớ, sống để biết đời là gì. Mọi người khác đã nếm mùi yêu thương hờn ghét, nên dại gì mà không sống nè. Thà sống để biết khổ đau là gì, còn hơn chết đi khi chưa thực sự tận hưởng cuộc sống . Phí lắm:hihi:


chị à
em phải làm gì đây khi bị tất cả mọi người coi thường và khinh rẻ, kể cả người em yêu
Ui, bé mới 13 tại sao lại thế này.
Cách mọi người đánh giá một con người, dù đúng hay sai, cũng một phần dựa trên cách xử sự của mình đối với người khác. Trước hết em hãy nhìn lại xem, đối với bạn bè, đối với người thân, em có làm gì đáng trách chưa? Nếu có thì em hãy tìm cách khắc phục khuyết điểm của mình. CÒn Nếu em sống cho em, sống thật với chính mình & không làm hại ai hết, thì hãy bỏ lời khinh rẻ ngoài tai. Còn người mà em "yêu" ( hihi chưa đâu bé à, có tình cảm thôi), khinh rẻ em? TỰ hỏi mình xem người đó có thật sự đáng được nhận tình cảm của em không? Người không biết ta; ta biết ta em à.

tieuthudeghet
09-05-2009, 04:36 AM
:D đến em.......em và bn trai em quen nhau được 1 tháng chị ạ lúc đầu thì wen chơi cho vui thôi em không thật sự thích ng ấy chị ạ nhưng sau thì em có tình cảm bọn em còn đang học và khác khối anh ấy hơn em 1 tuổi đứa thì học sáng đứa thì học buổi chiều nên 1 tuần bọn em chỉ được gặp nhau 1 lần.Gần đây chuyện học hành thi cử nên em không gặp ng ấy nữa cũng được 3 tuần rồi chị ạ , em bắt đầu cảm thấy nãn , em là con gái nên ít khi gọi điện thoại cho ng ấy lắm vì con gái mà nhưng em đã phải cầm điện thoại để gọi gọi thì có khi mẹ anh ấy bắt máy có khi chẳng ai bắt máy.đây là người thứ 2 em quen , người ta bảo mối tình đầu thì đẹp nhưng đối với em nó ko hề đẹp.3 tuần đối với em thì quá lâu chị à , chỉ mới được 1 tháng nhưng thủ thách em thì quá nhiều.em đề nghị chia tay nhưng anh ấy không nói gì chị à , hầu như thời gian lên mạng của em chỉ là chời đợi ai đó nhắn tin cho em để trả lời.có lên mạng nhưng anh ấy trốn em chị à.em có nhắn tin bao nhiêu lần đi nữa thì cũng ko có câu trả lời cứ như anh ấy bị mất tích vậy nhưng thực sự em vẫn còn rất thích anh ấy , chị à em làm vậy là đúng hay sai ạ em phải làm sao đây chị lần này không phải như lần đầu chị à ng ấy ko phải là đi tìm người khác như lần đầu chị ạ nhưng em với người đó thật sự ko có thời gian bên nhau. dạo này thi nên em ít nghĩ về ng đó nhưng giờ thi xong rồi chị ạ , nếu gặp người đó em phải làm sao hả chị. em không thiếu con trai nhưng em có cảm giác không thích ai nữa chị à ko phải là vì ng đó mà là em ko còn thích ai nữa , hiện tại em chỉ rất nhớ ng đó cứ nhắc lại là rất buồn ko có giọt nước mắt nào cả nhưng sao em vẫn thấy rất buồn

.:*~Tawny~*:.
09-05-2009, 07:03 PM
:D đến em.......em và bn trai em quen nhau được 1 tháng chị ạ lúc đầu thì wen chơi cho vui thôi em không thật sự thích ng ấy chị ạ nhưng sau thì em có tình cảm bọn em còn đang học và khác khối anh ấy hơn em 1 tuổi đứa thì học sáng đứa thì học buổi chiều nên 1 tuần bọn em chỉ được gặp nhau 1 lần.Gần đây chuyện học hành thi cử nên em không gặp ng ấy nữa cũng được 3 tuần rồi chị ạ , em bắt đầu cảm thấy nãn , em là con gái nên ít khi gọi điện thoại cho ng ấy lắm vì con gái mà nhưng em đã phải cầm điện thoại để gọi gọi thì có khi mẹ anh ấy bắt máy có khi chẳng ai bắt máy.đây là người thứ 2 em quen , người ta bảo mối tình đầu thì đẹp nhưng đối với em nó ko hề đẹp.3 tuần đối với em thì quá lâu chị à , chỉ mới được 1 tháng nhưng thủ thách em thì quá nhiều.em đề nghị chia tay nhưng anh ấy không nói gì chị à , hầu như thời gian lên mạng của em chỉ là chời đợi ai đó nhắn tin cho em để trả lời.có lên mạng nhưng anh ấy trốn em chị à.em có nhắn tin bao nhiêu lần đi nữa thì cũng ko có câu trả lời cứ như anh ấy bị mất tích vậy nhưng thực sự em vẫn còn rất thích anh ấy , chị à em làm vậy là đúng hay sai ạ em phải làm sao đây chị lần này không phải như lần đầu chị à ng ấy ko phải là đi tìm người khác như lần đầu chị ạ nhưng em với người đó thật sự ko có thời gian bên nhau. dạo này thi nên em ít nghĩ về ng đó nhưng giờ thi xong rồi chị ạ , nếu gặp người đó em phải làm sao hả chị. em không thiếu con trai nhưng em có cảm giác không thích ai nữa chị à ko phải là vì ng đó mà là em ko còn thích ai nữa , hiện tại em chỉ rất nhớ ng đó cứ nhắc lại là rất buồn ko có giọt nước mắt nào cả nhưng sao em vẫn thấy rất buồn
Chị trải qua tình huống này rồi, năm chị học lớp 7, chị cũng nhìn cuộc sống, nhìn những mối quan hệ tuổi học trò một cách bi quan khi "bạn trai" chị không chiều chuộng chị như những cặp anh chị khác.Có lẽ đây là giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời em, khi tình cảm bắt đầu nảy nở mãnh liệt, & em cũng khát khao muốn tận hưởng mùi vị của tình yêu. Cũng chính vì những cái nôn nóng, cái khát khao đó phát triển nhanh hơn tình cảm con người, nên em mới cảm thấy nản lòng và hụt hẫng. Khi gọi nhau là bạn trai bạn gái, tình cảm giữa hai người chỉ trong giai đoạn phát triển thôi, huống chi em vừa mới quen chỉ vài tháng, nên không thể nào coi nhau như một cặp tình nhân đang say đắm trong tình yêu được. CHị cũng từng như vậy em a2h, quen người ta một tháng thôi mà tình cảm nhiều lắm kìa, nên trong đầu chị cũng mỏi mòn chờ người ta yêu mình nhiều i như vậy. Nhưng phải biết là tình yêu không phải muốn có là được. Nếu cậu bạn trai của em đã có ý né tránh, thì em nhìn lại xem, có phải em đang tiến tới một cách quá dồn dập? làm cậu ấy nghẹt thở? Có một bài hát gần đây thôi, có một đoạn nói :" Biết cố quên là sẽ nhớ, nên nhủ lòng phải nhớ để rồi quên". Dù em có ép bản thân phải quên cậu ta, chị nghĩ cũng không có ích gì mà còn làm em buồn khổ thêm. Trong lúc buồn có lẽ em sẽ mất niềm tin vào bản thân & e sợ mình sẽ không thể thích ai được nữa. Cái đó dễ cảm thông thôi em à, em đang buồn, đang thất vọng. Nghe lời khuyên của chị nha, khi buồn hãy kiếm bạn bè tâm sự, kiếm một thứ tiêu khiển gì đó để giải trí, hay đi ăn uống với bạn bè, hoặc tốt hơn... là đâm đầu vào học. Có buồn quá cứ lên đây chia sẻ với mọi người, em sẽ ok thôi. Đừng gọi cho người ta nữa, cũng đừng nghĩ gặp người ta em sẽ khóc chết mất. Gặp nhau ai cũng sẽ ngại ngùng, nhưng đừng để người ta nghĩ em là một cái đuôi, đeo mãi theo người ta, cần được người ta chú ý. Cái cảm giác mất hứng thú vào chuyện tình cảm , trong đời ai cũng sẽ trải qua. Tốt nhất trong lúc này, đừng nghĩ ngợi nhiều. Khi nào thấy nhớ thấy buồn thì thở phào một cái rồi cho qua. Em còn nhỏ, con gái nữa, đừng ủ rủ nhiều sẽ xấu đó. Ráng lên nha


Cho mình hỏi bạn có ng iu chưa?
Bạn có tin là có tình yêu thật sự trên thế giới ảo ko?
Nếu cho bạn chọn lựa giữa ng bạn yêu và ng yêu bạn, thì bạn sẽ chọn ai?
thế thôi.

Tình cảm có thể bắt đầu & sống trên thế giới ảo, nhưng để nuôi nó lớn & làm nó vững chắc thì phải ở thế giới thực bạn à .
Nếu cho chọn giữa người mình yêu & người yêu mình, mình sẽ không chọn ai cả. Lí do cũng dễ mà hiểu thôi: Chọn người mình yêu mà không yêu mình, cuộc sống mình sẽ khổ. CÒn chọn người yêu mình nhưng mình không yêu lại, mình sẽ làm người ta khổ. Nên đợi ^^, vì biết trên thế giới này có một người vừa yêu, vừa có thể đáp trả tình cảm của mình. Tình yêu không phải là một câu đố cần phải chọn một trong 2 câu trả lời. Phải nghĩ thật kĩ, biết đâu có một câu trả lời khác thích hợp hơn?!

A Tủn
09-05-2009, 07:09 PM
Chị à! em phải làm gì đây khi em quá nà đẹp chai -_____________-

.:*~Tawny~*:.
09-05-2009, 07:10 PM
Chị à! em phải làm gì đây khi em quá nà đẹp chai -_____________-
Em nên đợi đến tháng 11 chị xuống rước em về dinh =)) em nhá:so_funny:

tieuthudeghet
09-05-2009, 11:27 PM
cúm ơn chị hìhi` iu chị nhất kekeke

kendytuan
09-05-2009, 11:45 PM
cho em hỏi câu hỏi này đơn giản thôi.. khi ta yêu nhau thật say đắm thì sẽ nhận đc gì và mất những gì?

tocduoiga
10-05-2009, 03:32 PM
cho em hỏi câu hỏi này đơn giản thôi.. khi ta yêu nhau thật say đắm thì sẽ nhận đc gì và mất những gì?

Vì bạn đã hỏi ngắn gọn, cho nên tôi cũng xin phép được đáp lại...ngắn gọn ^^

Khi yêu nhau thật say đắm thì thứ mà bạn nhận được sẽ là tình yêu, và thứ mà bạn sẽ mất đi chính là bản thân mình. Ah, vì bạn không yêu cầu giải thích rõ, cho nên tôi chỉ tóm tắt như thế thôi nhé!

Hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời này và chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
10-05-2009, 03:55 PM
Cho mình hỏi bạn có ng iu chưa?
Bạn có tin là có tình yêu thật sự trên thế giới ảo ko?
Nếu cho bạn chọn lựa giữa ng bạn yêu và ng yêu bạn, thì bạn sẽ chọn ai?
thế thôi.

Hừmm, bạn loveforever, bạn đặt ra cho tôi 3 câu hỏi, vậy tôi sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi của bạn.

Đầu tiên, vấn đề tôi đã yêu hay chưa yêu, đây vốn là một vấn đề rất riêng tư, và tôi nghĩ mình cũng không nhất thiết phải trả lời câu này. Cho nên, xin phép cho tôi qua ải đầu trước ^^

Câu thứ hai, chuyện tình yêu là chuyện muôn thuở do trời. Nói một cách bóng bẩy, tôi có thể ví nó như câu "Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên". Tình yêu có tồn tại trên thế giới ảo hay không, cái này hoàn toàn không tùy thuộc vào thế giới [ảo] nơi mà nó được phát sinh, mà nó phụ thuộc nhiều hơn vào bản chất của những người đang muốn chạm đến nó. Nếu tin thì nhất định sẽ có. Nếu có yêu thì dù cho có là ở một tinh cầu khác thì tình yêu vẫn thật sự tồn tại.

Câu cuối cùng, sự lựa chọn giữa người mình thích và người thích mình. Tôi nghĩ vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh và mối quan hệ giữa người và người, không thể chỉ dựa vào mỗi vài ý kiến cá nhân mà vội vàng đưa ra quyết định cho nó được.

- Thứ nhất, có người sẽ bào với bạn rằng yêu chính là kiên trì. Đúng vậy! Phải có sự kiên tr, thể hiện tình cảm của mình cho người khác biết, và dùng chính sự kiên trì đó đề thuyết phục họ. Có thế thì mới có cơ many mong được người ta đáp lại tình cảm của mình. Trong trường hợp này, hãy chọn người mà bạn thích thay vì người thích bạn. Vì bạn chỉ hạnh phúc thật sự khi ở bên cạnh người mà bạn yêu, chứ không phải là người yêu bạn. Tình cảm vốn là thứ không thể miễn cưỡng mà, phải không?

- Thứ hai, lại còn một người khác khuyên bạn hãy quay lại với người thích mình, hay vì cứ vô vọng chạy theo một người mình thích nhưng người đó lại không hề đoái hoài gì tới mình. Một lần nữa, vấn đề về sự miễn cưỡng được lý giải trong này, cho nên mới có lời khuyên bạn nên bỏ cuộc. Nên nhớ, người thích mình sẽ sẵn sàn khóc vì mình, luôn luôn vì mình mà hy sinh tất cả, trong khi người mình thích thì không hẳn sẽ thế. Khi bạn vấp ngã, người thích bạn [luôn am thầm theo sau mỗi bước đi của bạn, âm thầm bảo vệ bạn] sẽ là người đầy tiên chạy đến đỡ bạn dậy và hỏi han bạn có sao hay không, trong khi người bạn thích thì vẫn cứ lạnh lùng quay lưng đi.

- Cuối cùng, nếu người bạn thích cũng thích bạn, vậy thì bạn lại càng không nên để những cảm xúc thương hại làm cho tâm trí mình rối bời, mà quay lại với người thích bạn. Nên nhớ, miễn cưỡng sẽ không bao giờ có hạnh phúc, và tự lừa dối bản thân mình không những làm tổn thương chính mình, mà còn gây tổn thương cho người khác nữa.

Kết luận, vậy bạn đang hỏi tôi trường hợp nào đây, bạn loveforever?

tocduoiga
10-05-2009, 04:00 PM
Nhắn riêng cho thienthantim, romeo9x và kendytuan : Bạn có thể quay lại những trang trước để đọc qua bài phân tích về Thích-Thương-Và Yêu. Hy vọng bạn có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình trong đó.

Chúc các bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
10-05-2009, 04:07 PM
Và cuối cùng, gời lời chào đến tất cả nững người đã ghé thăm Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý trong thời gian tôi đi vắng. Đầu tiên, chân thành cám ơn những bạn tình nguyện làm công tác tư vấn không công thay tôi trong thời gian qua. Ôi...[ôm/ôm/xiết] các bạn làm tôi cảm động quá.

Thông báo đến mọi người là tôi cuối cùng đã chịu quay trở lại làm việc ờ văn phòng, tạm dẹp phứt cái X - Press nhảm nhí và Quán Trà đáng chán ấy đi. Nếu có bất cứ nghi vấn nào, tôi hoan nghênh các bạn đến đây giải bày. Tôi không phải chuyên gia tâm lý, nhưng tôi là một người lắng nghe rất tốt. Bạn biết không? Đôi khi người ta đến đây không nhất thiết cần lời khuyên, àm chỉ cần được ai đó lắng nghe mình giải bày mà thôi. Và, tôi thì luôn luôn [rãnh rỗi] lắng nghe các bạn.

Vậy nhé! Tôi mở cửa văn phòng từ bây giờ và chào mừng tất cả đến với Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

boy_yêu_thường
11-05-2009, 01:27 AM
yêu một người là sải

yêu một người là sai?

nếu yêu người hơn tuổi thì có được không? Có vẻ nhiều girl không có tín hiệu gì trước vô vàn tín hiệu của các boy?

tocduoiga
12-05-2009, 12:57 AM
yêu một người là sải

yêu một người là sai?

nếu yêu người hơn tuổi thì có được không? Có vẻ nhiều girl không có tín hiệu gì trước vô vàn tín hiệu của các boy?

Bạn Boy_yêu_thương, yêu một nguòi thì không có gì gọi là sai trái cả, và bản thân tình yêu cũng hoàn toàn vô tội. Trên thế giới này, chưa có quốc gia nào dám đưa ra một bộ luật cấm đoán con người ta yêu thương nhau hết. Tức là, chúng ta tự do yêu và có quyền được yêu.

Như tôi đã nói, tình yêu là thứ được xây dựng dựa trên cơ sở là sự tự nguyện của đôi bên, và cũng không có luật pháp nào ngăn cấm con người ta yêu nhau và đến bên nhau. Tình yêu không phân biệt tuổi tác cũng như...giới tính. À, về chuyện giới tính thì tính cho đến nay, chỉ có vài tiểu bang trên nước Mỹ là đồng ý chuyện kết hôn công khai cho các cặp đồng tính. Nhưng chúng ta tạm thời không bàn tới chuyện giới tình, hãy cứ nói đến chuyện tuổi tác thôi nhé!

Tình yêu không có sự phân biệt về tuổi tác. Nghĩa lả, dù cho bạn có đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể yêu một ai đó. Quan niệm cổ điển của những người Châu Á cho rằng con trai phải lớn tuổi hơn con gái thì mới đẹp đôi. Tuy nhiên, trên thực tế thì có rất nhiều các cặp vợ chồng chênh lệch nhau về mặt tuổi tác vẫn có thể sống hạnh phúc với nhau, mà trong đó, phụ nữ là người lớn tuổi hơn.

Bạn boy_yêu_thương, bạn không hề sai khi yêu phải một cô gái lớn tuổi hơn mình. Tuy nhiên, các cô gái Châu Á thường có xu hướng thích người yêu lớn hơn mình từ 3 - 7 tuổi. Cô gái mà bạn đang yêu có thể cũng nằm trong thành phần xem trọng chuyện tuổi tác. Điều duy nhất bây giờ mà bạn có thể làm là cố gắng thay đổi định kiến của cô ấy, bằng cách chứng minh mức độ đáng tin cậy của mình. Bạn hiểu vì sao con gái thích con trai lớn tuổi hơn mình không? Đó là vì họ cho rằng con trai lớn tuổi sẽ chững chạc, sẽ đáng tin cậy, và sẽ biết cách yêu chiều họ hơn.

Nếu có cò thêm bất cứ khúc mắc gì, bạn có thể tiếp tục vào Văn Phòng tư vấn của tôi, kể rõ hơn một chút về câu chuyện của bạn. Biết đâu tôi hoặc bất cứ một người đọc nào đó có thể cho bạn những ý kiến bổ ích, ha!

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

bé...cọt
14-05-2009, 02:39 AM
em muốn hỏi : hi vọng là đúng hay sai?

cơn lốc tình
14-05-2009, 07:46 PM
làm sao để thoát ra khỏi cái bóng của người khác?

tocduoiga
15-05-2009, 01:05 PM
em muốn hỏi : hi vọng là đúng hay sai?

Hy vọng không sai. Cũng như tình yêu, không một bộ luật nào cấm người ta nuôi hy vọng cả. Hy vọng là một nguồn nhiên liệu, và đôi khi cũng là yếu tố quan trọng cho con người ta có đủ can đảm để đi hết cuộc đời này.

Hy vọng thường được hiểu sai với cố chấp. Khi bạn đang đeo đuổi một điều gì đó, bạn cố công thực hiện nó cho bằng được, và bạn hy vọng một ngày nào đó, bạn sẽ thành công. Kiên trì sẽ dẫn đến sự thành công. Tuy nhiên, một cố người khi nhìn từ một góc độ khác sẽ cho rằng bạn chỉ đang cố chấp níu giữ lấy những thứ không bao giờ thuộc về mình mà thôi.

Vậy, hy vọng và cố chấp sẽ khác nhau chỗ nào?

- Thứ nhất, Hy vọng thường đi kèm với niềm tin. Bạn có niềm tin vào chính mình và niềm tin vào cuộc sống. Bạn có niềm tin rằng mình đã và đang làm một việc hoàn toàn hợp lý và đứng đắn. Thế đó, vậy là bạn không ngừng nổ lực và hy vọng.

- Thứ hai, với cố chấp, bạn mù quáng không biết bản thân mình đang thực sự cần gì mà muốn gì. Bạn chỉ lo sợ mình sẽ mất đi nốt cái duy nhất còn lại mà bạn đang đeo đuổi, vậy là bạn đâm ra cố chấp, cứ níu giữ lấy nó không rời. Với cố chấp, bạn không có niềm tin. Bạn chỉ đơn giản là bám thật chặt vào, còn chuyện gì, ra sao, thì phó mặc cho trời định.

Hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời này và chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
15-05-2009, 01:16 PM
làm sao để thoát ra khỏi cái bóng của người khác?

Để thoát ra khỏ cái bóng của người khác không khó, nhưng làm sao để đối diện với người đó và đối diện với chính bản thân mình thì mới quan trọng.

Muốn thoát ra khỏi bóng của ai đó không khó, vì bạn không là người đó, và bạn với người đó vốn sinh ra đã là hai cá thể khác nhau. Cho nên, chỉ cần một bước chân, giống như bước ra khỏi chỗ bóng râm vậy, là bạn đã thoát ra được rồi. Có điều, bạn đã đủ can đảm để làm chuyện ấy chưa? Cuộc sống này rất phức tạp, và mối quan hệ giữa người với người thường được tạo thành bởi những mối dây liên kết. Nếu bạn nghĩ rằng bản thân mình đã cố lắm rồi nhưng chưa thể thoát ra được cái bóng của người khác, vậy chỉ có thể là vì bạn đã để bản thân mình chịu quá nhiều sự ràng buộc mà thôi. Và, bạn cần có "can đảm" để thoát ra khỏi tầm kiểm soát của người khác. Có thể là vì một nguyên nhân nào đó, bạn không dám đối diện với người ta, hoặc không dám lên tiếng cho sự tự do của mình.

Cho nên mới nói, thoát ra khỏi bóng của một người không khó, nhưng có dám đối diện với người đó và chính bản thân mình không, cái đó mới khó.

Hãy tự mình xác định lại xem bản thân mình đang thực sự cần gì, muốn gì, trước khi bạn quyết định thoát khỏi cái bóng của một ai đó. Vì không hẳn là cái bóng đó xấu hoàn toàn. Đôi khi, cái bóng xuất hiện chỉ vì muốn che chở và bảo vệ cho bạn, và bạn hình như cũng đã quen với sự che chở đó, cho nên mãi vẫn không thể tự mình bước ra ngoài.

Có khi, cái bóng đó được hình thành từ chính những áp lực của bạn trong cuộc sống. Với tình huống này thì điều duy nhất bạn có thể làm là đối diện với chính bản thân mình, với những áp lực đang đè nặng lên đầu bạn. Từ đó, bạn tìm ra một hướng giải quyết cho riêng mình.

Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với câu trả lời này, và nếu có thêm bất cứ vấn đề gì nảy sinh nữa, tôi hoan nghênh bạn trở lại đây tìm tôi. Trường hợp bạn muốn cuộc tư vấn được giữ kín, cứ gởi tin nhắn riêng cho tôi cũng được. Tôi đã gặp không ít người qua tin nhắn rồi, cho nên xin mọi người đừng ngại.

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

p3_n4_kut3
16-05-2009, 08:43 AM
Chị tocduoiga ơi. thật sự bây giờ em ko bít fải làm thế nào nữa chị à. em yêu anh ấy lắm. chúng em yêu nhau cũng được gần 3 năm rồi. nhưng thời gian gần đây, em biết được rằng anh ấy còn yêu thêm một người nữa. em nói chuyện này với anh ấy nhiều lần rồi nhưng lần nào ảnh cũng bảo là hãy tin ảnh. em tin. tin lắm luôn. vì em yêu ảnh thật lòng. chưa từng dối ảnh lần nào.
Cách đây 2 tuần, em có nói chuyện với cô gái mà ảnh yêu(2 người này học cùng một lớp con em thì thua họ 1 tuổi). Chị đó tuyệt lắm. Dịu dàng, học giỏi, đảm đang và yêu ảnh nhìu lắm trong khi em thì nóng tính, hay giận vu vơ(nhưng lại quên rất nhanh-em thuộc loai người ruột để ngoài da^^), em cũng yêu ảnh nhiều lắm(mẫu người con gái mà ảnh thik là giống chị đó) cho nên việc ảnh yêu chị đó ko có gì là lạ.
Chị ấy biết em và ảnh yêu nhau như vậy nhưng sao lại xen vào hã chị? em thật sự không hỉu.
Anh ấy cứ yêu một lúc hai người như vậy nên em chán lắm. cũng ko mún nói gì nữa vì dù sao nói rồi cũng như không.
Em mệt mỏi với mối tình 3 người này lắm rồi. nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng vì quá yêu ảnh nên ko thể chia tay được.
Chị bảo em nên fải làm gì đây hã chị? hay là em từ bỏ để hai người đó được hạnh phúc chị nhé. Chị hãy cho em lời khuyên nha. nhanh nha chị.

tocduoiga
16-05-2009, 03:08 PM
Chị tocduoiga ơi. thật sự bây giờ em ko bít fải làm thế nào nữa chị à. em yêu anh ấy lắm. chúng em yêu nhau cũng được gần 3 năm rồi. nhưng thời gian gần đây, em biết được rằng anh ấy còn yêu thêm một người nữa. em nói chuyện này với anh ấy nhiều lần rồi nhưng lần nào ảnh cũng bảo là hãy tin ảnh. em tin. tin lắm luôn. vì em yêu ảnh thật lòng. chưa từng dối ảnh lần nào.
Cách đây 2 tuần, em có nói chuyện với cô gái mà ảnh yêu(2 người này học cùng một lớp con em thì thua họ 1 tuổi). Chị đó tuyệt lắm. Dịu dàng, học giỏi, đảm đang và yêu ảnh nhìu lắm trong khi em thì nóng tính, hay giận vu vơ(nhưng lại quên rất nhanh-em thuộc loai người ruột để ngoài da^^), em cũng yêu ảnh nhiều lắm(mẫu người con gái mà ảnh thik là giống chị đó) cho nên việc ảnh yêu chị đó ko có gì là lạ.
Chị ấy biết em và ảnh yêu nhau như vậy nhưng sao lại xen vào hã chị? em thật sự không hỉu.
Anh ấy cứ yêu một lúc hai người như vậy nên em chán lắm. cũng ko mún nói gì nữa vì dù sao nói rồi cũng như không.
Em mệt mỏi với mối tình 3 người này lắm rồi. nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng vì quá yêu ảnh nên ko thể chia tay được.
Chị bảo em nên fải làm gì đây hã chị? hay là em từ bỏ để hai người đó được hạnh phúc chị nhé. Chị hãy cho em lời khuyên nha. nhanh nha chị.

Uh, tôi đã đọc qua những dòng tâm sự của bạn ở trên. Theo như lời bạn thì hiện tại, bạn đang có mối hiềm nghi rằng anh bạn trai của mình đang bắt cá...hai chân. Đối tượng là một mẫu người hoàn hảo mà anh bạn trai đó thường mơ tới. Bạn cảm thấy mệt mỏi với những dây dưa giữa ba người, và bây giờ bạn cần đến lời khuyên của tôi. Nếu tôi đã hiểu sai gì, xin bạn cứ lên tiếng chình sửa lại. Nếu không, mong bạn tiếp tục đọc những dòng sau.

Bạn biết không? Mối liên kết quan trọng nhất trong tình yêu mà bất cứ những người đang yêu nào cũng cần phải có, đó chính là lòng tin. Chỉ khi có lòng tin vào đối phương, lòng tin vào tình cảm của hai người thì người ta mới có thể tiếp tục yêu được. Vậy tôi hỏi bạn, bạn có tin anh bạn trai của mình không?

Đúng vậy, anh ta đã nhất mực khẳng định với bạn là giữa anh ta và cô gái kia không có gì, và bảo bạn hãy tin vào anh ta. Vậy, bạn có tin anh ta không? Theo như những gì tôi nhận thấy từ hướng một người ngoài cuộc thì hình như lòng tin của bạn đang mất dần khi biết đối tượng của anh ta lại là một cô gái gần như hoàn mỹ. Bạn à, người hoàn mỹ không hẳn sẽ được yêu nhiều hơn là người không hoàn mỹ. Và, xin bạn hãy nhớ cho rằng, thế giới này không một ai là hoàn hảo hết. Có lẽ cô ấy cũng có một vài nhược điểm mà bạn chưa biết đấy thôi. Cho nên, xin đừng quá mặc cảm về bản thân mình.

Nếu cô ấy hoàn hảo như thế, sao anh bạn trai kia không chọn cô ta ngay từ đầu, mà lại chọn bạn.

Nếu anh ta thật có yêu thích cô gái đó, anh ta sẽ không thể nào nhất quyết bảo bạn phải tin anh ta kiểu đó.

Vấn đề bây giờ là, bạn phải làm sao đây?

Bạn có hai cách lựa chọn : Tiếp tục tin tưởng, hoặc chia tay.

Nếu cảm thấy bản thân mình sẽ không đau thật đau, nếu cảm thấy mình sẽ không phải khóc thật nhiều, và nếu cảm thấy là mình đã không sai khi quyết định như thế. Nếu đủ can đảm, bạn à, bạn có quyền chọn cách chia tay để người ta hạnh phúc bên nhau.

Nhưng, tôi nói nhưng nhé! Vâng, nhưng nếu bạn còn tin, còn yêu, và còn chấp nhận chịu thiệt thòi vì người ta, tôi khuyên bạn nên duy trì mối quan hệ này, chờ thêm một thời gian nữa xem tình hình thế nào. Chừng sự tình đã rõ mười mươi là anh ta đang...chơi không đẹp, tới lúc đó, nếu có chia tay, bạn cũng sẽ không đến nỗi quá đau buồn và tuyệt vọng. À, ý tôi là, ít ra thì bạn không cảm thấy hối tiếc khi đá một tên mặt dày như thế ấy mà.

Lựa chọn nằm ở chỗ bạn, tôi chỉ có thể đưa ra những lời khuyên từ hướng của một người ngoài thôi. Bạn là người yêu anh ta, bạn là người cùng anh ta trải qua không ít những thăng trầm, những vui buồn. Vậy thì, bạn hiểu anh ta hơn tôi. Bạn à, hãy dựa vào sự hiểu biết đó để đưa ra quyết định. Tuyệt đối đừng vì lời lẽ phiến diện của một ai đó mà vội vàng hạ quyết tâm cho chuyện này, nhé! Hãy tự nói với bản thân mình rằng, dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Nếu vậy, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một chuyện gì đó.

Chúc bạn sớm tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

p3_n4_kut3
18-05-2009, 01:51 AM
Em cũng bít là như vậy. Tuy nhiên anh ấy bảo hãy tin anh ấy và em tin thế rồi khi em hỏi ảnh có yêu chị đó không thì ảnh bảo là có. cả em và chị ấy đều quan trọng đối với ảnh. ảnh liên tiếp lừa dối em. khi em nói ra thì ảnh chỉ cười trừ. em cũng không bít sao nữa.
Chị bảo vì sao chị ấy hoàn hảo vậy mà ảnh không yêu ngay từ đầu mà yêu em à? Bởi vì ảnh quen em từ rất lâu trước khi ảnh biết chị ấy. chúng em yêu nhau từ khi học cấp 2 mà đến năm ảnh lên cấp 3 mới quen chị ấy.
Em và anh ấy đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi. Anh ấy bảo anh ấy không muốn làm tổn thương chị ấy trong khi ảnh có biết là đã khiến em đau lòng biết bao nhiêu không. Anh ấy làm những việc đó (những việc mà khiến em buồn lắm chị à) mà có nghĩ gì đến cảm xúc của em đâu. Hình như ảnh chỉ sợ chị ấy đau còn em thì thế nào cũng được á.
Em thật sự không hiểu là bây giờ ảnh muốn gì nữa. Chị cho em lời khuyên nha chị. Bây giờ em cũng không biết tâm sự với ai cả(em không có bạn thân-từ nhỏ đã cô đơn rồi-hjhj) nên chị dành một chút time cho em cũng được nha.
Em cảm ơn chị trước nhá!!!

connie
19-05-2009, 06:36 AM
em biết phải làm sao khi yêu 1 người đã có gia đình,dù la người đó cũng yêu em.Ngớ ngẩn quá nhưng đó là sự thật,em và người ấy đã bên nhau hơn nửa năm rộiEm biết mình sai nhưng em không thể sống mà không có anh ấy.Em làm sao đây giúp em vớỉ?

sad_sad1606
20-05-2009, 06:47 AM
Chia tay đã hơn năm tháng rồi, mà mình vẫn chưa quen đc 1 tí gì của cô ấy. Cô ấy là người nói lời chia tay. Mình đau khổ quá, bây giờ lại muốn chết đi khi biết 3 tháng trước cô ấy đã có người khác, mình biết cô ấy vẫn còn yêu mình. Làm sao bây giờ hở mọi người ??? bây giờ mình chỉ biết mong đó không phải sự thật. Chán đời quá

huy2804
20-05-2009, 12:11 PM
cho tôi làm khách của you nhé. tôi đang rất khó nghĩ

Hiện tại tôi đang yêu một cô gái , chúng tôi hay tâm sự cùng nhau qua tin nhắn hoặc email , nhưng có 3 việc khiến tôi suy nghĩ mãi mà không biết có nên nói cho cô ấy nghe BA CHỮ QUAN TRỌNG hay không? Tình cảnh bây giờ thật là chán

1) Tôi đã từng yêu và thất bại trong tình yêu nên tôi rất sợ sẽ phải va vấp một lần nữa. Và tôi sợ nếu tình cảm không thành tôi sẽ phải mất đi một tình bạn đẹp (lâu nay tôi luôn nói với cô ấy như vậy nhằm bao biện sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy)
2) Cá tính trái ngược giữa hai đứa : tôi là một ngươi khá cổ điển, tôi quan niệm đàn ông là trụ cột trong gia đình và tôi thích có một gia đình mà vợ ở nhà lo việc nội trợ hoặc làm một công việc gì đó nhẹ nhàng còn tôi mới là cây lao động chính, còn cô ấy là loại phụ nữ khá hiện đại (đến nấu cơm cô ấy còn không biết.. hic...)
3) Cô ấy đã từng yêu và hình như chưa quên người yêu củ

GRTL
20-05-2009, 07:06 PM
- bạn huy thân mến ! vấn đề của bạn không nằm ở việc nên nói hay không ! mà là bạn đã xác định chắc chắn rằng bạn yêu cô ấy và hiểu nhiều về cô ấy chưa !?
* ý 1 và 3 của bạn thật ra đó là một lợi thế cho cả hai ... nó luôn giúp cả 2 vững vàng và nhiều kinh nghiệm hơn trong quan hệ tình cảm, ngoài ra cả hai sẽ có cùng một trạng thái tinh thần và cảm xúc về sự đỗ vở - nổi buồn. Nhiều trường hợp ... vì chính cái 1 và 3 này mà hai bạn tìm thấy nhau - mở ra mối quan hệ như hai bạn đang có.
* Ý 2 thì vẫn có thể thay đổi được một khi cả hai yêu nhau thật sự và cùng cố gắng giải quyết !
- Vấn đề lớn và khó khăn trong tình yêu không nằm ở lúc nói ra 3 chử kia mà là bản chất của tình cảm 2 người và sự thấu hiểu lẫn nhau. Mọi trạng thái tinh thần, mọi rào cản tâm lý bạn có thể tự bước qua một khi bạn đủ quyết tâm và chân thật !

- để có thể đưa kết luận thời điểm nào bạn nên nói ra 3 chử kia là rất khó ! Nó phụ thuộc vào thời gian 2 bạn quen nhau, hoàn cảnh quen nhau, những sự kiện quan trọng - có ý nghĩa xãy ra giữa 2 bạn, mức độ truyền đạt tinh thần và tình cảm cho nhau giữa 2 bạn đang ở mức độ nào !? sự hiểu nhau giữa hai bạn và mức độ kết nối giác quan thứ 6 của hai bạn ở mức độ nào !? ...
- nếu nắm được cái yếu tố trên thì bạn có thể nói ra ngay 3 chử và không cần phải quan tâm đến không gian và trạng thái tâm lý của cô ấy khi bạn nói 3 chử quan trọng ấy !
* Người ta thường chọn một không gian phù hợp và lúc cô ấy có trạng thái tâm lý tốt để nói lời yêu thường chỉ là cách đối phó thời điểm - nó chỉ có tác động chủ yếu đến tâm lý cô ấy, nó không phản ánh hết bản chất của tình cảm của cô ấy ( bất chấp câu trả lời sẽ như thế nào !? ).\

- bạn hiểu vấn đề tớ nói chứ !? chúc bạn thành công !

huy2804
20-05-2009, 08:59 PM
Tất nhiên tôi hiểu ý bạn nhưng điều quan trọng là tôi sợ, sợ một lần nữa sẽ không đi đến đích
Tôi sợ cảm giác thất bại , hụt hẫng

holilihan2
25-05-2009, 08:00 AM
Tất nhiên tôi hiểu ý bạn nhưng điều quan trọng là tôi sợ, sợ một lần nữa sẽ không đi đến đích
Tôi sợ cảm giác thất bại , hụt hẫng

có gì đâu mà phải sợ, bạn càng sợ thì cảm giác ấy lại ngày càng ám ảnh bạn, bạn mới thất bại một lần mà đã trở nên như vậy, thì làm sao bạn gái của bạn có thể tin tưởng bạn được, cho dù bạn có vấp ngà thêm lần nữa, thì vẫn hãy tự tin vào mình mà đứng lên mà đi tiếp, chỉ có như vậy bạn mới có thể chín chắn hơn trong tình yêu.

♥ Tiểu Phương ♥
18-06-2009, 01:26 AM
Em cũng bít là như vậy. Tuy nhiên anh ấy bảo hãy tin anh ấy và em tin thế rồi khi em hỏi ảnh có yêu chị đó không thì ảnh bảo là có. cả em và chị ấy đều quan trọng đối với ảnh. ảnh liên tiếp lừa dối em. khi em nói ra thì ảnh chỉ cười trừ. em cũng không bít sao nữa.
Chị bảo vì sao chị ấy hoàn hảo vậy mà ảnh không yêu ngay từ đầu mà yêu em à? Bởi vì ảnh quen em từ rất lâu trước khi ảnh biết chị ấy. chúng em yêu nhau từ khi học cấp 2 mà đến năm ảnh lên cấp 3 mới quen chị ấy.
Em và anh ấy đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi. Anh ấy bảo anh ấy không muốn làm tổn thương chị ấy trong khi ảnh có biết là đã khiến em đau lòng biết bao nhiêu không. Anh ấy làm những việc đó (những việc mà khiến em buồn lắm chị à) mà có nghĩ gì đến cảm xúc của em đâu. Hình như ảnh chỉ sợ chị ấy đau còn em thì thế nào cũng được á.
Em thật sự không hiểu là bây giờ ảnh muốn gì nữa. Chị cho em lời khuyên nha chị. Bây giờ em cũng không biết tâm sự với ai cả(em không có bạn thân-từ nhỏ đã cô đơn rồi-hjhj) nên chị dành một chút time cho em cũng được nha.
Em cảm ơn chị trước nhá!!!


Như Nguyệt Thiên đã nói, nếu anh ta " chơi không đẹp " thì chia tay lúc ấy sẽ không ray rứt, đau khổ nhiều. Nhưng bé đã quá yêu anh ta mà đã để bản thân mình phạm sai lầm liên tiếp.
Nếu anh ta đã thằng thừng thừa nhận mình đang yêu một lúc hai cô gái thì còn chờ gì nữa, dù sẽ rất đâu khổ, nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất. Thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi.
Anh ta chưa chắc gì đã thật lòng yêu cô gái đó và bé. Chị nói thật đó. Con người như vậy thật sự không đáng để bé nhớ thương và đau khổ đâu.

Chị chắc chắn một điều rằng, nếu em nói lời chia tay, anh ta sẽ " rất đau khổ, có thể xin em tha thứ, và hứa sẽ bỏ cô gái kia ". Nhưng đó đều là giả dối !
Anh ta không yêu ai ngoài bản thân mình hết. Chị mong em có một quyết định sáng suốt.

tocduoiga
02-07-2009, 12:36 AM
À, tôi không biết là đã có chuyện gì mà khiến cho bạn chán đời đến thế. Hãy cố gắng nhìn sự việc theo hướng khách quan hơn đi. Có lẽ như vậy sẽ khiến cho bạn cảm thấy khá hơn đó.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Lucifersatan
12-07-2009, 03:23 AM
Chào chị tocduoiga!
Hiện nay em và bạn gái của em ko còn ở gần nhà như lúc trước nữa, bạn ấy phải đi học xa. Nhưng chúng em hình như ko hợp nhau về chuyện liên lạc với nhau qua Y!M, có lẽ do người này chờ người kia chat (đôi khi hơi lâu), hay mệt mỏi... Em ko biết làm cách nào để có thể quan tâm, giữ được tình cảm này bền vững, ko phải gặp những chuyện như thế nữa :(.
Cảm ơn chị!

kun_21
13-07-2009, 03:25 AM
chị tocduoiga ơi, tâm trạng em đang rất rối bợi Em xin kể để chị tư vấn cho em.
Chuyện là thế này:
Em và gia đình luôn luôn bất hòa. Luôn luôn cãi vã. Cả nhà em thì bênh chị em chằm chặp. Chẳng lẽ em không phải là con họ? Nhiều lần em đã nghĩ vậy. Em muốn đi nước ngoài học tiếp. Bố em bảo là nếu em kiếm đựoc học bổng 50% hoặc ít hơn thì cho đi. Rồi em đựoc 1 trường ở New Zealand trợ giúp tiền (gần như là học bổng). Nhưng bố em không cho em đi. Em càng quyết tâm kiếm thêm 1 cái nữa, em tích cực lên mạng tìm học bổng và rồi em đã tìm được. 22/7 này em đi thi. Bố em bảo em là điên và bảo kể cả tìm đựoc cũng không cho đi.Em rất thất vọng vì từ trước tới nay em đều rất tin bố. ko ngờ lần này bố lại nuốt lời. Ấm ức mà ko thể làm gì đựoc. Nhiều khi em đã muốn chết. Chết là ko phải đau buồn, không phải suy nghĩ nhiều , thật là ngốc phải không chị? có wá nhiều việc xảy ra ở trong năm học vừa rồi. Em không muốn nghĩ lại quá khứ nên em muốn đi nứoc ngoài. Em ghét bọn bạn em , ghét gia đình mình. Em bảo bọn bạn là em sẽ đi nứoc ngoài. bây h mà đi học thì zơ lắm!
Em mong chị giúp em. Em cám ơn!

camgiac
13-07-2009, 09:01 PM
Chào bạn tocduoiga nhé, mình có 1 ch muốn hỏi bạn, mong bạn tư vấn giúp mình nhé
bạn có yh chứ, nc qua yh đc hok vậy, m muốn bạn tư vấn chút chuyện

beem
15-07-2009, 01:58 AM
nếu như có 2 ngư`:1 thít mình & 1 mình thít
ngừ thít mình luôn đối xư & dành những gì tốt cho mình chi mong mình vui nhưng mà mình không thê cam động được/ còn một người mình thít cũng thít mình nhưng rất nhác ít quan tâm đa phần là lơ mình mình buồn lắm nhưng không thê nói ra vì vô tình mình đọc bí mật nên biết bạn ấy thít mình.nói chung là luôn làm mình buồn mình chăng bit nua. mình nên chọn ai ng thit minh hay ng minh thit

maxxiumhi
15-07-2009, 11:26 AM
em có 1 cô bạn gại mà cô bạn gái này còn nhỏ rất hay bị ảnh hưởng tâm lý. người khác lợi dụng nhược điểm như vậy đả phá rối chuyện tình của tụi em. bây giờ em ko muốn mất cô ấy em phải làm sao

aveterit
15-07-2009, 12:24 PM
hình như chủ nhà dạo này bận.mình tình cờ ghé qua đây đang rảnh rỗi mạn phép chủ nhà vậy


nếu như có 2 ngư`:1 thít mình & 1 mình thít
ngừ thít mình luôn đối xư & dành những gì tốt cho mình chi mong mình vui nhưng mà mình không thê cam động được/ còn một người mình thít cũng thít mình nhưng rất nhác ít quan tâm đa phần là lơ mình mình buồn lắm nhưng không thê nói ra vì vô tình mình đọc bí mật nên biết bạn ấy thít mình.nói chung là luôn làm mình buồn mình chăng bit nua. mình nên chọn ai ng thit minh hay ng minh thit

Nếu là mình mình sẽ chọn người mình thích nhưng mình sẽ không nói ra và làm cho người đó thích mình!!
không chọn người thích mình được vì đơn giản mình không hợp với người đó vì nếu không mình đã chọn người đó mà không chọn người kia.
Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được nha pạn:love-smil:


em có 1 cô bạn gại mà cô bạn gái này còn nhỏ rất hay bị ảnh hưởng tâm lý. người khác lợi dụng nhược điểm như vậy đả phá rối chuyện tình của tụi em. bây giờ em ko muốn mất cô ấy em phải làm sao

Thế thì rắc rối đấy.Hiện giờ mình chỉ có thể nói:hãy cho cô ấy 1 cảm giác an toàn khi ở bên bạn

aveterit
15-07-2009, 12:30 PM
Chào chị tocduoiga!
Hiện nay em và bạn gái của em ko còn ở gần nhà như lúc trước nữa, bạn ấy phải đi học xa. Nhưng chúng em hình như ko hợp nhau về chuyện liên lạc với nhau qua Y!M, có lẽ do người này chờ người kia chat (đôi khi hơi lâu), hay mệt mỏi... Em ko biết làm cách nào để có thể quan tâm, giữ được tình cảm này bền vững, ko phải gặp những chuyện như thế nữa :(.
Cảm ơn chị!

Trong tình yêu đừng tạo cảm giác mệt mỏi nhé pạn.
Bạn không cần thiết phải suốt ngày trò chuyện với bạn đó cả.trò chuyện cũng phải có thời gian hợp lý nhé.
Nếu chat trên mạng bạn xác định trước nên là có chuyện để nói và chuyện đó phải hay và hấp dẫn.Điều đó sẽ giảm tải thời gian lên mạng và vẫn tạo mối quan hệ giữa các bạn.Ngoài ra bạn có thể mỗi tối nhắn cho cô ấy 1 tin chúc ngủ ngon hay đại loại thế sẽ nhắc cô ấy luôn nhớ đến bạn...
Ngoài ra trong tình yêu xa sự tin tưởng là yếu tố rất quan trọng...
Tạm thời thế đã có gì thì pm tiếp nhé


chị tocduoiga ơi, tâm trạng em đang rất rối bợi Em xin kể để chị tư vấn cho em.
Chuyện là thế này:
Em và gia đình luôn luôn bất hòa. Luôn luôn cãi vã. Cả nhà em thì bênh chị em chằm chặp. Chẳng lẽ em không phải là con họ? Nhiều lần em đã nghĩ vậy. Em muốn đi nước ngoài học tiếp. Bố em bảo là nếu em kiếm đựoc học bổng 50% hoặc ít hơn thì cho đi. Rồi em đựoc 1 trường ở New Zealand trợ giúp tiền (gần như là học bổng). Nhưng bố em không cho em đi. Em càng quyết tâm kiếm thêm 1 cái nữa, em tích cực lên mạng tìm học bổng và rồi em đã tìm được. 22/7 này em đi thi. Bố em bảo em là điên và bảo kể cả tìm đựoc cũng không cho đi.Em rất thất vọng vì từ trước tới nay em đều rất tin bố. ko ngờ lần này bố lại nuốt lời. Ấm ức mà ko thể làm gì đựoc. Nhiều khi em đã muốn chết. Chết là ko phải đau buồn, không phải suy nghĩ nhiều , thật là ngốc phải không chị? có wá nhiều việc xảy ra ở trong năm học vừa rồi. Em không muốn nghĩ lại quá khứ nên em muốn đi nứoc ngoài. Em ghét bọn bạn em , ghét gia đình mình. Em bảo bọn bạn là em sẽ đi nứoc ngoài. bây h mà đi học thì zơ lắm!
Em mong chị giúp em. Em cám ơn!

Cái này mình có trả lời bạn trong topic của bạn rồi đó.

tocduoiga
16-07-2009, 02:19 AM
Chào chị tocduoiga!
Hiện nay em và bạn gái của em ko còn ở gần nhà như lúc trước nữa, bạn ấy phải đi học xa. Nhưng chúng em hình như ko hợp nhau về chuyện liên lạc với nhau qua Y!M, có lẽ do người này chờ người kia chat (đôi khi hơi lâu), hay mệt mỏi... Em ko biết làm cách nào để có thể quan tâm, giữ được tình cảm này bền vững, ko phải gặp những chuyện như thế nữa :(.
Cảm ơn chị!

Ờ, chào ^^ Vì có người đã tìm tôi phàn nàn chuyện tôi bỏ mặc cái Văn Phòng Tư Vấn này, cho nên tôi phải ngay lập tức quay lại đây làm việc ngay, trước khi cái Văn Phòng này bị chính phủ matnauhoctro cho đóng cửa vĩnh viễn.

Đầu tiên, gởi lời cám ơn chân thành đến bạn aveterit. Cám ơn bạn đã thay tôi trực văn phòng trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Và, cũng rất hy vọng bạn sẽ tiếp tục siêng năng như thế.

Vị khách đầu tiên, bạn Luciferatan. À, tên bạn hơi dài. Bạn sẽ không ngạ nếu tôi gọi bạn là Lucifer chứ? Thôi được. Bạn Lucifer, theo như những gì bạn trình bày thì bạn và cô bạn gái của mình đang gặp vấn đề trong chuyện giao tiếp với nhau, bởi lẽ cô bạn ấy sắp phải đi học xa. Hm, lời thổ lộ của bạn khiến cho tôi có một nghi vấn. Bạn Lucifer, xin lỗi bạn, nhưng dựa theo những gì bạn trình bày, tôi có cảm giác hình như tình cảm của hai bạn có gì đó không được ổn cho lắm. Vì khi hai người mà yêu nhau vững bền thì chuyện xa mặt cũng sẽ không trở thành vấn đề thật lớn khiến cho cách lòng. Ah, cái đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi tôi nhé! Tôi cũng có nhiều khi cảm nhận sai sự việc mà, ha!

Như bạn aveterit đã nêu ra một số điểm dùng để khắc phục tình trạng chán nản giữa hai bạn. Đó là những lời khuyên chân thành. Bạn có thể thử. Nhưng nếu bạn muốn nghe ý kiến của tôi, tôi cũng xin có vài lời.

Theo như những gì tôi thấy thì bạn và cô bạn gái của bạn, cả hai người, đều đang đứng ở những khoảng giữa của tình yêu. Khi tôi nói đến khoảng giữa, ý tôi là, cả hai bạn đều không biết phải nên làm thế nào một khi đột ngột chia ly về mặt không gian. Hai bạn có yêu nhau, tôi tin như vậy. Nhưng giữa hai người còn đặt quá nặng vần đề "Xa mặt cách lòng". Điều tệ nhất là không ai dám thổ lộ với người kia. Và, khi cả hai đều có cùng suy nghĩ tiêu cực như vậy, vấn đề lòng tin sẽ rất dễ bị làm cho lung lay. Mà, một khi lòng tin lung lay thì cái đổ tiếp theo sẽ là tình cảm.

Lòng tin là một chất keo rất cần thiết để gắn nối hai trái tim với nhau, nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi đã từng lập đi lập lại chuyện này rất nhiều lần trong những cuộc tư vấn trước đây rồi, nhỉ? Vậy, câu hỏi của bạn trong trường hợp này là, làm sao để xây dựng và bảo vệ lòng tin trong tình yêu của hai người? Ơ, đó có phải là câu hỏi chính không nhỉ? Nếu tôi nhầm, bạn có thể ngưng không đọc tiếp. Còn nếu như nó đang thật sự là điều khiến bạn băn khoăn trong lòng, xin hãy tiếp tục đọc.

Hm, bạn đã chọn đọc tiếp. Thôi được. Lòng tin là thứ được xây dựng từ hai phía, chứ không phải chỉ một. Nếu muốn biết cô bạn gái đó có niềm tin vào mình hay không, bạn có thể đi hỏi cô ấy. Ai ya, tôi thích kiểu hỏi thẳng thừng như thế này lắm! Vì đây là chuyện tình cảm, là chuyện hệ trọng, cho nên nó cần được làm sáng tỏ rõ ràng. Nếu cô ấy bảo vẫn rất tin vào bạn, vậy thì bây giờ đến phiên bạn. Bạn có tin vào cô ấy hay không?

Trường hợp 1, cả hai bạn đều bảo là mình tin nhau. Ồ, thế thì tốt quá! Vậy bạn có thể thường xuyên nhắn tin, gọi điện, viết thư, hay email gì gì đó cho người ta là được rồi. Hãy nói đến những đề tài thường nhật trong cuộc sống của nhau, thay vì cứ mãi hỏi nhau xem người này có nhớ, có thương, có mơ về người kia hay không. Bởi vì khi hỏi như thế, bạn đã vô tình cho người ta cảm giác là bạn không tin vào tình cảm của người ta. Cho nên, thay vì hỏi "Em có nhớ anh không?", tôi nghĩ mình phải sửa lại là "Anh nhớ em nhiều lắm." À, đừng mãi nhắc về quá khứ trong những cuộc nói chuyện giữa hai người. Vì quá khứ chỉ có tính trói buộc trong tình cảm mà thôi. Nếu yêu nhau thật lòng và đậm sâu, hãy cùng nói về hiện tại và tương lai, nhé!

Trường hợp 2, cả hai người đều đang đắn đo không biết niềm tin mình đặt vào người kia có đủ mạnh để duy trì mối quan hệ giữa hai người hay không. Chuyện này...hơi bị phổ biến à nha! Tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế lắm rồi. Theo tôi thấy thì chuyện hai người đều không chắc về cảm nhận của mình là lẽ thường tình. Vì khi hai người đang bên nhau, rồi tự dung đột ngột cách xa, thì sự bối rối đó đã lấp đầy toàn bộ tâm trí của họ. Còn đâu chỗ để suy nghĩ về chuyện niềm tin nữa chứ. Thế nên, trong trường hợp này, có lẽ nếu ai đó chịu hy sinh làm người hùng, mở lời trước, thì chuyện này sẽ khá hơn không chừng.

Trường hợp thứ 3, hai người chắc chắn là mình không thể chờ đợi người kia. Nếu đã vậy, dù biết mình xúi dại, nhưng tôi vẫn cho rằng chia tay là cách giải quyết tốt nhất. Vì một khi đã không yêu nhau rồi thì níu kéo nhau chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Điển hình là, người này không biết phải xử trí chuyện chia tay ra sao, đâm ra quá mức lẫn lộn về mặt tình cảm, cứ cố níu kéo người kia trong vô vọng. Cái này dễ dẫn đến tình trạng quan hệ phụ thuộc lắm! Tức là, người này luôn cảm thấy mình bị phụ thuộc vào người kia.

Trường hợp cuối, một người có và một người không có niềm tin. Hn, cái này còn khó giải quyết hơn nữa nha. Không níu kéo thì sẽ bị cho là không đủ can đảm yêu. Níu kéo thì sẽ bị cho là cố chấp miễn cưỡng những thứ không thuộc về mình. Nếu bạn thật sự rơi vào trường hợp này, xin hãy liên lạc với tôi lần nữa. Tôi sẽ suy nghĩ giúp bạn một chút.

Tóm lại, bạn Licifer, nguyên tắc làm việc của tôi là, tôi không bao giờ cho người ta một lời khuyên cụ thể nào cả. Vì tôi biết những người tìm đến Văn Phòng của tôi đều đang rất rối bời. Họ sẵn sàng nghe bất cứ một lời nào mà họ cho là hợp lý. Tuy nhiên, lời khuyên đó cũng không phải là hoàn toàn đúng. Tôi khuyến khích các bạn tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Tôi không phải là bạn, tôi không yêu cô gái đó, và cũng chưa hề cùng cô ấy trải qua những vui buồn trong cuộc sống. Cho nên, tôi không thể thay bạn quyết định bất cứ điều gì được. Những gì tôi có thể làm là dùng cái nhìn của một người ngoài cuộc, khách quan giúp bạn gỡ mớ dây nhợ đang rối long bong kia ra, để bạn có thể sáng suốt hơn nhìn nhận lại vấn đề, và giải quyết nó bắng chính cách của bạn. Nếu bạn có thêm bất cứ thắc mắc nào nữa, bạn có thể vào đây nhắn tin cho tôi. Tôi luôn luôn hoan nghênh bạn ghé thăm Văn Phòng này.

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
16-07-2009, 02:48 AM
chị tocduoiga ơi, tâm trạng em đang rất rối bợi Em xin kể để chị tư vấn cho em.
Chuyện là thế này:
Em và gia đình luôn luôn bất hòa. Luôn luôn cãi vã. Cả nhà em thì bênh chị em chằm chặp. Chẳng lẽ em không phải là con họ? Nhiều lần em đã nghĩ vậy. Em muốn đi nước ngoài học tiếp. Bố em bảo là nếu em kiếm đựoc học bổng 50% hoặc ít hơn thì cho đi. Rồi em đựoc 1 trường ở New Zealand trợ giúp tiền (gần như là học bổng). Nhưng bố em không cho em đi. Em càng quyết tâm kiếm thêm 1 cái nữa, em tích cực lên mạng tìm học bổng và rồi em đã tìm được. 22/7 này em đi thi. Bố em bảo em là điên và bảo kể cả tìm đựoc cũng không cho đi.Em rất thất vọng vì từ trước tới nay em đều rất tin bố. ko ngờ lần này bố lại nuốt lời. Ấm ức mà ko thể làm gì đựoc. Nhiều khi em đã muốn chết. Chết là ko phải đau buồn, không phải suy nghĩ nhiều , thật là ngốc phải không chị? có wá nhiều việc xảy ra ở trong năm học vừa rồi. Em không muốn nghĩ lại quá khứ nên em muốn đi nứoc ngoài. Em ghét bọn bạn em , ghét gia đình mình. Em bảo bọn bạn là em sẽ đi nứoc ngoài. bây h mà đi học thì zơ lắm!
Em mong chị giúp em. Em cám ơn!

Chào bạn, kun, vị khách thứ hai của Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý. Tôi đã đọc qua những lời tâm tình của bạn. Kết quả, tôi đọc mà cứ nhíu mày suốt. À, tôi nghĩ là mình có thể cảm nhận được phần nào nỗi bức xúc trong lòng bạn. Ồ, có lẽ vì tôi đã từng bị từ chối không cho đi du học hồi đó, cho nên cũng có chút bất bình khi nghe chuyện bạn kể. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ, tôi đang là du học sinh ở Úc và có một cuộc sống tự lập như một người trưởng thành rồi. Tôi đã từng thử nhìn lại quá khứ của mình, ngẫm nghĩ, vẫn còn ức. Tức quá! Chịu không được, tôi gọi cho Ba và Mẹ hỏi nguyên nhân vì đâu không cho tôi đi. Cuối cùng, tôi nhận được một câu trả lời khiến cho tôi bất khóc.

Oh, xin lỗi...đó là chuyện của tôi. Tôi không thể mang chuyện của cá nhân mình ra mà so sánh với bạn được. Vậy chúng ta quay lại vấn đề của bạn nhé!

Đầu tiên, bạn là một người có chí cầu tiến, có tính ham học hỏi. Chỉ cần đọc qua những nổ lực và quyết tâm giành học bổng của bạn là đã đủ biết. Wow, và xem ra còn là một người kien cường nữa! Một nhân tài của đất nước tương lai nhé! Nhưng mà, không may làm sao, yêu cầu đi du học của bạn đã bị ba bạn từ chối không thương tiếc. Bạn kun, tôi không phải là bạn, tôi không sinh ra và trưởng thành trong gia đình của bạn, cho nên tôi hoàn toàn không biết ba mẹ bạn đối với bạn như thế nào. Tuy nhiên, tin tôi đi. Cha mẹ nào cũng đều yêu thương con của mình cả. Chỉ là...cách họ yêu thương được thể hiện như thế nào thôi.

Có những bậc phụ huynh rất nghiêm khắc với con cái của mình, luôn đánh mắng chúng mối chi tiết nhỏ, khiến cho những đứa trẻ đó cảm thấy bức xúc trong lòng.

Có những ông bố bà mẹ ngược lạ, yêu chiều con cái hết cỡ. Con muốn gì là được đó.

Có những đấng sinh thành lạnh lùng còn hơn là nước đá. Lúc nào cũng làm mặt lạnh như băng, không nói không rằng, không bao giờ tỏ ra quan tâm đến con cái của mình.

Nhưng ít ai biết rằng những người sinh ra và nuôi mình lớn khôn đó luôn âm thầm hy sinh vì mình, không ngại khó nhọc làm lụng để mình có được những thứ mà bè bạn có. Họ không nói với bạn là họ yêu bạn, nhưng những gì họ làm đã đủ để chứng minh điều đó. À, tôi không đứng về phía bạn, cũng không đứng về phía ba mẹ bạn. Tôi chỉ khách quan đưa ra những nhận xét của mình như một người ngoài cuộc mà thôi. Cho nên, xin bạn đừng bao giờ hiểu nhầm chuyện tôi đang theo phe ai.

Theo phân tích của tôi thì có nhiều lý do chính khiến cho việc bạn muốn đi du học bị từ chối.

1. Bạn chưa chứng tỏ được mình đáng tin cậy như thế nào trước mặt hai đấng sinh thành.

2. Bạn có quyết tâm, nhưng lại không biết cách thể hiện nó theo một hướng hiệu quả hơn. Ví dụ như, bạn không cần thiết phải giựt hết hỏng bổng này đến tài trợ nọ để đi du học, chỉ cần bạn thể hiện nếp sống của một người biết nghiêm túc nghĩ cho tương lai của mình, vậy là đủ.

3. Ba Mẹ bạn không muốn bỏ mình bạn ở nơi xứ lạ quê người, không ai chăm sóc. Vì theo thống kê cho thấy thì tỉ lệ du học sinh trở nên hư đốn là rất cao. Bởi lẽ cuộc sống ở nước ngoài rất phóng khoáng, tự do, họ có quyền làm bất cứ thứ gì họ muốn mà không phải chịu sự quản giáo của cha mẹ, đặc biệt là khi họ đã đủ 18 tuổi.

4. Ba Mẹ bạn quá yêu thương bạn. Họ không muốn bạn xa họ.

5. Vấn để tài chính của gia đình không đủ chi lo cho chuyện này.


Bạn kun, bạn có quyền suy nghĩ về những phân tích của tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, trước tình hình chiến sự căng thẳng như thế này, tôi hy vọng bạn có thể giữ bình tỉnh một chút, đừng vội làm điều gì dại dột. Bạn có lẽ sẽ mất mặt với bạn bè vì đã trót khoe mình sẽ đi du học. Nhưng không sao. Bạn vẫn luôn luôn có thể đứng trước họ và bào rằng "Ba mẹ mình lo cho mình quá, nên cứ bảo là không cho đi." Không ai có quyền ngăn cấm cha mẹ thương yêu và quan tâm cho con cái mình cả. Nếu là những người có giáo dục tốt, họ nhất định sẽ hiểu. Trường hợp những tên đi mỉa mai bạn về chuyện này, ồ, vậy thì họ là những người thiếu hiểu biết, và không trưởng thành như bạn chút nào.

Con thì ai cũng là con. Cho nên, xin bạn đừng bao giờ có ý nghĩ người này được yêu thương hơn người kia. Nè, bật mí cho bạn một chút. Có muốn học cách được yêu thương hay không? Dễ lắm! Chỉ cần chứng tỏ cho ba mẹ bạn thấy, bạn là một người đáng tin cậy, dám thực hiện những mơ ước của mình bằng một sức thuyết phục mạnh mẽ. Thế đó! Bạn đã gần như trở thành hình ảnh gương mẫu của cả nhà. Cứ gân cổ cãi lại người lớn, giận giỗi bỏ vào phòng và nhốt mình luôn trong đó, bỏ bữa ăn...mấy cái đó không giải quyết được gì đâu. Ngược lại, nó còn là chứng cớ buộc tội bạn, tội trẻ con ấy.

Từ từ...bình tĩnh, suy nghĩ lại. Hãy lựa một lúc nào đó, khi mà tâm trạng bạn đã khá hơn một chút. Tới chừng đó, hãy quay lại văn phòng này tìm tôi. Tôi sẽ luôn luôn chào đón bạn.

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
16-07-2009, 03:07 AM
Chào bạn tocduoiga nhé, mình có 1 ch muốn hỏi bạn, mong bạn tư vấn giúp mình nhé
bạn có yh chứ, nc qua yh đc hok vậy, m muốn bạn tư vấn chút chuyện

Bạn camgiac, như tôi đã nói ngay từ lúc thành lập văn phòng này. Nếu bạn có gì không thể nói ra được trước nhiều người, bạn có thể gởi tin nhắn cá nhân cho tôi trong diễn đàn này. Tôi sẽ trả lời cho bạn ngay khi có thể, và xin hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối chuyện của bạn.

Thế nhé! Mong sớm nhận được tin nhắn của bạn.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
16-07-2009, 03:30 AM
em có 1 cô bạn gại mà cô bạn gái này còn nhỏ rất hay bị ảnh hưởng tâm lý. người khác lợi dụng nhược điểm như vậy đả phá rối chuyện tình của tụi em. bây giờ em ko muốn mất cô ấy em phải làm sao

À, một vài kẻ gây rắc rối, khiến cho cô bạn gái trẻ con của bạn bị phân vân huh? Thú vị! Nhưng đây cũng không phải là chuyện hiếm thấy ^^

Ồ, như bạn aveterit đã nói, bạn có thể mang cảm giác an toàn đến cho cô gái đó, mỗi khi hai người bên nhau. Đó là một ý kiến rất hay. Hm, còn theo như phân tích của cá nhân tôi thì cũng không có gì nhiều. chỉ là...

Thứ nhất, hãy tạo dựng lòng tin trong lòng cô bạn gái trẻ con ấy. Lòng tin là thứ keo chắc nhất kết nối hai bạn, khiến cho chuyện tình yêu của cả hai được vững bền. Lòng tin không phải chỉ dựa vào lời nói. Ah, ý tôi là, tự nhiên bạn xộc tới và bảo "Hãy tin anh!", tôi nghĩ bạn sẽ làm cho cô gái ấy sợ đó. Thử một cách hòa nhã hơn xem. Ví dụ như là nắm chặt lấy tay cô ấy khi hai người đi qua những đám đông đang xì xào những điều không ốt về cả hai. Đôi khi một cái siết tay thật chặt cũng đã đủ cho thấy bãn là người đáng tin cậy rồi đấy.

Thứ hai, ờ, thử nói chuyện với cô ấy, tìm hiểu xem trong lòng cô ấy đang băn khoăn điều gì. Nên nhớ, đừng bao giờ đùng đùng nổi giận khi cô ấy thổ lộ chuyện mình bị ngững ý kiến khách quan khác làm cho lung lay. Với cô bé trẻ con dễ thương này, tôi nghĩ chúng ta phải nên mềm mỏng một chút. Lắng nghe, rồi ôn tồn giải thích. Vì cô bé của mình là trẻ con, nên mình phải đóng vai người lớn trưởng thành một chút, hen!

Cuối cùng, chứng minh cho cô ấy thấy bạn yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Eh, tôi bảo chứng minh thôi, chứ không kêu bạn làm gì bậy bạ nhé! Chứng minh thì có nhiều cách lắm. Bằng một nụ hôn dịu dàng lên trán, bằng một ái ôm thân ái, và đôi khi, chỉ bằng một cái mỉm cười lại mội khi cô ấy cười với mình, vậy là đủ. Hãy cho cô ấy thấy là dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ là bạn, và tình yêu của cả hai sẽ không thay đổi.

Thử đi, rồi cho tôi biết kết quả với. Ah, dạo này phát hiện ra mình bị nhiễm tính nhiều chuyện nhỉ? Nhưng mà...nếu có bất cứ điều gì không ổn, bạn có thể quay lại đây gởi tin nhắn cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. Tôi và Văn Phòng Tư Vấn luôn chào đón bạn.

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
16-07-2009, 03:52 AM
nếu như có 2 ngư`:1 thít mình & 1 mình thít
ngừ thít mình luôn đối xư & dành những gì tốt cho mình chi mong mình vui nhưng mà mình không thê cam động được/ còn một người mình thít cũng thít mình nhưng rất nhác ít quan tâm đa phần là lơ mình mình buồn lắm nhưng không thê nói ra vì vô tình mình đọc bí mật nên biết bạn ấy thít mình.nói chung là luôn làm mình buồn mình chăng bit nua. mình nên chọn ai ng thit minh hay ng minh thit

"Tìm được người mình thích là chuyện rất khó, nhưng tìm được người thích mình thì lại còn khó hơn. Cho nên, nếu đã tìm ra rồi thì đừng bao giờ vội vàng buông tay. Bời vì, người mình thích sẽ sẵn sàng quay lưng bước đi, mặc cho mình mãi đuổi theo đến nỗi bị té ngã. Người ấy vấn cứ vô tình bước đi, không thèm quay lại để kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của mình đang rơi. Trong khi đó, người thích mình thì luôn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của mình, và sẽ là người đầu tiên chạy đến, đưa tay ra cho mình mỗi khi nhìn thấy mình té ngã".

À, cái này được trích từ Hương Mùa Hè - Nguyệt Thiên do chính tôi viết bên box Tác Giả Là Tôi.

Bàn về chủ đề chính, vấn đề phải lựa chọn người mình thích và người thích mình. Đây là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn, tôi phải công nhận điều đó. Tình yêu là thứ không miễn cưỡng được. Vì nếu cứ mãi miễn cưỡng thì mình sẽ lại vô tình làm tổn thương người mà mình thích, và tổn thương cả chính mình nữa. Tuy nhiên, theo một hướng khác, nếu người mình thích quá thờ ơ lạnh lùng, thì, mình quả thật đang tự làm đau bản thân mình, và khiến cho người thích mình cảm thấy đau theo luôn.

Hm, đằng nào cũng làm đau người khác hết. Bởi vậy mới nói, đây là một chuyện khó giải quyết.

Well, nhưng bạn đã tìm đến tôi, cho nên tôi không thể khiến cho bạn đã rối càng thêm rối được. Nhiệm vụ của tôi là giúp bạn tháo mớ thắt gút này ra, để bạn còn biết đường mà lần theo tiếp. Nên nhớ, tôi không cho bạn lời khuyên, tôi không lựa chọn thay cho bạn, mà chỉ giúp bạn phân tích để làm sáng tỏ vấn đề này một chút thôi.

Theo như bạn nói, hình như người bạn thích cũng thích bạn. Thôi được! Vậy cứ tạm thời phân tích theo hướng này đi. Rồi! Người bạn thích, người đó có thích bạn. Tuy nhiên, qua cách mà bạn diễn đạt, tôi có cảm giác như bạn không mấy chắc chắn về điều này thì phải. Ồ, hay là tôi nên nói, bạn nghĩ người đó thích bạn không nhiều bằng người đang rất thích bạn hiện nay, đúng không nhỉ?

- Thứ nhất, bạn đang bị ảnh hưởng bởi sự quan tâm ân cần của người thích bạn quá nhiều. Vì bạn biết người đó thích bạn nhiều hơn là người bạn thích đang thích bạn hiện nay. Cho nên, bạn lo lắng rằng mối quan hệ của cả hai sẽ không vững bền, do có sự xuất hiện của một người thứ ba.

- Thứ hai, bạn cảm thấy có lỗi khi từ chối một tấm chân tình ngay trước mắt mình, cho nên phân vân không dám chọn người mà mình thích. Bạn sợ làm tổn thương người ta à?

- Thứ ba, bạn là người sợ bị tổn thương. Bạn sợ nếu lựa chọn sai, người chịu đau khổ sau này sẽ là mình.

Kết quả, bạn bối rối không biết phải nên làm gì trước tình huống này.

Hm, Tôi nghĩ chắc bạn cần một nơi yên tĩnh đề ngồi xuống, uống ly trà, và tâm sự với ai đó thân thiết về vấn đề này. Có lẽ người này sẽ cho bạn lời khuyên phải chọn một trong hai người kia. Tuy nhiên, tôi thành thật hy vọng bạn sẽ không vì một phút mủi lòng mà vội vàng đưa ra một quyết định không suy nghĩ cho chuyện này. Bạn phải nên bình tâm lại, bỏ ra chút thời gian đề tự nhìn lại mình, và nhìn lại cả hai người kia nữa. Người nào khiến trái tim bạn nhói đau khi nghĩ đến, đó chính là người bạn thích, nhưng sẽ bị tổn thương nhiều nếu đường đời sau này chia đôi hai người. Người nào khiến bạn mỉm cười khi nghĩ đến, người đó có thể mang đến hạnh phúc cho bạn, và sẽ vì bạn mà làm tất cả. Nhưng, cẩn thận! Bạn sẽ làm tổn thương người đó rất nhiều nếu sau này bạn thay đổi ý định.

Phân tích, tôi đã đưa ra rồi. Lần nữa, quyết định nằm ở chỗ bạn. Hãy suy nghĩ thật kĩ, nhé! Có điều, tôi mong bạn hãy nhớ cho rằng, dù cho sau này có ra làm sao, cũng đừng bao giờ cảm thấy hối tiếc với quyết định lúc xưa của mình. Vì hối tiếc sẽ làm bạn đau khổ nhiều lắm đó.

Bất cứ lúc nào bạn cần tìm ai đó để giúp mình giải đáp những khúc mắc trong lòng, bạn có thể quay lại tìm tôi. Văn Phòng Tư Vấn luôn luôn hoan nghênh bạn ghé thăm.

Chúc bạn luôn vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
16-07-2009, 04:02 AM
Wa...mệt ghê! Hôm nay quay lại Văn Phòng mới thấy là mình có nhiều khách hàng tới như vậy. Tôi đã dành thời gian trả lời cho tất cả các bạn rồi. Giờ thì tôi đi ngủ. Nhưng nếu bạn có thắc mắc gì, bạn có thể quay lại đây, để lại tin nhắn cho tôi. Tôi sẽ trả lời tin bạn trong lần ghé thăm văn phòng sau.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

aveterit
16-07-2009, 04:51 AM
thấy các pài post cách nhau cũng khá lâu!!Chắc chủ nhà phải rất đắn đo để trả lời các câu hỏi đây
Các câu trả lời phân tích sâu sắc thât.Chẳng bù với mình chỉ thích ngắn gọn

Từ giờ đến tháng 8 mình rảnh rỗi mình sẽ ghé thăm thường xuyên giúp chủ topic 1 tay.Mọi người cứ cần giúp đỡ gì thì cứ thỏa mái nha(cấm spam vì mình cũng không thích).Có thể liên lạc với yahoo của mình để nói chuyện riêng.ok?

tocduoiga
16-07-2009, 06:19 AM
Ôi, bạn aveterit, rất chân thành cám ơn sự giúp đỡ của bạn. Vậy nhờ bạn trực Văn Phòng thay tôi nhé!

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Lucifersatan
18-07-2009, 08:10 AM
ồh, cám ơn chân thành đến lời khuyên, phân tích của chị tocduoiga và ban aveterit.
Chị tocduoiga, em và bạn ấy ở trường hợp 1, chị hãy cho em lời khuyên cụ thể hơn nhé :)
1 lần nữa xin cám ơn! ^^

nev3r
18-07-2009, 08:28 AM
:timup: Chỉ có 1 câu hỏi : Ta sống trên đời làm gì ?!

với miu thì
ta sống trên đời này để giúp những người ta yêu thương được hạnh phúc ^^

hơ , miu có thắc mắc , ko hỉu miu có hư ko nhỉ ><

aveterit
19-07-2009, 06:05 AM
ồh, cám ơn chân thành đến lời khuyên, phân tích của chị tocduoiga và ban aveterit.
Chị tocduoiga, em và bạn ấy ở trường hợp 1, chị hãy cho em lời khuyên cụ thể hơn nhé :)
1 lần nữa xin cám ơn! ^^

Ở trường hợp 1 có nghĩa là 2 bạn bảo là tin nhau trong tình yêu đúng đó là 1 điều như bao đôi yêu nhau khác.
Vậy bạn cần làm gì.Theo mình thì bạn làm những gì mà bạn đã nói để chứng tỏ lòng tin của cô ấy.
Và bạn nên nhớ dù có yêu nhau thì hai người vẫn luôn có không gian riêng của mình.Đừng cố tìm hiểu những điều đó nếu như người ấy không muốn.
CÒn cụ thể thì theo mình Chị tóc đuôi gà đã nói tương đối đầy đủ rồi.
CHúc bạn may mắn nếu có gì đó mà bạn cảm thấy không ổn thì mình sẽ tư vấn típ
Bạn nên nhớ đã tin tưởng cô ấy thì bạn đừng tỏ ra thái độ lo ngại quá(nhưng cũng nên tỏ ra 1 chút nó thể hiện 1 chút ghen đó cũng là 1 nét đẹp trong tình yêu)


với miu thì
ta sống trên đời này để giúp những người ta yêu thương được hạnh phúc ^^

hơ , miu có thắc mắc , ko hỉu miu có hư ko nhỉ ><

Cái này là quan điểm của mỗi người bạn nhé
MÌnh chỉ nghĩ rằng nếu như chuyện của mình mà không lo được thì chắc chắn chuyện người khác lo cũng không xong được đâu

tocduoiga
29-07-2009, 01:51 AM
Ờ, tình hình là...tôi vừa mới được mọi người trong box GRTL cũng như BBT của diễn đàn này để cử vào chức moderator. Nhưng tôi chưa bắt đầu làm việc ngay bây giờ đâu *cười*

Theo yêu cầu của một số [nhỏ], tôi chuyển cái Văn Phòng Tư Vấn do mình điều hành lên trang nhất. Văn Phòng Tư Vấn mở cửa 7 ngày 1 tuần, 24 giờ 1 ngày. Tuy nhiên, nhân viên văn phòng cũng chỉ có hai mạng : tôi và aveterit, sức người [chứ không phải máy móc] có bạn, mong mọi người thông cảm nếu không tìm thấy hai chúng tôi trong này mỗi khi ghé thăm. Có lẽ hai chúng tôi đang chết bờ chết bụi ở đâu đó, không chừng. Hm, nhưng không sao...khi nào nạp đủ máu, đủ sức chiến, hai chúng tôi sẽ quay lại ngay.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi, nếu bạn có vấn đề gì mong được giải đáp. Hoặc, bạn có thể chọn cách gởi tin nhắn cá nhân cho tôi trong diễn đàn này, nếu bạn muốn bí mật riêng tư của mình được giữ kín hoàn toàn. Và, lần nữa, máy móc chạy cũng cần phải nghỉ, huống chi người, vậy nên, làm ơn cho tôi thời hạn 7 ngày để phúc đáp tin nhắn cho bạn.

Thế thôi! Chúc tất cả một ngày vui.

Thên mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
08-08-2009, 02:22 AM
Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý không có khách...nhưng tin nhắn riêng nhờ tư vấn thì lúc nào cũng có ^^

Rất cám ơn sự tin tưởng của tất cả những người đã gởi tin nhắn nhờ tôi tư vấn. Cám bạn tin vào tôi, và tin vào tính bảo mật thông tin của tôi, cho nên mới gởi tin nhắn cho tôi. Tuy nhiên, nhiều tin nhắn như vậy, tôi không lo xuể đâu. Một ngày tôi chỉ có thể trả lời nhiều nhất là 2 tin nhắn, để đảm bào cho chất lượng của những bài trả lời đó. Từ chuyện này, tôi sẽ rất chậm trễ trong việc trả lời cho các bạn.

Vậy nên, nếu muốn tin nhắn của mình được phúc đáp nhanh hơn thì hãy vào văn phòng này đăng tin. Làm như vậy thì sẽ có nhiều người giúp bạn hơn, và bạn sẽ được nghe nhiều ý kiến hơn là chỉ một mình tôi.

Vậy nhé! Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

GRTL
08-08-2009, 09:59 PM
- he he ! từ ngày có tocduoiga thì GRTL hết tin nhắn riêng luôn ! và mọi người vào với Gỡ Rối Tơ Lòng tâm sự rất thật, rất tin tưởng ... không khí trong box ấm áp và rất tình cảm <--- thích nhất điều này !
- GRTL cũng hết thích làm Mod ... :D chỉ thích nhào vô tâm sự với mọi người ... như một thành viên bình thường ! :D . GRTL chỉ cần cái không khí tình cảm ấy thôi ! :D .

... traitimngheoyeuanh đâu rồi ! anh đã sài hết chiêu để giúp bé rồi ... nếu thấy cần thì chạy qua xin tư vấn chị tocduoiga thử xem ... ! biết đâu đấy em lại tìm thấy con đường tốt hơn. :D. <--- cả helly_đần nữa ! :D .

gooddythin_nd1996
08-08-2009, 11:38 PM
Em thấy rất lạ chị tocduoiga ạ, em thích 3 người, người thứ nhất em thích trong mấy tháng nhưng về sau em lại coi là bạn thân, người thứ 2 em thích 17 tháng nhưng sau đợt nói hết tình cảm của em trên mạng cho người đó biết thì em lại chẳng hề có cảm giác gì với người đó nữa, còn người cuối cùng thì về sau em lại coi như anh trai nhưng thỉnh thoảng khi gặp người đó trái tim em rất lạ. Em chẳng hiểu mình là người như thế nào nữa, phải chăng em là 1 người ko chung thuỷ chăng?

tocduoiga
09-08-2009, 02:38 AM
Em thấy rất lạ chị tocduoiga ạ, em thích 3 người, người thứ nhất em thích trong mấy tháng nhưng về sau em lại coi là bạn thân, người thứ 2 em thích 17 tháng nhưng sau đợt nói hết tình cảm của em trên mạng cho người đó biết thì em lại chẳng hề có cảm giác gì với người đó nữa, còn người cuối cùng thì về sau em lại coi như anh trai nhưng thỉnh thoảng khi gặp người đó trái tim em rất lạ. Em chẳng hiểu mình là người như thế nào nữa, phải chăng em là 1 người ko chung thuỷ chăng?

Ai ya, thích nhiều người như thế lận cơ à? Mà lại chỉ trong một thoáng nữa nói nói. Bạn thiệt là... ^^

Bạn gooddy, cho phép tôi được gọi tắt nickname của bạn như thế nhé! Được rồi, bạn gooddy, bạn đang lo lắng chuyện mình có thể là một người không chung thuỷ. Ôi, nói sao nhỉ? Hm, bạn gooddy, bạn không phải hạng người đó. Bạn có chung thủy, chỉ là bạn chưa nhận ra điều đó mà thôi.

Như tôi đã phân tích ở bài viết thích-thương-yêu, bạn có quyền thích nhiều người một lúc, thương 2-3 người cùng lượt, nhưng chỉ có thể yêu 1 người duy nhất mà thôi. Ah, cũng có trường hợp người ta yêu hai người, và cái đó được gọi là tình tay ba.

Bạn thích hai người kia, bạn có thích. Và nghe như thể đó chỉ là thích nhất thời thôi nhỉ? Còn đối với người thứ ba, người bạn gọi là anh, tim bạn đập lỗi nhịp hẳn mỗi khi gặp người đó. Hm, điều này chứng tỏ là mức độ thích của bạn đối với người này có hơi cao hơn 2 người trước một chút. Hoặc giả, đây chỉ là người bạn ngưỡng mộ hiện thời mà thôi? Oh, cái đó thì tôi không biết được đâu. Vì tôi đâu phải là bạn, nhỉ?

Tôi muốn lưu ý bạn chuyện này ^^ miệng có thể nói dối, nhưng đôi mắt và trái tim thì không bao giờ. Hai thứ đó rất-rất chân thật nhé! Vậy nên, hỏi mắt và tim bạn xem tình cảm mà bạn dành cho ông-anh đó là gì.

Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào nữa, tôi hoan nghênh bạn quay lại đây tìm tôi, nếu tới chừng đó bạn vẫn còn tin vào tôi. Còn tôi, ồ, tôi thì lúc nào cũng sẵn sàn lắng nghe bạn cả.

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Phoenix1607
09-08-2009, 06:26 AM
Chị ơi help em với nha. Chuyện là vầy nè.Chị 2 em có wen với 1 anh được gần 3 năm rồi, tình củm cũng rất tốt,anh í rất thương 2 va 2 cũng vậ (cái này em cũng sure lun). Rồi 1 ngày nọ 2 ng chia tay sau khi anh í nói với 2 là ba mẹ anh í k muốn anh í wen 2 nữa,nếu tiếp tục thì sẽ từ anh í. Anh í k biết làm sao. của em vì giận nên nói chia tay,còn anh í đồng ý vì biết k thể mang hạnh phúc đến cho 2.Cả 2 ng đều rất buồn. Sau đó 2 chủ động nt với anh í nói rằng 2 k muốn như vậy nữa. Nhưng anh í thì nhất quyết k chịu và còn la 2 em làm phiền,kiu 2 đừng fin anh í nữa. Bạn của anh í nói rằng anh í rất buồn ,anh í ít nói ,cứ nằm trong nhà k đi đâu cả , và 1 lần đi nhậu anh í uống rất nhiều ( như vậy đủ thấy anh í còn nhớ tới 2) Vậy tại sao anh í cứ từ chối 2.Bạn anh í nói rằng có thể anh í giận ba mẹ mà làm vậy.Còn 2 thì nói anh í k way lại là vì muốn 2 wên anh í và đi tìm 1 ngkhác xứng với 2 ( em nghe 2 kể 1 lần 2 đã nói với anh í là "2 đã 21 tưổi rồi,bạn 2 lấy chồng hết rồi" ,ngày chia tay anh í nói lại câu đó và kèm theo 1 câu nữa la 30t anh mới lấy vợ,2 kiu 2 đợi thì anh í kiu là anh í k xứng với 2 , kiu 2 đi tìm hạnh phúc đi ) Anh í cứ tránh mặt 2 ,ngoài tn thưa thớt ,nói chuyện cũng k luộn mà còn xưng là tui vối mấy ng k àh (em nghĩ là anh ấy sợ xiêu lòng , vì anh í buồn la còn thương 2)Chị biết anh í nghĩ j k?2 nói là 2 muốn wa gặp mặt nhưng 2 phân vân k biết có nên đi hay k? 2 ng chia tay dươc hơn 1 thág rồi.Chi đuôi gà nghĩ là 2 em có nên đi k?Chi đuôi gà trả lời em sớm nha,em cám ơn chi trước nghẹn

Phoenix1607
10-08-2009, 03:10 AM
ui,vẫn chưa được trả lời :( Giúp em với !!!

aveterit
12-08-2009, 06:24 AM
Chị ơi help em với nha. Chuyện là vầy nè.Chị 2 em có wen với 1 anh được gần 3 năm rồi, tình củm cũng rất tốt,anh í rất thương 2 va 2 cũng vậ (cái này em cũng sure lun)........Chi đuôi gà trả lời em sớm nha,em cám ơn chi trước nghẹn

Có những chuyện không thể theo ý kiến mình được
Bạn bít đấy khi lựa chọn 1 cái gì đó thì đồng nghĩa ta đã từ bỏ đi 1 cái khác có thể ta biết có thể ta không biết
Nhưng vấn đề trên của bạn nêu thì sự việc nằm ở bạn trai của chị bạn.Anh ta đang phải lựa chọn giữa chị gái bạn và gia đình.Quả thật thì mình cũng thấy rất khó để có thể quyết định lựa chọn điều gì trong 2 vấn đề trên.
Anh ta nói có thể nếu anh ta tiếp tục yêu chị bạn thì sẽ bị gia đình cắt nguồn viện trợ(chứ nói là từ con cái vì cái này thì hơi quá thời đại dân chủ mà).Anh ta cảm thấy không đủ sức đem lại hạnh phúc cho chị bạn.Có thể anh ta nói thật và anh ta rất quan tâm đến tương lai.Nhưng nếu anh ta nói dối có nghĩa là anh ta bị gia đình lắm được điểm yếu là cần sự viện trợ của gia đình(mình không phủ nhận việc anh ta yêu chị bạn)
Mà những việc như thế này mình nói thật không nên can thiệp vào hãy cứ để nó tiến triển theo cái mà nó đang xảy ra.
Vì theo mình anh ta thực sự đã suy nghĩ chín chắn hiểu biết.Anh ta yêu chị bạn và biết cái gì cần thiết cho mình.Bạn phải hiểu rằng dù anh ta có thích chị bạn đến đâu đi chăng nữa thì anh ta cũng phải thỏa mãn bản thân mình trước.Con người luôn luôn hướng tới lợi ích bản thân mà tùy theo mỗi người mà nó ít hay nhiều.

Mình chỉ tạm thay Chị Tóc đuôi gà trả lời bạn thôi có lẽ Chị tóc đuôi gà sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích hơn nữa
Goodluck...
Thân.
Ngọc Minh

Phoenix1607
13-08-2009, 01:33 AM
Nhưng mà em nghĩ cái j cũng phải do tự mình làm , tự mình tìm thì mới có được , em chỉ nghĩ có thể anh ấy vì 2 em nên làm thế , còn chuyện gia đình nắm được điểm yếu thì có lẽ k. Ba mẹ anh ấy ở tận Đồng Nai , trong khi anh ấy thì đang ở Sài Gòn. Như vậy theo anh nghĩa là chị 2 em và anh ấy k thể được nữa hả anh Minh. Em thấy họ còn rất trẻ , còn rất nhiều thời gian để có thể làm mọi thứ thay đổi mà. Với em thắc mắc 1 điều tại sao từ khi chia tay đến giờ , ngoài tin nhắn thì anh ấy k chịu nghe đt hay gặp mặt chị em , phải chăng là anh ấy sợ yếu lòng , tại sao khi thì anh ấy nói chuyện rất tình cảm , khi thì lại rất vô tình. Sao k cho chị em thêm sự lựa chọn khác ngoài cái lựa chọn mà anh ấy bắt chi em fải làm là wên anh ấy đi... Anh có thể giải thích cho em điều này rõ hơn k?

aveterit
14-08-2009, 11:10 AM
Đúng như em nói con trai thường có 2 đặc điểm là đa tình và vô tình.Cái đa nó dẫn đến cái vô.Còn sự việc cụ thể của chị em anh không rõ.
Khi 1 người con trai không muốn nói chuyện với người yêu thì có thể anh ta đã không còn yêu người đó nữa và cảm thấy áy náy không biết cư xử sao với người ấy(loại này còn có chút lương tâm).Thường là thế ngoài ra có các khía cạnh khác ảnh hưởng đến được.
Như trên em nói anh ấy và gia đình không ở cùng nhau mà anh ấy không dám đến gặp chị em.Có thể anh ta muốn cắt đứt hoàn toàn với chị em.
Anh không muốn nói xấu hay bình luận về anh ấy vì anh không biết anh ấy là ai.
Có rất nhiều lý do anh không thể nói hết được.
Nếu em cần nói chuyện thì có thể add nick anh vào để nói chuyện nha.Anh chỉ hoạt động vào sáng thôi nhé:bad_boy_tphp00

Phoenix1607
16-08-2009, 07:58 PM
add nick a rùi mà mãi vẫn k nói chuyện được. Hoạt động buổi sáng mà cái nick tối thui àh.

tocduoiga
17-08-2009, 06:05 PM
Xin chào, tôi là tocduoiga. Hiện nay đang rất bận viết Luận Văn, cho nên sẽ không online trả lời tin nhắn của tất cả các bạn. Tôi thành thật xin lỗi về chuyện này. Tuy nhiên, toàn bộ tin nhắn cá nhân của tôi hiện nay đã được giao cho một bạn khác xử lý, cho nên các bạn cứ thong thả, từ từ mà chờ tin phúc đáp đi nha!

Những ai vào Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý, bạn aveterit sẽ thay tôi tiếp đón các bạn. Rất cảm ơn nổ lực hoàn thành công việc xuất sắc của bạn aveterit, mặc dù đây là một công việc không công ^^

Tôi có chuyện phải làm rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

xjnhtrai
23-08-2009, 08:26 PM
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=340779 Ai có thể tu vấn giúp mình không?

Buồn ,chán nản ,gục ngã ,a gục ngã thật rồi em ah ........
Em cần 2 ngày để kết thúc cho tình yêu gần 2 năm của chúng mình , 1 năm 7 tháng qua anh đã vun dắp cho tình yêu này bằng những gì chân thành và sâu đậm nhất ......
Giờ anh mới nhận ra rằng thời gian anh dành cho em là không nhiều ,anh và em cần phải tạm xa nhau một thời gian ,tất cả cũng là vì công việc và những dự định cho tương lai ...và rồi anh cũng cố gắng với cuộc sống phải xa em .Cuộc sống chốn thủ đô phức tạp và bon chen đến ngạt thở . . nhưng . .anh vẫn luôn nghĩ về em ,anh hiểu và luôn nghĩ rằng thời gian và sự thay đổi sẽ không tồn tại trong tình yêu này ,vjf anh biết rằng anh và em sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi .VÌ ANH LUÔN TIN Ở EM .
Em trách anh không quan tâm đến em , EM NHẦM ,thế những tin nhắn yêu thương anh gửi đến em sao e không nghĩ tới ,“hay em quên ,hay vì nhưng tin nhắn của ai đấy đã che lấp đi những lời nói từ tận đắy trái tim anh “
Sự quan tâm anh dành cho em đơn giản chỉ là những suy nghĩ ,những hành động bình thường ,những phút giây dành trọn vẹn hoàn toàn cho em trong những lúc anh về thăm nhà ,
Anh đau ,em không biết. . .
Anh ốm ,em không biết . .
Anh mệt mỏi với cuộc sống này ,em không biết . .
Đơn giản là anh không nói ,anh muốn chia sẻ với em những điều hạnh phúc chú không phải là niềm đau hay nỗi buồn .Tất cả chỉ vì anh QUÁ yêu em và lo cho em . .
Nhưng em nghĩ .
Anh ,không quan tâm đến em .
Anh không để ý đến cảm giác của em
Anh không muốn được ở gần em “ a nhận thấy như vậy“

Đó là lý do em nói với anh .Em nói chia tay với anh trong 2 ngày ,anh sock ,anh đã về lạng sơn đã gặp em và mong có thể níu giữ được em .Anh và em lại ở bên nhau ,những lời xin lỗi và chân thành từ tận trái tim anh có lẽ đã khiến em hiểu anh hơn và cho anh cơ hội như ngày nào .Anh vs e lại quấn quýt trong hạnh phúc như xưa ...
Rồi bất ngờ những dòng tin nhắn A Y E của 1 người nào đấy mà không phải là anh trong máy em . . đến lúc đấy anh thực sự nhận ra rằng anh đã mất em .A đâu có ngờ rằng một người con gái mà anh yêu hơn cả chính bản thân mình lúc sáng còn nói với a những lời mật ngot ,Đã làm anh hạnh phúc bao nhiêu ,thì giờ đây lại toàn là gian dối . . . Em ơi anh phải làm sao đây ,khi mà anh luôn yêu thật lòng mà em lại gian dối ,anh yêu một người mà em lài yêu cả hai ,em nói anh tin em làm sao đây khi chính mắt anh đã đọc những dòng tin nhắn đó ,a muốn tin em nhưng làm sao mà anh có thể ,Anh đâu ngờ tình yêu đầu đời lại toàn là cay đắng như thế này .Sau này anh còn tin dược ai nữa đay hả em .Nếu em thực sự sống hạnh phúc khi bên cạnh người ấy thì anh sẽ chúc phúc cho em “vì anh đã tưng nói hạnh phúc lớn nhất của anh là luôn thay em được vui vẻ và hạnh phúc “,Nhưng bây giờ có lẽ trong cái hạnh phúc ấy không tồn tại anh nũa rồi phải không em .A muốn chúng mình có như ngày xua ,nhưng anh phải làm sao ,anh đang khóc nước mắt này sao mặn và đắng thế ,a phải làm sao bây giờ hả em .

aveterit
25-08-2009, 10:51 AM
Thật sự xin chia buồn với bạn ngay giờ phút này đây mình không biết phải nói gì.
Mình không biết phải làm gì để có thể giúp bạn.Nhưng mình biết bạn đang cần những người bạn sẻ chia tâm sự này.
Tình yêu thật ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng.
Con gái yêu bằng tai nhưng cũng rất cần nhìn bằng mắt để thấy được điểm dừng chân nghỉ ngơi.
Bạn giận cô ấy vì đã bỏ bạn để đến người khác.Chia tay trong 2 ngày với mối tình 1 năm 7 tháng mà bạn đã vun đắp.
Tình yêu đúng sai phải trái thật khó phân định.Mình không muốn đi sâu và vấn đề này nữa vì kết quả nó rõ ràng rồi có nói cũng chỉ làm cho ta buồn thêm.
Mình mong bạn sẽ sớm vượt qua chuyện này và tiếp tục sống là chính mình

(Dạo này mình hơi bận để chuẩn bị chuyến du lịch cho lớp nhưng sẽ vẫn cố gắng ghé qua để trả lời các câu hỏi của các bạn)

Thân!!!!
Ngọc Minh

gió đơn côi
25-08-2009, 06:59 PM
Chị tocduoiga này, có thể cho con nhóc khìn này...làm bệnh nhân đầu tiên của chị không?

Tâm trạng em bây giờ đang rất là không vui. Không hiểu do ly (cối) café hôm qua em uống làm em mất ngủ ---> Khó chịu ---> Không vui, nhưng em nghĩ...có cái gì hơn thế nữa! Rất là khó chịu. Giống như thứ gì đó đang muốn làm em phát điên vậy! T___T

Vừa hoàn thành xong 1 truyện ngắn dở ẹc, tâm trạng còn kinh khủng hơn nhai bánh pizza của chính tay em làm. Tặng người ta...Dài loằng ngoằng... -_-'' Em thấy mình bỗng nhiên...rất là vô dụng ^^ Tệ thật! Em đang bị lương tâm hành hạ, chị ạ, và không cách nào thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đáng ghét kia. (Nếu biết cách...ờ...em đã không làm bệnh nhân của chị rồi -_-'')

Em mệt mỏi quá, tocduoiga à...Muốn bỏ lại sau lưng mọi thứ, và vùi mình vào trang sách. Nhưng thứ gì đó...liên tục níu chân em lại. Em không thể bỏ, nhưng trong tâm lại rất muốn. Hứa...Em vốn là người trọng lời hứa (nhưng không nhiều bằng tocduoiga đâu ^^).

Ờ, thôi. Tốt nhất em nên tự giải quyết những mâu thuẫn bên trong của mình. Tâm sự với chị tocduoiga để xả stress thôi :D Hướng giải quyết em đã đề sẵn ra trong đầu nhưng vẫn muốn lắng nghe ý kiến của tocduoiga và mọi người ^^

(Em tự hỏi...đây là vì chị muốn giúp đỡ người khác? Hay đang thực tập ứng dụng Tâm Lý Học vào đời thường? Hay cả 2? :D :D)

Chúc vui vẻ ^^

Chào bạn , gió có mấy lời góp ý và khuyên bạn thế này.
Bạn à trong cuộc sống mỗi chúng ta , ko có ai có thể thể kiểm soát hết cảm xúc của chính bản thân mình được đâu bạn à.
Cuộc sống luôn có vui và có buồn bạn ạ , nhưng đôi khi nỗi buồn lại đến với ta mà thật ra chúng ta đều ko ai , bất cứ ai muốn cả , dù là chút ít. Nhưng vì 1 lí do nào đó bất chợt nó có thể làm ta thay đổi tâm trạng cảm xúc , nhưng đời có nỗi buồn thì cũng phải có niềm vui bạn ạ , 1 trong 2 thứ ko thể nào thiếu trong cuộc sống mỗi chúng ta được , nếu như ko có thì có lẽ con người sẽ chẳng bao giờ nhe răng ra cười , và nước mắt họ sẽ chẳng bao giờ rơi hết , đúng ko nè .

Ưống cafe mất ngủ khó chịu ưh đúng rồi , nhưng cái đó là do bạn tự mang đến cho mình , có lẽ bạn đang lo lắng suy nghĩ , làm sao có thể xoá bỏ đi nỗi buồn đó nên làm thế chăng chảng hạn , mặc dù bạn ko thích cà fe chút xíu nào , hì " cười ". mai mốt buồn hay có chuyện gì thì nên chia sẽ đừng bắt mình phải ưống cafe rồi mất ngủ khó chịu nữa nha.

Còn bạn nói có cái gì đó khiến bạn ko vui , mà bạn ko nói ra rõ. Thật sự gió ko thể nào biết được , bạn ko vui và buồn vì lí do gì , nhưng bạn à những nỗi buồn thật sự bạn muốn quên thì sẽ được mà , quên đi rất dễ bạn à , nỗi buồn nó làm bạn ko vui mà , thì bạn còn giữ nó lại để làm gì đúng ko , tại sao lại ko vứt bỏ đi. uh thì xoá nó đi nhé.

Còn viết văn truyện ko hay thì bạn đừng có buồn , tại sao lại phải buồn vì chuyện đó chứ , đâu phải ai khi sinh ra là , đã biết viết đâu nói chi là viết truyện , phải từ từ và dần dần học hỏi , thì mình mới viết hay được bạn à , đôi khi cũng có người viết truyện , hay giỏi 1 lĩnh vực nào đó lúc còn nhỏ thì cũng có đấy bạn à , nhưng điều đó là rất ít.
có vấp ngã thì mình mới khôn lớn được bạn à , hãy cố gắng nhé rồi cũng có ngày bạn viết truyện hay mà , Gió đã đọc được những bài học của những người khá là nổi tiếng , lúc đầu cũng vậy họ cũng chỉ là những người chưa được ai biết đến , nhưng vì cố gắng quyết tâm thực hiện và rồi họ đã thành công đó , như luvibaster cũng phải thực hiện đến mấy ngàn thí nghiệm mới thành công được 1 á bạn.
vì vậy bạn đừng buồn vì những chuyện ấy nhé , cố gắng lên nào bỏ hết những nỗi buồn , và cười thật to để đón tiếp ngày mai và tương lai nhé.
Nếu bạn muốn bạn có thể làm được.

Chúc bạn luôn vui vẻ.

gió đơn côi
25-08-2009, 07:37 PM
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=340779 Ai có thể tu vấn giúp mình không?

Buồn ,chán nản ,gục ngã ,a gục ngã thật rồi em ah ........
Em cần 2 ngày để kết thúc cho tình yêu gần 2 năm của chúng mình , 1 năm 7 tháng qua anh đã vun dắp cho tình yêu này bằng những gì chân thành và sâu đậm nhất ......
Giờ anh mới nhận ra rằng thời gian anh dành cho em là không nhiều ,anh và em cần phải tạm xa nhau một thời gian ,tất cả cũng là vì công việc và những dự định cho tương lai ...và rồi anh cũng cố gắng với cuộc sống phải xa em .Cuộc sống chốn thủ đô phức tạp và bon chen đến ngạt thở . . nhưng . .anh vẫn luôn nghĩ về em ,anh hiểu và luôn nghĩ rằng thời gian và sự thay đổi sẽ không tồn tại trong tình yêu này ,vjf anh biết rằng anh và em sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi .VÌ ANH LUÔN TIN Ở EM .
Em trách anh không quan tâm đến em , EM NHẦM ,thế những tin nhắn yêu thương anh gửi đến em sao e không nghĩ tới ,“hay em quên ,hay vì nhưng tin nhắn của ai đấy đã che lấp đi những lời nói từ tận đắy trái tim anh “
Sự quan tâm anh dành cho em đơn giản chỉ là những suy nghĩ ,những hành động bình thường ,những phút giây dành trọn vẹn hoàn toàn cho em trong những lúc anh về thăm nhà ,
Anh đau ,em không biết. . .
Anh ốm ,em không biết . .
Anh mệt mỏi với cuộc sống này ,em không biết . .
Đơn giản là anh không nói ,anh muốn chia sẻ với em những điều hạnh phúc chú không phải là niềm đau hay nỗi buồn .Tất cả chỉ vì anh QUÁ yêu em và lo cho em . .
Nhưng em nghĩ .
Anh ,không quan tâm đến em .
Anh không để ý đến cảm giác của em
Anh không muốn được ở gần em “ a nhận thấy như vậy“

Đó là lý do em nói với anh .Em nói chia tay với anh trong 2 ngày ,anh sock ,anh đã về lạng sơn đã gặp em và mong có thể níu giữ được em .Anh và em lại ở bên nhau ,những lời xin lỗi và chân thành từ tận trái tim anh có lẽ đã khiến em hiểu anh hơn và cho anh cơ hội như ngày nào .Anh vs e lại quấn quýt trong hạnh phúc như xưa ...
Rồi bất ngờ những dòng tin nhắn A Y E của 1 người nào đấy mà không phải là anh trong máy em . . đến lúc đấy anh thực sự nhận ra rằng anh đã mất em .A đâu có ngờ rằng một người con gái mà anh yêu hơn cả chính bản thân mình lúc sáng còn nói với a những lời mật ngot ,Đã làm anh hạnh phúc bao nhiêu ,thì giờ đây lại toàn là gian dối . . . Em ơi anh phải làm sao đây ,khi mà anh luôn yêu thật lòng mà em lại gian dối ,anh yêu một người mà em lài yêu cả hai ,em nói anh tin em làm sao đây khi chính mắt anh đã đọc những dòng tin nhắn đó ,a muốn tin em nhưng làm sao mà anh có thể ,Anh đâu ngờ tình yêu đầu đời lại toàn là cay đắng như thế này .Sau này anh còn tin dược ai nữa đay hả em .Nếu em thực sự sống hạnh phúc khi bên cạnh người ấy thì anh sẽ chúc phúc cho em “vì anh đã tưng nói hạnh phúc lớn nhất của anh là luôn thay em được vui vẻ và hạnh phúc “,Nhưng bây giờ có lẽ trong cái hạnh phúc ấy không tồn tại anh nũa rồi phải không em .A muốn chúng mình có như ngày xua ,nhưng anh phải làm sao ,anh đang khóc nước mắt này sao mặn và đắng thế ,a phải làm sao bây giờ hả em .


Chào bạn :
Tình yêu đôi lúc là thế đấy bạn ạ , có những lúc hai người yêu nhau cho dù rất lâu và sâu đậm đến đâu chăng nữa , nhưng lại đánh mất hết chỉ trong 1 thời gian rất ngắn. và rồi nó lại chỉ còn là hư vô.
Vì tình yêu ko phải chỉ 1 bên đâu bạn à , tình yêu thật sự thì phải có 2 người vun đắp và chăm sóc cẩn thận thì mới hạnh phúc được , cũng giống như 1 cái cây chẳng hạn bạn chỉ cần quên tưới nước cho cây 1 ngày thì cũng có thể cây kia sẽ chết , và tình yêu cũng vậy chỉ 1 chút ít sơ sót , ko quan tâm đến người mình yêu thương thì tình yêu cũng có thể tan vỡ , và chết như chính cái cây bạn à.
Nhưng bạn cũng đã sai trong tình yêu rồi , có niềm vui thì bạn luôn chia sẽ với người mình yêu nhưng tại sao lúc buồn bạn lại ko làm thế cơ chứ , bạn nói bạn rất yêu người ấy nên làm thế , nhưng bạn đâu thể nào biết được trong tâm trí người bạn yêu có nghĩ như vậy là hạnh phúc ko , họ muốn nhận được thật nhiều niềm vui của chính người mình yêu mang đến và tất nhiên họ cũng rất ,muốn chia sẽ nỗi buồn nữa chứ. Vì yêu nhau là phải quan tâm nhau mà đúng ko , và tình yêu đôi khi cũng có hiểu lầm là thế đó 1 người thì nghĩ ko muốn người mình yêu buồn nên ko chia sẽ , còn người kia thì lại cứ nghĩ người mình yêu ko tin tưởng mình nên ko chia sẽ cho mình chăng.
nhưng thôi dù có nói gì đi nữa thì chuyện cũng đã lỡ rồi , nhưng nếu như bạn còn tin vào tình yêu của bạn thì hãy 1 lần nữa gặp cô ấy và hãy làm theo trái tim bạn mách bảo nhé để sẽ trở lại như ngày xưa.
Nhưng nếu vì 1 lí do nào đó mà hai người ko thể đến được với nhau , thì bạn cũng đừng bi quan nha , được thấy người yêu mình hạnh phúc thì tất nhiên mình cũng hạnh phúc mà ,
người ta nói yêu 100 chọn mười nhưng chỉ lấy được 1 mà.
Nỗi buồn 1 ngày rồi cũng sẽ qua mà , và có kết thúc thì mới có tiếp cuộc tình mới bạn ạ.
hạnh [phúc thật sự sẽ đến với bạn khi bạn ít trông chờ nhất đấy.
cố gắng lên nào hỡi chàng trai , hãy mạnh mẽ lên nhé .


" Tình là gì "
Có những lúc cô đơn tôi tự hỏi.
Tự hỏi lòng tình yêu là gì nhỉ.
Mà phải buồn phải khóc lúc chia li
có phải chăng tình yêu là món nợ
Nên người đời muôn thuở phải đa mang.

chúc bạn luôn vui vẻ và sớm tìm được tình yêu đích thực cho riêng mình bạn nhé

Thân chào
Gió đơn côi _ lê tiến Mạnh " lê anh "

gió đơn côi
25-08-2009, 07:59 PM
Ghé văn phòng :
Khi người ta rơi vào trạng thái dửng dưng hờ hửng với cuộc đời , với mọi người , ngay cả những người thân thương , không hề có chút cảm xúc , người ấy đang rơi vào tình trạng gì và cần phải làm gì để khắc phục .

Chào bạn :
theo gió đấy có thể là biểu hiện chán nản , rơi vào tình trạng trầm cảm chăng , chẳng muốn yêu thương 1 ai vì mình đã bị đánh mất niềm tin vào chính 1 ai đó , hãy cố gắng đừng rời xa người thân yêu nhé , hãy yêu thương dù là bản thân bạn cũng được , để bạn sẽ lại được thấy vui hơn.

Chúc bạn luôn vui vẻ.

gió đơn côi
25-08-2009, 08:09 PM
Em thấy rất lạ chị tocduoiga ạ, em thích 3 người, người thứ nhất em thích trong mấy tháng nhưng về sau em lại coi là bạn thân, người thứ 2 em thích 17 tháng nhưng sau đợt nói hết tình cảm của em trên mạng cho người đó biết thì em lại chẳng hề có cảm giác gì với người đó nữa, còn người cuối cùng thì về sau em lại coi như anh trai nhưng thỉnh thoảng khi gặp người đó trái tim em rất lạ. Em chẳng hiểu mình là người như thế nào nữa, phải chăng em là 1 người ko chung thuỷ chăng?

Chào bạn

Theo gió nghĩ có lẽ là do tưổi còn nhỏ , nên lần đầu gặp bất chợt gặp 1 ai đó , bạn cảm thấy thích họ 1 cái gì đó chẳng hạn tính tình , sau dần dần cảm thấy hợp nhau nên làm bạn , làm bạn thì tốt chứ có sao đâu , có bạn nhiều thì càng tốt mà.
còn bạn nói bạn ko chung thủy ko phải đâu bạn à
chỉ là thích chứ chưa yêu thế nên bạn đừng lo nghĩ nhiều nha , đó chỉ là ngộ nhận của bạn thôi.

chúc bạn luôn vui vẻ

Thân

Gió đơn côi

gió đơn côi
25-08-2009, 08:33 PM
Chị ơi help em với nha. Chuyện là vầy nè.Chị 2 em có wen với 1 anh được gần 3 năm rồi, tình củm cũng rất tốt,anh í rất thương 2 va 2 cũng vậ (cái này em cũng sure lun). Rồi 1 ngày nọ 2 ng chia tay sau khi anh í nói với 2 là ba mẹ anh í k muốn anh í wen 2 nữa,nếu tiếp tục thì sẽ từ anh í. Anh í k biết làm sao. của em vì giận nên nói chia tay,còn anh í đồng ý vì biết k thể mang hạnh phúc đến cho 2.Cả 2 ng đều rất buồn. Sau đó 2 chủ động nt với anh í nói rằng 2 k muốn như vậy nữa. Nhưng anh í thì nhất quyết k chịu và còn la 2 em làm phiền,kiu 2 đừng fin anh í nữa. Bạn của anh í nói rằng anh í rất buồn ,anh í ít nói ,cứ nằm trong nhà k đi đâu cả , và 1 lần đi nhậu anh í uống rất nhiều ( như vậy đủ thấy anh í còn nhớ tới 2) Vậy tại sao anh í cứ từ chối 2.Bạn anh í nói rằng có thể anh í giận ba mẹ mà làm vậy.Còn 2 thì nói anh í k way lại là vì muốn 2 wên anh í và đi tìm 1 ngkhác xứng với 2 ( em nghe 2 kể 1 lần 2 đã nói với anh í là "2 đã 21 tưổi rồi,bạn 2 lấy chồng hết rồi" ,ngày chia tay anh í nói lại câu đó và kèm theo 1 câu nữa la 30t anh mới lấy vợ,2 kiu 2 đợi thì anh í kiu là anh í k xứng với 2 , kiu 2 đi tìm hạnh phúc đi ) Anh í cứ tránh mặt 2 ,ngoài tn thưa thớt ,nói chuyện cũng k luộn mà còn xưng là tui vối mấy ng k àh (em nghĩ là anh ấy sợ xiêu lòng , vì anh í buồn la còn thương 2)Chị biết anh í nghĩ j k?2 nói là 2 muốn wa gặp mặt nhưng 2 phân vân k biết có nên đi hay k? 2 ng chia tay dươc hơn 1 thág rồi.Chi đuôi gà nghĩ là 2 em có nên đi k?Chi đuôi gà trả lời em sớm nha,em cám ơn chi trước nghẹn


Chào bạn :

Lần đầu chúc bạn vui vẻ nhá , chắc chị bạn sẽ rất vui khi có 1 người em quan tâm đến mình như vậy đó.

Tình yêu đến 3 năm rồi cơ à , thế mà sao chỉ vì vì 1 lí do ba mẹ anh ấy ko thích chị bạn nữa , và anh ấy đã ko biết làm sao , thế là hai người chia tay hỡ.
Thật là buồn cười nhưng nghe bạn nói vậy nên gió cũng chỉ nói thế này vì ko biết rõ gia đình nhà bạn trai chị bạn , thế nào và nhà bạn ra sao. Tính cách của chị bạn thế nào , mà sao ba mẹ anh ấy lại ko thích.

nhưng nếu yêu nhau thật sự thì dù thế nào thì anh ấy cũng ko bao giờ nói ra hai câu chia tay ngắn gọn vậy đâu , anh ấy yêu thương chị bạn thật thì anh ấy phải cố gắng thuyết phục ba mẹ anh ấy chứ. Nhưng ở đây thì anh ấy đã ko làm thế , mà lại đòi chia tay , ko biết tính cách anh ấy thế nào , nên ko thể nói anh ấy cảm thấy ko còn yêu chị bạn nữa , vì đã yêu 1 ai khác nên anh ấy đã làm thế thì sao .
cũng đôi khi ko phải là còn yêu chị bạn nên anh ấy cứ tránh mặt hoài đâu , có lẽ theo bạn nghĩ anh ấy muốn tốt cho chị bạn , muốn chị bạn quên anh ấy đi , để tìm hạnh phúc khác cho mình. Cho dù đã chia tay , thế nhung sao lại thảy đổi 1 cách như vậy được mà đó mới chỉ là cách xưng hô , chẳng lẽ kêu bằng anh bằng em như ngày trước thì có sao chứ , đâu phải yêu nhau mới được kêu như vậy đúng ko. Mà anh ấy lại thay đổi khi chị bạn nói bạn bè ai cũng lấy chồng hết rồi. Mà năm nay chị bạn cũng 22 , nhưng anh ấy lại nói 30 tưổi anh ấy mới lấy vợ , vậy anh ấy có biết có người con gái nào yêu anh ấy lâu òồi mà lại phải chờ đợi thời gian 8 năm nữa ko , mà trong khi đó anh ấy cũng yêu người ta , nhưng cũng có thể vì 1 lí do nào đó , sự nghiệp chẳng hạn thì sao nên anh ấy làm vậy.

nhưng gió cũng khuyên thế này , bạn hãy tâm sự với chị bạn vì hai người lạ chị em nên có lẽ hiểu về nhau rất nhiều , bạn hãy khuyên chị bạn hãy quyết định 1 lần thật sáng suốt , hãy gặp anh ấy 1 lần nữa và hãy giải quyết dứt khoát , chứ ko chia tay mà cả hai đều buồn ko vui , biết thế thì ngày trước yêu nhau làm gì , hạnh phúc của người mình yêu cũng là hạnh phúc của chính mình mà. có kết thúc thì mới có bắt đầu mà.
và khuyên chị em đừng buồn nữa , hãy biết yêu thương chính bản thân mình , thì mới có thể yêu thương người khác trọn vẹn được , đừng làm khổ chính bản thân mình nữa.
dù ko yêu nữa nhưng có thể làm bạn mà , cần gì phải tránh nhau.


chúc bạn luôn vui vẻ
Mong chị bạn sẽ hết buồn hãy mỉm cười , sớm tìm được tình yêu đích thực cho mình.

Thân

Gió đơn côi

emnho911
25-08-2009, 08:56 PM
Xin cho em 1 lời khuyên nha !!

Thật sự em ko biết làm sao hết tâm trạng lúc này thật là bùn chán....Có thể nói tình cảm của em dành cho người ấy đã hơn 3 năm rùi. Em và người ấy wen nhau trong những ngày đầu tiên , 2 đứa bước chân vào đại học. ( tụi em ko có sống ở vn ) Ngày đầu tiên , em và bạn đó chỉ là những người bạn thông thường chỉ nói chuyện wa những bài học. Sau đó , thì là những cuộc cá cược cho những bữa ăn. Nếu ai thua thì sẽ kao đối phương. Thế là những bữa ăn chỉ có 2 đứa đi , hoặc là những buổi đi xem movie... Có 1 lần đi xem movie với film Ma , em rất sợ nên thường núp vào sau áo người ấy , và người ấy thường che chở và nói la ko dẫn em đi xem những film như vậy nửa. Thế nhưng , khi em đã thật sự cảm thấy thick người ấy rùi , thì em đã hiểu rõ là người ấy đã có bạn gái rồi , và hiện giờ bạn gái đang còn ở vn. ( tại vì bạn gái của him là du học sinh , 2 người gặp nhau cách khoảng 6 tháng trước khi 2 chúng em gặp nhau. Tại vì bạn gái của người ấy phải về vn học tiếp và hẹn gặp lại ). Lúc này , em ko biết phải làm sao?? em tự nhủ với bản thân em là , chúng em chỉ là bạn bè... Thế nhưng lúc New year.khi Mom của người ấy về vn , và người ấy bệnh... Người ấy hẹn em đi ăn khuya và chúng em đã có 1 đêm thật vui với những câu chuyện cười. Thế là chúng em ngày càng thân hơn. Ngay cả gia đinh của người ấy ai củng biết em , khi em wa chơi ai củng biết em , trong khi em ko biết ai hết. Và người ấy , cũng thường wa nhà em chơi. Chúng em thân nhau , em muốn gì người ấy củng làm theo. thí dụ như.. em biết người ấy vừa làm ra , nhưng em muốn him phải wa nhà em hoặc là chở em đi đâu đó , tuy là him mệt but him củng wa chở em đi mọi thứ. Có 1 lần , him muốn em wa nhà him chơi và ăn với gia đình him. Sau khi ăn xong , em muốn đi shopping nhưng vì đường xa , nên em muốn him đi , nhưng him ko chịu.. sau 1 hồi nói him cũng đành đi với em. hôm đó , chúng em đi shopping cả đêm với gia đình him ( tại lúc đó là Thanksgiving nên shopping mở cửa 12g đêm đến sáng ) Him chở đi cả đêm , nên lúc về , ai củng mệt hết , trong lúc vào nhà em lỡ lấy cái áo lạnh him đưa đêm wa ném vào him 1 cái. Sau đó , him giận em , và nói là trước mặt người nhà him đừng làm như vậy với him. Và him đã xin hình của em. Em hỏi để làm gì thi him nói là để làm kỷ niêm. Nhưng em ko cho. Cuối cùng , em ko biết là him có thật sự thick em ko nữa , nên em nói với him , em chuẩn bị đi xa.. thì him.. phản đối em nói là hãy ở lại vì him.... và him tặng cho em nhiều đồ.... Em củng ko biết là him có thick em hay ko nữa.. Him cho em 1 sự chọn lựa... 1 là chọn Tiền hay là ở lại vì him. Em ko biết làm gì hết nên em đã chọn tiền vì em biết him đã có bạn gái rùi...Thế là mọi chuyện lại xảy ra khi... em và him có sự hiểu lầm..... chúng em ko nói chuyện khoảng 1 thời gian. Và Đến 1 hôm , em và him vô tình online và chat với nhau wa những câu thông thường 2 chúng em lại gặp nhau sau khoảng gần 1 năm ko nói chuyện. Em nghĩ rằng em đã quên được him rùi... but.. i can't do it like this........... Sau cùng , em củng nói rỏ ra cảm nhận của em là em thick him.. but him vẫn im lặng... khi him ko nói gì thi em biết... em đã sai khi đi nói cảm nghĩ của mình cho him nghe rùi.... Sau đó , em bệnh và ko online khoảng 1 thời gian , khi em online lên him vào hỏi em bệnh ra sao? em nói đừng vào chat với em nửa. em mệt lắm.... Thế là him nói '' okie , mình ko chọc u nửa đâu , mắc công u lại nói spam mấy câu gì nữa , me ko biết '' thế là em và him lại ko nói chuyện. Mãi tới gần đây. em vô tình nhắn 1 tin nhắn cho cả list phone trong đó có him. thì sau tin nhắn đó , him nhắn lại với em là him rất vui khi em đã chịu làm bạn lại với him.. và cuối cùng là khi nhà him move đi chổ khác , Mom của him có gọi cho em và nói là nhà đã move đi ko còn ở chổ khác... thế là chúng em lại nói chuyện lại nửa , lần này em biết 1 chuyện bạn gái của him ở vn đả wa đây đi du học lại , và 2 người có gặp nhau trước khi bạn gái him học xa chổ em và him 6 tiếng nếu đi xe. Em ko biết là em có lỗi trong chuyện này ko nữa??.. chính xác mà nói em ko biết tình cảm him dành cho em là gì??..... him có thick em hay ko???........................
Xin cho em lời khuyên.................

Lucifersatan
26-08-2009, 06:14 AM
Con bạn tớ đòi tự tử, cho tớ lời khuyên để khuyên nó đi :|

aveterit
26-08-2009, 08:13 PM
Thật sự xin lỗi các bạn
Hiện giờ mình đang rất bận để chuẩn bị kỳ thi và công tác tổ chức du lịch nên không thể trả lời các câu hỏi phức tạp mang tính chiều sâu của các bạn được.
Mình sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của các bạn vào 29/08 này

!Thân!!
Ngọc Minh

aveterit
28-08-2009, 05:37 PM
Con bạn tớ đòi tự tử, cho tớ lời khuyên để khuyên nó đi :|
Mình không biết bạn có nói đùa không?
Về chuyện này mình không dám khuyên linh tinh.
Bạn hiểu bạn ấy vì cái gì mới đòi tự tử,hãy để ý khuyên ngăn đừng làm gì dại dột còn cả tương lai phía trước
Nếu cảm thấy chiều hướng xấu hãy tìm người giúp đỡ xung quanh


Xin cho em 1 lời khuyên nha !!

Thật sự em ko biết làm sao hết tâm trạng lúc này thật là bùn chán..... Em ko biết là em có lỗi trong chuyện này ko nữa??.. chính xác mà nói em ko biết tình cảm him dành cho em là gì??..... him có thick em hay ko???........................
Xin cho em lời khuyên.................

Người ta thường có câu im lặng là đồng ý bạn ạ.Hoặc ít ra là anh ấy cũng có cảm tình đôi chút với bạn nhưng lại áy náy về người yêu của mình.Nhất cự ly nhì tốc độ mình cảm thấy điều đó rất đúng
Mình thấy bạn và anh ấy có 1 tình cảm phải nói là rất thú vị và rất đẹp từ tình bạn đến tình yêu và bạn cũng được cảm tình của gia đình anh ấy.Mình không đi râu ria nữa mà trực tiếp trả lời câu hỏi của bạn theo cảm nhận của mình.
Có lỗi hay không thì bạn phải tự cảm nhận lấy vì mình không thể biết được
Thứ tình cảm mà anh ấy dành cho bạn là tình bạn pha chút hương vị tình yêu
Anh ấy có thích bạn không thì bạn hiểu rõ hơn ai hết còn theo mình thì là có
Nhưng anh ấy có người yêu và người yêu anh ấy sắp sang đây.
Quyết định là của bạn,lựa chọn con đường cũng sẽ là bạn.
Mình không biết nói gì hơn vì bạn sống ở nước ngoài nên quan niệm sống và 1 số cái sẽ không giống ở VN về cái đó mình không rõ nên không dám ba hoa
Chúc bạn may mắn
!Thân!!
Ngọc Minh

Hoa Sữa
31-08-2009, 11:36 PM
Chị ơi giúp em với, em đang iu một người nhưng gần đây thì biết người đó là em họ của mình, nhưng tình cảm rất sâu đậm, chị giúp em được không ?

Lần sau nhớ viết có dấu nhé bạn
Chi Lan

gió đơn côi
01-09-2009, 12:23 AM
chi oi giup em voi . e dang iu mot nguoi nhung gan day thi biet do la nguoi em ho cua minh . nhung tinh cam rat sau dam .chi giup em dc ko ?

Chào bạn

Thật vui khi bạn có tình yêu với 1 ai đó , nhưng lại thật buồn khi người bạn yêu lại là 1 người em họ.

Theo gió thì bạn nên cất cái tình yêu trai gái ấy vào 1 góc trái tim của bạn nhé , và hãy dành 1 tình yêu thật đẹp cho người ấy nhưng chỉ là tình cảm anh em thôi.
Đừng bước tiếp hãy dừng lại bạn à , vì nếu bạn vẫn cố gắng bước thì bạn sẽ thấy mệt mỏi , và tuyệt vọng , mà trong khi đó bạn sẽ chẳng nhận được gì , mà có thể mất đi rất nhiều người thân , những người luôn yêu thương bạn , thậm chí còn mất luôn cả người em họ mà bạn yêu thương bấy lâu nay đấy.
Có lẽ anh em hay gặp nhau , hợp ý nhau và cùng chung ý thích nên bạn ngộ nhận cũng nên , nhưng dù sao đi nữa thì gió vẫn khuyên bạn như vậy , vì xã hội ko cho phép bạn à và cả gia đình chắc chắn cũng sẽ ngăn cản , vì vậy bạn hãy nghe gió nha. Gió ko phải ngăn cấm bạn đâu , nhưng vì muốn tốt cho bạn và người bạn đang yêu thôi , hạnh phúc là thấy người mình yêu hạnh phúc mà , đúng ko nè.
hãy đứng lên nào vẫn bước tiếp nhưng hãy rẽ wa 1 con đường khác bạn à , rẽ wa 1 con đuờng nhỏ , tuy nhỏ nhưng sẽ dẫn bạn đi rất xa đấy , hãy bắt tim mình xem người ấy như anh em , hãy luôn bên nhau chia sẽ chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Tình yêu hạnh phúc sẽ đến với bạn , khi bạn ít trông chờ nhất đấy. Tình yêu đến với bạn muộn hơn người đời 1 chút , thì khi tình yêu thật sự đến , bạn sẽ biết quý trọng và gìn giữ nó cẩn thận hơn .

chúc bạn luôn vui vẻ , và hãy mỉm cười để sớm đón nhận tình yêu mới nha.
Bây giờ hạnh phúc của bạn là do bạn quyết định đấy , nó hoàn toàn nằm trong tay bạn.
Cố lên cố gắng nhé bạn ơi.


Thân

Gió đơn côi

(♥Jenny9x♥)
03-09-2009, 03:21 AM
Giúp mình với! Mình có thích một người, trong thời gian quen nhau, có lúc mình cảm thấy không có chút cảm tình gì với cậu ấy nữa nhưng có lúc lại thích rất nhiều. Đến một ngày, tụi mình chia tay. Bạn ấy và mình trở lại thành anh em kết nghĩa. Bây giờ, khi nói chuyện điện thoại với mình, bạn ấy hay nhắc tới cô bạn khác trường mà bạn đang có ý định quen. Mình biết mình không có tư cách nổi nóng nhưng mình lại có cảm giác khó chịu và hay cau có với bạn ấy nhưng bạn ấy vẫn bình thường vì bạn đã hiểu rõ tính mình rồi. Không hiểu sao, từ khi bạn ấy nói đang có ý định quen cô gái đó thì đến bây giờ, bạn ấy hoàn toàn không trả lời tin nhắn của mình, gặp mình cũng làm lơ trong khi đối với mấy cô em kết nghĩa kia thì không sao. Mình không biết mình nên làm gì bây giờ đây.

gió đơn côi
05-09-2009, 02:36 AM
Giúp mình với! Mình có thích một người, trong thời gian quen nhau, có lúc mình cảm thấy không có chút cảm tình gì với cậu ấy nữa nhưng có lúc lại thích rất nhiều. Đến một ngày, tụi mình chia tay. Bạn ấy và mình trở lại thành anh em kết nghĩa. Bây giờ, khi nói chuyện điện thoại với mình, bạn ấy hay nhắc tới cô bạn khác trường mà bạn đang có ý định quen. Mình biết mình không có tư cách nổi nóng nhưng mình lại có cảm giác khó chịu và hay cau có với bạn ấy nhưng bạn ấy vẫn bình thường vì bạn đã hiểu rõ tính mình rồi. Không hiểu sao, từ khi bạn ấy nói đang có ý định quen cô gái đó thì đến bây giờ, bạn ấy hoàn toàn không trả lời tin nhắn của mình, gặp mình cũng làm lơ trong khi đối với mấy cô em kết nghĩa kia thì không sao. Mình không biết mình nên làm gì bây giờ đây.


Chào bạn

Mình biết bạn rất buồn , vì tình yêu chưa đi đến đoạn cưối thì đã tan vỡ nhanh như vậy.
nhưng bạn mất đi 1 tình yêu , nhưng bạn cũng nhận lại được 1 thứ tình cảm , mà thứ tình cảm ấy có thể hơn tình yêu đấy , đó là bạn đã có thêm 1 người anh.
theo gió nghĩ có lẽ vì bây giờ anh ấy đã xem , bạn là 1 người em gái , của chính mình ,
nên những lúc gặp bạn , hay nói chuyện với bạn , anh ấy thường hay nhắc đến người con gái khác mà anh ấy đang muốn yêu , có lẽ vì tin tưởng bạn nên anh ấy muốn cho bạn biết và anh ấy muốn bạn làm quân sư chẳng hạn , sẽ giúp anh ấy phải làm như thế nào để có được tình cảm của người kia.
còn hay tránh mặt bạn mà mấy người em kết nghĩa kia thì ko , đó là điều tất nhiên rồi vì trước khi trở thành anh em với bạn , bạn và anh ấy cũng đã từng yêu nhau mà , nên nhiều lúc rất khó để gặp mặt , và sẽ rất khó xử.
Thôi bạn à , đừng buồn nữa , bạn biết ko dù nỗi buồn có to hay lớn đến đâu đi chăng nữa thì 1 ngày nào đó cũng sẽ hết , và sẽ bị xoá nhoà bởi thời gian. bạn hãy vui lên chứ , vì người ta vẫn nói có thứ hạnh phúc gọi là chia tay mà , nhưng bạn lại quá hạnh phúc rồi đấy theo gió nghĩ thì thế , vì có rất nhiều người chia tay thì lập tức coi nhau như 2 người xa lạ thậm chí 1 từ bạn cũng ko có , thế mà bạn lại thành 1 người em của anh ấy khi 2 người đã chia tay.
bạn hãy vui lên đừng làm cho chính mình buồn nữa , và hãy xem anh ấy như 1 người anh trai cũng như anh ấy xem bạn như người em gái của anh ấy vậy , thì cái kí ức tình yêu ngày xưa sẽ ko bao giờ khơi dậy trong tâm trí bạn.

chúc bạn luôn vui vẻ , và hãy cười lên nào để đón nhận tình yêu mới chứ.

Thân

Gió đơn côi

aveterit
07-09-2009, 06:26 AM
Giúp mình với! Mình có thích một người, trong thời gian quen nhau, có lúc mình cảm thấy không có chút cảm tình gì với cậu ấy nữa nhưng có lúc lại thích rất nhiều. Đến một ngày, tụi mình chia tay. Bạn ấy và mình trở lại thành anh em kết nghĩa. Bây giờ, khi nói chuyện điện thoại với mình, bạn ấy hay nhắc tới cô bạn khác trường mà bạn đang có ý định quen. Mình biết mình không có tư cách nổi nóng nhưng mình lại có cảm giác khó chịu và hay cau có với bạn ấy nhưng bạn ấy vẫn bình thường vì bạn đã hiểu rõ tính mình rồi. Không hiểu sao, từ khi bạn ấy nói đang có ý định quen cô gái đó thì đến bây giờ, bạn ấy hoàn toàn không trả lời tin nhắn của mình, gặp mình cũng làm lơ trong khi đối với mấy cô em kết nghĩa kia thì không sao. Mình không biết mình nên làm gì bây giờ đây.

Bạn gió đơn côi đã cho bạn lời khuyên rồi nhưng dù sao thì mình cũng có chút ý kiến nho nhỏ thôi!:rang:
Việc bạn lúc thích lúc không đó có thể là do bạn chưa xác định được việc thích cậu ta là đúng hay sai
Việc bạn trở thành anh em kết nghĩa đó là chỉ là sự cứu vãn của 1 mối tình cái anh em đó bạn hãy coi như là tình bạn thôi vì nó chỉ mang tính chất danh nghĩa mà thôi
Việc cậu ta khoe với cậu về cô gái kia có thể có 2 lý do
+1 là để đưa mối quan hệ các cậu về mối quan hệ bình thường
+2 là thăm dò thái độ của cậu còn mục đích là gì thì mình không rõ
Việc cậu thấy khó chịu với cậu ta chứng tỏ cậu vẫn có chút tình ý với cậu ấy cái đó dần sẽ hết thôi.Bạn ấy biết vậy lên tạm thời không liên lạc với cậu
+1 là có thể cậu ấy cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy khó xử ở nơi bạn
+2 là cậu ấy muốn bạn suy nghĩ về vấn đề đó khi nào thông rồi thì nói chuyện với cậu ấy

>>>>Bạn phải làm gì ư?
Theo ý kiến chủ quan của mình thì bạn hãy theo ý cậu ấy trở thành 1 người bạn 1 người em gái nhé.Hãy cư xử bình thường và ủng hộ mối quan hệ của cậu ấy 1 cách khách quan thôi

!Thân!!
Ngọc Minh

viplocpro
07-09-2009, 07:13 AM
Chị tocduoiga hoặc ai có thể khuyên mình nên làm gì nhé,chuyện thế này:(mình là nam,"Ấy" là BX của mình,người kia là anh chàng cũ của "Ấy").Trước khi "Ấy" quen với mình thì "Ấy" có quen với 1 người kia ,"Ấy" và người kia đã quen nhau trong 3 năm rồi, "Ấy" đã bỏ người kia và đến với mình,mình và "Ấy" đã quen được 2 năm (tình yêu của mình và ấy vẫn phát triển tốt đẹp).Nhưng bây giờ người kia quay lại và đòi làm lại từ đầu với "Ấy","Ấy" chưa nói gì về mình và nói với người kia rằng :"chia tay rồi níu kéo làm gì".Bậy giờ,người kia cứ suốt ngày gọi điên thoại để chọc phá "Ấy",mẹ của "Ấy" chửi "Ấy" quá trời! Giờ mình phải làm gì đây?Ai gỡ giùm mình đi,rối qua..T_T

gió đơn côi
08-09-2009, 02:53 AM
Chị tocduoiga hoặc ai có thể khuyên mình nên làm gì nhé,chuyện thế này:(mình là nam,"Ấy" là BX của mình,người kia là anh chàng cũ của "Ấy").Trước khi "Ấy" quen với mình thì "Ấy" có quen với 1 người kia ,"Ấy" và người kia đã quen nhau trong 3 năm rồi, "Ấy" đã bỏ người kia và đến với mình,mình và "Ấy" đã quen được 2 năm (tình yêu của mình và ấy vẫn phát triển tốt đẹp).Nhưng bây giờ người kia quay lại và đòi làm lại từ đầu với "Ấy","Ấy" chưa nói gì về mình và nói với người kia rằng :"chia tay rồi níu kéo làm gì".Bậy giờ,người kia cứ suốt ngày gọi điên thoại để chọc phá "Ấy",mẹ của "Ấy" chửi "Ấy" quá trời! Giờ mình phải làm gì đây?Ai gỡ giùm mình đi,rối qua..T_T

Chào bạn

Có lẽ vì bây giờ bạn đã yêu ấy của bạn nhiều rồi đúng ko , nên bạn sợ sẽ mất ấy của bạn.
chuyện tình cảm của bạn và ấy vẫn tốt chứ , nếu bạn thấy vẫn tốt và bình thường thì bạn ko việc gì phải lo cả , hãy tự tin lên nào , tình yêu đều phải nưôi dưỡng bạn ạ , bạn phải cố gắng mang lại hạnh phúc cho ấy của bạn , để ấy của bạn sẽ ko bao giờ còn nhớ tới cái mối tình trước và sẽ xoá bỏ nó đi hoàn toàn.
Còn chuyện người kia hay gọi điện chọc phá ấy của bạn , bạn hãy khuyên ấy của bạn , nếu ko còn tình cảm với người kia nữa thì hãy gặp mặt trực tiếp 1 lần nữa và hãy nói rõ cho người kia biết , vì bây giờ ấy cũng đã yêu bạn rồi.
vì ấy của bạn ko chịu nói rõ sự việc bây giờ của ấy với bạn cho người kia biết , chỉ nói vu vơ ko rõ ràng :"chia tay rồi níu kéo làm gì". nên người kia đã hiểu lầm ý nghĩ của ấy thì sao , mỗi người suy nghĩ khác nhau mà đúng ko nè. Bạn khuyên ấy nên làm như vậy nhé nếu ko còn yêu người kia nữa thì phải nói dứt điểm , đừng nên cho người ta hi vọng nếu đã ko còn yêu.
Nếu ấy của bạn giải quyết xong chuyện với người kia , thì chắc chắn sẽ ko bị mẹ la nữa đâu , nếu như ấy của bạn ko muốn bị mẹ la nữa thì hãy 1 lần làm thử xem lời khuyên của gió nhé.

chúc bạn và ấy của bạn luôn vui vẻ.

Thân
Gió đơn côi

viplocpro
08-09-2009, 03:40 PM
Chào bạn

Có lẽ vì bây giờ bạn đã yêu ấy của bạn nhiều rồi đúng ko , nên bạn sợ sẽ mất ấy của bạn.
chuyện tình cảm của bạn và ấy vẫn tốt chứ , nếu bạn thấy vẫn tốt và bình thường thì bạn ko việc gì phải lo cả , hãy tự tin lên nào , tình yêu đều phải nưôi dưỡng bạn ạ , bạn phải cố gắng mang lại hạnh phúc cho ấy của bạn , để ấy của bạn sẽ ko bao giờ còn nhớ tới cái mối tình trước và sẽ xoá bỏ nó đi hoàn toàn.
Còn chuyện người kia hay gọi điện chọc phá ấy của bạn , bạn hãy khuyên ấy của bạn , nếu ko còn tình cảm với người kia nữa thì hãy gặp mặt trực tiếp 1 lần nữa và hãy nói rõ cho người kia biết , vì bây giờ ấy cũng đã yêu bạn rồi.
vì ấy của bạn ko chịu nói rõ sự việc bây giờ của ấy với bạn cho người kia biết , chỉ nói vu vơ ko rõ ràng :"chia tay rồi níu kéo làm gì". nên người kia đã hiểu lầm ý nghĩ của ấy thì sao , mỗi người suy nghĩ khác nhau mà đúng ko nè. Bạn khuyên ấy nên làm như vậy nhé nếu ko còn yêu người kia nữa thì phải nói dứt điểm , đừng nên cho người ta hi vọng nếu đã ko còn yêu.
Nếu ấy của bạn giải quyết xong chuyện với người kia , thì chắc chắn sẽ ko bị mẹ la nữa đâu , nếu như ấy của bạn ko muốn bị mẹ la nữa thì hãy 1 lần làm thử xem lời khuyên của gió nhé.

chúc bạn và ấy của bạn luôn vui vẻ.

Thân
Gió đơn côi

Cảm ơn "gió" rất nhiều!:biggrins:

emnho911
12-09-2009, 01:06 AM
Cho mình hỏi thêm 1 chuyện nữa được ko??
Nếu 1 người con trai đang đứng giửa 2 người con gái , 1 bên là bạn gái mình , 1 bên là người đó thick mình. người con trai ấy đang ở xa bạn gái mình , nhưng vẫn liên lạc hằng ngày , Còn người con gái mà nói tiếng thick người con trai ấy đang ở gần nhau. Và người con trai ấy luôn luôn được sự giúp đỡ của người con gái thick người con trai khi mà người con trai ấy cần . Nhưng khi người con trai đi chung với người con gái thick mình , luôn luôn nhắc đến kỷ niệm hồi xưa. Vậy người con trai đó , có thật sự thick ai? và iu ai??.... Và người con gái mà người con trai ấy biết là thick mình. luôn luôn tự hỏi bản thân , có phải người con trai ấy đang lợi dụng tình cảm của mình ko nữa....

Anyway thanks aveterit đã trả lời câu hỏi trước kia của mình nha !! Thanks........

nh0c_BaBy
13-09-2009, 05:25 AM
Chị ui em iu mộtngười ờ trên mạng the0 chi thì tinh yeu trên mang kó bền vưng k0. tụ em wen nhau củng hơn 1,5năm rời và củng đả rất hiêu nhau nhưng em cảm thấy rất bất an

aveterit
15-09-2009, 01:35 AM
Cho mình hỏi thêm 1 chuyện nữa được ko??
Nếu 1 người con trai đang đứng giửa 2 người con gái , 1 bên là bạn gái mình , 1 bên là người đó thick mình. người con trai ấy đang ở xa bạn gái mình , nhưng vẫn liên lạc hằng ngày , Còn người con gái mà nói tiếng thick người con trai ấy đang ở gần nhau. Và người con trai ấy luôn luôn được sự giúp đỡ của người con gái thick người con trai khi mà người con trai ấy cần . Nhưng khi người con trai đi chung với người con gái thick mình , luôn luôn nhắc đến kỷ niệm hồi xưa. Vậy người con trai đó , có thật sự thick ai? và iu ai??.... Và người con gái mà người con trai ấy biết là thick mình. luôn luôn tự hỏi bản thân , có phải người con trai ấy đang lợi dụng tình cảm của mình ko nữa....

Anyway thanks aveterit đã trả lời câu hỏi trước kia của mình nha !! Thanks........

Lợi thế luôn luôn nghiêng về phía người phụ nữ ở gần.Chỉ cần cô ta không quá thua kém người ở xa.
Con trai là vậy luôn luôn động lòng trước những cô gái ở bên họ.
Sự liên lạc hàng ngày chỉ mang tính chất quan hệ nếu nhiều quá sẽ mang tính nhàm chán.
Nói chuyện về chuyện hồi xưa theo mình đó là sự mở lòng sự thân thiện mà người ấy dành cho bạn.

**Chú ý:
Tất cả các mối quan hệ luôn luôn có sự lợi dụng lẫn nhau khác nhau là ở mức độ mà mục đích.Con người luôn luôn phải lo cho mình rồi mới lo cho người khác.
Mình nói ở bên trên là vậy nhưng cuối cùng quyết định là ở người con trai.Sự quyết định là khó khăn đối với mối tình tay 3 và có chỉ diễn ra trong 1 khoảnh khắc tại thời điểm đó trái tim người đó có ai thì người đó được chọn bạn ạ

Mình không đưa ra cho bạn lời khuyên mà chỉ nêu 1 số vấn đề có thể xảy ra để tùy bạn quyết định

!!!Thân!
Ngọc Minh
P/S: Chúc bạn đạt được hạnh phúc của mình

Chị ui em iu mộtngười ờ trên mạng the0 chi thì tinh yeu trên mang kó bền vưng k0. tụ em wen nhau củng hơn 1,5năm rời và củng đả rất hiêu nhau nhưng em cảm thấy rất bất an

Chị tóc đuôi gà bận rộn nên mình sẽ trả lời thay chị ấy câu hỏi này của bạn
Tình yêu trên mạng thật đẹp mọi người rất dễ hòa đồng với nhau.
Nhưng 1 lần nữa ảo vẫn là ảo.Nhưng không phải là tình yêu trên mạng là không có nhưng tỷ lệ thành công ít.Bạn cứ hiểu rằng khi tử ảo bạn muốn thành thật thì có nghĩa là bạn cũng lại phải bắt đầu như những mối quan hệ khác và người cầu nối cho bạn chính là mạng.Tính cách con người bạn gặp qua mạng và khi gặp ở thực tế sẽ có thể khác nhau.
Bạn chắc cũng nghe dân VN ta chém gió rất giỏi phải không!!
Theo mình thì nếu con trai thật lòng thì tỷ lệ sẽ cao còn không thì bạn biết đó
Chúc bạn đạt được điều mình muốn. Goodluck

!Thân!
Ngọc Minh

gió đơn côi
15-09-2009, 02:44 AM
Chị ui em iu mộtngười ờ trên mạng the0 chi thì tinh yeu trên mang kó bền vưng k0. tụ em wen nhau củng hơn 1,5năm rời và củng đả rất hiêu nhau nhưng em cảm thấy rất bất an

Chào bạn

ở trên thì aveterit cũng đã khuyên bạn rồi , nhưng theo gió thì , cũng ko hẳn tình yeu trên mạng là ko thể sảy ra , mạng thì mạng nhưng phải có người thật online chứ đúng ko nè.
gió thấy bạn nói rằng hai người đã wen nhau thời gian cũng ko phải là ít , bạn nói bạn và người ấy rất hiểu nhau , vậy bạn còn do dự gì nữa , bạn phải gặp người ấy của bạn ngoài đời và tìm hiểu thật kĩ hơn nữa , chứ ko phải chỉ trên mạng là đủ đâu bạn à.

đôi khi người ta chỉ tìm vui mỗi lúc trên mạng , chứ cũng ko hẳn là họ nói thật hoàn toàn đâu. Bạn hãy đặt vấn đề gặp nhau ở ngoài đời với người ấy , xem người ấy của bạn thế nào liệu bạn có tin là sẽ nhận được sự đồng ý ko , và tìm hiểu tính cách người ấy có đúng là người bạn thật sự yêu thương ko nhé.
thời gian còn dài mà , quyết định là của bạn mình chỉ khuyên vậy thôi.
chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình , và luôn vui vẻ nhá.

Thân chào

Gió đơn côi

aveterit
18-09-2009, 03:52 AM
Rất cảm ơn sự giúp sức của bạn "gió đơn côi" trong thời gian qua,và sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới
Thời gian tới mình có lẽ hơi bận và chị tóc đuôi gà thì quá bận rồi nên hy vọng bạn sẽ giúp sức cho mình và chị tóc đuôi gà trong thời gian tới như bạn đã làm trong thời gian này
!Thân!
Ngọc Minh

becauseimstupid_scbm
19-09-2009, 01:03 AM
chị ơi cho em hỏi nha!!!!
ưm em có người bạn trai mà người ta cứ nói là lo cho em quan tâm em mà cứ tỏ vẻ thờ ơ khi em nói chiện với người # mà đặc biệt đó lại là người thích em !!!!lúc nào cũng như đẩy em về fía người đó????thiệt em ko hỉu người đó nghĩ jì nữa :hum:

no_body
24-09-2009, 02:51 AM
mấy pác ơi cho em ? chuyện này:
Hồi trước em có iu 1 người và người đó cũg thick em, chúng em iu nhau đc 5 tháng thì chia tay. Năm nay em học lớp 12 không biết chúng em có duyên hay hok mà lại đc phân ngồi cạnh nhau, em lại nảy sinh tình cảm với ng` đó, thick đến chết mê chết mệt, cứ tưởng tượng hok có ng` ý thì em hok sống nổi nữa . Nên em quyết định tối nào cũng nhắn tin hỏi han, quan tâm ng` đó và cũng viết thư bày tỏ ý kiến quay lại nhưng ng` đó lại nói hok muốn quay lại vì sợ chia tay 1 lần nữa, ng` ý coi tình yêu lúc trước giữa em và người đó là một sai lầm. Giờ em hok bjt phải làm sao nữa tâm trí em loạn xạ cả lên.......Các pác giúp em với, em phải làm sao để người đó quay lại với em

Mộ Lam
24-09-2009, 03:01 AM
chị ơi cho em hỏi nha!!!!
ưm em có người bạn trai mà người ta cứ nói là lo cho em quan tâm em mà cứ tỏ vẻ thờ ơ khi em nói chiện với người # mà đặc biệt đó lại là người thích em !!!!lúc nào cũng như đẩy em về fía người đó????thiệt em ko hỉu người đó nghĩ jì nữa :hum:

Theo mình nghĩ thì, cũng có thể là yêu, nhưng vẫn muốn bạn đc tự do, không muốn quá can thiệp vào mối quan hệ bạn bè của bạn sẽ để bạn không vui. Vì cậu ta tin tưỡng và yêu thương, nên có thể sẽ thế.
Hay là người thích bạn có cùng là bạn của cậu ta luôn k?


mấy pác ơi cho em ? chuyện này:
Hồi trước em có iu 1 người và người đó cũg thick em, chúng em iu nhau đc 5 tháng thì chia tay. Năm nay em học lớp 12 không biết chúng em có duyên hay hok mà lại đc phân ngồi cạnh nhau, em lại nảy sinh tình cảm với ng` đó, thick đến chết mê chết mệt, cứ tưởng tượng hok có ng` ý thì em hok sống nổi nữa . Nên em quyết định tối nào cũng nhắn tin hỏi han, quan tâm ng` đó và cũng viết thư bày tỏ ý kiến quay lại nhưng ng` đó lại nói hok muốn quay lại vì sợ chia tay 1 lần nữa, ng` ý coi tình yêu lúc trước giữa em và người đó là một sai lầm. Giờ em hok bjt phải làm sao nữa tâm trí em loạn xạ cả lên.......Các pác giúp em với, em phải làm sao để người đó quay lại với em

Bạn cứ hỏi người đó, nếu chỉ vì lo sợ sai lầm mà k cho bản thân và cả bạn 1 cơ hội nữa thì có công bằng k?
Cũng có nhiều người, khi chia tay rồi, mới biết quan trọng và quý nhau hơn cơ mà. Nếu cậu ta cũng còn yêu bạn thì cũng dễ thôi. Còn như đã hết tình cảm rồi, thì cứ thuận theo tự nhiên đi. ^^"

tocduoiga
24-09-2009, 06:22 AM
Dạo này tôi cũng có nhiều chuyện bận, nên đã bỏ bê cái văn phòng tư vấn này. Thật xin lỗi tất cả mọi người. Tuy nhiên, may mắn làm sao, tôi đã có bạn aveterit và bạn gió cô đơn trực tuyến thường xuyên, giúp giải quyết các vấn đề nan giải cho tất cả mọi người. Gởi lời cảm ơn đến hai bạn nhiều lắm.

Trong thời gian tới, thật tiếc là tôi vẫn sẽ tiếp tục offline để viết luận văn. Ôi, lại nhờ hai bạn trợ lý trực văn phòng nữa vậy.

Lần nữa, rất xin lỗi, nhưng cũng vô cùng cảm ơn tất cả đã tin tưởng và ghé thăm Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý này thường xuyên.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

gió đơn côi
25-09-2009, 09:04 PM
Chào mọi người dạo này 1 tuần gió ko ở thành phố nên ko online , để giúp các bạn được , cỡ ít hôm nữa mình về mình sẽ trả lời.

thật sự xin lỗi.

gooddythin_nd1996
28-09-2009, 02:35 AM
Chào bạn

Theo gió nghĩ có lẽ là do tưổi còn nhỏ , nên lần đầu gặp bất chợt gặp 1 ai đó , bạn cảm thấy thích họ 1 cái gì đó chẳng hạn tính tình , sau dần dần cảm thấy hợp nhau nên làm bạn , làm bạn thì tốt chứ có sao đâu , có bạn nhiều thì càng tốt mà.
còn bạn nói bạn ko chung thủy ko phải đâu bạn à
chỉ là thích chứ chưa yêu thế nên bạn đừng lo nghĩ nhiều nha , đó chỉ là ngộ nhận của bạn thôi.

chúc bạn luôn vui vẻ

Thân

Gió đơn côi

==> Tớ 14 tuổi rồi bạn ạ :D
Ừ, cũng có thể là tớ chung thuỷ nhưng tớ chưa nhận ra thôi, cảm ơn nhiều nhé, tớ mệt mỏi với tình yêu lắm rồi, chả dám yêu ai nữa luôn :(

rainbow_1993
29-09-2009, 02:10 AM
chị tóc đuôi gà ở! chị giúp em nhá!
e cũng ko biy sao nữa! e hay để ý đén 1 ng ! mỗi lần làm zi e cũnG đều nhìn wa bạn đó, bạn đó tl bài em cũnG hay chú ý. e và bạn đó đều là hs giỏi của lớp. bạn đó khá hoàn hảo về cả ngoại hình và học tập. còn em là đứa con gái có ngoại hình bt , ko có zi nổi bạt lém,e cũnG ko tự tin lém. thỉnh thoảng e và bạn đó cũnG có nt nc vs nhau, môi~``` lần bạn đó nc vs e , e thấy zui zui! mấy đứa bạn e lại ko thick bạn đó ! kêu bạn đó lạnh lùng wa ! còn e lại ko nghĩ thế ! e thấy bạn ấy rất tốt rất wan tâm đến ng khác !chị nghĩ e pai? làm thế nào bây h! và sắp đến sn của bạn ấy e mún tăg wa, nhưng ko biy pai? tăg thế nào , tặng trực típ típ thì ko dc oài, e ko tự tin, mấy đứa trong lớp sẽ chọc. còn nhớ ai cũnG khó vì bạn e ko thick bạn đó. và e ko mún gi tên mình vào. vì e nghĩ là ai tăg ko wan tọng chỉ cần bạn đó zui thôi. nếu hỉu dc tc của e bạn ấy sẽ tự biy là ai tăg. pai? làm sao để tăg bạn ấy hả chị. chị giúp e nhá. e còn trẻ con , nhìu ng nhận xét thế chị có nghĩ tc của e là tc con nít ko và có pai? nhìn bnạ đó kute nên e thick hok

gió đơn côi
04-10-2009, 08:34 PM
chị tóc đuôi gà ở! chị giúp em nhá!
e cũng ko biy sao nữa! e hay để ý đén 1 ng ! mỗi lần làm zi e cũnG đều nhìn wa bạn đó, bạn đó tl bài em cũnG hay chú ý. e và bạn đó đều là hs giỏi của lớp. bạn đó khá hoàn hảo về cả ngoại hình và học tập. còn em là đứa con gái có ngoại hình bt , ko có zi nổi bạt lém,e cũnG ko tự tin lém. thỉnh thoảng e và bạn đó cũnG có nt nc vs nhau, môi~``` lần bạn đó nc vs e , e thấy zui zui! mấy đứa bạn e lại ko thick bạn đó ! kêu bạn đó lạnh lùng wa ! còn e lại ko nghĩ thế ! e thấy bạn ấy rất tốt rất wan tâm đến ng khác !chị nghĩ e pai? làm thế nào bây h! và sắp đến sn của bạn ấy e mún tăg wa, nhưng ko biy pai? tăg thế nào , tặng trực típ típ thì ko dc oài, e ko tự tin, mấy đứa trong lớp sẽ chọc. còn nhớ ai cũnG khó vì bạn e ko thick bạn đó. và e ko mún gi tên mình vào. vì e nghĩ là ai tăg ko wan tọng chỉ cần bạn đó zui thôi. nếu hỉu dc tc của e bạn ấy sẽ tự biy là ai tăg. pai? làm sao để tăg bạn ấy hả chị. chị giúp e nhá. e còn trẻ con , nhìu ng nhận xét thế chị có nghĩ tc của e là tc con nít ko và có pai? nhìn bnạ đó kute nên e thick hok

chào bạn

trong cuộc sống mỗi chúng ta , ai cũng phải có bạn , bạn thấy vui mỗi khi nói chuyện với người bạn mà bấy lâu nay bạn vẫn luôn để ý đến , nhưng những người bạn khác của bạn lại ko thích bạn ấy , cái đó thì tùy họ mà bạn , vì mấy người bạn của bạn , chỉ mới nhìn bề ngoài của người ta , chưa tiếp xúc giống như bạn nên có thể họ chưa thích người bạn trai ấy cũng đúng thôi.

tình cảm bạn bè muốn gắn chặt và bền vững cũng phải có thời gian , chứ đâu thể thân thiết chỉ trong ngày 1 ngày 2.

còn gần đến sinh nhật của bạn ấy bạn ko biết tặng gì thì , gió cũng góp ý thế này , bạn muốn tặng cho bạn ấy món quà gì thì trước tiên bạn thấy tính tình của bạn ấy thế nào , một con người lãng mạn hay vui vẻ hay trầm tính , rồi chọn 1 món quà gì đó cho thích hợp , khi đã chọn được quà gì rồi thì hãy mang đến tặng tận tay bạn ấy nhé , phải tự tin lên chứ , chẳng lẽ tặng 1 món quà cho người bạn trong ngày sinh nhật cũng sợ bạn bè chọc sao .

cảm xúc thì ko ai có thể quản lí hoàn toàn được đâu bạn à , dù có người cứ nói là sẽ ko yêu thương 1 ai đó , nhưng bất chợt gặp 1 người nào hợp ý , thế là họ sẽ thấy thích và yêu liền , tình yêu đôi khi có nhiều lí do để yêu lắm.
cứ đâu phải là thích 1 ai đó là trẻ con đâu.

nghe bạn nói ở trên thì chắc người bạn trai ấy cũng cute lắm , nên bạn cũng đôi chút rung động , tất nhiên ai khi gặp 1 người nào đó vừa học giỏi , ngoại hình lại khá tốt , như bạn nói bạn ấy
khá hoàn hảo , thì tất nhiên người thích bạn đó là rất nhiều , nói chi là bạn.

nhưng chuyện tình yêu hãy cứ để thời gian rồi tính sau bạn à , bây giờ thì hãy lo học cho tốt trước nhé. và sinh nhật hãy mạnh dạn tặng quà tận tay người bạn ấy. hãy can đảm lên.
và nếu thích người ấy thì cũng hãy 1 lần nói ra cho người ta biết , có thể người ta cũng thích ban nhưng cũng ko nói ra như bạn thì sao.
đừng sợ thất bại , chỉ sợ mình ko có can đảm thôi , nếu bạn muốn bạn có thể làm được.

chúc bạn vui vẻ.

thân : Gió

Kira17
11-10-2009, 02:07 AM
có ai cho mình 1 lời khuyên không. đã 2 ng` mình thích trôi qua, chỉ là mình thích thôi nhưng cảm giác đau rất thât. Và ng` thứ 2 là vừa mới đây ( tình online ), đã biết là ko nên đặt tình cảm quá nhiều nhưng vẫn đau, đau vì ng` đó ko nói thật ra từ lúc đầu, đau vì mình quá ngốc, đau vì tin vào tình online, đau vi lúc nào mvnh cũng là ng` đến sau. Nhưng mình cảm giác như là mỗi lần như vậy, mình lại khép lòng lại, chỉ muốn đóng chặt lại, và càng lớn thì mình cảm như không còn mở lòng dễ như hồi đó. Cảm giác lúc nào cũng muốn 1 mình nhưng tận sâu bên trong mình lại muốn 1 ai đó quan tâm. Có chuyện gì buồn cũng cười, mình càng buồn bao nhiêu mình càng cười bấy nhiêu bởi vậy ai cũng nói mình vui tính dễ gần nhưng chưa 1 ai hoặc không có ai có thể hiểu mình. Mình thấy mình có rất nhiều mâu thuẫn, muốn ng` khác hiểu mình nhưng lại ko mở lòng, muốn ng` khác quan tâm nhưng lại ko chấp nhận nó. Nói tóm lại là mình đang cần 1 ai đó để mở lòng mình lại như khi xưa, như khi mà mình chưa bik dc cái tình cảm gọi là thích, thương và yệu

gió đơn côi
11-10-2009, 06:19 AM
có ai cho mình 1 lời khuyên không. đã 2 ng` mình thích trôi qua, chỉ là mình thích thôi nhưng cảm giác đau rất thât. Và ng` thứ 2 là vừa mới đây ( tình online ), đã biết là ko nên đặt tình cảm quá nhiều nhưng vẫn đau, đau vì ng` đó ko nói thật ra từ lúc đầu, đau vì mình quá ngốc, đau vì tin vào tình online, đau vi lúc nào mvnh cũng là ng` đến sau. Nhưng mình cảm giác như là mỗi lần như vậy, mình lại khép lòng lại, chỉ muốn đóng chặt lại, và càng lớn thì mình cảm như không còn mở lòng dễ như hồi đó. Cảm giác lúc nào cũng muốn 1 mình nhưng tận sâu bên trong mình lại muốn 1 ai đó quan tâm. Có chuyện gì buồn cũng cười, mình càng buồn bao nhiêu mình càng cười bấy nhiêu bởi vậy ai cũng nói mình vui tính dễ gần nhưng chưa 1 ai hoặc không có ai có thể hiểu mình. Mình thấy mình có rất nhiều mâu thuẫn, muốn ng` khác hiểu mình nhưng lại ko mở lòng, muốn ng` khác quan tâm nhưng lại ko chấp nhận nó. Nói tóm lại là mình đang cần 1 ai đó để mở lòng mình lại như khi xưa, như khi mà mình chưa bik dc cái tình cảm gọi là thích, thương và yệu

chào bạn :

tớ rất hiểu cái nỗi buồn ấy của cậu , luôn sống hết mình nhưng đôi khi muốn 1 ai đó chia sẽ thì lại ko có , đó cũng ko phải là ko có ai chia sẽ với cậu , do cậu ko chịu chia sẽ đấy chứ.
nỗi buồn dù có quay quắt đến bao nhiêu thì 1 ngày nào đó cũng sẽ hết thôi cậu à , hãy vui lên để sống thật tốt trong tương lai chứ.
còn chuyện tình yêu thì cậu cũng đừng vội vàng nhé , thích 1 người chứ chưa yêu mà , thích và yêu là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn cậu à , tình cảm online đôi khi cũng ko nên tin tưởng thật sự đâu , mà nói vậy cũng ko đúng cuộc sống mà đâu ai có thể biết được , 1 người bạn thân lần đầu tiên cũng là 1 người xa lạ đấy thôi và tình cờ lại gặp trên online.

hãy vui lên cậu nhé , và hãy mở rộng lòng mình ra để rồi cậu sẽ nhận được rất nhiều sự yêu thương.
còn tình yêu nhiều người cho dù sưốt cuộc đời có cố gắng đi tìm cũng ko có đâu , nhiều lúc cũng do duyên số nữa cậu à , người đời vẫn nói thế này mà , yêu 1 trăm chọn mười nhưng chỉ lấy được 1.
cậu thì mới chỉ thích 2 người thì việc gì phải buồn cơ chứ , đúng ko nè. hãy cười khi cậu thấy vui , và hãy khóc khi thấy buồn , hãy mang niềm vui chia sẽ và nỗi buồn cũng đừng nên giữ lại cho riêng mình.
ko sợ mình ko làm được , chỉ sợ con người chúng ta ko có can đảm thôi. nếu cậu muốn cậu có thể làm được.
Gió chỉ biết khuyên thế thôi.

chúc cậu luôn vui vẻ nhé.

thân

gió đơn côi

Kira17
11-10-2009, 03:01 PM
^^, Mình lúc nào cũng có câu trả lời nhưng lúc nào cũng ko muốn nghe theo và phủ nhận nó. Cứ để thời gian trôi qua đã, rồi dần dần chắc mình sẽ bình thường trở lại :hihi:

Cám ơn những lời của gió

nhóc nhỏ
11-10-2009, 07:39 PM
chị ơi , người con trai có dễ dàng quên đi người bạn gái đầu tiên của họ ko chị?
Em đã phạm 1 sai lầm rất lớn..và mong sự tha thứ cua anh ta , nhưng anh ta đã ko nghe và bõ đi hơn 1 năm, rồi em tìm kím anh ta mãi , em mâu thuẫn khi tìm được anh ta , em ko mún nói chuyện và ko muốn đá động tới anh ta..và em đi đến bên 3 người khác mong họ làm em vui , rồi 1 ngày đặc biệt , ngày 9/9/09 lòng em rối bời ngày tháng em cố quên đi anh ta bao nhiu thì lúc đó nổi buồn ,cô đơn trong em nhìu bấy nhiu , ko bik tại xao , em uốn như con hâm e cố giử lời hứa của em và anh ta là ko say xỉn vậy mà hôm đó em hủy đi lời hứa của em... rồi xung quanh em nóng và lý trí em điều khiển mọi hành động....em lấy hết can đảm sent 1 tin nhắn wa cho anh ta. Lúc đó cảm giác đó từ khi em bỏ đi , em chưa bao giờ có cảm giác lo lắng và 1 cái gì đó khó chịu lắm , rồi anh ta củng trả lời em 1 cách bình thường , nhưng rồi anh ta như vẩn né tránh em.... anh ta thấy em phiền , nhưng em ko thể cản bản thân em làm chuyện ngu ngốc đó , mổi ngày em lấy tư cách là bạn chát với anh ta nhửng bản thân em mổi khi đối chuyện với anh ta....em ko thể kìm chế và hay mắc phảu lổi lầm và bây h anh ta lại típ tục tránh em , phải chăng tại em mang tới anh ta 1 tình yêu đầu tiên ko tốt đẹp để bây giờ , anh ta cảm thấy em phiền và chán ghét em hã chị....... em đã bỏ anh ta và bây giờ em nhớ anh ta , em nhớ anh ta và ko bao giờ quên đi anh ta kể cả khi trong vòng tay người khác...em ko thễ ngũ được nếu con gấu anh ta tặng ko có bên cạnh em , em ko hiểu anh ta bảo em ko yêu anh ta ở chổ nào và em ko hiểu bản thân tại xao lại đánh mất anh ta , hơn 1 năm nay em chưa bao h cảm thấy nhức nhối như bây h , chỉ khi gặp anh ta bản thân em mới trở lại là chính em , 1 cảm giác đau...... mà ngày đó em đã trốn tránh bây giờ mới bik lúc đó tuy đau nhưng hạnh phúc hơn bây giờ , cười như 1 con rối.. bay giờ em phải làm gì đây ss , làm bạn ko được...quên đi củng ko được..làm bạn gái củng ko được nhìu khi em mất tự chủ em muốn đến nhà anh ta để gặp anh ta.......chị à sẻ có ngày em điên mất....................em ghét bản thân em.......1 con người khó hiểu........

cactushb
25-10-2009, 02:27 AM
Bạn có thể nói cho mình 1 lời khuyên không. Mình đã từng wen 1 ng`, và đã chia tay vì ng` ấy đã không còn tình cảm với mình nũa( sau 2 lần wen nhau). sau khi chia tay với mình, ng ấy wen liên tiếp 2 ng` nữa, những cũng đã chia tay rồi. Nhưng cớ sao hiện tại, ng` ấy đã bình thường và thậm chí nói chiện, cười giỡn với 2 ng` đó như chưa xảy ra chiện gì và coi nhau như là bạn. Thế còn mình, mình không thể nào hỉu được vì sao chỉ còn mình, ng` đó coi như không có cứ như ng` dưng, chưa từng wen bik. Lạnh lùng, vô tâm trong khi mình vẫn còn yêu ng` đó rất nhìu( mặc dù khi chia tay mình đã cố sống như lúc mình chưa có ng` đó nhưng hiện tại mình lại way trở lại cảm giác cũ, vẫn yêu ng` đó)

hjenbom
02-11-2009, 07:23 AM
:cuộc sống đúng thạt k fải chjr:timvo::timvo: toàn màu hồng.chia tay ruj,,cung thoai mai ma cũng nghĩ nhiu..sao con ngươj laj mau thuẫn như thế chứ.hic.....đôi khi mún khóc thạt to

coanhdao
03-11-2009, 08:55 PM
chị tocduoiga ui!
em đang rất bối rối trong lòng không biết vì sao nữa! Em có wen một bạn trai - một người rất tốt nhưng em cư nghĩ là sẽ không thể thương đựoc một người như vây. Em cũng đang lưỡng lực không biết mình phải làm thế nào cho đung mà không làm buồn ai hết, Có lúc em rất cần bạn ấy bên mình nhưng có lúc lại rất ghét bạn ây. Có đôi lúc em là một người lạnh lùng vô cảm không màng đến cảm nhận của ai hết chhỉ biết cho riêng mình mà thôi, nhưng em không dám noi ra vì sợ mình sẽ mất đi những th71 mà mình yêu quý nhất! Bây giờ em vẫn chưa ổn định được tâm hồn mình. Em phải làm sao? hichic

no_me
01-01-2010, 10:13 PM
Sos!! chi oi ty va nhung rung dong dau doi khac nahu o diem nao vay

tinh iu va nhung rung dog dau doi khac nhau o cho nao???
e nho ngươi ay
e mun dc nc vs ngươi ay
cam thay k thoai mai khi ngươi ay than mat vs ngươi khac
mun ngươi ay lam theo y minh
1111111111111
e k hiu noi nua:bicycle:

dai_hương
02-01-2010, 11:41 AM
chị à.Em đang rất buồn.Bởi vì trước đây em đã phạm phải một sai lầm.Vì nó mà mọi người thay đổi suy nghĩ về e rất nhiều. 3 năm học em luôn phải chịu đựng những ánh mắt dò xét chị à.Em chán lắm.Em đã chứng tỏ mình k xấu như vậy nhưng những ng ấy không hiểu.Chỉ nhưng ai chơi với em hiêu thôi.NHư thế có lẽ cũng là tốt rồi nhưng em lại gặp một trở ngại.Đó là vì bị nhiều người quay măt nên em rất hay suy nghĩ linh tinh và quá đa cảm.Đôi khi những cử chỉ của ban bè hơi khác thương thôi em cũng nghĩ và suy luận rằng ng ấy ghét mình.Tóm lại là em thấy khó chịu lắm khi không có bạn thân và khi luôn trong tâm trạng bất ổn định và cứ sợ mất đi một cái gì chị ạ.Em phải lam sao đây?
Khi viết những dòng này em đã đoãn được chị sẽ khuyên j và em cũng se không làm theo hết đc nhưng e vẫn muốn viết.Bởi vì em muốn đc lắng nghe và chia sẻ.Thế này cho e cảm giác e k cô đơn.Hi vọng chị trả lời em.
THanks chị

ke_lanh_lung2500
03-01-2010, 07:32 AM
chị à.Em đang rất buồn.Bởi vì trước đây em đã phạm phải một sai lầm.Vì nó mà mọi người thay đổi suy nghĩ về e rất nhiều. 3 năm học em luôn phải chịu đựng những ánh mắt dò xét chị à.Em chán lắm.Em đã chứng tỏ mình k xấu như vậy nhưng những ng ấy không hiểu.Chỉ nhưng ai chơi với em hiêu thôi.NHư thế có lẽ cũng là tốt rồi nhưng em lại gặp một trở ngại.Đó là vì bị nhiều người quay măt nên em rất hay suy nghĩ linh tinh và quá đa cảm.Đôi khi những cử chỉ của ban bè hơi khác thương thôi em cũng nghĩ và suy luận rằng ng ấy ghét mình.Tóm lại là em thấy khó chịu lắm khi không có bạn thân và khi luôn trong tâm trạng bất ổn định và cứ sợ mất đi một cái gì chị ạ.Em phải lam sao đây?
Khi viết những dòng này em đã đoãn được chị sẽ khuyên j và em cũng se không làm theo hết đc nhưng e vẫn muốn viết.Bởi vì em muốn đc lắng nghe và chia sẻ.Thế này cho e cảm giác e k cô đơn.Hi vọng chị trả lời em.
THanks chị

Muốn chữa bệnh thì phải biết bệnh nó ở đâu và vì sao lại bệnh? bệnh của em là em quá koi trọng chuyện ng khác nhìn em như thế nào? họ nghĩ gì về em? Nhưng em nè ! Họ có nghĩ gì về em đi chăng nữa thì tất cả mọi chuyện em làm thì tự em nhận lấy kết quả. họ có giúp em được k? Em đang tự mình làm khổ mình. Cứ sống tốt đi em. Mình làm những việc k thẹn với mọi ng là đc. Dư luận sẽ dần dần lắng xuống thôi. Em hãy lo học hành cho tốt đi. đừng suy nghĩ miên man để rồi nhận lấy kết quả k tốt. Lúc đó ai là ng chịu hậu quả em nhỉ? Chúc em vui

xd1trung
03-01-2010, 09:54 AM
chị Nguyệt THiên ơi!! chị tư vấn giúp em được không!
không biết để tìm hiểu một người con gái để làm bạn đời cho mình thì mình cần tìm hiểu những khía cạnh nào được khống a.chị cho một vài ví dụ cụ thể càng tột
nhiều lúc bên cạnh người mình yêu mến mình chẳng nói được gì cả

hat buj thoj` gjan
15-01-2010, 09:30 AM
chị "tocduoiga" này em muốn hỏi chị 1 câu : "liệu e có nên trở lại với người đã từng làm tổn thương e, làm e phải khóc?"
Chuyện thế này : em và anh ấy ju nhau đc 2 tháng...bỗng nhiên đến 1 ngày (cách đây 1 tuần) anh ấy nói rằng : "có lẽ em ko ju anh nhiều như anh vẫn nghĩ, a tự thấy rằng mình ko phải là 1 người kon trai tốt, anh ko thể mang lại hạnh phúc cho e, a nghĩ mình nên rút lui để nhường chỗ cho 1 người kon trai khác xứng đáng vời e hơn, a ko xứng với e đâu, a là người có 1 quá khứ rất tồi tệ mà hok 1 người kon gái nào có thể chấp nhận đc (anh ấy từng bắt cá rất nhiều tay, ju vui qua đường, ju vì lợi dụng...), e là 1 người kon gái tốt a có thể làm mọi thứ cho e nhưng việc mang lại hạnh phúc cho e thì a ko làm đc, a sẽ tìm cho e 1 người kon trai khác ju e, hỉu e hơn a và có thể làm e luôn hạnh phúc"
Lúc đó e đã rất pùn và đã khóc thật nhiều...kể từ hôm đó lên trường e chẳng cười nữa....thế là a ấy nt cho e nói là "e đừng pùn nữa, e pùn khiến a khó chịu lắm, cười đi e, sống thật tốt nhé e, a muốn luôn đc nhìn thấy e cười", và gọi điện cho e nhưng khi e bắt đt lên thì a ấy ko nói j` rồi tắt máy...
Cho đến hôm qua, a ấy hẹn gặp e và nói "e có bjk vì sao hôm nay a hẹn e ra đây ko - Anh nhớ em lắm ! thật đó! Em có bjk sau ngày chúng ta chia tay a đã pùn đến mức nào ko, a đã đạp xe đj trên con đường mà chúng ta từng đj với nhau, a đến những nơi mà 2 ta từng đến rồi a cứ ngồi đấy...e cso bjk hôm đó trời lạnh lắm ko, lạnh lắm e ah`, a ngồi và tự nhiên a lại khóc, lần đầu tiên a bjk đến giọt nước mắt là j`...mọi thứ đều trở nên xáo trộn và mất thăng bằng kể từ ngày e bước ra khỏi cuộc sống của a, và khj đó a đã bjk e đã chiếm 1 vị trí vô cùng quan trọng trong trái tjm a, px tha thứ cho anh nha, anh sai rồi , a xin lỗi...."
Và e nói rằng cho e thời gian suy nghĩ, a ấy bảo rằng "uh, a sẽ chờ câu trả lời của e, nhưng đừng để a phải chờ quá lâu khi con tjm a ko thể 1 ngày ko có e"
Vậy e có nên tha thứ cho a ấy 1 lần ko chị, có nên quay lại với a ấy ko? (thật sự là e vẫn còn rất ju a ấy chị ah`, nhưng e sợ rằng quyết định của mình quá mù quáng khi bạn e ai cũng nói là ko nên, a ta ko phải là 1 người đáng tjn tưởng, hãy cẩn thận với con người đó) (vì lúc trước a ấy từng quen rất nhiều cô gái và rồi chia tay, 1 cô gái thì a j' quen khoảng đc 2 hay 3 tháng thuj là pp, và quen chỉ vì vui chơi thuj, đó chỉ là chứng tỏ khả năng kua beautiful girl của mình thôi....và bây h thì nói ju e thật đó, từ ngày e đến với a cuộc sống cảu a đã thay đổi và a cũng vậy....)
EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY CHỊ????????????????

gió đơn côi
18-01-2010, 12:31 AM
Chào các bạn
dưới đây là 1 chút xíu gì đó ,những nhầm lẫn trong tình yêu , các bạn , đọc để tham khảo xíu nhé.

Cẩm nang tình yêu

Những nhầm lẫn mang tên tình yêu

Có những lúc, teen thấy mình có vẻ như đang yêu, nhưng thật ra họ đã lầm tưởng với con tim của mình!

Yêu vì ngưỡng mộ

Tình yêu bắt đầu từ lòng ngưỡng mộ cũng giống như tình yêu bạn dành cho thần tượng. Đó là những huynh trưởng tài năng, là cậu lớp trưởng tận tụy, là anh chàng bóng rổ lắm tài hay cậu bạn lớp bên vừa đạt giải thành phố môn Hóa. Tình yêu mang tên ngưỡng mộ thường bắt đầu sau một thời gian dài gắn bó và khám phá, bạn cảm phục tài năng lẫn trách nhiệm của ai đó, bạn hạnh phúc vì những lo lắng quan tâm của người ta, và nghĩ là mình đang yêu và được yêu.


Nhưng một ngày, bạn giật mình thấy người tài năng đó đối xử với tất cả mọi người đều như thế, bạn ngạc nhiên vì người trách nhiệm đó lo lắng cho tất cả mọi thành viên của lớp. Và chợt hiểu, những cảm xúc đó, chỉ là thoáng qua. Hãy giữ những tình cảm tốt đẹp đó với người ta, và cũng chỉ dừng lại ở thế thôi nhé teen!

Yêu theo phong trào

Bạn có rơi vào trường hợp này không khi mà nhóm năm cô nương thì chỉ còn mình bạn lẻ bóng đi đi về về? Khi bạn cảm thấy ghen tị khi 8-3 tụi bạn nhận được thật nhiều hoa, sau buổi học thêm mệt nhọc nhận được cốc trà sữa và một lời động viên?

Bạn có yêu theo phong trào không khi cũng muốn mình được cung phụng chăm sóc, cũng muốn được nhõng nhẽo và được nuông chiều, khi bạn sợ mất mặt, sợ mang tiếng ế và thành người lạc hậu?


Nhưng khi nắm được tình yêu phong trào trong tay, bạn lại thấy mình cần một sự sẻ chia nhiều hơn là được nhõng nhẽo , cần nhiều cảm thông hơn là chỉ để khỏi mất mặt vì tiếng ế…


Tình yêu thật sự không để đánh đổi một bó hoa hay một cốc trà sữa đâu, bạn nhé!

Yêu cho đẹp đội hình
Tình yêu này nhanh lắm. Nhanh đến nhưng cũng nhanh đi. Một chàng trai quyết tâm yêu một cô gái chỉ vì cô ấy đẹp, anh chàng có thể đem đến khoe hội bạn và phổng mũi khi nhận được những lời khen.

Tình yêu kiểu đội hình này gồm toàn trai tài gái sắc, đi đến đâu cũng được những ánh mắt ngưỡng mộ, và…cũng chỉ có thế.

Phía sau một đôi hình đẹp cho nở mày nở mặt, không hề có những thấu hiểu hay sẻ chia, không có tin tưởng hay liên kết bền vững. Để một ngày, kẻ săn đón lại tiếp tục chạy đuổi theo một bóng hình đẹp đội hình hơn…


Bạn có gì sau những lời khen? Không gì cả. Tình yêu đẹp đội hình chỉ để che đậy cho một tâm hồn hèn yếu và sợ thua thiệt mà thôi, đúng không?


Yêu do tội nghiệp

Anh chàng theo chân bạn đã lâu, lâu đến nỗi bạn thấy tội và chấp nhận “mưa dầm thấm đất”.

Hay anh chàng khiến bạn muốn chia tay, nhưng rồi nghe năn nỉ, cầu xin và thề hứa để rồi lại cố gắng kéo dài một tình yêu nhàm chán? Vậy là bạn đang yêu vì thương hại rồi teen ơi!


Bất cứ việc gì, nếu chỉ dựa vào lòng thương hại đều không bền. Bạn còn tội tội người ta đến bao lâu mà không hề nghĩ tới việc mình cũng thật đáng tội nghiệp khi phải cố gắng yêu thương một ai đó.


Đừng van xin tình yêu để biến mình thành một kẻ tội nghiệp. Cũng đừng để mình chấp nhận một tình yêu chỉ vì chút xót thương người khác, bạn nhé!



Việc yêu thương một người nào đó thật đáng trân trọng, nhưng hãy đủ tỉnh táo, đừng để những điều nhầm lẫn nhân danh tình yêu gây thử thách khó nhọc với con tim mình, bạn nhé!

Tác giả : Đặng Thị Hạnh Dung

trích " www.muctim.com.vn "

tocduoiga
07-05-2011, 09:31 AM
Gởi lời chào đến tất cả mọi người ^^

Tôi là tocduoiga, chủ cái Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý đã bỏ hoang và đang bị đóng một lớp bụi dầy cỡ...cuốn từ điển Anh - Việt *đưa tay phủi phủi*. Ah, nhưng hôm nay thì tôi đã quay lại đây rồi. Về nhà cũ tìm lại những kỉ niệm vui buồn của trước kia. Hy vọng các bạn vẫn còn hoan nghênh tôi *cười tươi*

Được rồi, tôi tuyên bố Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý sẽ chính thức đi vào hoạt động hôm nay. Tôi rất hoan nghênh tất cả các bạn vào đây chia sẻ những tâm tư và nỗi niềm mà bản thân các bạn đang cảm thấy không biết phải nên làm thế nào. Và, tôi cũng hoan nghênh bất cứ bạn nào có hảo tâm muốn giúp tôi một tay, trả lời tin nhắn của các khách hàng.

Vẫn như cũ, nếu bạn có vấn đề gì không muốn chia sẻ ngay tại văn phòng này, bạn có thể gởi tin nhắn riêng cho tôi. Tôi sẽ cố gắng trả lời bạn thật sớm trong khoản thời gian cho phép. Và, đương nhiên, chuyện mà bạn kể với tôi qua tin nhắn cá nhân sẽ hoàn toàn được giữ bí mật.

Vậy thôi, Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý chính thức mở cửa, và luôn chào đón tất cả các bạn.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên