PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con Bé - Lil'Cì



hoabinhtronven
20-07-2008, 04:19 AM
http://streamer.giaitriso1.net/jarry_DL/23/01/freemp3/anhthinh+conblilc.mp3
Mel :
Gio cuon troi /cuoc doi em lẻ loi / bik se đi về đâu khi niem tin k con đc sang soi chi 1 minh e thoy, wan hem la bao lo toan va cay dang, nuot mat e rot roi Ngay mai roi se con ai ben em tren loi ve?


Ver 1:
Đứa bé, ngày ngày nó cứ lang thang trên từng góc phố nhỏ của bủa trưa hè, tất cả những j nó bik chỉ là 1 vài câu tiếng bập bẹ, chị ơi chú ơi cho con chút tiền về nhà nui mẹ, mẹ con đang bệnh rất nặng và mẹ đang mong bong con về that lẹ, bên mẹ, nhưng mọi lời van xin của đứa bé, chỉ như 1 cơn gió khẻ thỏang woa trong tâm trí lớp người tự coy mình là thật giỏi, ta đây k dễ bị lừa dốy chỉ woa 1 lời nóy..dù cho đứa trẻ đang wỳ gốy màh van xin, thỳ họ vẫn k đặt về nó 1 chút nìm tin, trng mắt họ đưa bé thật là đáng khinh, nghèo màh còn giả dốy, bịn min, cứ thế họ chẳng có them nhìn,bỏ mặc đứa bé cứ thế bước đi trong lăng thinh, đứa bé ngây thơ cứ thế d8àn vặt tư hỏi trên này con ai sẽ đang thương = mình

ver 2:

Chìu nay cơn gió cứ thổy manh, cuốn đi vài chiếc lá xanh, đứa bé cứ thế cứ thế bước nhanh, vì sợ tốy nay trời sẽ mưa lạnh, và mẹ ở nhà đang bịnh ròy sẽ k ai bên cạnh, nước mắt từ đâu lăn dài trên má em tượng trưng cho nỗy bất hạnh, cuộc đời này k phanh, và tương lai e ròy sẽ về đâu khi ngày mai trời lại có gió lạnh, chưa bao h e dám nghĩ đến NGÀY nào ĐÓ cơn mưa sẽ tạnh, nhưg e ,vẫn lun nguyên cầu với cái vì sao rằng mình sẽ thoát RA khỏi hoàn cảnh, cô đơn lạc long trên bước đườg bơ vơ, k bik fải đi đâu bây h, nhìn lên trời cao cùng những đám mây xanh e ước ao , rằng mình sẽ có ĐC 1 cuộc sống như những đứa trẻ trên tờ báo, màh hum kia mẹ đã rặn rọ từng chữ để đọc chọ eghe, e mún đc đi học, e mún đc bao bọc, nhưng tiếc thay hioện thực vẫn chỉ là hư không.


ver 3
Trời ơi , trời lại mưa, con bé jận jữ trách than ông trời, nhưng ông thỳ lại đang ở rất xa vời, cầm vài 3 đồng tiền lẻ trên tay nhưng đã bị mưa làm ướt ròi,h nèy con bé chỉ mún về nhà thoy, về nhà thỳ nó sẽ k còn cảm thấy dơn côi, nhưng với nó con đường về nhà h nèy là vô lốy, cả ngày hum nei nó chỉ mới xin đc vài đồng lẻ thoy, k mua đc j thì mẹ sẽ fải đói, nghĩ thế nó cứ bước đi về cõi không gian bao trùm trong bong tốy, ánh đèn nhỏ bé lEloy, thân gầy CỦA nó đôy CHÚT lại đc sáng soy, con bé cứ thế vô hồn ng6ản ngơ bước đi /màh k bik đến đói, no đã wên mất nó cũng chưa ăn j /từ sáng CHO đến tốy, trong tâm trí nó chỉ có mẹ nó thoy, la 2nìm tin iu, và thứ anh sáng còn lại soi rọi , sẻ ra sao níu ngày mai nó k còn đc Cật tiếng gọi……MẸ ƠI
bất thình lình nó nhận ra 1 ai đang đứng đó, lấp ló, nhìn nó , nó vẫn cứ đi tới vì nghĩ rằng mình k bik ng đó, nhưng k ngờ, ng đó lại là thằng cha nó, 1 ng màh nó chưa bao h thầm có, con người xấu xa đã bỏ mặc nó và mẹ nó trong khốn khó, và h tên khốn đó lại way về lấy đi những j màh con bé có, cả số tiền nhỏ màh con bé vất cả ngày nó cũng k bỏ,thật là wóa chó, nó way đi mặc cho con bé lặng lẽ khóc than trong tiến mưa, và lại 1 ngày 2 mẹ con lại đói nữa…haizzzzz

cuccungcuabame
22-07-2008, 10:03 AM
......melody nghe hay quá......:sr: