PDA

Xem đầy đủ chức năng : Màu Của Cuộc Sống - Lil D Ft. Nfly



hoabinhtronven
20-07-2008, 04:15 AM
http://streamer.giaitriso1.net/jarry_DL/24/02/freemp3/anhthinh+mucu7897cs7889nglildftnfly.mp3
[Hook]
ngòài trời rất lạnh
dòng người trôi nhanh
1 giấc ngủ an lành đến bao giờ cất cánh
những người bất hạnh mơ một cuộc sống an lành
dòng người vẫn trôi nhanh
cơn mưa kia vẫn chưa tạnh



[Ver1]
cuộc sống nó là một vùng sáng tối hỗn độn
đôi khi có cả những mảnh vô hồn
đó là đen và trắng .
những mảnh đời không có màu của nắng
những con người luôn bị mất thăng bằng
cuộc sống này không chỉ có tôi và bạn ko chỉ có 4 bức tương
với 1 thế giới quá đẹp hiện lên trong trí tưởng tượng
biết bao con người biết bao nỗi bất hạnh



[Hook]

[Ver2]
không một nơi dừng chân khi trời đêm trở lạnh
không có ai bên cạnh
những vết thương trong tim bao h cho lành
bị cuộc đời này hắt hút , chỉ vì số phận đen đủi
có mưa bao nhiêu cũng không thể xóa nhòa ,
nước mắt bao nhiêu để cuộc đời này không còn tránh xa
những con người những số phận đôi khi ẩn chứa sau hình hài hao mồn là bao nhiêu uất hận
không thể nói lên thành câu . không ai biết được đâu ,
khi mà có xe hơi nhà lầu ,
có tiền bạc chất đống chắc không cần biết đâu ,
chia sẻ lấy oai dăm ba trăm nghìn ,
mỗi năm dăm tỉ mà sao bao nhiêu số phận bao nhiêu cuộc đời vẫn phải cay đắng ,
vì miếng cơm qua ngày mà vẫn phải cay đắng ,
bôn ba vật vờ lòng đường vỉ hè mà vẫn tay trắng



[Hook]




[Ver3]
đẻ ra đã mang trong mình dòng máu nhiễm aids
là hết là hết , hết rồi , sinh ra làm j`
để mà cuộc sống giống như đã chết rồi ,
có đau đớn thì cũng chỉ biết câm nín mà khóc thôi ,
ai biết ai thương ai thiết , một cuộc đời sẽ chẳng kéo dài bao lâu ,
một đời mà tồn tại chẳng vì ai đâu , mà cũng chẳng có ngày mai đâu!

vì cùng đường , mất phương hướng,
ai đâu vui vẻ khi phải bán thân nơi lề đường đời thanh xuân kết thúc trong aids ,
một cái chết thê lương , vì miếng cơm manh áo .
vì đồng tiền bát gạo , hay vì cái j` mông lung ,
biết trước hay là không biết như một người điên ,
hề phố , ngách chợ , chẳng khi nào thấy thiếu mặt bao h ,
vì sao vì sao bao nhiêu tiền để làm j` để làm j`
khi mà ra đường trẻ con vẫn chỉ bà điên bà điên ,
điên thì không có quyền được sống sao ,
điên thì được hắt hủi sao !!
những nỗi đâu trong tim không thể nào kêu gào ,
những nỗi đâu quá lớn thì phải biết làm sao ,
bản thân đành gánh lấy những nỗi đau ,
vì đâu vì đâu , tự cho mình là hảo tâm thì hãy nói lên một câu