PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em xin lỗi...!!!



O thuy tinh
18-07-2008, 08:35 AM
:rain: 2! Nam Định mấy ngày vừa rồi mưa nhiều. Mưa thật buồn! Hạt mưa nhẹ rơi, rơi rơi tựa hạt nhớ. Anh ở xa em quá! Mưa buồn không biết anh có hay chăng? Xa nơi đây, không lâu nữa anh sẽ trở lại. Nhưng anh ơi,những ngày vắng anh em buồn lắm. Em có biết bao chuyện muốn kể cho anh nghe, có biết bao li yêu thương em muốn nói với anh. Khoảng cách cứ xa dần anh à. Em tin ở anh, tin tất cả ở anh. Em tin ở tình yêu anh dành cho em, tin một niềm tin mà rõ ràng cả hai ta biết là rất khó khăn. Em xin lỗi khi đã phủ nhận tất cả. Em yêu anh vô cùng anh ơi. Phía cuối con đường em đi, em biết anh luôn luôn đứng đợi và ủng hộ em. Cảm ơn anh_người tuyệt vời nhất...!!!:Baby::boxing:

tốc độ
18-07-2008, 08:41 AM
hix! yêu mà phủ nhận thì thật là đau lòng quá àh..!!
nếu yêu thì bạn đừng nên dấu trong lòng làm gì như vậy thì chỉ có bạn là bùn nhìu hơn thiu.
bây giờ bạn đã nói ra thì trong lòng bạn cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn phải hông nè!
yêu mà, cứ mạnh dạng lên nhé!
chúc bạn và anh ấy thuộc về nhau !!

mà hình như bạn sai chủ đề rùi đóa ?!

thanhyeu3210
18-07-2008, 07:36 PM
bạn yêu nó là tôt
chúc thành kông

sutu_hadong
18-07-2008, 10:25 PM
bữa rài toàn là người dựa vào thời tiết để tả lòng hok ah !
Mưa thì nào là buồn là khóc còn nắng thì vui ..........
Não nề

Nhoc be bong
19-07-2008, 02:32 AM
câu chuyện thật hay là biểu cảm thui à!

O thuy tinh
19-07-2008, 07:52 AM
Uh! Cảm ơn mấy bạn quan tâm, mình không biết nữa! Xin lỗi vì nhầm đề tài, mình sẽ chú ý hơn. Cảm ơn!:gian: