Xem đầy đủ chức năng : tại sao?
Vi_kiet
17-07-2008, 03:20 PM
cuộc sống này sao lại có nhiều điều không như tôi nghĩ ? tệ tệ wa' đi .........
tưởng dường như lúc này cũng có thể yêu đời và vui vẽ được nhưng có ai biết đâu ? trớ trêu wa' làm sao đây ? làm sao để thay đổi cuộc sống này khi nó đã là một quy luật không thể thay đổi .thôi đi tôi chấp nhận mình thua cuộc ..................
happydoll
17-07-2008, 07:28 PM
cuộc sống ko phải lúc nào cũng như ta muốn!
chỉ cần dũng cảm vượt wa mọi thử thách thui mà!
anh_duong
17-07-2008, 10:38 PM
Đúng đó bạn ạ, nếu như cuộc sống lúc nào cũng như ý người ta mong muốn thì con người sẽ hok còn mong muốn gì nữa rồi.....
ko fải con đường nào cũng đầy hoa thơm cỏ lạ mà chứa đầy thử thách chông gai fía trước........ Hãy cố gắng hết sức để vượt wa thử thách----->>> tương lai đang chờ bạn ở fía trước
Cố lên bạn ơi rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt wa!!!!!!!!
pe_mom
18-07-2008, 12:06 PM
khi bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi cho số phận định đoạt đó mới là lúc bạn đầu hàng...Vượt wa mọi thử thách đc gửi đến,luôn sống lạc wan vui vẻ mặc cho quanh bạn có biết bao điều ko hay xảy đến,bạn sẽ tìm đc niềm vui sống..chúc bạn vui!
Vi_kiet
18-07-2008, 03:27 PM
mình rất cảm động khi các bạn động viên mình .nhưng bây giờ đây mình rất không bình thường
mình không biết có thể vượt wa hay không nữa nhưng mình sẽ cố xem sao.
mưa_buồn
21-07-2008, 12:33 AM
Nói "không thể" ...là đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả trước khi bắt đầu cố gắng ...:rain:...
Vì thế đừng nên lo ngại bản thân không làm được .....giời hạn của con người ...thật ra rất khó chạm đến ....:rain:...
tốc độ
21-07-2008, 12:44 AM
hix!
đừng bao giờ quay lưng lại với cuộc sống này nhé ấy !
"suy nghĩ " là phương thuốc tố nhất dành cho ấy đó, hãy nghĩ xem ngoài những cái "bất công" thì ấy còn có những gì nè ? ấy còn có nhiều thứ lắm đoá, đừng có chán đời như vậy chứ ? hãy làm những gì mình thích thì ấy sẽ vui hơn đây.
baby_sakura_1991
24-07-2008, 05:36 AM
ko phải con đg nào cũng trải đầy hoa hồng....mà cho dù là sỏi đá hay cát bụi....nó thể hiện công dụng của đôi chân bạn đấy....
Ann*_^
25-07-2008, 01:32 AM
Cuộc sống thì lúc thế này lúc thế khác... Phải suy nghĩ tích cực lên nhé bạn!
KASURA_HIP
25-07-2008, 05:27 AM
Đúng đấy bạn ạ !!! cuộc sống thì có thế này thế khác nên chúng ta cần phải cố gắng sống thật tốt.Có những lúc cuộc sống làm chúng ta phải suy nghĩ nhức cả óc khi những chuyện bất ngờ xảy ra với chúng ta mà chúng ta ko thể lường trước được và khi đó chúng ta lại phải giải thích câu hỏi luôn lẩn quẩn trong đầu mình là : " tại sao ? tại sao ? và tại sao ?........ Vì thế ko có cách nào khác là mĩm cười với cuộc sống , dẫu cuộc sống ấy đem lại cho chúng ta vui buồn hạnh phúc hay đau khổ. Có thể đó là những gì Thượng Đế bắt chúng ta phải vượt qua chăng ???????
tiesto
25-07-2008, 09:40 AM
Đối với những ngư dân đánh cá, khi biển có sóng lớn thì đa phần dạt vào bờ tránh bão. Còn có cá biệt một số người lao ra, đương đầu với bão lớn. Vì trong bão lớn thường có cá to. Cuộc sống cũng kiểu kiểu thế, bạn muốn thành công thì phải đương đầu với khó khăn.
Cuộc sống vốn nghiệt ngã, nhưng khi bạn quen với nó rồi thì bạn thấy nó cũng bình thường thôi. Sao ngày xưa mình kém thế nhỉ? Mến:D
silentspirit
26-07-2008, 05:07 AM
Cuộc sống này chỉ thú vị khi nó không hoàn toàn như những gì ta tính toán, còn một khi không như thế thì con người sẽ trở nên tự phụ hoặc sẽ chấm dứt sự tồn tại của mình (vì nó quá chán). Vậy nên hãy coi thất bại là điều tất nhiên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.