nhan_nhan
17-07-2008, 08:20 AM
Chúng ta wen nhau củng được 4 năm rồi anh nhỉ em củng đã yêu anh được 3 năm rùi ai củng nói chúng ta chỉ yêu nhau đc vài tháng nhưng ko ai ngò thế mà cung dc 3 năm và 3 cai giánh sinh hạnh phúc rồi anh nhỉ
Em viết đây ko biết anh có đọc đc ko ? ko biết anh có hiểu đc em giờ này đang nghĩ gì ko nhưng em vẩn viế anh ko đọc đc thì .................củng có nguỏi khác hj
Em ở đây , em đang ở Đà Nẳng đây là lần đầu tiên em xa anh lâu như thế , em nhớ anh lắm anh có biết ko .
Nhớ anh em lại nhớ lại nhunghwx kỉ niệm của chúng ta trước đây thế là em ko còn thấy buồn nửa
em nói vơi anh như thế anh nói em là đồ ngốc nhưng em củng biết là anh củng nhơ em nhiều lằm anh lo lắng cho em từng tí một , xa anh , xa gia đình sống một mình anh sợ em ko chiu nỗi nên anh đã vào với em 2 ngày , anh cho em 1 bất ngờ ko thể nào /................
khi thấy anh trong phong trọ của em , em cứ tưởng là mình đang mơ nhưng khi anh nhìn em cười nụ cười em, biết đó ko phải là mơ anh ôm em trong vòng tay của anh anh nói là anh nhớ rm ko chịu đc nên anh vào đây
anh có biết là em Hp thế nào ko ? khi em nói là ko làm đc bài anh chỉ cươi và em nói ko đc nản chí anh tin em
anh ôm em vào lòng anh nói là anh nhớ em và anh đã........... hôn em đấy là lần đâu tiên anh hôn em sao 3 năm chúng ta yêu nhau
nụ hôn của anh nhẹ nhàng , em đỏ bừng mặt và cảm thấy ngạt thở khi em xô anh ra nhưng sao em ko thế xô anh ra được anh cứ ôm chặt em vào lòng rồi anh nói chẳng bao giơ anh xa em nửa _nhưng khi em nói "nếu em học trong này thì sao ? " thì anh đã nói một câu làm em cảm thấy hp " thì anh sẽ cố gắng học và làm 1 tháng vào thăm vợ anh mộ lần
đó là buổi thi cuối cùng cưa em nhưng em phải ở lại nên anh nhớ em anh vào em vui lắm chúng ta đi chơi suốt ngà
ko biết là anh giờ học về chưa vì năm nay anh củng thi tốt nghiệp , ko biết anh có càn cảm thấy hp như em nửa ko
em cảm ơn anh đã yêu đã cho em tất cả
em củng yêu anh lắm
Em viết đây ko biết anh có đọc đc ko ? ko biết anh có hiểu đc em giờ này đang nghĩ gì ko nhưng em vẩn viế anh ko đọc đc thì .................củng có nguỏi khác hj
Em ở đây , em đang ở Đà Nẳng đây là lần đầu tiên em xa anh lâu như thế , em nhớ anh lắm anh có biết ko .
Nhớ anh em lại nhớ lại nhunghwx kỉ niệm của chúng ta trước đây thế là em ko còn thấy buồn nửa
em nói vơi anh như thế anh nói em là đồ ngốc nhưng em củng biết là anh củng nhơ em nhiều lằm anh lo lắng cho em từng tí một , xa anh , xa gia đình sống một mình anh sợ em ko chiu nỗi nên anh đã vào với em 2 ngày , anh cho em 1 bất ngờ ko thể nào /................
khi thấy anh trong phong trọ của em , em cứ tưởng là mình đang mơ nhưng khi anh nhìn em cười nụ cười em, biết đó ko phải là mơ anh ôm em trong vòng tay của anh anh nói là anh nhớ rm ko chịu đc nên anh vào đây
anh có biết là em Hp thế nào ko ? khi em nói là ko làm đc bài anh chỉ cươi và em nói ko đc nản chí anh tin em
anh ôm em vào lòng anh nói là anh nhớ em và anh đã........... hôn em đấy là lần đâu tiên anh hôn em sao 3 năm chúng ta yêu nhau
nụ hôn của anh nhẹ nhàng , em đỏ bừng mặt và cảm thấy ngạt thở khi em xô anh ra nhưng sao em ko thế xô anh ra được anh cứ ôm chặt em vào lòng rồi anh nói chẳng bao giơ anh xa em nửa _nhưng khi em nói "nếu em học trong này thì sao ? " thì anh đã nói một câu làm em cảm thấy hp " thì anh sẽ cố gắng học và làm 1 tháng vào thăm vợ anh mộ lần
đó là buổi thi cuối cùng cưa em nhưng em phải ở lại nên anh nhớ em anh vào em vui lắm chúng ta đi chơi suốt ngà
ko biết là anh giờ học về chưa vì năm nay anh củng thi tốt nghiệp , ko biết anh có càn cảm thấy hp như em nửa ko
em cảm ơn anh đã yêu đã cho em tất cả
em củng yêu anh lắm