PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi niềm em gái nhỏ



baby9x_1412
17-07-2008, 04:44 AM
Nam Định bùn lem' anh bik hem
Một chiều thơ thẩn nhơ' anh nhiu`
Phố xá đông vui em chả thick'
Người người tâp' nập cũng hem zui
Lang thang trên nẻo đường wuen thuộc
Vòng nèo ngõ ngack' chưa tìm thấy
Chỗ nèo bên' đỗ em dừng chân

Em đi, đi mãi hem mỏi mệt
Mờ thực ra em cũng chẳng bik
Con đường neo` dẫn đên' nơi anh
Coa' phải chỉ 1 đường duy nhât'
Hay la` những nẻo đường phù sa.

thelunarstar
14-08-2008, 08:41 AM
Bóng mưa.

Bước chân em tê tái âm thầm
Trong một đêm mưa dầm ảm đạm.
Cõi hồn em màu trời u ám,
Tim âu sầu ướt át lặng căm!
Dù đêm ấy mưa chỉ lâm râm
Nhưng tình đã lâu rồi chẳng ấm.
Để lòng em rét từng cơn cảm
Vòng tay anh thôi đã ôm chầm.

heo dễ thương
14-08-2008, 06:58 PM
Bước chân tôi sao bỗng hóa đá
Tiếng lòng tôi sao chợt rời xa
Linh hồn tôi vẫn còn đây mà
Hỏi tại sao tôi lại như thế?