Xem đầy đủ chức năng : bụi học trò
hwang
16-07-2008, 12:12 AM
hạt phấn rơi cho nỗi buồn đi mất
bạn đi rồi chỉ còn nhạc sĩ và mình thôi
chú nhạc sĩ ve sầu buồn bã
các học trò lặng lẽ rời xa
hạt phấn rơi cho mình tôi đơn độc
bạn với mình chỉ biết nói ra đi
sao đời khổ cho thời bụi phấn
chú học trò ngồi học giữa đêm khuya
bụi phấn ơi sau làm buồn trò thế
chú học trò chú ve sầu nhạc sĩ
cùng với tôi đi hết con đường
hoangthaituan_hp
21-07-2008, 12:52 PM
Đời ta duyên phận cùng bụi phấn,
Hoá kiếp giang hồ lận đận với bảng đen !
Đã gác kiếm bỏ trường ròng rã bao phen …
Sao cái nợ sách đèn chưa dứt trả ?!
Nhớ một ngày vào cơn mưa tầm tã,
Bốc vác, đạp xích lô bương bả kiếm tiền…
Bụi phấn ơi sau làm buồn ta thế
Thời học trò ta chỉ nghĩ ăn chơi...
canhdonggio
22-07-2008, 12:08 AM
từng hạt từng hạt rơi buồn bã
giữ được hạt này mất hạt kia
thôi thì cứ bỏ đi cho khỏe
cuôc đời học trò không vấn vương
ta xem ta là hạt bụi nhỏ
viết xong rồi lặng lẽ rơi đi
mấy ai nhớ những gì mình đã viết
lưu bút buồn còn được mấy ai?
đến ngày họp lớp ko một bóng
kẻ thì bận việc người kia quên
bụi phấn bay bay chiều ko nắng
chỉ còn lại ta với tiếng ve
hwang
22-07-2008, 09:15 AM
từng hạt phấn rơi nhẹ nhàng trên giấy
giữa dòng đời những hạt nhẹ đẩy đưa
thôi thì thổi cuộc đời quí tộc
cuộc đời học trò đâu vướng bận thầy cô
ta nhìn ta như hạt bụi giữa trời
bay lặng lẽ rời xa ta mãi
còn ai nhớ những ngày bụi nhỏ
lưu bút buồn còn được mấy ai xem
đến ngày hợp lớp thì chỉ có một bóng
kẻ thì học người thì đi
bụi phấn bay giữ trời chiều lặng nắng
chỉ còn bùn giữa nhạc sĩ và tôi
canhdonggio
23-07-2008, 10:39 PM
ta là hạt bụi nhỏ
lả lơi khấp bốn phương
khi phiêu bồng cùng gió
lúc lại đùa nắng mai
đến một ngày mệt mỏi
gió bỏ ta ra di
nắng phụ ta quay bước
ta chỉ còn mình ta
bước chân ta mệt mỏi
cô đơn giữa không gian
vương vào một cành hoa
hoa học trò đỏ thắm
núp dưới tán lá xanh
một chú nhạc sĩ nhỏ
hát bài ca mùa hạ
vang vọng khấp sân trường
dưới góc cây phượng vỉ
một má hồng dễ thương
mơ mọng ngắm hoa rơi
chơi vơi theo tiếng hát...
ở thành phố hiếm khi nghe ve kêu, tưởng tượng hoài ko bít hình dáng con ve ra sao
hwang
24-07-2008, 08:46 AM
hạt bụi nhỏ nhẹ nhàng bay đi mất
ngồi nơi đây lặng lẽ một mình
tôi là bụi bay tận trời xanh
mơ mọng ngắm hoa rơi lệ khóc
rơi xuống đây bụi toả khắp trường
ngồi lặng lẽ chơi vơi theo tiếng gió
một đoá hồng tặng bạn làm dễ thương
cho tiếng ca vang vọng khắp sân trường
nhành hoa trắng nhẹ nhàng rơi khẽ lá
chỉ còn đây phố kín chặc người
đêm mơ màng như nằm vào giấc mọng
dáng chú ve sầu đang lặng lẽ cất lên
nhạc với tình là phút chóc mọng vu
đây phút chóc tan vào mây khói
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.