TeoOi_TyKeu
09-07-2008, 02:28 AM
"Hơi thở" mà con đang thở duy trì sống hằng ngày là do má ban tặng cho con,hơi thở buồn,đau,má cũng là người hiểu con nhất...Từ lúc nhỏ Má luôn là người quan tâm những chuyện của con,má luôn cho con những điều tốt nhất và lun bên con,lun tâm lý cho con những chuyện mà cái tuổi dậy thì bắt đầu trong con....
-Những lúc hơi thở của con bị nghẹt,con thở ko nỗi,Má và Ba hốt hoảng mà đưa con đến bác sĩ....Hay có những lúc con và má giỡn với nhau con thường hay giả chết...con nín thở...rồi cái hình phạt mà con phải chịu là bị má đánh vào mông 1 cái roi thiệt đau vì làm má hốt hoảng khi con nín thở giả chết...Nhìn má đánh con trong nước mắt....Con chỉ biết đứng nhìn má mà cười...vì lúc nhỏ con chưa biết đâu là "Nỗi đau" khi mất 1 ai đó,đâu là "Niềm Hanh phúc" được ở bên 1 ai đó
...
Và Cho đến hôm nay con đã biết đc cái điều mà khi nhỏ con ko biết đó...
"Nỗi Đau" nhất của con là mất Dung và mất Má...Và điều "Hạnh Phúc" nhất là con đc má yêu thương con như những ngày má chưa biết con là Les..và hơn ai hết là con đc Dung sống đến hết những ngày còn lại..
......
-"Nỗi Đau" mà con đang chịu đựng mỗi ngày là cái lạnh nhạt của má,và những dòng tin nhắn của má gởi cho con....Về đêm con thường lấy nó ra đọc rồi thút thít 1 mình trong hốc phòng của con như 1 đứa trẻ bị lạc đường mất mẹ
-"Nỗi Đau" mà con đang chịu đựng là những ánh mắt của mọi người nhìn vào con,cho con là 1 người ghê tởm,1 căn bệnh thế kỉ,1 cay độc hại (không ai hết má là người đã nói như vậy với con ..:) ) Con chỉ biết nhìn và đi thật nhanh khi bắt gặp những ánh mắt đó của họ....Má biết ko? nhiều lúc con thấy con "Bất Hạnh" lắm má àh...bất hạnh vì con đc sinh ra trên cõi đời này...là 1 người ko hoàn thiện về tâm hồn..:)...Nhưng đôi khi con lại thấy mình thật hạnh phúc,con Hạnh phúc vì con có đc những người bạn,những người anh chị em kết nghĩa gần xa....họ tốt với con lắm má àh...Họ lun bên con an ủi con,động viên con...Như ngày hôm qua...Khi đọc được những lời tin nhắn của má...con ko thể kìm đc những dòng nước mắt của mình...rồi 3 đứa bạn của con...ôm con ...lúc đó con tủi thân lắm má àh...
-"Nỗi Đau" mà con đau khi má cho con là 1 đứa ghê tởm...cay độc...1 người bệnh hoạn...và câu nói "Tao hận mày lắm mày biết ko?" của má nói với con khi má đọc bức thư tay mà con đã thức khuya tâm sự cùng má...Con tâm sự rằng..con là ******* và xin má thông cảm,hiểu con và chấp nhận con...Những tất cả đều ngược lại......
...
Và "Nỗi Đau" mà con đau nhất là má phải bắt con chọn 1 trong 2 ..."Má và Dung" ....Tại sao vậy má..??..
-Và má ơi!!..nếu như con phải chọn...con sẽ chọn "Ra Đi"....."Hơi Thở" cuối cùng con sẽ thở...vì con biết sẽ chẳng bao giờ con là 1 đứa con gái như má mong muốn..Con sẽ chọn con đường "Ra đi" vì con ko thể má àh...Vì Con là *******..."Hơi Thở" mà má cho con để là đứa con ngoan...Nhưng con ko làm đc....và bây giờ ở tuổi 20 này...con đành chấp nhận là đứa con "Bất Hiếu" để trả lại cho má "Hơi Thở" mà suốt 20 năm con đã duy trì....
...
"Nỗi Đau" nhất của đời con là mất đi "Tất Cả" vì con là Les :)
"Hơi Thở" cuối đời con là con ước 1 điều cho kiếp sau..Con sẽ là 1 đứa Con gái (hoặc con trai ) ngoan của Má...đó là điều má mong muốn ở Con....phải không má?
Ngày Buồn......
-Những lúc hơi thở của con bị nghẹt,con thở ko nỗi,Má và Ba hốt hoảng mà đưa con đến bác sĩ....Hay có những lúc con và má giỡn với nhau con thường hay giả chết...con nín thở...rồi cái hình phạt mà con phải chịu là bị má đánh vào mông 1 cái roi thiệt đau vì làm má hốt hoảng khi con nín thở giả chết...Nhìn má đánh con trong nước mắt....Con chỉ biết đứng nhìn má mà cười...vì lúc nhỏ con chưa biết đâu là "Nỗi đau" khi mất 1 ai đó,đâu là "Niềm Hanh phúc" được ở bên 1 ai đó
...
Và Cho đến hôm nay con đã biết đc cái điều mà khi nhỏ con ko biết đó...
"Nỗi Đau" nhất của con là mất Dung và mất Má...Và điều "Hạnh Phúc" nhất là con đc má yêu thương con như những ngày má chưa biết con là Les..và hơn ai hết là con đc Dung sống đến hết những ngày còn lại..
......
-"Nỗi Đau" mà con đang chịu đựng mỗi ngày là cái lạnh nhạt của má,và những dòng tin nhắn của má gởi cho con....Về đêm con thường lấy nó ra đọc rồi thút thít 1 mình trong hốc phòng của con như 1 đứa trẻ bị lạc đường mất mẹ
-"Nỗi Đau" mà con đang chịu đựng là những ánh mắt của mọi người nhìn vào con,cho con là 1 người ghê tởm,1 căn bệnh thế kỉ,1 cay độc hại (không ai hết má là người đã nói như vậy với con ..:) ) Con chỉ biết nhìn và đi thật nhanh khi bắt gặp những ánh mắt đó của họ....Má biết ko? nhiều lúc con thấy con "Bất Hạnh" lắm má àh...bất hạnh vì con đc sinh ra trên cõi đời này...là 1 người ko hoàn thiện về tâm hồn..:)...Nhưng đôi khi con lại thấy mình thật hạnh phúc,con Hạnh phúc vì con có đc những người bạn,những người anh chị em kết nghĩa gần xa....họ tốt với con lắm má àh...Họ lun bên con an ủi con,động viên con...Như ngày hôm qua...Khi đọc được những lời tin nhắn của má...con ko thể kìm đc những dòng nước mắt của mình...rồi 3 đứa bạn của con...ôm con ...lúc đó con tủi thân lắm má àh...
-"Nỗi Đau" mà con đau khi má cho con là 1 đứa ghê tởm...cay độc...1 người bệnh hoạn...và câu nói "Tao hận mày lắm mày biết ko?" của má nói với con khi má đọc bức thư tay mà con đã thức khuya tâm sự cùng má...Con tâm sự rằng..con là ******* và xin má thông cảm,hiểu con và chấp nhận con...Những tất cả đều ngược lại......
...
Và "Nỗi Đau" mà con đau nhất là má phải bắt con chọn 1 trong 2 ..."Má và Dung" ....Tại sao vậy má..??..
-Và má ơi!!..nếu như con phải chọn...con sẽ chọn "Ra Đi"....."Hơi Thở" cuối cùng con sẽ thở...vì con biết sẽ chẳng bao giờ con là 1 đứa con gái như má mong muốn..Con sẽ chọn con đường "Ra đi" vì con ko thể má àh...Vì Con là *******..."Hơi Thở" mà má cho con để là đứa con ngoan...Nhưng con ko làm đc....và bây giờ ở tuổi 20 này...con đành chấp nhận là đứa con "Bất Hiếu" để trả lại cho má "Hơi Thở" mà suốt 20 năm con đã duy trì....
...
"Nỗi Đau" nhất của đời con là mất đi "Tất Cả" vì con là Les :)
"Hơi Thở" cuối đời con là con ước 1 điều cho kiếp sau..Con sẽ là 1 đứa Con gái (hoặc con trai ) ngoan của Má...đó là điều má mong muốn ở Con....phải không má?
Ngày Buồn......