PDA

Xem đầy đủ chức năng : Linh Hồn Đã Mất



Tháng Tư
15-07-2008, 08:11 PM
Sớm mai bỗng dưng trở dậy
khuất xa dần bóng dáng em thương
Ngỡ ngàng bổng nhớ em đã đi mãi
Linh hồn đã mất ngàn thu nhớ mong

Ngày bên em anh đâu nào có biết
Rằng anh may mắn khi anh có em
Giờ xa em anh đây lệ tuôn khóc
Muốn nói yêu em thật nhiều
Dẫu đã quá muộn ...
http://www.nhaccuatui.com/m/_ph1U_SFeL

thelunarstar
14-08-2008, 08:11 AM
Thế là ta đã mất cả linh hồn
Ta không bán vào chợ đêm hỗn độn
Mà gửi vào nóng bỏng một nụ hôn
Để hỡi ơi xác thân giờ khốn đốn!