Xem đầy đủ chức năng : ta làm bụi
hwang
15-07-2008, 09:05 AM
ta làm hòn sỏi nhỏ
nằm bên cạnh non cao
ta làm một buồng cau
nép dưới mình thân gỗ
ta chừa lại một chỗ
bên bếp lửa ánh hồng
ta làm một vườn bông
nép mình dưới phấn bụi
ta làm một cành trụi
để được ánh mặt trời
dúi đầu dưới vườn hoa
chợt mơ trong giấc mong
hoangthaituan_hp
20-07-2008, 01:05 PM
Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần ... em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở ...
Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước nữa thôi là hết cách xa
Anh gần lắm ... phía bên kia đôi guốc
Chẵng biết vì sao chân em lui bước
Chiều dương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...
hwang
22-07-2008, 09:08 PM
ngày hôm ấy em đâu nào lỡ hẹn
chỉ vị vì đôi guốc của anh thôi
đôi guốc đỏ làm chân em tê tái
chiều vàng xanh nơi góc phố một mình
em đến gần bên cạnh cửa xanh
nhhưng lạ chẳng dám đền gần anh nửa bước
bởi vì anh chẳng dám ngoái lại nhìn
đôi guốc đỏ của anh để đó
để tặng ai sao chẳng dám hé môi
chỉ vì tình mà im như thế
thôi lặng lẽ anh chờ một ai đó
thôi em về chuyện thế là xong
hoangthaituan_hp
23-07-2008, 12:09 AM
Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm anh câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha
Nếu có một ngày, anh quên đi kỉ niệm
Của một thời bỏng cháy khát khao
Mong em hãy tìm về nơi ấy
Gửi những vui buồn một thuở yêu anh
hwang
23-07-2008, 01:34 AM
nếu một ngày anh không còn yêu nữa ?
sẽ mãi xoá câu chuyện của ngày xưa
với cuộc tình hok còn trọn vẹn
ngủ đi rồi như chú gấu ngủ đông
nếu coá một ngày anh quên đi kỉ niệm
em sẽ là người nhắc lại cho anh
của một đời em mãi ước ao
ước một ngày anh sẽ về bên em mãi
gửi bức thư tình một thủa còn anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.