nhoctv
15-07-2008, 06:43 AM
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận kẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng một mình tôi
Một dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Thưở xưa tôi còn bé
Người thân yêu sẽ mất
Hôm đó tôi thẩn thờ
Và nhi ngờ trái đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn tôi
Những lúc tôi phải đòn
Đau lòng mẹ la rày
Kìa nhà ai êm ấm
Hanh phúc tiếng "mẹ ơi"
Cớ sao tôi tìm mãi
Mà bóng mẹ không còn
Hoàng hôn phủ tren mộ
Chuông chùa khẽ ngân lên
Tôi biết tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời
</font> :!::!::!:(tự sáng tac) :wavey:
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận kẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng một mình tôi
Một dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Thưở xưa tôi còn bé
Người thân yêu sẽ mất
Hôm đó tôi thẩn thờ
Và nhi ngờ trái đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn tôi
Những lúc tôi phải đòn
Đau lòng mẹ la rày
Kìa nhà ai êm ấm
Hanh phúc tiếng "mẹ ơi"
Cớ sao tôi tìm mãi
Mà bóng mẹ không còn
Hoàng hôn phủ tren mộ
Chuông chùa khẽ ngân lên
Tôi biết tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời
</font> :!::!::!:(tự sáng tac) :wavey: