pebomp611
15-07-2008, 04:24 AM
hi e! a nghĩ chắc e hok nhớ hôm nay la ngày gì đâu hen 7/7, 4 tháng trước 7/3 cũng là 1 ngày bình thường như bao ngày, nhưng hình như có 1 chút gì đó khác, tối hôm đó a suy nghĩ nhiều hơn, cố gắng nho lại khuôn mặt của cô pé lần đầu tiên a gặp, mà nhớ hok có ra T_T, 4 tháng sau 7/7 cũng là 1 buổi tối ko giống như mọi ngày of a,cũng là ngồi suy nghĩ nhưng nghĩ về những zi a va e đã trải qua trong 4 tháng ,2 tháng đầu nó như 1 giấc mơ mà a ko bao giờ muốn tỉnh dậy, nhưng đâu ai có thể mơ mãi được, cũng sẽ phải có lúc tỉnh dậy mà đối diện với sự thật. 2 thang qua dường như đó mớii là thực tại, nhìn thấy e nhưng a đã ko còn cảm nhận được ở e, phải chăng vì e đã ko còn là of a? e thật sự lạnh nhạt, một con ngườii hoàn toàn khác biệt với những gì a đã từng cảm nhận được qua những entry e viết, đã từ lâu a phải tập tự trả lời với những câu hỏi mà mình thắc mắc, những lần hỏi e dù đã biết câu trả lời đếm 99% nhưng a vẫn hỏi, vẫn hy vọng vào 1% ít ỏi kia, hy vọng sự thật ko phải như vậy, nhưng dù sao sự thật vẫn mãi là sự thật, hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Ngày ngỏ lờii với e, là ngày a chấp nhận tự đâm vào tim mình 1 nhát dao, chấp nhận việc trong trái tim e ko chỉ có mình a, nó như 1 vết thương, nó nhói lên wa từng lời e nói. Nhưng e co biết ko? sự wan tâm of e dành cho a nó còn hơn cả 1 liều thuốc giảm đau, nó còn là 1 liều thuốc kích thích, nó có thể giúp a ở bên cạnh e, chăm sóc cho e mà ko cần bận tâm đên việc trong tim e ko chỉ có mình a, dù cho nó chỉ là 1 tin nhắn đơn giản " a đang làm zì đó ", hay những lờii trách móc of e " sao ko gọi cho e, ko thấy nhớ e ha" chỉ cần như vậy thôi, đã quá đủ với a rồi, nhờ có vậy mà a sẵn sàng đợi, đợi đến chừng nào e thay đổi, đợi cho e quên được H, đợi đến 1 ngày trái tim e thuộc về a. Nhưng rồi qua những lờii e nói, qua những việc e làm, qua 2 thang e lạnh nhạt với a, nó bắt a phải suy nghĩ, tại sao lại như vậy, những lờii quan tâm trước kia đâu rồi, tại sao a lại ko còn cảm thấy gì nữa, ở bên cạnh e nhưng sao a lại thấy trống trải, cảm giác rất lạ, của mình mà như ko phải của mình, vậy là a lo sợ, sợ 1 ngày phải mất e, cố làm mọi thứ để có thể níu giữ e lại, để e ko rời khỏi a. Nhưng giờ đây ngồi viết thư cho e, a thật sự cảm thấy thoải mái và thanh thản. Bây giờ đã thật sự hiểu tại sao người ta lại nói yêu 1 người ko nhất thiết phải ở bên cạnh người đó mà chỉ cần người mình yêu có 1 cuộc sống vui vẻ, vậy là đủ. Tình cảm của a dành cho e vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi, nếu cho a quay trở lại quá khứ, hay đi đến tương lai thì người a chọn vẫn mãi sẽ là e. Những ngày qua a nghĩ chắc e cũng ko hề thoải mái, a có thể cảm nhận được điều đó, nếu thật sự đã hết tình cảm với a, đã chán, đã mệt mỏi và không còn muốn quen nữa, hay người e chọn sẽ mãi mãi chỉ là H…….thì anh sẽ ra đi, sẽ không làm phiền, sẽ không níu kéo gì e nữa vì đến hôm nay a thật sự nghiệm ra 1 điều, tình cảm không phải là thứ có thể giành giật, miễn cưỡng, níu kéo hay bố thí mà có được, nó là sự tự nguyện của mỗi con người, nếu thật sự chia tay khiến e thanh thản thì a sẽ đón nhận nó mà không hề oán than hay trách móc, vì tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là chiếm hữu. A vẫn sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm 1 nửa của mình, chon chặt những kỷ niệm về e ở 1 nơi nào đó trong tim, cố gắn học cách thương yêu 1 ai đó thay vì tìm 1 ai đó để thương yêu. Đã có lúc a trách e là người sống theo tình cảm nhiều quá, nhưng bây giờ a đã thấy a sai, chuyện tình cảm mà để lý trí xen vào quá nhiều thì không còn gọi là tình cảm nữa, vì vậy hãy suy nghĩ và quyết định theo tình cảm của e. A thì không bao giờ muốn e rời xa a, có được e là điều may mắn của a, và a đã ước cả cuộc đời này e sẽ là của a, nhưng dù sao ước cũng chỉ là ước, có lẽ a nên tập đối mặt với hiện tại, nếu e vẫn còn muốn coi a như 1 người bạn trai, a có thể có được nhưng cái mà 1 người bạn trai của e từng có không? " 1 ngày nào đó a sẽ tự hào về e, về cái cách e yêu, a ko có 1 nửa hoàn hảo nhưng a sẽ có 1 tình yêu tuyệt vợi" a thật sự ko dám mong sẽ được như vậy, a chỉ cần e đối xử với a như đã đối xử với người bạn trai của e mà thôi, a sẽ đợi, đợi câu trả lời của e. Nhưng thật sự a không biết mình có thể đợi đến lúc nào, chỉ có điều a sẽ đợi và đón nhận câu trả lời của e một cách thoải mái nhất. A yêu e pé ah!!!!