Xem đầy đủ chức năng : Tu Chí
Xuân Hòa
15-07-2008, 02:35 AM
Hoang tàn một kiếp thân trai
Cùng vì những tháng ngày dài rong chơi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Bây giờ làm lại cuộc đời được không
Xin thề bỏ kiếp lông bông
Quay về tu chí quyết không chơi bời
Hôm nay xin hứa mấy lời
Nguyện làm quân tử suốt đời tu thân
Khổ lo đèn sách chuyên cần
Sau này làm việc nghĩa nhân cứu đời
:hiepsi::hiepsi::hiepsi:
baby9x_1412
17-07-2008, 05:04 AM
trí lèm trai tung hoành ngang dọc
bao lần vấp ngã ta chẳng ngại
dù gian kho' vẫn cố đưng' lên
bik điều hay để học lem` lại
hảo hán nam tử cũng coa' lúc
vu vơ rối ren lem' diều sai
nhưng hãy tin rằng một điều
cuộc đời tươi đẹp luôn chào đón
hướng ta đên'một tương lai
rông mở!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xuân Hòa
19-07-2008, 07:18 AM
Ai mang trí lớn ... bình thiên hạ
Xuân Hòa một dạ... nguyện đi theo
Mong sao quê mẹ thoát nghèo
Để thuyền ly khách xuôi chèo hồi hương
mongthuong
19-07-2008, 01:38 PM
Nỗi Hờn
Quê hương nước biếc phủ điêu tàn
Soi tấm lòng trung mấy thưở mang
Giấc mộng xứ người sầu chẳng nhạt
Lời thơ quán khách tủi hồn hoang
Chia ly ngấn lệ sông chia nhánh
Cách biệt châu dòng sóng rẽ ngang
Ta hận vì đâu nhiều tấn kịck
ngồi đây gom lại nỗi hờn loang
khungbotinhyeu
19-07-2008, 05:13 PM
Nỗi Hờn
Quê hương nước biếc phủ điêu tàn
Soi tấm lòng trung mấy thưở mang
Giấc mộng xứ người sầu chẳng nhạt
Lời thơ quán khách tủi hồn hoang
Chia ly ngấn lệ sông chia nhánh
Cách biệt châu dòng sóng rẽ ngang
Ta hận vì đâu nhiều tấn kịck
ngồi đây gom lại nỗi hờn loang
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/classical006-1.jpg
Nỗi sầu
Nơi về u ám đượm màu tang
Một mảng sầu vương lệ thấm tràn
Ảo ảnh mờ phai tàn dạ xuyến
Vô thường nhạt buốt đọng lòng hoang
Ái ân hòa quyện... bao người nhớ..?
Tình nghĩa nồng nàn... mấy kẻ mang..?
Từng phút lẽ đơn ai sẽ thấu
Mà nghe cay xót lụy đôi hàng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.