Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NhÀnh Lan RỪng



KASURA_HIP
14-07-2008, 09:07 PM
cÓ 1 NhÀnh Lan RỪng
NỞ MuỘn Trong VƯỜn XuÂn
CŨng NhƯ 1 NỖi BuỒn
MÀ Ko Ai NhÌn ThẤy
XuÂn VỀ Phong Lan LẠi
ĐƯỢc MẤy NỤ CƯỜi Xinh
XuÂn Kia BỔng TrỞ MÌnh
Phong Lan LẠi BuÔn LƠi
NỖi BuỒn CÒn Trong TÔi
MỘt NhÀnh Phong Lan RỪng
NẾu NgƯỜi ĐỪng LỖi HẸn
ThÌ HƯƠng VẪn ĐẦy VƠi

socnau767
18-07-2008, 06:43 AM
Ngày anh về gặp em,
Nhánh lan rừng kỹ niêm,
Anh cài lên mái tóc,
kết chặc duyên chúng mình .
Em mắt buồn đắm lệ
Cứ trách anh vô tình,
Sao đi xa không nhớ,
Em ở nhà chờ mong.
Anh lúng túng gật đầu,
Uh!cho anh xin lỗi,
Chỉ vì anh bê bối,
Mãi tìm nhánh lan rưng,
Để ngày ta gặp lại
Anh tặng em làm quà,
Nên không nhớ thời gian,
Ta xa nhau em hỡi.
Giờ đây anh về lại
Trên tay nhánh lan rừng,
Em cười rưng nước mắt,
...ta yêu hoài nhé em!!!

thelunarstar
14-08-2008, 08:31 AM
Nhành lan rừng bỏ lại.

Anh ngắt nhành lan rừng
Vài giọt sương nắng hứng
Khi bình minh chớm hửng
Nâng niu bàn tay bưng.

Hoa về em sẽ nựng,
Mặt anh sẽ đỏ bừng.
Đâu còn ai hờ hững
Cho mắt ấy rưng rưng...

Như vầng mây lơ lửng
Ngỡ biết em sẽ ưng.
Tình bền anh xây dựng
Yêu thương đến vô chừng!

Đôi chân ai lững thững
Bước trở lại cánh rừng?
Nhành lan còn tươi nhưng...
Tình anh,em bán đứng!

heo dễ thương
14-08-2008, 08:02 PM
Em ngắm nhánh lan rừng
Mà lệ cứ rưng rưng
Nước mắt chảy không ngừng
Tai sao anh hờ hững?

Em đã tưởng như chừng
Mây mù che khắp chốn
Mây đen bao phủ rừng
Mây xanh tan theo khói!!

Giờ thì chẳng thể nói
Ba chữ em yêu anh
Gió giữa tán rừng xanh
Đã cuốn anh đi mất !!