PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta LÀm



KASURA_HIP
14-07-2008, 03:55 AM
Ta làm viên sỏi bên đường
để cho các bụi yêu thương lấy đời
Ta làm chiếc lá vàng rơi
để cho cơn gió nữa vời cuốn xa
Ta làm sương động nhị hoa
yên thân giữa chốn phong ba tình sầu
Ta làm những hạt mưa ngâu
tìm về mạch đất nhuốm màu thời gian
Ta làm cây cỏ rừng hoang
để cho ong bướm khẽ khàng đậu lên
Ta làm 1 kẽ ko tên
để cho anh gọi khi anh muộn phiền.

suol
14-07-2008, 04:01 AM
ta làm một kẻ tình si
để cho suốt kiếp trọn đời yêu ai!
ta làm một kẻ khù khờ
để trong tâm trí không buồn không đau!
ta làm một giấc mơ hiền
ở về nơi đó không phiền không lo!
ta làm một kẻ không nhà
ngao du khắp chốn hiểu tình thế gian!
ta làm một chú sãi chùa
đêm ngày kinh kệ mặc tình thế gian!

KASURA_HIP
14-07-2008, 09:58 PM
ai làm 1 kẻ tình si
thì xin hãy tỉnh cơn si đi người
bởi thế gian luôn mỉm cười
thầm trách sao lại có người tình si !
tình si rồi lại si tình
si đi tính lại thiệt mình nhiều hơn