nguoi vo hinh
13-07-2008, 03:48 AM
Hôm wa là ngày sinh nhật của em ,vậy là đã tròn 1 năm chúng ta chia tay nhau phải ko anh ?Hôm wa có rất nhiều bạn bè đến dự sinh nhật em rất là vui nhưg mà giá như có anh nữa thì em sẽ hạnh phúc biết bao anh nhỉ?Chúng ta đã wen nhau 3 năm rùi trong 3 năm đó sinh nhật nao em cũng có anh nhưng sao năm nay lại ko co anh ?Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao nó cứ đến dồn dập trong đầu em .Em biết rằng anh cũng đang còn rất yêu em ,anh cũng đã muốn way lại thật sự lúc đó em rất muốn chạy đến bên anh ôm anh thật chặt và nói rằng EM YÊU ANH EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM nhưg lúc đó có 1 cái gì đó cản bước chân em lại và em đã đứng lại .Em đã khóc vì anh rất nhiều và giờ thì nước mắt em đã cạn .Em ko muốn mình phải đau khổ thêm lần nữa ,bây giờ hối hận thì vũng đã quá muộn rùi anh ah .Giá như ngay từ đầu anh suy nghĩ lại thì mọi chuyện sẽ ko đến như thế này đâu anh nhỉ .Chuyện chúng mình bây giờ chỉ còn lại quá khứ mà quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi anh nhé .Em sẽ cố quên anh dù biết rằng rất khó em mong thời gian sẽ làm lành tất cả .Chúc anh hạnh phúc .
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên