Gió_ấm
12-07-2008, 10:15 PM
Chẳng hiểu tại sao cứ ghé lại nơi này
Vường thơ nay vắng khách xưa không còn
Lang thang một lối đường mòn
Cỏ cây hoa lá vẫn còn như xưa
Trăng treo ngọn trúc trăng chưa lặn
Gió vẫn đùa mây tre ánh sao
Vẫn đây cảnh sắc ngày nào
Mà sao xa vắng mà sao hững hờ
Sinh ra lãng tử yêu thơ
Hồn theo muôn ngả mộng mơ sơm chiều
Dẫu rằng một bóng cô liêu
Từng câu từng chữ vẫn nhiều đợi mong
Yêu thơ đưng dấu trong lòng
Thả hồn bay bổng cho lòng dịu vơi
Biết đâu giữa ngả cuộc đời
Một vần thơ diệu đẹp đôi với người
Xuân qua xuân mới lại xuân tươi
Vườn thơ dẫu vắng tiếng cười vẫn vang
Bước lãng tử,bước lang thang
Tâm hồn mơ mộng chẳng màn lợi danh
Vường thơ nay vắng khách xưa không còn
Lang thang một lối đường mòn
Cỏ cây hoa lá vẫn còn như xưa
Trăng treo ngọn trúc trăng chưa lặn
Gió vẫn đùa mây tre ánh sao
Vẫn đây cảnh sắc ngày nào
Mà sao xa vắng mà sao hững hờ
Sinh ra lãng tử yêu thơ
Hồn theo muôn ngả mộng mơ sơm chiều
Dẫu rằng một bóng cô liêu
Từng câu từng chữ vẫn nhiều đợi mong
Yêu thơ đưng dấu trong lòng
Thả hồn bay bổng cho lòng dịu vơi
Biết đâu giữa ngả cuộc đời
Một vần thơ diệu đẹp đôi với người
Xuân qua xuân mới lại xuân tươi
Vườn thơ dẫu vắng tiếng cười vẫn vang
Bước lãng tử,bước lang thang
Tâm hồn mơ mộng chẳng màn lợi danh