loveconan84
12-07-2008, 07:33 AM
truyện ngắn mới chôm được của sis sakura :P sad story :( :(
---
Thương
Sáng chạy qua ngã tư bị lố đà rồi nhận ra là mình phải rẽ, liền cua gấp và làm cái ầm.
lồm cồm bò dậy.
ai cũng ko hiểu chuyện gì, họ nhìn rồi chạy lại…
“em có sao ko?”
“dạ ko.”
“tay chảy máu rồi kìa…”
“à, chút xíu có gì đâu.”
“về méc mẹ hay méc người yêu đi, em gái!”
ko phải lần đầu tiên bị người ko quen trêu chọc,
nhưng lại thẹn đỏ mặt để họ thích chí cừơi
méc ư?
………
hồi bé chạy chơi với chúng bạn bị vấp,
ngã đau quá và khóc ré lên, chạy về nhà.
méc mẹ.
“mẹ ơi, con té!”
mẹ vỗ về, xức dầu, dặn dò “phải cẩn thận chứ con”.
gương mặt mẹ xót xa.
biết là mẹ thương.
………
cãi nhau với ông chủ tịch, bị coi thường quá đỗi.
suy nghĩ 2 ngày, nói chuyện cùng sếp, sếp bảo – “nhịn đi em”
bật khóc.
sao phải nhịn? chẳng lẽ vì cuộc sống mà phải đánh mất mình.
méc ba.
“ba ơi, con uất!”
ba trầm ngâm, đốt thuốc.
“ừh, đừng nhịn, nghỉ thì nghỉ đi con.”
ánh mắt ba đau đáu, trở trăn cho con gái trước tương lai
biết là ba thương.
………
chuyện hôm nay bị ngã.
méc anh..
"anh ơi,em ngã.."
anh im lặng. một khoảng ko gian chán ngắt.
sao anh ko lo lắng hỏi han?
sao anh ko trách đùa 1 câu “đáng đời!”?
để em biết là anh thương…
à quên, ta chia tay rồi.
“Em té xe à?”
chị đồng nghiệp hỏi.
“dạ…”
“tay trầy làm đau àh?”
“ko có.”
“ko đau sao lại khóc?”
mình khóc àh? ơ, sao tự nhiên …nước mắt lại ứa ra.
Sakuravn
---
Thương
Sáng chạy qua ngã tư bị lố đà rồi nhận ra là mình phải rẽ, liền cua gấp và làm cái ầm.
lồm cồm bò dậy.
ai cũng ko hiểu chuyện gì, họ nhìn rồi chạy lại…
“em có sao ko?”
“dạ ko.”
“tay chảy máu rồi kìa…”
“à, chút xíu có gì đâu.”
“về méc mẹ hay méc người yêu đi, em gái!”
ko phải lần đầu tiên bị người ko quen trêu chọc,
nhưng lại thẹn đỏ mặt để họ thích chí cừơi
méc ư?
………
hồi bé chạy chơi với chúng bạn bị vấp,
ngã đau quá và khóc ré lên, chạy về nhà.
méc mẹ.
“mẹ ơi, con té!”
mẹ vỗ về, xức dầu, dặn dò “phải cẩn thận chứ con”.
gương mặt mẹ xót xa.
biết là mẹ thương.
………
cãi nhau với ông chủ tịch, bị coi thường quá đỗi.
suy nghĩ 2 ngày, nói chuyện cùng sếp, sếp bảo – “nhịn đi em”
bật khóc.
sao phải nhịn? chẳng lẽ vì cuộc sống mà phải đánh mất mình.
méc ba.
“ba ơi, con uất!”
ba trầm ngâm, đốt thuốc.
“ừh, đừng nhịn, nghỉ thì nghỉ đi con.”
ánh mắt ba đau đáu, trở trăn cho con gái trước tương lai
biết là ba thương.
………
chuyện hôm nay bị ngã.
méc anh..
"anh ơi,em ngã.."
anh im lặng. một khoảng ko gian chán ngắt.
sao anh ko lo lắng hỏi han?
sao anh ko trách đùa 1 câu “đáng đời!”?
để em biết là anh thương…
à quên, ta chia tay rồi.
“Em té xe à?”
chị đồng nghiệp hỏi.
“dạ…”
“tay trầy làm đau àh?”
“ko có.”
“ko đau sao lại khóc?”
mình khóc àh? ơ, sao tự nhiên …nước mắt lại ứa ra.
Sakuravn