eothon
11-07-2008, 08:41 AM
vô tình nhớ lại cơn mưa ấy
cơn mưa mùa hạ trĩu lòng người
vô tình ta nhớ người ấy vội
từng hạt mưa buồn lặng lẽ rơi
hai đứa hai nơi 1 khoảng trời
sao người đi khuất bỏ lại tôi
vô tình em đến-vô tình đi
kỉ niệm giờ ư?còn lại gì?
có chăng chỉ còn trong ý nghĩ
tình vừa chợt đến đã vội đi
trường xưa từng khắc tên 2 đứa
nhưng rồi mộng ước vỡ theo mưa
xa nhau rồi xa cả lời hứa
kỉ niệm bây giờ,gửi cơn mưa
cơn mưa mùa hạ trĩu lòng người
vô tình ta nhớ người ấy vội
từng hạt mưa buồn lặng lẽ rơi
hai đứa hai nơi 1 khoảng trời
sao người đi khuất bỏ lại tôi
vô tình em đến-vô tình đi
kỉ niệm giờ ư?còn lại gì?
có chăng chỉ còn trong ý nghĩ
tình vừa chợt đến đã vội đi
trường xưa từng khắc tên 2 đứa
nhưng rồi mộng ước vỡ theo mưa
xa nhau rồi xa cả lời hứa
kỉ niệm bây giờ,gửi cơn mưa