PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa trái tim - Ozhi



Ozhi
11-07-2008, 06:10 AM
Author: Ozhi
Genre: một thứ gọi là tình cảm rất lạ của tuổi mới lớn có được không?
State: finish (từ ngữ nằm đúng chỗ của nó không có gì thay đổi nhiều hơn!)
Sumary: nó chính nó! Nó đấy anh có tin không?
……………………………................. ...............

Một trái tim rớt xuống đất…
…nhặt lên.
Một trái tim lại rớt xuống đất…
…nhặt lên.
Một trái tim lần nữa rớt xuống đất…
…đạp lên.

_Mày định viết cái này post lên 4rum à? Sao mày không post cái Cô điên ấy, tao nghĩ cái ấy hay hơn mà!

Con bạn nhìn nó với vẻ mặt rất chi là ngộ nghĩnh, nó không nói gì, bỏ mặc mấy lời lằng nhằng của con bạn bên tai vẫn tiếp tục cắm cúi viết, thi thoảng chỉ cười khi có ai đó cứ nhảy vào tám với nó vài câu vớ vẩn.

_À mày biết không tao vừa có tình yêu đấy!

Con bạn ôm kè kè con gấu bông cũ rích đã bị vứt xó lúc nào của nó hếch mũi cười. Nụ cười có vẻ hạnh phúc thi vị, một chút gì đấy ngọt ngào chạy ào qua cổ họng nó, chỉ một chút thôi không nhiều nhưng cũng đủ để làm nó thấy vui. Mặt của con bạn lại pha thêm chút hồng hồng mới lớn rất tinh, nó nhìn ra đấy và nó lại mỉm cười về cái điều rất bình thường ấy.

_Ừ rồi sao? Mà đấy là ai mới được.

Nó bỏ cái máy tính ra không thèm ôm bàn phím nữa mà đứng dậy đi lại ngồi cạnh con bạn đang tỏ ra là một cô gái dễ thương đang yêu.

_Ừm thì mày có biết Quân không? Quân bên lớp tao ấy, cái tên dễ thương suốt lớp ấy

_Àh cái tên ngốc xít đến cực độ ấy hả! Hừm…

Nó nhăn mặt, nó cảm thấy có cái cảm giác là lạ len vào bên trong nó, một thứ cảm giác không biết làm sao mà diễn tả được. Nói chung lại là với Quân nó cảm thấy có cái gì đấy không ổn trong mối quan hệ với con bạn thế này.

_Mày thấy thế nào? Được không?

Con bạn đỏ mặt thì thầm khe khẽ. Hai con mắt nó long lanh, sáng rực, hai cái má đỏ ửng lên ngại ngùng. Hôm nay con bạn có vẻ rất đúng là con gái

_Mày có thích không?

Nó thở dài nằm ườn ra giường, cái cảm giác lạ lẫm lại tiếp tục xâm chiếm nó. Nó cảm thấy một chút ganh tị, một chút nuối tiếc, ừ cũng phải thôi dù gì nó cũng thích Quân, thích? Hay là đã từng thích nhỉ?

_Có…

Con bạn nói gì đó rất khẽ, khẽ một chút thôi cũng làm trong lòng nó nhói lên một cái gì đấy. Cứ như có một viên đá nhỏ khẽ rơi rất nhỏ trong lòng. Keng…chạm vào đáy tâm tư, bất chợt nó mỉm cười cảm thấy trong lòng thật trống trải.

_Ừ…vậy thì được rồi…

Có con gió nhỏ chạy ào vào phòng cuốn đi một số thứ, những giọt nước mắt rất nhỏ chưa bao giờ kịp chảy ra, chỉ thấy con gió cuốn đi một nụ cười rất trong của con bạn, nụ cười đẹp lắm ấy……..

Quân? Nó thích hay đã từng thích Quân?

*****
Mùa đến!

Một mùa đến rất mau, mùa của những con gió rất nhỏ và những mùi hương rất thơm bay thoảng về trong lòng nó. Cái mùa của sự buồn phiền và nhung nhớ đến đau lòng.

Mùa của trái tim…..

_Sao thế?

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con bạn đang nức nở, nó không biết làm sao? Nó vốn không có kinh nghiệm vỗ về con gái. Ngay chính nó, nó còn chưa vỗ về được những khi nó khóc, thế thì làm sao nó có thể an ủi một đứa con gái thật sự là con gái như con bạn nó bây giờ đây!

_Tao chia tay rồi…

_Với Quân đúng không?

_Ừ! Nhưng người đòi quen là tao. Người chia tay là tao và người đau khổ cũng là tao. Tại sao? Tại sao vậy?

Nó thở dài nhìn con bạn đang trút hết vao nhiêu buồn phiền giận dỗi lên cái gối của nó. Nó chẳng biết nói gì hơn, một chút đau lòng len lỏi vào tâm hồn nó mặc dù lúc này nó cảm thấy rất vui. Hơn lúc nào hết nó nhìn những giọt nước mắt đau buồn của con bạn mà cảm thấy vui đến vậy. Tình yêu! Cái thứ chết tiệt nào đấy làm cho nó thành thế này đây, một thứ làm cho nó cảm thấy vui sướng trước cái việc con bạn đang rất buồn phiền. Thật sự nó đâu muốn vậy đâu!

_Mày cảm thấy thế nào?

Nó giả vờ hỏi. Nó biết là nó đang giả vờ hỏi, giả vờ quan tâm, nó biết nó giả vờ. Nó biết nó tồi tệ đến mức nào, một cái giả vờ đáng chê trách

_Buồn, buồn lắm mày ạ! Buồn đến muốn khóc, khóc rồi lại càng buồn hơn. Tao không biết làm sao? Tao không biết lỗi đó là của ai nhưng mày không biết đâu, Quân đấy Quân không hề thích tao!

_Vậy là Quân thích người khác chứ gì! Vậy thì mày yên tâm rồi, ít ra mày cũng đã không bị lừa….

Nó ôm ngực, một cảm giác nhói đau đột nhiên chạy đến. Có cái gì đó đè nghẹn trong tim nó, một cảm giác rất khó tả nặng nề nhưng rất hoang vu. Quân thích người khác, không thích con bạn của nó, thích một người khác! Nó biết người đó chính là nó, nó biết nó biết rất rõ, không ai có thể hiểu Quân bằng nó. Chỉ có điều nó không thể chấp nhận được Quân thích nó thế thì tại sao chọn con bạn nó, cứ phải là con bạn nó mới được hay sao?

Nó thở dài khép mắt lại, bây giờ nó mặc kệ con bạn ra sao. Hai con mắt nó đang nóng ran, nó muốn khóc cho qua thời gian ảm đạm này. Một mùa nhức nhối này!

Ừ mà thời gian trôi thì qua mau lắm mà………..

*****
_Tao bị lừa! Bị lừa một cú rất đau!

Con bạn tông cửa chạy xộc vào phòng.

_Mày…bị…ai…lừa?

Tiếng nước chảy át cả tiếng nói của nó, nó đang tắm. Đang đắm mình trong làn nước mát lạnh rất trong lành. Bây giờ là 6g30 chiều và nó đã tắm đến lần thứ 5. Ngày hôm nay bực bội và bức bối không thể tả được. Nó đã gặp Quân và thấy Quân đi dung dăng dung dẻ rất vui với ai đó. Và…cái điều đáng trách đó đã làm một cái gì đó trong nó vỡ tan. Từ 4g đến 6g30 nó đã tắm đến lần thứ 5 và ướt hết cả 5 bộ quần áo.

_Quân Quân lừa tao! Hôm nay tao gặp bé Liên Anh, mày biết Liên Anh không?

Con bạn thọt tay qua cửa nhà tắm đưa quần áo vào cho nó, nó tiện tay quăng luôn cái áo ướt mềm ra ngoài

_Ừ có nghe mày nói tới, rồi sao?_Nó bước ra ngoài vẫy vẫy cho khô bộ tóc ngắn cũn

_Liên Anh nói là anh Quân nhờ nó nhắn với tao là hắn ta rất thích…….

Con bạn nhìn nó, nó nhìn con bạn. Nó đang chờ đợi thêm một cái tin bén ngót nữa để gọt luôn cả cái mảnh vỡ cuối cùng trong tim nó

_...thích?

_...thích mày con ạ! Tao biết ngay mà, Quân chỉ kiếm cái cớ bên tao để có thể thấy mày thôi! Thiệt là tắc trách quá!

Con bạn nhăn mũi, vỗ vào mặt nó đánh bốp. Quân thích nó, nó đã biết mà, biết ngay mà biết rõ ràng lắm mà đâu có gì ngạc nhiên nữa đâu

_Vậy đấy! Ôi dào cô bé của tôi đừng khóc! Tao đã nói chuyện tao với Quân là quá khứ 2 tháng trước rồi. Mày cũng nên quên đi! Ừ mà dù gì chuyện mày với Quân còn trước cả tao cơ mà! Khóc gì nữa cái con bé này!

Nó nhào tớt ôm chầm lấy con bạn-con bạn thân. 18 năm cuộc đời nó chưa bao giờ nó khóc lãng nhách đến thế này, chỉ đơn giản nó cảm thấy thương con bạn nó quá. Nó muốn ôm trọn lấy cả cuộc đời, ôm trọn lấy Quân và ôm trọn lấy con bạn thân đang cười hết cỡ thế này. Môi nó thì cười mà nước mắt nó cứ đang cứ mãi rơi, rơi rơi rơi………


*****
_Chuyện mày sao rồi?

_Quân là người tuyệt vời!

_Ừ đúng! À mà mày biết gì chưa?

_Sao?

_ Tao vừa có tình yêu đấy!

_Ừ rồi sao? Mà đấy là ai mới được.

_Mày có biết Phong không?

_Phong nào?

_Thì Phong anh của Quân đấy mà!

_À……….












-end-

PVQuỷ
11-07-2008, 06:17 AM
Và lại liệu có phải như Quân không :D Từng bị thế rồi nhưng cũng chẳng biết nó có giống cái thứ mình đã trải qua :D

rimikio
11-07-2008, 09:50 PM
nhẹ nhàng, sâu lắng.Em thix mấy cái kỉu này.Em cũng đang viết vài truyện , mong ss sẽ viết thêm ss nhé ^^

gaubien812
12-07-2008, 03:31 AM
Một trái tim rớt xuống đất…
…nhặt lên.
Một trái tim lại rớt xuống đất…
…nhặt lên.
Một trái tim lần nữa rớt xuống đất…
…đạp lên.

cái này gây cho gấu nhiều ấn tượng :)

sherlockheo
12-07-2008, 09:45 PM
truyện này nhẹ nhàng nhưng khá sâu lắng... nói về sự cao cả của tình bạn.
Đừng vì một người con trai mà đánh mất một người bạn thân tri kỉ mà có thể cả đời cũng không tìm được người thứ hai!
Sherlockheo@

nh0c_vip
13-07-2008, 11:54 AM
khiếp!!!!!! đọc xong mún khóc !!!!!!!!!!!! hay ghe cơ !!!!mà tg pro thiệt !!!!! truyện kiểu này khó vít vậy mà.....phát huy nhá!!!!

Ozhi
13-07-2008, 08:08 PM
@PVQuỷ: cám ơn bạn!

@Rimiko: em viết xong thì nt cho ss nhé! Ss sẽ vào đọc! Hứa đấy!

@gấu: tình trạng chung đó gấu! Những câu đó như là quyết định của Ozhi vậy! *cười*

@Sher: ưm...có lẽ là thế nhỉ? Hay là viết về chính tg như vậy! Tg là người bạn thôi!

@nhoc..vip: ừ tg sẽ cố gắng! Cám ơn bạn nhìu!





Thân

gaubien812
14-07-2008, 03:50 AM
uk`
gấu cũng thường thế
đôi khi cũng cần phải đạp lên chứ

heokon1911
14-07-2008, 09:37 PM
Hay wa' một câu truyện ngắn làm cho người đang yêu hoặc từng yêu cảm thấy có hy vọng.!

gaubien812
20-07-2008, 02:58 AM
Ozhi cho gấu post truyện này lên 4r khác nha, có được hok?

mưa_buồn
23-07-2008, 10:02 PM
Truyện của sis Ozhi lúc nào cũng nhẹ nhàng cả ....:rain:.....ngưỡng mộ thật ...

quin
24-07-2008, 03:41 AM
Một trái tim rớt xuống đất…
…nhặt lên.
Một trái tim lại rớt xuống đất…
…nhặt lên.
Một trái tim lần nữa rớt xuống đất…
…đạp lên.

thích nhất khúc này ! thật nhẹ nhàng , sâu lắng.

Ozhi
24-07-2008, 07:13 PM
@mưa: cám ơn mưa nhé! *cười*

@guin: vậy sao? vậy bạn bắt tay tg được rồi đấy! *bắt tay cái* *cười cười*




thân

gooddythin_nd1996
06-11-2008, 09:59 PM
truyện nhẹ nhàng sâu lắng đến kì lạ!

josephjne
07-11-2008, 02:08 AM
>_________________< hơi khó hiểu hay là tại vì mình chưa có đủ sâu lắng nhỡ hjz :((

Ozhi
08-11-2008, 08:08 PM
Hơ...tớ không biết! *cười*