PDA

Xem đầy đủ chức năng : THơ Của Tui //\\



chaulong_551989
11-07-2008, 05:26 AM
HOA SỨ TRẮNG
Tôi yêu em giữa mùa hoa sứ nở
Nắng sân trường ngao ngát hương đưa
Loài hoa làm duyên phải nhờ ngọn gió
Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt giao nhau
Có những chiều sân trường ngọn gió lao sao
Tôi không biết nhặt cho hoa làm kỷ niệm
Có những chiều hoàng hôn buông sắc tím
Thoáng mơ màng đôi mắt ở trong tim
Con trai yêu sao cứ lặng im con gái yêu sao nhờ bối rối
Biết nhớ biết thương để rồi biết đợi
Biết đốt trái tim mình theo tiếng gọi tình yêu
Con đường ngay xưa dấu chân anh bước và xin đừng ai bước theo anh
CHép đâu đó :kissing:
4)0an` NG0c NNgguuyyeenn >< :okie: Mong mọi người ủng hộ
__/TAXI\__ __/TAXI\__ __/TAXI\__ __/TAXI\__ __/TAXI\__
/__@__@__\ /__@__@__\ /__@__@__\ /__@__@__\ /__@__@__\__/TAXI\__ __/TAXI\__ __/TAXI\__ __/TAXI\__ __/TAXI\__
/__@__@__\ /__@__@__\ /__@__@__\ /__@__@__\ /__@__@__\

TẬP ĐOÀN TAXJ KU[XJ]

eothon
11-07-2008, 06:18 AM
Em ở đâu giữa bao la trời đất
em ở đâu trong dòng đời tất bật
em ở đâu để mãi anh tìm ?
anh tìm em em ở nơi nao
tìm khắp chốn gió mưa thét gào
anh tìm em,như tìm..chính anh vậy
trong nắng trong mưa,cả bốn mùa,không thấy...vẫn tìm

mới bập bẹ.mong cả nhà góp ý

rua con 100
13-07-2008, 05:28 AM
tôi rất yêu mùa hoa cúc nở
hoa cúc dại chỉ có ở xứ tôi
vì khi cúc vàng khoe sắc
có ai đó hay tết mũ cho tôi
vòng vương miện bạn tết mũ cho tôi
bạn từng nói cúc vàng là sự chia ly
nhưng bạn thích vì nơi tôi sống có muôn vàn cúc nở sáng bờ quê
"tôi cảm ơn người đó rất nhiều"

chaulong_551989
17-07-2008, 05:24 AM
Nhành hoa kia ai nở bẻ đi
Tình yêu im lặng trôi dạt về đâu
Tình là gì sao tôi phải lao đao
Người giận tôi hay tôi tự nghĩ
Buồn làm sao khi nói lời chia li

thelunarstar
14-08-2008, 08:16 AM
Vần thơ tôi có thắm đượm u sầu
Bởi bao năm ôm đau thương nghiến ngấu
Là khúc phim tình buồn không có hậu
Ai nhìn được vào tận mắt tôi sâu?