langtusautinh
10-07-2008, 09:17 PM
điểm trang son phấn loet lòe
đêm em đứng ở vỉa hè gốc cây
lạnh lùng tàn khói thuốc bay
khách qua đon đả vẫy tay chào mời
mây đen bao phủ cuộc đời
mưa giông chớp giật rã rời hồn hoa
dấn thân vào chốn phong ba
đến khi thức giấc tỉnh ra muộn rồi
phận người nước chảy bèo trôi
tình duyên đã vậy thì thôi cũng đành
một khi hoa đã lìa cành
rụng rơi xuống đất là thành tàn tro
thế gian kẻ giẵm người vò
buông xuôi làm đủ mọi trò mua vui
tuổi xuân như cũng chôn vùi
quanh năm chỉ biết ngậm ngùi đắng cay
giật mình lúc tỉnh cơn say
gối chăn xê dịch vòng tay hững hờ
áo xiêm đầu tóc bơ phờ
đem xuân sắc đổi lấy tờ xanh xanh
năm canh sầu chọn năm canh
dưng dưng mắt lệ chảy quanh gối nằm
rút tơ cho đứt ruột tằm
nỗi đau nhói buốt như dằm trong tim
hỏi trời trời chỉ lặng im
thiên đường hạnh phúc mãi tìm trong mơ
khổ đau biết đến bao giờ
kiếp này đành thế mong chờ kiếp sau
thịt da không cứa mà đau
mai kia mắt nhắm còn trau đôi mày
năm năm tháng tháng ngày ngày
tấm thân em đã dạn dày gió sương
lẻ loi thân gái dặm trường
đôi chân đã mỏi mà đường thì xa
mộng người gác tía lầu hoa
mộng em chỉ một mái nhà đơn sơ
tôi xin trút lệ vào thơ
mong đời em có giấc mơ ngot ngào
đêm em đứng ở vỉa hè gốc cây
lạnh lùng tàn khói thuốc bay
khách qua đon đả vẫy tay chào mời
mây đen bao phủ cuộc đời
mưa giông chớp giật rã rời hồn hoa
dấn thân vào chốn phong ba
đến khi thức giấc tỉnh ra muộn rồi
phận người nước chảy bèo trôi
tình duyên đã vậy thì thôi cũng đành
một khi hoa đã lìa cành
rụng rơi xuống đất là thành tàn tro
thế gian kẻ giẵm người vò
buông xuôi làm đủ mọi trò mua vui
tuổi xuân như cũng chôn vùi
quanh năm chỉ biết ngậm ngùi đắng cay
giật mình lúc tỉnh cơn say
gối chăn xê dịch vòng tay hững hờ
áo xiêm đầu tóc bơ phờ
đem xuân sắc đổi lấy tờ xanh xanh
năm canh sầu chọn năm canh
dưng dưng mắt lệ chảy quanh gối nằm
rút tơ cho đứt ruột tằm
nỗi đau nhói buốt như dằm trong tim
hỏi trời trời chỉ lặng im
thiên đường hạnh phúc mãi tìm trong mơ
khổ đau biết đến bao giờ
kiếp này đành thế mong chờ kiếp sau
thịt da không cứa mà đau
mai kia mắt nhắm còn trau đôi mày
năm năm tháng tháng ngày ngày
tấm thân em đã dạn dày gió sương
lẻ loi thân gái dặm trường
đôi chân đã mỏi mà đường thì xa
mộng người gác tía lầu hoa
mộng em chỉ một mái nhà đơn sơ
tôi xin trút lệ vào thơ
mong đời em có giấc mơ ngot ngào