Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : xe đạp màu vàng chanh



snow_cool
10-07-2008, 04:10 AM
:box:hehe đây là lần đầu post truyện mọi người đọc thử rùi góp ý nha nếu hay thì post tiếp
giới thiệu nhân vật nè:

Mike(hạ quân tường) sinh viên năm 3 trường đại học ngan hà , là con trai của một tập đoàn điện tử nổi tiếng có uy tín trên toàn thé giới , cực kì đẹp trai nhưng rất lạnh lùng , tuy nhiên anh ta cũng là một người khó hiểu , bên trong và bên ngoài của mike là 2 con người hoàn toàn trái ngược nhau (kí nì các bạn đọc rùi sẽ biết ^^).

Jack(viêm á luân) sinh vien năm 3 như mike cũng là con trai của một tập đoàn lớn chuyên về thời trang , đầu óc thông minh rât nhạy bén , thường hay giúp mike trong nhũng vụ làm ăn lớn , đẹp trai nhưng lại khá kiêu ngạo lạnh lùng có tính lăng nhăng .

Jiro(uông đông thành) là bạn thân của 2 người kia cũng là sinh viên năm 3 là cạu chủ nhỏ của 1 chuỗi các khách sạn lớn nhất cả nước , nhưng khác với 2 người kia Jiro rất hiền lành thân thiện nên có nhiều rát nhiều fan , sau này trở thành địch thủ của mike trong chuyện tình yêu

danson(đường vũ triết) là bạn học cùng trường với 3 người kia nhưng lại là đối thủ lớn của tập đoàn nhà mike , Jack là con trai của công ty viễn thông lớn trong cả nứoc luôn cạnh tranh với mike trên tất cả mọi lĩnh vực , thương dùng thủ đoạn .đương nhiên danson cũng rât s đẹp trai nên trong trường chia làm 2 phe , một hâm mộ nhóm của mike và một là của danson

hebe là em gái của mike rất xinh đẹp dễ thương là ca sĩ kiêm diễn viên tuổi teen nổi tiếng nhát châu á hiện nay ,đang là học sinh cấp 3 rất thích jack , tuy kiêu ngạo nhưng với Jack lại rát hiền lành

rannie(dương thừ lâm)nhân vật nữ chính của ruyện học rất giỏi vốn là trẻ mồ côi , lên 12 tuổi được ông dương nhận về làm con nuôi , cũng là 1 gia đình giàu có, có 1 anh trai là Joe(trịnh nguyên sướng) rât thương em gái hiện đang du học ở Anh .Năm rannie 15 tuổi bắt đầu ra sống tự lập vì ko thich dựa dẫm vào cha mình , vào học ở trường ngân hà nhờ vào học bổng ,tự làm thêm để trang trải cuộc sống , sinh viên năm nhất

Ariel(lâm y thần) là bạn thân từ nhỏ của rannie , wen khi rannie băt đầu bước vhân vào nhà họ dương dịu dàng nữ tính dặc biệt cô là tiểu thư của nhà họ Lâm hãng nước hoa nổi tiếng trên toàn thế giới , là cô gái nổi danh với nụ cười thiên thần , cực nhều người hâm mộ , tuy nhiên ko vì thế mà kiêu ngạo hợm hĩnh .

Phù xong phần giới thiệu nhân vật .

tiếp nì:

chap 1:

Sáng sớm ngày khai giảng chiếc xe thể thao màu trắng bạc sành điệu phóng nhanh trên đường với tốc độ lớn khiến hết thảy mọi người trên đường đều ngạc dạt sangh 2 bên , ở con dốc nhỏ cuối con phố ngoại ô xe thể thao trăng giảm tốc độ thong thả trên đường , phía sau 1 chiếc xe đạp tay cầm ngang sơn màu vàng chanh lao đi từ trên con dốc nhỏ , dáng người nhỏ bé đứng hẳn trên pê đan nỗ lực ghìm lại con ngựa bất kham .Cuối con dốc chiếc xe vàng chanhh lao đi với tốc độ đọt ngột , tiếng thét kimh hoàng phá tan bầu ko khí yên tĩnh buổi sớm . Chàng trai ở trong chiếc xe trắng bạc phanh gấp nhìn qua tấm gương xe anh ta kinh ngac há hốc khi cô nhóc từ trên yên xe nhăm tịt mắt nhảy ra khỏi chiế xe đang lao đi và có vẻ như ko thể dừng , lăn vào vệ cỏ bên đường , ko ngoài dự doán xe đạp vàng chanh lao và đâm sầm váo xe thể thao đổ xuóng đất , cô nhóc lồm cồm bò dậy phủi lại quần áo, kéo lại chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ xuống sát mặt chạy đến bên chiếc xeđạp :
- á , xe của tôi , trời ạ lấy gì để đến trường đây chứ . cô nhóc hằn học kêu lên .

Anh chàng _chủ nhân của chiếc xe thể thao sang trọng bước xuống khỏi xe sau chấn động kinh hoàng , cặp kính đen choán hết khuôn mặt , áo quần bảnh bao thẳng tăp , còn thoang thoảng mùi nước hoa nữa chứ .Anh ta nhìn chéec xe bị tàn phá phần đuôi sau , nhìn cô rồi nhẹ nhàng tháo kính , chạm rãi nói với cô :

-Này cô bé, cô nghĩ thế nào về việc phá hỏng xe của tôi như thế này , cô phải làm gì đi chứ .

Cô hách mặt lên kiêu ngạo nhìn anh mà ko một chút ăn năn:
- gì chứ , sao lại hỏi tôi, tại anh dừng xe đột ngột khiến xe tôi đâm vào anh í .Mà nữa anh là loại người gì thế nhỉ , cái xe của anh quan trọng hơn tính mạng của một con người à .Ít ra thì anh cũng phải hỏi thăm tình hình của người bị hại là tôi đây tí chứ , đúng thật là...

-cô còn cãi nữa à, rõ ràng là xe của coo ko co phanh lao từ trên con dốc kia xuống mà , chính con ngựa sắt vớ vẩn của cô đã làm hỏng xe của tôi đấy cô nhóc , lại còn hét toáng lên ở nơi công cộng , mà cũng đúng thôi , anh cười , nụ cười nửa miệng coi thường ,bộ dạng của cô thế kia mà ...

-Bộ dạng của tôi thì sao , tôi thế này chứ anh cũng đâu có hơn tôi , nhìn áo quần gọn gàng bảnh bao thêứ kia thì chẳng là laọi công tử nhà giàu lắm tiền đầu óc roõng tuếch chứ j .Tưởng ngon lăm đấy.

-cô..cô...
-cô cô kí j , tức quá nói ko nổi nữa à, mà bộ tôi già lắm hay sao mà kêu cô hoài vậy . tôi cũng ko thik làm cô của loại người như anh .Á chít mất muộn giờ mất rùi , tại anh ấy .
cô nhóc nhét vội tờ báo cuối cùng vào thùng thư sơn đỏ của njgôi nhà lớn rồi lại nhảy lên xe đạp màu vàng chanh đi thẳng để lại chàng công tử tức máu đúng im .

Trên chiếc xe màu đen mec sang trọng đỗ phịch xuống cổng trường chàng công tử bảnh bao đẹp trai bước xuống , đám con gái lập tức ào lên gọi tên mike .
- cậu đến muộn , xe đâu sao ko đi .Jack nhìn chiếc xe màu đen phía sau hỏi
-ờ , một vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn , ta vào thôi .

3 chàng trai được mệnh danh là 3 chàng công tử của trường Ngân HÀ đi với nhau càng gây sự chú ý cho cả trường , làm nổi bật vẻ đẹp trai của họ .

vào đến giữa sân Danson đột ngột đứng chặn ngang trước mặt bọn mike ,đi theo anh ta là cả một lực lượng fan nữ ăn mặc rất lkà sành điệu nếu ko nói là hở hang trong ngày khai trường .
-Mike hôm nay cậu đến muộn chẳng giống với phong cách thiếu gia của cậu chút nào

-ồ ,vạy à , vậy thì sr cậu nha danson , bởi như cậu nói đấy tôi là thiếu gia nên việc đến muộn hay sớm liệu có liên quan gì đến cậu ko nhỉ ,cạulấy lí do gì để hỏi tôi câu đó .Hay cậu lại muốn dổi nghề sang làm quản gia cho tôi .
Danson nóng mặt bực tức chỉ tay vào mặt mike :

- cậu được lắm mike , để rồi xem , à mà nghe nói cậu đang gặp rắc rối với một dự án đầu tư lớn của nước ngoài phải ko ,nếu cậu ko làm được thì để tôi giúp cho mike ạ .danson cười to vỗ vai mike rồi bước qua .

-danson ,còn cậu liệu học kì này có lên hạng được ko hay chỉ mãi ở hạng 4 sau bọn này thôi .Jiro kéo tay danson lại thì thầm nhưng thục ra là cố ý nói to cho cả trường đều nghe .
tràng cười lại rộ lên

-cậu mãi mãi chỉ đứng sau bọn tôi thôi danson ạ .Jack cười khảy vỗ vai danson .-đừng buồn nếu cậu thích bọn này sẵn sàng nhương thôi chỉ sợ cậu ko đủ sức để đứng đầu thôi .
"mời các em học sinh đến hội trường đẻ chuẩn bị cho buổi leex khai giảng" tiếng của thầy hiệu trưởng trên loa cắt đứt cuộc khẩu chiến của 2 bên , đám đông tản ra quay lại hội trường lớn .

-mike cậu nên cẩn thận với tên danson đó ,hắn có thể làm được nhiều hơn chúng ta tưởng .Jack nói với mike khi cả 3 đang ở sau họi trường chuẩn bị cho lễ khai giảng 8**(cả 3 đèu nằm trong hội học sinh)
***
xe đạp màu vàngchanh lại một lần nữa phóng đi với tốc độ chóng mặt , dùng lại trước cổng trường Rannie thả vội chiếc xe cô chạy nhanh vào hội trường , trời muộn mất thôi , cô nhóc than thầm

-Rannie , rannie cậu đây rồi nhanh lên đi , sắp đến lượt cậu rồi .
-Ừ ,ừ tớ biết rồi .

sau đây mời đại diện học sinh mới lên phát biẻu vài lời vềg trương mới , mời em rannie .
-thôi chjết ko kịp rồi , rannie la lên , này cầm ba lô cho tớ .
rồi côô chóng tay lên thành lan can lấy hết sức nhayqua bên bờ tường bên kia

- cẩn thận rannie . ariel lo lắng hét lên
-ok đựoc rồi .
rannie sửa lại quần áo đĩnh đạc bước lên khán đài tự tin chứ ko nhặng xị như bình thường .

-em xin thay mặt tàon thể học sinh mới xin được bày tỏ lòng vui sướng khi được vào học ở trường Ngan Hà ...
-aaaaaaaaaaaa mike gần như hét lên khi thấy rannie đứng trên bục , jiro và jack quay sang thắc mắc

-cậu quen con bé đó à
-ừ cứ cho là vậy

Jack nhíu mày gõ 1 phát lên đầu của mike
-này dàng hoàng chút đi , sao lại cứ cho là như vậy đi .Thế là thế nào , tình yêu sét dánh hả

-sét đánh trúng đầu cậu đấy , ko quen, chỉ là sáng nay cô ta lao thẳng chiếc xce đạp của cô ta vào xe tớ , lại còn ko chịu nhận lỗi lớn tiêng đổ lỗi bảo tớ ko có tình người , vậy có đáng bực ko cơ chứ

-và đó là lí do mà sáng nay cậu ko đi xe tới trường:buctoc:

-đúng vậy, và bây giờ kẻ thù của tớ đang đứng kia

-hình như con bé đó là học sinh đạt điểm cao nhất vào trường mình trong kì thi vừa rồi đấy ,lại còn được nhận học bổng nữa .jiro xen vào trả lời

-mà con bé kia cũng khá thật dám mắng đại công tử nhà ta nữa cơ đấy .
-jack cậu thôi đi , định chọc tức tôi đấy à

-này , mike cho con bé kia một bài học đi chứ .jack nháy mắt nói với mike
-uhm , thôi đi jack con bé kia tớ ko có hứng thú , trai chẳng ra trai gái chẳng ra gái , tha cho nó đi mày .

- này nhưng tớ thấy con bé kia cũng xinh đấy chứ .
cả mike và jack đều trố mắt nhìn jiro rồi ôm bụng cười sặc sụa
-cậu ko nhầm chứ jiro , con bé kia á ,thôi đi . mike nói , tiếng nói bị ngắt quảng bởi giọng cười man rợ của jack .

-ừ , nhưng tớ thấy thiok là được . jiro vẫn thản nhiên và bỏ đi để lại 2 thằng bạn vẫn con cười.
**
tại căntin trường :
-cô ơi cho con 1 tô mì .rannie uể oải kêu
-sáng nay cậu sao vậy , đi muộn lại còn bị trầy trụa khắp mình nữa kìa . Ariel lo lắng nhìn vết trầy trên cánh tay của rannie .

- ko sao đâu , nhưng mà tớ mệt quá .
-mà sáng nay có chuyện gì à
rannie vùng dậy ,nghĩ lại cô vẫn còn thấy tức mà :

-rõ là xui , sáng nay đi giao báo xe đạp của tớ giở chứng ko phanh được đam vào ô tô của anh chàng nhà giàu nào ấy , anh ta găt um lên đòi tớ chịu trách nhiêm .

-rồi sao
-tất nhiên là tớ ko chịu do anh ta dừng đột ngột í
nói rồi rannie cúi xuống cắm cúi ăn mì .rồi bỗng nhiên trong căntin truờng trở nên náo loạn ồn ào ,bọn học sinh hét lên chạy bu lại về phía cổng

- oa , anh mike kìa các cậu .
một đứa nào đó hét lên .
-mike là ai vậy ariel , sao bon nó hâm mộ dữ zây .
-cậu ko biết à , mike ,jack và jiro là 3 chàng công tử của trường này rất đẹp trai ,học giỏi nhưng nổi tiếng là lạnh lùng ,trừ jiro thui , jiro rất hiền lành , gần gũi thân thiện ,ko kiêu ngạo như 2 tên kia lại chơi ghi ta cực siêu .

-uhm , nhưng sao mới vào trường mà cậu biết nhiều thế .
-ờ vì họ nổi tiếng quá mà .
-thật ko đấy , hay cạu thik anh chàng jiro kia rồi , khai mau bạn bè mà thế hả .rannie bỏ dở tô mì chồm lên véo ariel 1 cái .

-này thì giấu bạn này , xấu nha , cho chết luôn
-á tah cho tớ ,tớ nói .arriel la lên

- ê mike , phải con nhóc đó hok zậy
- ai , à mặc kệ nó thôi , ko được phải qua xử đẹp nó chứ . nói rồi jack lôi mike đi đến bàn của rannie và ariel đang ngồi .
-này chờ tớ tí lại lấy thêm mì đã , chưa no .
- ờ đi nhanh đi săp vào học rồi .ariel nhìn đìng hồ hối thúc rannie .
-từ tùe đã ariel ,vội gì ,rannie vừa mới bước ra khỏi chổ thì bị đâm sầm vào cái gì đó ,to lớn lắm , cả tô mì văng lên cao rồi đổ ụp xuống đất .Rannie ngã ra sau ,nhăn mặt định đứng dậy xem ai đã va vào cô để cho 1 trận , vừa ngước lên cô dã chạm phải ánh mắt hung dữ lạnh lùng của anhchàng đi xe thể thao ban sáng ,rồi cô phá lên cười , cười ngặt ngẽo trong khi chung quanh im lặng đến đáng sợ .

-rannie cậu ko sao chuiứ , ariel sợ hãi đỡ rannie đứng lên

-ko sao , tớ ko sao nhưng anh ta thì có đấy .
thì ra cả tô mì của rannhie đã đổ ụp xuống người của mike
-cô.. lại là cô à sao lúc nào cô cũng đem xui xẻo đến cho tôi thế nhỉ .

-đồ yêu quái bây giờ thì lại như thế này nuẵ đây .
rannie nghinh mặt đầy thách thức :
-ăn nói cho cẩn thận , tôi là rannie có tên có tuổi đàng hoàng nha .mà tại anh đâm vào tôi trước đấy chứ ,đâu phải tại tôi .
-đồ...đồ ...

-đồ gì ,tôi xinh đẹp quá khiên anh nói ko nên lời à
thấy tình hình khá căng thẳng jiro đành lên tiếng :
-thôi ,2 người nhịn nhau chút đi đằng nào thìo cũng đã lỡ rồi mà .
- ờ đúng đó ,thôi đi rannie .
-này cô bé cô biết chúng tôi là ai ko mà dám lớn tiếng vậy . jack cừoi

- anh là ai tôi biết anh hả , tôi cần gì phải biết mấy người là ai , đền tô mì cho tôi đi ,đúng là xui mà .rannie cằn nhằn
-chính cô mới là người phải đền bộ đồ này cho tôi .
-ko đền đaays , làm gì được tôi nào .

-thôi đi thôi đừng chấp con bé đó .jiro lôi 2 thằng bạn có nguy cơ phun trao0f núi lửa đi khỏi căn tin
-đúng là bực thật lần đầu có người nói với tôi bằng cái giọng đó .
jack vừa lầm bầm vừa đá phăng mấy lon nứoac trên đường

-tuyệt thật ,lần đầu có người làm cho 2 cậu cứng họng đấy .
-cậu im gium đi ko được à , cả mike và jack cùng hét lên
-ok,ok đi thôi , hômnay bùng đi
**
-rannie mike là anh chang cậu gặp hồi sáng đấy hả .
- uh có đáng ghét ko cơ chứ ,bực thật
rannie và ariel bước ra khỏi phòng học thì gặp 1 đám học sinh nữ dữ tợn có vẻ là fan của 3 anh chàng kia đến để hỏi tội rannie thì phải .

-ê nhóc lạ đây mấy chị bảo .
-rannie đừng lại nguy hiểm lắm .
bỏ ngoài tai lời nói của ariel rannie vẫn bước tới lòng tự tin của cô ko cho phép cô dừng lại

-gì vậy ,có chuyện gì à .

-con bé này láo mới vào trường đã cả gan xấc xược với anh mike của bon tao à .
-đâu liên quan gì tới mấy chị , mà do anh ta bđụng tôi trước đấy chứ ,

-a con này láo nhở , ko cho nó một bài học thì nó ko nhớ .
nói rồi con bé tóc vàng hoe có vẻ là cầm đầu túm lấy tóc của rannie , rannie quăng ba lô cho ariel rôi túm chặt cổ tay của con bé kia đá 1 cái , con bé tóc vàng ngã xuông , mấy đứa khác lập tức nhảy vào giữ rannie lại , nhưng cô đã nhanh chóng lùi ra sau .

con bé vừa lúc nãy bị rannie đá văng bây giờ lại chồm dậy túm chặt ariel cười :
-dùng lại nếu ko con bạn mày sẽ bị tao cho một đưeờng nơi mặt bi giờ .

rannie lập tức ừng lại 2 tay thả xuống nhưng ngay sau đó coo chạy đến chỗ của ariel đá cho con kia thêm 1 cú nữa rồi lôi ngay ariel ra

-cẩn thận đấy tưởng dễ bắt nạt được tôi à ,quên đi .

nói rồi rannie nhặt túi của ariel rồi chạy biến .

snow_cool
15-07-2008, 06:14 AM
mấy bác vào đọc cho em xin cái comment cái để có hứng mà post típ chứ

sia71
21-07-2008, 10:28 PM
ko post típ sao người ta comment được ,post típ đi bạn

mưa_buồn
22-07-2008, 03:05 AM
Hình như truyện theo dạng Fanfic thì phải há ...:rain:.....

doantrinh19t
22-07-2008, 03:49 AM
ngay nay cung nhu nhung ngay khac nhung toi lai cam thay no rat nang ne