goldgoatking90
09-07-2008, 07:57 PM
Tôi yêu ánh nắng ban chiều
Tôi yêu cô gái chiều chiều học chung
Lần đầu cho trái tim rung
Lần đầu cảm thấy nhớ nhung một người
Nào hay số phận trêu ngươi
Tình này đơn lẻ , trò cười thế gian
Nhận ra thì đã muộn màng
Bùn sâu đã lấm khó đàng bước ra.
Trái tim tưởng đã nở hoa
Nào ngờ gió dập , cành hoa lụi tàn.
Tình đầu trăm mối ngổn ngang
U buồn , sầu não , hoang mang , lụi người
Dù vậy vẫn phải cười tươi
Chúc cho cô gái vui tươi bên chàng
Ông trời sao quá trái ngang
Tình tôi say đắm sao nàng thờ ơ
Không biết hay cố làm ngơ
Làm cho tôi khổ làm thơ tình buồn
Tôi yêu cô gái chiều chiều học chung
Lần đầu cho trái tim rung
Lần đầu cảm thấy nhớ nhung một người
Nào hay số phận trêu ngươi
Tình này đơn lẻ , trò cười thế gian
Nhận ra thì đã muộn màng
Bùn sâu đã lấm khó đàng bước ra.
Trái tim tưởng đã nở hoa
Nào ngờ gió dập , cành hoa lụi tàn.
Tình đầu trăm mối ngổn ngang
U buồn , sầu não , hoang mang , lụi người
Dù vậy vẫn phải cười tươi
Chúc cho cô gái vui tươi bên chàng
Ông trời sao quá trái ngang
Tình tôi say đắm sao nàng thờ ơ
Không biết hay cố làm ngơ
Làm cho tôi khổ làm thơ tình buồn