PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm Thương Hàn



Gió_ấm
09-07-2008, 06:43 AM
Cảm thương hàn tưng cơn nóng lạnh
Mồ hôi tuôn nước mắt cũng thành dòng
Ho miên man giọng khàn nghe cổ rát
Sống mơ màng cảnh sắc trắng đen

Tưởng đôi lúc băng hà theo các cụ
Đầu óc hoang mang thân xác cũng tu bù
Mắt mở nhìn đời sao mịt mù sương khói
Thân xác tứ chi sao nói chẳng nghe lời

Con bệnh nặng thương mẹ già vất vả
Cảnh cút côi nên cực đã thân gầy
Lo cho con bao đêm dòng không ngủ
Chỉ sợ cơn lên ai nhắn nhủ gọi con về

lucbinhtimvn
12-07-2008, 12:01 PM
Thương anh cãm bệnh thương hàn
Tim em bỗng nhói ,lệ tràn mi cay
Thương hàn bị cãm bao ngày
Mà em chẳng biết chẵng hay bao giờ ...

''Từng cơn nóng sốt ...dật dờ
Đầu đau ,cỗ rát ...mắt mờ ,lệ tuôn ''
Mẹ già thao thức canh trường
Lo cho anh bỡi ...người thương xa vời ...

Đừng buồn em nhé,anh ơi !
Em không bên cạnh những khi anh cần
Lo từng muỗng cháu,tấm chăn
Từng viên thuốc nhỏ,ân cần hỏi han ...

Thương anh cãm bệnh Thương Hàn
Vần Thơ nức nỡ,Lệ tràn mi cay
Người yêu ơi hỡi có hay ?
Tim em cũng Cãm theo anh ...nơi nầy

Gió_ấm
12-07-2008, 08:12 PM
Biết không em khi nằm trên giường bệnh
Tâm trí này vẫn mãi gọi tên em
Anh không mong minh sông hoài sống mãi
Chỉ mong một lần ghép lại chữ phu thê
Dẫu cuộc đời có bộn bề chăng nữa
Trái tim anh vẫn chan chứa yêu thương

lucbinhtimvn
14-07-2008, 09:51 PM
Hạ sắp tàn ...Nên có những cơn mưa
Chầm chậm đến giữa nắng vàng oi ã
Anh lướt mưa trong những ngày cuối Hạ
Cãm thương Hàn do tất bật đường xa ...

Ỡ quê nghèo trăn trỡ những bôn ba
Tìm kiếm cuộc mưu Sinh,lo toan nhiều thứ
Giống như em ...cuộc đời người xa xứ
Cũng lam lũ,bộn bề,với thực tại ...buồn vương ...

Cãm thương Hàn anh phãi kỵ gió sương
Chớ vẫn vơ nghĩ suy trong tâm tưỡng
Phãi thanh thãn bình yên ,không buồn ưu vướng
Căn bệnh sẽ mau lành ...anh chớ bận lòng chi ...

Em nơi nầy,cũng canh cánh nhiều khi
Nghĩ về anh...giữa bộn bề cuộc sống
Nên xin hãy vì nhau...tìm vui trong giất mộng ...
Hạnh phúc sẽ theo về ...trong tháng đợi ngày mong ...

Gió_ấm
15-07-2008, 06:51 AM
Bệnh đã qua lòng cũng bao thanh thản
Giấc mộng tình cứ đến rồi vụt tan
Tình giấc buồn ôm nỗi nhớ miên man
Đôi chim nhỏ bao giờ về chung lối

Xuân qua hạ đến đông tàn
Chỉ mong sống cảnh an nhan thôn quê
Đêm ngồi trên những chiền đê
Ngắm trời mơ mộng nghĩ về tình nhân

lucbinhtimvn
16-07-2008, 03:49 PM
Nhớ anh...Giọt nắng bên thềm
Đường thênh thang nắng ...chợt thèm đón đưa
Bây giờ trời ngã bóng trưa
Oi nồng hạ đỏ mà mưa trong lòng ...

Nhớ anh... mõi mắt chờ mong
Lời thơ ngày ấy .. tình hồng còn đây
Bóng người xa tít trời mây
Mà tình theo gió ngàn bay phương nầy ...

Nhớ anh ... mơ lúc sum vầy
Nên đành cuộn nhớ gửi vào câu thơ
Anh ơi còn đó mộng mơ
Thì anh đừng chớ hững hờ .... khổ em ...