PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia ly



DarkMythology
09-07-2008, 12:30 AM
Còn lại gì ngoài giọt lệ chia ly
Tiếng yêu thương người chưa kịp nói
Em khát khao mỏi mong chờ đợi
Rồi suốt đời phải khóc vì ai

Khóc mơ hồ cho cuộc tình phôi phai
Khóc điên đảo cho bao điều giả dối
Khóc tin yêu cho những điều diệu vợi
Để một lần khóc cho nỗi chia ly.

me0c0n
10-07-2008, 02:59 AM
còn trong em kỉ niệm xa mù quá
phải quên rồi bao kí ức mong manh
ngày chia ly anh lạnh lùng bước đến
nắm tay em xoa dịu chút hẹn thề
"ANH YÊU EM" rồi bước đi xa mãi
để lại em nước mắt cuối ân tình
anh đã hứa yêu em rồi đi mãi
ngày chia ly thôi em nhớ làm jì
chia tay nhé ! chúc anh hoài hạnh phúc
chia ly rồi quên đi nhé người ơi !

eothon
11-07-2008, 06:44 AM
giọt lệ em rơi
trong chiều mưa của mùa hè nắng cháy
tôi biết rằng
ngày may kia tôi sẽ không còn thấy
ánh mắt một người vốn đã thân quen

nói đi em
lời chia tay em đã thầm giấu kín
sâu tận trong tim

tôi đã mải kiếm tìm
câu trả lời cho cuộc tình đổ vỡ
Để rồi-được gì ? hả em?

chỉ là-giọt nước mắt.....em rơi.......
và lời thở dài..oán than...số phận.....


chúc người mãi bình yên

DarkMythology
12-07-2008, 01:57 AM
chia tay nhau khi trái tim tan vỡ
đễ mỗi người tự tìm một lối đi
chỉ còn tôi thơ thẩn trái tim này
nỗi chia ly một nỗi buồn muôn thuở

rua con 100
13-07-2008, 05:16 AM
chia tay rồi còn nhớ nữa không
hay hai ta hai đường đôi ngả?
mong có ngày tôi gặp lại bạn
để nói rõ những gì tôi chưa nói
chắc hẳn tôi không còn xa lạ
vì vững tin tôi xẽ là tôi
tôi mong sao hai ta gặp lại
dù để nói hai chữ chia li...

eothon
15-07-2008, 09:21 AM
chia tay bạn là điều tôi không muốn
nhưng vì nhiệm vụ ta phải xa nhau
vì bạn ơi con thuyền chưa thể đậu
khi đời trai chí hướng không thành

mang trên mình bộ quân phục mãu xanh
tôi và bạn lại đôi đường đôi ngả
chia tay rồi bao buồn vui khó tả
thôi đành lưu vào kí ức của hai ta

chặng đường kia rồi hãy còn xa
đời con trai còn phải sống và phải bước
ngẩng mặt lên ta nhìn về phía trước
nơi cuối đường hạnh phúc sẽ nở hoa

NKT có đây ko nhỉ ^^

hungxin
16-07-2008, 05:47 PM
Mùa thu về cho lá vàng thêm úa
Mình anh ngồi giữa một buổi chiều mưa
Em ra đi cho ngày nắng đêm mưa
Thu đã đi cho đông về lạnh lẽo

Em ra đi đường dài ôi vạn nẻo
Mong em về trên cuối nẻo đường xa
Cho tình mình đẹp tựa những bài ca
Em yêu hỡi phương trời xa có biết

Hứa thật nhiều giờ mình anh đơn chiếc
Giấc mơ buồn duyên kiếp vẫn không phai
Lỗi tại ai hay phận số an bài
Ðành ôm trọn mối tình xa xa mãi

Xuân Hòa
17-07-2008, 02:16 AM
Qua bao nhiêu bến thuyền chưa đỗ
Vẫn đợi ngày về bến sông xưa

me0c0n
18-07-2008, 08:20 PM
quên em nhé ! một lời thôi từ biệt
chẳng còn ji` ngoài kí ức mong manh
dòng nước mắt chảy vào đêm băng giá
giọt chia ly ẩn núm cuối ân tình

quên em nhé một lời thôi xa mãi
chia ly rồi còn ji` nữa mà mong
đêm lạnh giá vì anh giờ quên hết
em đành lòng để yêu dấu quay lưng

nangthuytinh290
19-07-2008, 05:15 AM
Em sẽ khóc cho lòng vơi nỗi nhớ
Sẽ lại cười khi đón nhận bình minh
Em sẽ tiếp con đường dang dở
Dẫu biết rằng nơi đó vắng anh.

khungbotinhyeu
19-07-2008, 05:20 PM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/saudong-1.jpg

Sầu Đông

Vén rèm ũ rũ luống tình lang
Đã mấy xuân trôi phận bẽ bàng
Chốn đó chàng chờ tim buốt giá
Nơi này thiếp đợi dạ trơ hoang
Mênh mông ngày trải hồn thơ thẫn
Thăm thẳm đêm chằng lệ chứa chan
Một mảnh tình riêng muôn sắc biếc
Nỗi sầu đâu chợt khẽ giăng ngang...!