trucduong
08-07-2008, 11:02 PM
qua bao năm khoác lên bao chiếc áo,
sắc màu và hoa cảnh,
nhưng để ý nhìn một chiếc áo không thay,
không phai mà nhọc nhằn nhiều lắm.
một chiếc áo chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ,
một chiếc áo la rầy khi ham chơi
một chiếc áo ốm đau vì cung bậc thời gian,
một chiếc áo còn bên tôi từ ấy!
tôi bây giờ mới nhớ hay bây giờ mới quý ?
chiếc áo xanh còm cỏi theo ngày tháng
chiếc áo lặn lội mang tôi đi để khoác lên cực nhọc!
bây giờ đây tôi đã biết giặt áo
giặt chiếc áo mẹ mặc cho đời tôi no ấm,
giặt chiếc áo xanh thấm giọt mồ hôi không thay đổi
cho tôi nhiều mà nhận lại chưa bao nhiêu!
sắc màu và hoa cảnh,
nhưng để ý nhìn một chiếc áo không thay,
không phai mà nhọc nhằn nhiều lắm.
một chiếc áo chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ,
một chiếc áo la rầy khi ham chơi
một chiếc áo ốm đau vì cung bậc thời gian,
một chiếc áo còn bên tôi từ ấy!
tôi bây giờ mới nhớ hay bây giờ mới quý ?
chiếc áo xanh còm cỏi theo ngày tháng
chiếc áo lặn lội mang tôi đi để khoác lên cực nhọc!
bây giờ đây tôi đã biết giặt áo
giặt chiếc áo mẹ mặc cho đời tôi no ấm,
giặt chiếc áo xanh thấm giọt mồ hôi không thay đổi
cho tôi nhiều mà nhận lại chưa bao nhiêu!