chaulong_551989
08-07-2008, 02:12 AM
Chào anh người cho tôi tình yêu
Người cho tôi bao nhiêu mơ mộng
Người cho tôi hạnh phúc, niềm vui
Cho tôi nương tựa lúc mệt mõi
Nay xong rồi tình đầu tôi ơi
Đùa vui quá mức anh đã xa
Cười thật tươi khỏa lấp ưu sầu
Con Đường em đi sẽ vắng anh
Nỗi đau này sẽ là vĩnh viễn
Hết thật rồi người tình tôi hỡi
Hứa hẹn chi để riêng tôi sầu
Chào tạm biệt tình đầu của tôi
Người cho tôi bao nhiêu mơ mộng
Người cho tôi hạnh phúc, niềm vui
Cho tôi nương tựa lúc mệt mõi
Nay xong rồi tình đầu tôi ơi
Đùa vui quá mức anh đã xa
Cười thật tươi khỏa lấp ưu sầu
Con Đường em đi sẽ vắng anh
Nỗi đau này sẽ là vĩnh viễn
Hết thật rồi người tình tôi hỡi
Hứa hẹn chi để riêng tôi sầu
Chào tạm biệt tình đầu của tôi