herohighway
07-07-2008, 07:01 AM
Ai từng li biệt những người bạn thân mới biết! khoảnh khắc được khóc cùng nhau ngày gặp lại thật hạnh phúc nhường nào!!Ngày chia tay vào đại học thấm thoát đã một năm lặng lẽ trôi qua. Một năm với nỗi niềm chung khôn ta khi xa nhau tận hơn 1000km.Ở góc sân trường lúc chia tay vãn còn in dấu tay níu kéo những tấm ảnh mong ngày trùng phùng. Và dường như điều ước đó hôm nay đã được thực hiện- Sự quay về của những đứa bạn trên chuyến tàu ngày về quê hương. Vui mừng khi gặp lại khuôm mặt thân quen hay hờn hay dỗi ... đôi mắt ti hí của nhỏ bạn hay cười him mắt him mũi...Khoảnh khắc ấy đã từng có một người tự nhắn nhủ mình hãy tập quên đi trong tâm tưởng để không đau lòng thêm nữa,không trăn mắt khi nhìn thấy sự chạy dài của những con tàu trên sân ga, không sợ hãi nó như chính nó là ác quỷ đã mang bè bạn thân yêu nhất của tôi đi xa, khiến kẻ ở chân trời này thương nhớ kẻ ở góc bể kia...Dù phía trước là một con đường đầy hoa thơm trái ngọt,có trăm vạn điều thú vị...nhưng vẫn chỉ là khung trời cô đơn nếu chỉ có mình ta trôi dạt một cách bất định và lạnh lẽo chỉ vì thiếu bạn...Và chính lúc đó- lúc tôi gặp lại bạn trên sân ga cũ tôi sẽ khóc và giọng nói ngày nào của bạn sẽ khẽ khàng: Đừng khóc nữa!!Cậu làm tớ hạnh phúc quá nhỏ bạn thân ơi!!