Anh Chàng Đa Cảm
07-07-2008, 06:57 AM
Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazon và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ.
Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên :
- Chết con rồi chúa ơi !
Bỗng từ trên trời cao có tiếng vọng xuống :
- Không con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta :
nhặt hòn đá dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy.
Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên rồi đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt .
Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ.
Từ trên trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên:
-Đấy, bây giờ con mới chết cơ…...
Bonus: Ồn quá.....
Trong rạp hát, đôi tình nhân cứ tán chuyện vui vẻ trong khi ca sĩ đang hát.
Just ngồi hàng ghế sau bực mình lên tiếng:
- Ồn quá......!
Anh chàng ngồi trước nóng lên quay sang sinh sự:
- Ông vừa nói cái j` j` j.....!
Just mới bẽn lẽn:
- Dạ, em.....em vừa nói ca sĩ hát.....hát ồn quá.....ko nghe được chuyên của hai Anh Chị!
:D
Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên :
- Chết con rồi chúa ơi !
Bỗng từ trên trời cao có tiếng vọng xuống :
- Không con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta :
nhặt hòn đá dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy.
Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên rồi đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt .
Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ.
Từ trên trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên:
-Đấy, bây giờ con mới chết cơ…...
Bonus: Ồn quá.....
Trong rạp hát, đôi tình nhân cứ tán chuyện vui vẻ trong khi ca sĩ đang hát.
Just ngồi hàng ghế sau bực mình lên tiếng:
- Ồn quá......!
Anh chàng ngồi trước nóng lên quay sang sinh sự:
- Ông vừa nói cái j` j` j.....!
Just mới bẽn lẽn:
- Dạ, em.....em vừa nói ca sĩ hát.....hát ồn quá.....ko nghe được chuyên của hai Anh Chị!
:D