Anh Chàng Đa Cảm
07-07-2008, 06:43 AM
Motorola bảo là: Biến cái không thể thành cái có thể.
Tớ phát triển tiếp: Biến cái có thể thành cái quá thể
Tớ biến nỗi bực mình thành những niềm vui nho nhỏ.
Bốn giờ chiều, máy cầm tay nhạc hiệu nổi lên:
- Alô – Tớ lịch sự thưa máy vì đang trong giờ làm việc.
- Loan à? – Ai đó hỏi.
- Dạ Loan đang tắm anh ạ !
Giả vờ gọi với vào trong, cốt vọng vào điện thoại cho người bên kia nghe thấy:
- Loan ơi ai gọi cho em này.
Đợi năm giây rồi trả lời vào máy
- Tí anh gọi lại được không, cô ấy bảo thế.
Bên kia tắt phụt máy. Bốn giờ chiều mà chui vào buồng tắm thì đang ở đâu và làm gì?
Mấy phút sau, điện thoại gọi lại.
- Loan vẫn ở trong nhà tắm, chưa ra đâu. Không hiểu sao hôm nay lại tắm lâu thế - Tớ trả lời ngay khi máy kết nối.
- Mày là thằng nào thế? – Bên kia mất bình tĩnh.
- Anh ăn nói lịch sự nhé, đừng vô văn hóa.
- Lịch sự cái con khỉ nhà mày. Đưa ngay máy cho con kia! – Bên kia giận giữ.
Lại hướng vào hư vô, gọi to cho vọng vào máy:
- Loan ơi, thằng mất dạy nào nó gọi em này.
Tiếng người kia rít trong máy:
- Bảo nó là chồng nó gọi đây này.
Tớ :" Ối...." một tiếng rõ to rồi tắt máy, tắt luôn cả nguồn cho giống như đang bối rối sợ sệt vì bị bắt quả tang => tha hồ mà hoang mang.
Loan ơi, em là ai thế, chịu khó thanh minh hộ anh nhé, anh xin lỗi => chiều nay anh ngồi rỗi không có việc gì làm.........
P/s : bạn nào có bị gọi nhầm số Đt thì cũng đừng rỗi làm như tớ nhé. Ôi......tội lỗi quá ! :D
Tớ phát triển tiếp: Biến cái có thể thành cái quá thể
Tớ biến nỗi bực mình thành những niềm vui nho nhỏ.
Bốn giờ chiều, máy cầm tay nhạc hiệu nổi lên:
- Alô – Tớ lịch sự thưa máy vì đang trong giờ làm việc.
- Loan à? – Ai đó hỏi.
- Dạ Loan đang tắm anh ạ !
Giả vờ gọi với vào trong, cốt vọng vào điện thoại cho người bên kia nghe thấy:
- Loan ơi ai gọi cho em này.
Đợi năm giây rồi trả lời vào máy
- Tí anh gọi lại được không, cô ấy bảo thế.
Bên kia tắt phụt máy. Bốn giờ chiều mà chui vào buồng tắm thì đang ở đâu và làm gì?
Mấy phút sau, điện thoại gọi lại.
- Loan vẫn ở trong nhà tắm, chưa ra đâu. Không hiểu sao hôm nay lại tắm lâu thế - Tớ trả lời ngay khi máy kết nối.
- Mày là thằng nào thế? – Bên kia mất bình tĩnh.
- Anh ăn nói lịch sự nhé, đừng vô văn hóa.
- Lịch sự cái con khỉ nhà mày. Đưa ngay máy cho con kia! – Bên kia giận giữ.
Lại hướng vào hư vô, gọi to cho vọng vào máy:
- Loan ơi, thằng mất dạy nào nó gọi em này.
Tiếng người kia rít trong máy:
- Bảo nó là chồng nó gọi đây này.
Tớ :" Ối...." một tiếng rõ to rồi tắt máy, tắt luôn cả nguồn cho giống như đang bối rối sợ sệt vì bị bắt quả tang => tha hồ mà hoang mang.
Loan ơi, em là ai thế, chịu khó thanh minh hộ anh nhé, anh xin lỗi => chiều nay anh ngồi rỗi không có việc gì làm.........
P/s : bạn nào có bị gọi nhầm số Đt thì cũng đừng rỗi làm như tớ nhé. Ôi......tội lỗi quá ! :D