M4A1
07-07-2008, 01:26 AM
1.Hai con chó đang lang thang ở công viên. Con chó trắng tên Đen, con chó đen tên Trắng. Nam thấy chúng dễ thương, liền thẩy trái banh ra xa rồi ra lệnh "Đen, đi lượm trái banh"... Đố con chó nào sẽ đi lượm?
2.một con cá heo đẻ được 30 trứng lúc đầu bị maica lấy mất 1/2 trứng chiên chả sau đó bị mom lấy mất 1/3 số trứng còn lại luộc ăn nhưng số phận nghiệt ngã bác vét trong lúc đói bụng đã xơi 1/2 số trứng còn lại ...hỏi còn bao nhiêu trứng?
3.Có anh nông dân có nuôi 5 con heo nhốt trong 1 cái chuồng, anh ta muốn cất thêm 1 cái chuồng nữa để chứa heo - điều kiện là số heo ở trong 2 chuồng phải bằng nhau và không được thịt con nào cả - giúp ảnh coi? không được mua thêm heo .
4.trong một khu rừng ven thôn nhỏ cá một hiện tượng sảy ra . thế là
con dê đang ăn cỏ thấy vậy nó kêu ...ê...ê... ê....
con chó đang giỡn chơi với con mèo thì sủa ... gâu ... gâu ... gâu ....
con heo nghe thế cũng lên tiếng ...uôt...uột ... uột...
còn con mèo thì kêu..meo ...meo ...meo..
con khỉ trên cây thấy vậy kêu ...khẹt ...khẹt ...khẹt...
con qụa thấy vậy không vui nên kêu ...qụa ... quạ ... quạ ...
con gà mái nghe thấy cũng tức qúa nên lên tiếng ...cục tác ... cục tác ...cục tác ...
chú gà trống quan sát từ đầu đến cuối liền đập cánh và kết luận 1 câu rằng ... ò .... ó .... o .......o......
vậy thì chuyện gì đã sảy ra ?
2.một con cá heo đẻ được 30 trứng lúc đầu bị maica lấy mất 1/2 trứng chiên chả sau đó bị mom lấy mất 1/3 số trứng còn lại luộc ăn nhưng số phận nghiệt ngã bác vét trong lúc đói bụng đã xơi 1/2 số trứng còn lại ...hỏi còn bao nhiêu trứng?
3.Có anh nông dân có nuôi 5 con heo nhốt trong 1 cái chuồng, anh ta muốn cất thêm 1 cái chuồng nữa để chứa heo - điều kiện là số heo ở trong 2 chuồng phải bằng nhau và không được thịt con nào cả - giúp ảnh coi? không được mua thêm heo .
4.trong một khu rừng ven thôn nhỏ cá một hiện tượng sảy ra . thế là
con dê đang ăn cỏ thấy vậy nó kêu ...ê...ê... ê....
con chó đang giỡn chơi với con mèo thì sủa ... gâu ... gâu ... gâu ....
con heo nghe thế cũng lên tiếng ...uôt...uột ... uột...
còn con mèo thì kêu..meo ...meo ...meo..
con khỉ trên cây thấy vậy kêu ...khẹt ...khẹt ...khẹt...
con qụa thấy vậy không vui nên kêu ...qụa ... quạ ... quạ ...
con gà mái nghe thấy cũng tức qúa nên lên tiếng ...cục tác ... cục tác ...cục tác ...
chú gà trống quan sát từ đầu đến cuối liền đập cánh và kết luận 1 câu rằng ... ò .... ó .... o .......o......
vậy thì chuyện gì đã sảy ra ?