Xem đầy đủ chức năng : Vol. 20 - Đưa Em ĐI Khóc
Nghe Truyện Online
06-07-2008, 09:39 AM
Vol. 20 - Đưa Em ĐI Khóc
http://www.vohinh.com/user/MuaThu/Truyen/vol20_Dua%20Em%20Di%20Khoc.mp3
Tác Giả : Phan Hồn Nhiên
Cô Gái : TLH
NDT: TLH
Quân : raymone
KTV: quocuong301
Hãy có một tuần mới thật vui vẻ & hạnh phúc nhé
NTOnline's Team
:flower:
Ngày mai ai đưa em đi khóc?
Anh sẽ trả lời em bằng một câu hỏi.
Ngày mai em sẽ khóc trên vai ai?
... :)
Giọng Quân nghe nhỏ quá, nếu nâng vol lên cho đều với giọng cô gái và DT thì sẽ đẹp hơn ^.^
Dâu Tây
06-07-2008, 10:42 AM
:cr: Ý chị lày giọng Hà Tĩnh huh :haha: chị Chuối :cr: hay là ở Vinh ạ =))
Nghe truyện sao giật giật vậy :rain:
Sương phải hem ta :cr: Sương là cô gái huh :huglove: yêu giọng bà quá :cr:
Ray : hay :D
Tháng Tư
06-07-2008, 07:06 PM
sao em thấy dấu X chà bá thía
Chảnh Bang
06-07-2008, 07:13 PM
cái tittle nghe ngộ quá :sr:
ai nói cũng hay :huglove:
Bè Xỏ Lá
06-07-2008, 10:42 PM
Giọng Pi đọc hay nhỉ :sr:, giờ mới biết ấy^^!:D.
Đã được đọc Kb nhưng nghe thế này thấy khác hẳn:). Cảm ơn đội ngũ NTO ha:D
.::mrArmy::
07-07-2008, 12:34 AM
Kakaka... nvật nam jốg tên mình mới chết :D .. đọc truyện này qua báo Hoa học trò rồi :D H đc nghe online nữa :D thanks mọi ng nhé
quocuong301
07-07-2008, 06:19 AM
Ngày mai ai đưa em đi khóc?
Anh sẽ trả lời em bằng một câu hỏi.
Ngày mai em sẽ khóc trên vai ai?
... :)
Giọng Quân nghe nhỏ quá, nếu nâng vol lên cho đều với giọng cô gái và DT thì sẽ đẹp hơn ^.^
anh ấy thâu wa' nhỏ, em nâng hết cỡ nhưng cũng có từng ấy :(
raymone
08-07-2008, 05:16 AM
anh ấy thâu wa' nhỏ, em nâng hết cỡ nhưng cũng có từng ấy :(
Sr rút kinh nghiệm , lúc đó đang 4h sáng phê quá nên giọng hơi yểu xìu làm bà kon hơi thất vọng sẽ khắc phục :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.