Xem đầy đủ chức năng : gió lòng ai
hoang hon mau tim
05-08-2005, 09:09 PM
gió đông về lạnh buốt đôi tay
gió xa giọt lệ làm ai vương lòng
gió buồn mang bóng dáng ai
gió đi còn lại chút gì nhớ thương
gió như tình thoáng đển rồi đi
còn lại ai đó cứ hoài ngóng trông
nhatle20vn
06-08-2005, 07:11 AM
Cơn gió vô tình vội qua mau
Lòng đọng trong ta một nỗi sầu
Gió ơi!Gió thổi về nơi đâu?
Nhắn nhủ giùm ta bắc nhịp cầu.
boy_sevenlove86
06-08-2005, 07:19 AM
cơn gió nào mà vội bay qua
làm lòng mình cô đơn đế zdậy
gió ơi gió xin gió thổi bay những câu thơ cho người tình cửa mình
gió hãy nhắn nhủ cho mình nhé
nhatle20vn
06-08-2005, 07:25 AM
Gió ơi!Sao gió vô tình
Để tôi sống cảnh một mình éo le
Gió hãy thổi,người tình nghe
Mang theo bao nỗi éo le gửi chàng.
tomato123
06-08-2005, 07:28 AM
Ta nhớ em cùng đêm đông giá lạnh
Bếp lửa hồng sưởi ấm bàn tay
Cơn gió nhỏ làm lây phay nổi nhớ
Trong giấc mơ iu níu bóng em về :(
nhatle20vn
06-08-2005, 07:38 AM
Em về trong cơn gió đưa
Em về trong cơn nhớ xưa anh chờ
Gió đâu đến nỗi thờ ơ
Bếp xưa ấm lửa anh chờ bóng em.
sieutromkid
13-12-2015, 08:01 AM
Gió ơi từ đâu đến?
Hay từ mùa xuân của tuổi thơ
Rong chơi với em vào ngày Tết
Cho em ngọn gió của mùa xuân
Gió ơi từ đâu đến?
Hay từ những ngày hè tuổi thơ
Theo em vượt cánh đồng
Thả diều bay vút tận trời cao
Gió ơi từ đâu đến?
Hay từ lá thu theo
Theo em đầu năm học
Cùng em đến khai trường
Gió ơi từ đâu đến?
Hay ở tận trời cao
Sao khi mùa đông đến
Mà gió cũng đi theo
Gió ơi sao kì lạ
Sao mùa nào cũng thấy
Gió tung tăng khắp đường
Gió ơi! Bạn của tôi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.