Tuke
06-07-2008, 12:27 AM
hôm nay trời có mưa.Có phải là trời biết được Tuke thik mưa nên trời mưa không nhỉ??^^.
Mỗi khi ngắm mưa rơi thì Tuke lại thik nhìn thấy cầu vòng.Cầu vòng có 7 màu.Cầu vòng làm người ta nhớ đến tuổi thơ.Làm cho ai đó chợt mỉm cười.
Có lẻ ảnh hưởng bởi st nên trời mưa cũng là lúc mà cảm thấy bùn nhất.Tuke thik trời mưa và cũng như st zz ghét trời mưa."cậu làm tôi yêu những gì tôi ghét và ghét những j tôi yêu".
Mưa rồi...nhưng sao ko muốn trú mưa.Cứ muốn thử đứng đấy xem mưa sẽ ra sao.Mún thử lại cái cảm giác đi dưới mưa, và rồi bệnh...Walking in the rain,dành một giây phút để tim mình lắng lại.Để đước yêu mưa thêm lần nữa.Ko phải vì cậu,tớ đã ko kòn nhớ đến cậu lúc trời mưa, nhưng có lẽ tớ đã wen với cảm giác xuyến xao khi từng hạt nước ly ty rơi xuống,chạm vào từng ngọn cỏ.Có lẽ tớ đã yêu mưa cậu nhỉ??
"mưa,vừa vô tình lại vừa hữu tình.Từng hạt mưa rơi như mang tâm sự của chính bản thân mình.Mưa dường như đã vô tình rót vào hồn tơi một cảm giác mênh mang khó tả.Tôi đã nhìn từng hạt mưa rơi mà lặng cười với kon tim dường như đã giá lạnh.Và khi đó,tôi ước ao được nhìn thấy cầu vòng.Vì nơi nào có cầu vòng...nơi đó sẽ có những cơn mưa..và nơi đó cũng có ánh nắng nữa chứ^^"
:D Bài này viết lúc đang bệnh..lý do "mầm bệnh trước đó" + với đi chơi nhiều:so_funny:
Tuke :hug:
Mỗi khi ngắm mưa rơi thì Tuke lại thik nhìn thấy cầu vòng.Cầu vòng có 7 màu.Cầu vòng làm người ta nhớ đến tuổi thơ.Làm cho ai đó chợt mỉm cười.
Có lẻ ảnh hưởng bởi st nên trời mưa cũng là lúc mà cảm thấy bùn nhất.Tuke thik trời mưa và cũng như st zz ghét trời mưa."cậu làm tôi yêu những gì tôi ghét và ghét những j tôi yêu".
Mưa rồi...nhưng sao ko muốn trú mưa.Cứ muốn thử đứng đấy xem mưa sẽ ra sao.Mún thử lại cái cảm giác đi dưới mưa, và rồi bệnh...Walking in the rain,dành một giây phút để tim mình lắng lại.Để đước yêu mưa thêm lần nữa.Ko phải vì cậu,tớ đã ko kòn nhớ đến cậu lúc trời mưa, nhưng có lẽ tớ đã wen với cảm giác xuyến xao khi từng hạt nước ly ty rơi xuống,chạm vào từng ngọn cỏ.Có lẽ tớ đã yêu mưa cậu nhỉ??
"mưa,vừa vô tình lại vừa hữu tình.Từng hạt mưa rơi như mang tâm sự của chính bản thân mình.Mưa dường như đã vô tình rót vào hồn tơi một cảm giác mênh mang khó tả.Tôi đã nhìn từng hạt mưa rơi mà lặng cười với kon tim dường như đã giá lạnh.Và khi đó,tôi ước ao được nhìn thấy cầu vòng.Vì nơi nào có cầu vòng...nơi đó sẽ có những cơn mưa..và nơi đó cũng có ánh nắng nữa chứ^^"
:D Bài này viết lúc đang bệnh..lý do "mầm bệnh trước đó" + với đi chơi nhiều:so_funny:
Tuke :hug: