Tuke
05-07-2008, 08:09 AM
Hình như đang bị lãng quên!!??!!??...thấy chán..:|… đã từng nghĩ từ h trở đi sẽ khác..sẽ được mọi người tôn trọng hơn..nhưng hình như vẫn thế..tưởng rằng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả..:)..chả phải do lỗi của mình..nhưng hình như không phải..!?...thời gian chả làm thay đổi cái j` cả..chỉ chứng minh cho mình biêt là mình sai thôi..:)..nực cười
Đã từng nghĩ mình là con người cô độc..:D…thời gian trôi qua..mình sẽ k phải là con người như trước nữa…sẽ thay đổi hoàn toàn..thay đổi thành con người mà mình vốn mơ ước trở thành..tưởng rằng đã đạt được..hình như lại sai..:so_funny:..thời gian chứng minh tất cả..:)..chỉ dc 1 thời gian..chỉ được hạnh phúc thế thôi..:)..
Suy nghĩ đến cùng..nếu cho quay ngược thời gian lại..mình sẽ vẫn lựa chọn như thế..:rang:..hình như bản tính là thế…:thatall:…cái gì cũng chỉ là bề ngoài..cái j` cũng có 2 mặt của nó cả…tất yếu
Tưởng rằng mình sẽ được quan tâm nhiều hơn,sẽ vui hơn….hình như là do mình ngộ nhận thôi…:haha: chỉ được lúc đó thôi..chỉ là khi còn bên cạnh thì vui đùa, thì chia sẻ…nhưng khi xa rồi thì bị cho vào lãng quên như 1 điều hiển nhiên....dù có cố gắng..kết quả vẫn là con số không..có còn đáng để cố gắng!?..:so_funny:
Nhiều lúc tự hỏi..do lỗi của mình..hay là do đó không đáng để được gọi là bạn..:)
Suy nghĩ mãi..cũng chả biết như nào..nếu cho lựa chọn lại..mình vẫn lựa chọn như thế…và mình cho là đúng..thì chắc đó không đáng để được gọi là bạn..?!
Đã từng không muốn rời xa.. đã tững mong tất cả mãi như thế.. đã từng mong rằng sẽ khong có ai thế dc chỗ của mình..hình như sai..bị cho vào lãng quên rồi…có người khác thay thế rồi..và ghen tị vs người đó..
Qua thì cũng qua rồi..chắc lựa chọn như bây h thì tốt hơn.. để nhận ra rằng thế nào là bạn..bạn đơn thuần chỉ là bạn.không hơn…bạn để vui, để chơi..chứ koh phải để chia sẻ :D
Cũng chút thất vọng...
Thêm 1 chút hy vọng…
Hình như là vô vọng…=))
p/s: Cuốn sổ dán đầy những tầm ảnh chụp cùng họ..quí lắm..giữ lắm.!!! giờ đã mất..tiếc lắm..nhưng phải chăng đánh mất là để quên đi..^^..hay giữ lại trong lòng như 1 kỉ niệm được giấu kín..
Hâm quá...bắt đầu điên rồi..::dien:Dạo này thích nghe nhạc Trung..nhẹ nhàng!
Đã từng nghĩ mình là con người cô độc..:D…thời gian trôi qua..mình sẽ k phải là con người như trước nữa…sẽ thay đổi hoàn toàn..thay đổi thành con người mà mình vốn mơ ước trở thành..tưởng rằng đã đạt được..hình như lại sai..:so_funny:..thời gian chứng minh tất cả..:)..chỉ dc 1 thời gian..chỉ được hạnh phúc thế thôi..:)..
Suy nghĩ đến cùng..nếu cho quay ngược thời gian lại..mình sẽ vẫn lựa chọn như thế..:rang:..hình như bản tính là thế…:thatall:…cái gì cũng chỉ là bề ngoài..cái j` cũng có 2 mặt của nó cả…tất yếu
Tưởng rằng mình sẽ được quan tâm nhiều hơn,sẽ vui hơn….hình như là do mình ngộ nhận thôi…:haha: chỉ được lúc đó thôi..chỉ là khi còn bên cạnh thì vui đùa, thì chia sẻ…nhưng khi xa rồi thì bị cho vào lãng quên như 1 điều hiển nhiên....dù có cố gắng..kết quả vẫn là con số không..có còn đáng để cố gắng!?..:so_funny:
Nhiều lúc tự hỏi..do lỗi của mình..hay là do đó không đáng để được gọi là bạn..:)
Suy nghĩ mãi..cũng chả biết như nào..nếu cho lựa chọn lại..mình vẫn lựa chọn như thế…và mình cho là đúng..thì chắc đó không đáng để được gọi là bạn..?!
Đã từng không muốn rời xa.. đã tững mong tất cả mãi như thế.. đã từng mong rằng sẽ khong có ai thế dc chỗ của mình..hình như sai..bị cho vào lãng quên rồi…có người khác thay thế rồi..và ghen tị vs người đó..
Qua thì cũng qua rồi..chắc lựa chọn như bây h thì tốt hơn.. để nhận ra rằng thế nào là bạn..bạn đơn thuần chỉ là bạn.không hơn…bạn để vui, để chơi..chứ koh phải để chia sẻ :D
Cũng chút thất vọng...
Thêm 1 chút hy vọng…
Hình như là vô vọng…=))
p/s: Cuốn sổ dán đầy những tầm ảnh chụp cùng họ..quí lắm..giữ lắm.!!! giờ đã mất..tiếc lắm..nhưng phải chăng đánh mất là để quên đi..^^..hay giữ lại trong lòng như 1 kỉ niệm được giấu kín..
Hâm quá...bắt đầu điên rồi..::dien:Dạo này thích nghe nhạc Trung..nhẹ nhàng!