PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa



nhimxanh
04-07-2008, 01:26 PM
timvo::dien::rain:

Cuộc đời này em chỉ muốn làm mưa
Để đợi anh trong ngày hè nóng nực
Mưa rơi xuống hay mắt em rơi lệ...?!!!
Bởi trái tim người chẳng phải thuộc về mưa


Mỗi lần mưa lại một lần rơi lệ
Cái ngoái nhìn một khoảnh khắc chờ mong
Em vẫn biết một dáng hình vội vã
Hãy để tim người cùng nhịp đập với mưa...

CÓ những lúc thấy lòng mình trống vắng... chợt nhận ra mình cũng đã có... 1 giấc mơ.... bbi

lamvulove
04-07-2008, 05:50 PM
Cuộc đời này anh sẽ làm mưa
Để tắm mát hồn em trong sáng
Mưa đầu mùa như nước nguồn nguyên thủy
Như mắt em ngấn lệ đêm trăng

Anh là mưa hay chỉ thuộc vào mưa !
Em, em ơi mưa đầu mùa mát rượi
Anh yêu em như yêu mưa mùa hạ
Cuộc đời anh là một cơn mưa

me0c0n
05-07-2008, 04:38 AM
đời em mãi yêu mưa mưa có biết
mưa giận hờn mưa vội vã bơ vơ
mưa yêu mãi tình em mưa yêu nhé !
cuối giọt sầu đừng xa nữa nghe anh
mưa vẫn thế là anh thôi mãi mãi
em nguyện lòng iu anh mãi mình anh
mưa làm chứng cho tình em mưa nhé
nhớ rồi chờ rồi mong mãi về mưa

hoangthaituan_hp
21-07-2008, 01:05 PM
Hình như em không là em nữa ấy
Mỗi tối về ngơ ngẫn ngắm trời mưa.
Đôi mắt buồn trông xinh xinh biết mấy
Nên má hồng, tóc bím với đầu hoa.



hình như là anh tả em đó me0c0n ơi.