nhimxanh
04-07-2008, 01:26 PM
timvo::dien::rain:
Cuộc đời này em chỉ muốn làm mưa
Để đợi anh trong ngày hè nóng nực
Mưa rơi xuống hay mắt em rơi lệ...?!!!
Bởi trái tim người chẳng phải thuộc về mưa
Mỗi lần mưa lại một lần rơi lệ
Cái ngoái nhìn một khoảnh khắc chờ mong
Em vẫn biết một dáng hình vội vã
Hãy để tim người cùng nhịp đập với mưa...
CÓ những lúc thấy lòng mình trống vắng... chợt nhận ra mình cũng đã có... 1 giấc mơ.... bbi
Cuộc đời này em chỉ muốn làm mưa
Để đợi anh trong ngày hè nóng nực
Mưa rơi xuống hay mắt em rơi lệ...?!!!
Bởi trái tim người chẳng phải thuộc về mưa
Mỗi lần mưa lại một lần rơi lệ
Cái ngoái nhìn một khoảnh khắc chờ mong
Em vẫn biết một dáng hình vội vã
Hãy để tim người cùng nhịp đập với mưa...
CÓ những lúc thấy lòng mình trống vắng... chợt nhận ra mình cũng đã có... 1 giấc mơ.... bbi