PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÓ Khi NÀo ??



tieuvinh007
04-07-2008, 02:28 AM
có khi nào em tìm về dĩ vãng
bắt gặp mình trong những ái ân xưa
em chợt nhớ ! nhớ về ngày xa ấy
anh vẫn còn hai buổi đón đưa.
có khi nào vô tình em bật khóc
khi có người chợt nhắc tên anh
anh vẫn sống nhưng hồn như đã mất
bởi cuộc đời đâu như ta mơ ước
có khi nào, có khi nào.............
"có khi nào anh làm tất cả vì anh ? "
:timvo:

me0c0n
05-07-2008, 04:42 AM
có khi nào anh một mình chợt nhớ
cô bé nào ngày hum đó cùng anh
thoảng trong gió lặng nghe tình gian dở
anh xa rồi trong thoáng củ còn không
bởi trong em một tình yêu ngày ấy
có khi nào anh chợt nhớ tên em
cô bé nói bé cười và thầm khóc
lúc nhớ anh em bước tiếp một mình
ngày xưa ấy tay trong tay hạnh phúc
em giật mình em thổn thức cô đơn
lòng vẫn khóc lòng yêu mà chẳng nói
cuối cơn bùn quay lại nhé nghe anh
em vẫn mãi một tình yêu giành tặng
trái tim thơ bao kí ức đợi chờ
có nếu có còn yêu em hãy nói
quay lại về ... tình yêu đó nghe anh !

tieuvinh007
06-07-2008, 06:39 PM
có khi nào em thật lòng nhìn lại
anh đau buồn anh cay đắng vì ai ?
em trao anh ân tình không trọn vẹn
yêu một người lại nhớ một người.
có khi nào em thật lòng hối tiếc
những tháng ngày đã sống bên anh
chỉ tiếng cười và chỉ toàn hạnh phúc
ánh mắt buồn có rơi lệ không em ??
có khi nào còn lối nào quay lại
cho tình mình như ngày ấy hay không ?
hay điều đó chỉ là mơ ước
chỉ là điều vô vọng viễn vong !!!

hoangthaituan_hp
20-07-2008, 01:11 PM
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em

hwang
21-07-2008, 08:12 AM
em biết rằng anh sẽ quên em
nụ hôn kia bây giờ là dĩ vãng
em sẽ nhớ anh từng giây phút một
anh hok bao giờ bổng hoá ra dung

em biết rằng anh sẽ quên em
bởi trái tim anh đã thay người khác
bản tình ca ở bên anh em hát
đã có người cướp mất trái tim

hoangthaituan_hp
21-07-2008, 12:09 PM
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em... đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Xin em đừng nặng lời trách nhau
Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ


:kaka::kaka::kaka: