Xem đầy đủ chức năng : Đâu Là...
TuongVy
03-07-2008, 09:14 PM
đâu là mắt
đâu là môi
đâu là đúng nghĩa nụ cười hả anh
đâu là muộn
đâu là nhanh
đâu là tình cảm chân thành cho nhau
đâu là trước
đâu là sau
đâu là trọn vẹn một câu thơ tình
đâu là họ
đâu là mình
đâu là ghen ghét tội tình hai ta
đâu là gần
đâu là xa
đâu là được mất để mà thắng thua
đâu là thiếu
đâu là vừa
đâu là dối trá lọc lừa anh ơi
đâu là một nửa của tôi
đâu yêu
đâu nhớ
đâu người trăm nặm.........................
qminhnguyen
05-07-2008, 07:52 AM
Thật hân hạnh cho M được TườngVy nhiều gần ghé qua "nhà tranh vách đất" của mình và để lại những vần thơ lưu niệm. Cám ơn nàng thơ thật nhiều. Mến chúc nàng thơ sớm tốt nghiệp ĐH và tìm được việc làm vừa ý nhé. 1 cuối tuần vui khỏe nhen em !
Đây là mắt
Đây là môi,
Đây là đúng thật con người của em.
Đây là ngày
Đây là đêm,
Đây là vóc dáng thân quen mỗi ngày.
Đây là tỉnh
Đây là say,
Đây là em đã đêm ngày thương anh.
Đây là đỏ
Đây là xanh,
Đây là những đóa hoa dành tặng nhau .
Đây là trước
Đây là sau ,
Đây là anh bảo đừng sầu em ơi !
Dù cho tuyết đổ,mưa rơi
Hai ta cương quyết đời đời thương nhau .
MQN
TuongVy
07-07-2008, 08:28 PM
YÊU
Yêu một mùa xuân dưới nắng hồng
Yêu làn gió nhẹ thổi tàn đông
Yêu cây trổ nụ màu xanh biếc
Yêu quá em thơ...đôi mắt trong
Yêu ánh hồng hoang mùa lúa trổ
Yêu lời hò hẹn buổi trưa nồng
Yêu là yêu cả trời muôn cõi
Yêu nước Việt nam một tấm lòng !
Yêu những câu thơ tiếp nối vần
Yêu đàn chim én liệng ngoài sân
Yêu tình tri ngộ đôi dòng chữ
Yêu mến mừng xuân các bạn văn
Yêu tiếng dương cầm qua tiếng nhạc
Yêu đời phiêu bạt mỏi chồn chân
Yêu người gương sáng trong đời sống
Yêu những tài năng...đã góp phần...
TườngVy cám ơn anh Minh đã ghé qua và tặng thơ. Vy cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh ạ.
lucbinhtimvn
07-07-2008, 10:10 PM
đâu là mắt
đâu là môi
đâu là đúng nghĩa nụ cười hả anh
đâu là muộn
đâu là nhanh
đâu là tình cảm chân thành cho nhau
đâu là trước
đâu là sau
đâu là trọn vẹn một câu thơ tình
đâu là họ
đâu là mình
đâu là ghen ghét tội tình hai ta
đâu là gần
đâu là xa
đâu là được mất để mà thắng thua
đâu là thiếu
đâu là vừa
đâu là dối trá lọc lừa anh ơi
đâu là một nửa của tôi
đâu yêu
đâu nhớ
đâu người trăm nặm.........................
Hi! Tường Vi ...mình cũng đã nhiều lần đọc thơ của bạn,mình thấy thơ của bạn thật là cãm xúc,thật là hay,và ý nghĩa ...mình cũng xin chia sẽ một chút nha ...
Đâu là nhớ ...
...Đâu là thương
Đâu là một thuỡ vấn vương trao tình ?
Đâu là bóng ...
Đâu là hình ...
Đâu là hơi ấm tay mình trong tay ?
Đâu là đúng ...
..Đâu là sai
Đâu là hờn giận ,đắng cay trao người ?
Đâu là khóc ...
...Đâu là cười
Đâu là nước mắt ...ngọt bùi thoáng qua ...
Đâu hạnh phúc ...
Đâu xót xa ?
Đâu là tình cãm thiết tha chân thành ?
Đâu thật sự ...
...Đâu mong manh ...
Đâu là ão mộng ...đâu đôi tim kề ?
Đâu lời hẹn ước ...câu thề
Đâu Là nắng sớm,chiều về mưa rơi ?
Đâu ngày gặp lại anh ơi ?
Lời thơ viết vội gỡi về cho anh ...
crazy
08-07-2008, 01:54 AM
Đâu là chậm
Đâu là nhanh
Đâu là chiếc lá lìa cành rơi mau
Đâu hạnh phúc
Đâu thương đau
Đâu là trọn kiếp bên nhau hỡi người
Đâu nước mắt
Đâu nụ cười
Đâu là cô gái xinh tươi thuở nào
Đâu thực tại
Đâu chiêm bao
Đâu còn gì nữa nghẹn ngào đắng cay
^_^ E hèm! Cho Zy góp 1 bài nha
đâu là gió thoảng
đâu là mưa bay
đâu là tình nghĩ ta trao hỡi người
đâu là thức trắng đêm dài
đâu là suy nghĩ cho tình luôn tươi!
đâu là nắng
đâu là mưa
đâu là em dỗi, em rơi lệ trào
đâu là tiếng nói êm đềm
đâu là ánh mắt nụ cười thân quen
đâu là tình nghĩ đôi mình
đâu là ngày tháng trọn đời bên nhau
đâu là lời hứa ngày xưa
đâu là tình nghĩ hỡi người sang ngang!
TuongVy
08-07-2008, 08:40 PM
Trời lại mưa rồi
Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần, và ngốc nghếch như em….
Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
Dòng tóc ướt, chẳng ai còn xa xót
Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau
Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
Chỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớ
Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi
Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi ….
Dạ, TườngVy xin được chào đón chị LUCBINHTIMVN cùng hai anh CRAZY và SEOL đã ghé thăm và mến tặng Vy ba bài thơ rất thú vị và hay lắm cơ ạ. TV cũng đã đọc qua những bài thơ của ba anh chị làm và thích thật nhiều. Vy mến chúc ba vị vui, hạnh phúc và may mắn.
qminhnguyen
09-07-2008, 08:41 PM
YÊU
Yêu một mùa xuân dưới nắng hồng
Yêu làn gió nhẹ thổi tàn đông
Yêu cây trổ nụ màu xanh biếc
Yêu quá em thơ...đôi mắt trong
Yêu ánh hồng hoang mùa lúa trổ
Yêu lời hò hẹn buổi trưa nồng
Yêu là yêu cả trời muôn cõi
Yêu nước Việt nam một tấm lòng !
Yêu những câu thơ tiếp nối vần
Yêu đàn chim én liệng ngoài sân
Yêu tình tri ngộ đôi dòng chữ
Yêu mến mừng xuân các bạn văn
Yêu tiếng dương cầm qua tiếng nhạc
Yêu đời phiêu bạt mỏi chồn chân
Yêu người gương sáng trong đời sống
Yêu những tài năng...đã góp phần...
TườngVy cám ơn anh Minh đã ghé qua và tặng thơ. Vy cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh ạ.
Anh cám ơn TườngVy đã ghé qua topic của anh và tặng những bài thơ rất sâu sắc, ý nghĩa và hay lắm. Chúc cho hồn thơ của TV lúc nào cũng "thật thơ" em nhé!
Yêu là nhung nhớ rất nhiều
Yêu từ đôi mắt mỗi chiều mộng mơ.
Yêu qua mái tóc hững hờ
Yêu em xoã tóc lững lờ trên vai.
Yêu luôn sợi vắn , sợi dài
Yêu hai bên má lúm hai đồng tiền.
Yêu người em đẹp như tiên
Yêu eo thon nhỏ làm phiền lụy anh.
Yêu em , em đẹp như tranh
Yêu làn môi mỏng gợi tình thuở xưa.
Yêu sao nói hết cho vừa
Yêu vần thơ tuyệt em đưa anh nhìn.
Yêu từ đôi mắt quá xinh
Yêu em cái liếc đưa tình thời xưa.
Yêu nhau chung một lá dừa
Mỗi khi chờ đợi đội mưa ta về.
MQN
me0c0n
10-07-2008, 01:57 AM
đâu là nhớ
đâu là thương
đâu là bỡ ngỡ một thời đã iu
đâu là giận
đâu là ghen
đâu là đau xót ngậm ngùi anh trao
đâu là khóc
đâu là xa
đâu là kỉ niệm một thời còn iu
đâu là vắng
đâu là quên
đâu là mây gió lạnh lùng tình ơi !
TuongVy
10-07-2008, 10:00 PM
Chắc gì...
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội nhạt mờ vị hương
Chắc gì
mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
Đã yêu , yêu đến tận cùng
Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì
đã chắc gì đâu
Hôm nay cả những ngày sau , em chờ
TườngVy hân hạnh được chào đón cũng như cảm ơn Meocon và anh Minh với những bài thơ thật hay mến tặng đến TV. Vy đã đọc qua và thích thật nhiều ạ.
qminhnguyen
12-07-2008, 01:41 AM
[QUOTE=TuongVy;4020375]
Chắc gì...
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội nhạt mờ vị hương
Chắc gì
mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
Đã yêu , yêu đến tận cùng
Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì
đã chắc gì đâu
Hôm nay cả những ngày sau , em chờ
TườngVy hân hạnh được chào đón cũng như cảm ơn Meocon và anh Minh với những bài thơ thật hay mến tặng đến TV. Vy đã đọc qua và thích thật nhiều ạ.[/QUOTE
Chúc TV một cuối tuần vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.
Hôm nay anh đã đến rồi
Mà sao em mãi cứ ngồi lặng thinh ?
Dù anh mở miệng cười tình
Nhưng em chẵng nói,
làm thinh chẵng cười.
Khiến anh thấy quá hỗ ngươi
Em ơi !
Xin hãy mĩm cười với anh.
Hôm nay ta phải làm lành
Đừng giận hờn nữa...Khiến anh đau lòng
MQN
Gió_ấm
12-07-2008, 09:08 PM
Đâu là mộng
Đâu là mơ
Tình thơ có phải chỉ mơ mơ hồ
Đâu là số
Đâu là duyên
Nhân gian mấy kẻ hữu duyên tương phùng
Đâu là nợ
Đâu là tình
Nợ tình ta biết trả tình ở đâu
Yêu thơ là khách đa sâu
Vui trong câu chữ sầu từng ý thơ
TuongVy
13-07-2008, 06:10 AM
Khi Em Hát
Khi em hát thời gian ngưng đọng lại
Nhè nhẹ reo trong mắt chút hương cay
Xa cách quá nhưng tình sao rất lạ
Cứ rung lên từng nhịp nhớ nhung đầy
Khi em hát không gian buồn da diết
Tình về đâu bờ bến cuối chân mây
Thương nhớ quá mà người đi biền biệt
Bơ vơ nhìn mây tím chập chùng bay
Khi em hát ve hòa âm rộn rã
Tiếng sầu bay qua kẽ lá hong khô
Trong bất chợt nghe lòng mình lạnh giá
Cánh phượng hồng gợi nhớ dấu môi xưa
Khi em hát biển lăn tròn sóng biếc
Bao lời tình tha thiết cuộn vòng theo
Từng bọt sóng tung trào lên mãnh liệt
Âm vang xa lời gọi Nhớ Thương Yêu
Khi em hát hương tình thoang thoảng nhẹ
Chầm chậm trôi qua hai nhánh tay buồn
Mười ngón nhớ bây giờ sao quạnh quẽ
Người yêu xa - tình trống một vòng ôm
Khi em hát trời giăng mưa buồn bã
Nước ưu phiền vật vã chảy về đâu
Mặt trời ngủ mây vương sầu tháng Hạ
Theo lời ru đau đáu mắt tìm nhau
Khi em hát tình treo đầu ngọn nhớ
Nước mắt buồn rơi xuống bãi thương sâu
Hoa cúc tím nặng sương chiều cánh vỡ
Tình xa rồi còn ngỡ tựa vai nhau .
TuongVy xin mến chào anh Minh cùng anh TuyetTinh. Vy xin chân tình cảm ơn hai bài thơ họa thật hay mà hai anh mến tặng ạ.
sutobaby1914
13-07-2008, 10:51 AM
chài Vi làm thơ hay wa ta ^^
Khi em hát thời gian ngưng đọng lại
Nhè nhẹ reo trong mắt chút hương cay
Xa cách quá nhưng tình sao rất lạ
Cứ rung lên từng nhịp nhớ nhung đầy
Khi em hát không gian buồn da diết
Tình về đâu bờ bến cuối chân mây
Thương nhớ quá mà người đi biền biệt
Bơ vơ nhìn mây tím chập chùng bay
Khi em hát ve hòa âm rộn rã
Tiếng sầu bay qua kẽ lá hong khô
Trong bất chợt nghe lòng mình lạnh giá
Cánh phượng hồng gợi nhớ dấu môi xưa
Khi em hát biển lăn tròn sóng biếc
Bao lời tình tha thiết cuộn vòng theo
Từng bọt sóng tung trào lên mãnh liệt
Âm vang xa lời gọi Nhớ Thương Yêu
Khi em hát hương tình thoang thoảng nhẹ
Chầm chậm trôi qua hai nhánh tay buồn
Mười ngón nhớ bây giờ sao quạnh quẽ
Người yêu xa - tình trống một vòng ôm
Khi em hát trời giăng mưa buồn bã
Nước ưu phiền vật vã chảy về đâu
Mặt trời ngủ mây vương sầu tháng Hạ
Theo lời ru đau đáu mắt tìm nhau
Khi em hát tình treo đầu ngọn nhớ
Nước mắt buồn rơi xuống bãi thương sâu
Hoa cúc tím nặng sương chiều cánh vỡ
Tình xa rồi còn ngỡ tựa vai nhau .
mình rất thích bài này .... để mình thử hoa xem nha ... hj
.........MỘT ĐIỀU ƯỚC.......
đã bao lần anh từng ước cho tình
của chúng ta chẳng bao h tan vỡ
niêm hạnh phúc sẽ như hoa đua nở
và khúc tình ca ta mãi hát thiết tha
đã bao lần anh từng ước đôi ta
mãi bên nhau dù cuộc đời sóng gió
khúc ca tình tràn lan từng góc phố
cả đất trời biết mình đã yêu nhau
thế mà rồi cũng đến được đâu đâu
anh lại hát bài tình ca dang dở
người xưa ơi tại sao em lại nỡ
cho tình mình chỉ còn có hư vô
đồ rê mi ...pha son ....la si đô
7 nốt nhạc quện hòa cũng nỗi nhớ
phương trời nào người ơi em còn nhớ
tới một người thầm lặng hát trong đêm
rồi khúc ca lại cứ thế dài thêm
cứ mãi mãi chẳng bao h kết thúc
cứ thế thôi ... bài tình ca ngu ngốc
cứ nhớ hoài khi người đã quên đi
giọt lệ tình mặn chát dưới hàng mi
nuốt nghẹn ngào đắng cay vào trong ngực
ta hát lên cho sầu thương ấm ức
mãi chất chồng với cung nhạc ... đơn phương
qminhnguyen
14-07-2008, 09:51 PM
Khi Em Hát
Khi em hát thời gian ngưng đọng lại
Nhè nhẹ reo trong mắt chút hương cay
Xa cách quá nhưng tình sao rất lạ
Cứ rung lên từng nhịp nhớ nhung đầy
Khi em hát không gian buồn da diết
Tình về đâu bờ bến cuối chân mây
Thương nhớ quá mà người đi biền biệt
Bơ vơ nhìn mây tím chập chùng bay
Khi em hát ve hòa âm rộn rã
Tiếng sầu bay qua kẽ lá hong khô
Trong bất chợt nghe lòng mình lạnh giá
Cánh phượng hồng gợi nhớ dấu môi xưa
Khi em hát biển lăn tròn sóng biếc
Bao lời tình tha thiết cuộn vòng theo
Từng bọt sóng tung trào lên mãnh liệt
Âm vang xa lời gọi Nhớ Thương Yêu
Khi em hát hương tình thoang thoảng nhẹ
Chầm chậm trôi qua hai nhánh tay buồn
Mười ngón nhớ bây giờ sao quạnh quẽ
Người yêu xa - tình trống một vòng ôm
Khi em hát trời giăng mưa buồn bã
Nước ưu phiền vật vã chảy về đâu
Mặt trời ngủ mây vương sầu tháng Hạ
Theo lời ru đau đáu mắt tìm nhau
Khi em hát tình treo đầu ngọn nhớ
Nước mắt buồn rơi xuống bãi thương sâu
Hoa cúc tím nặng sương chiều cánh vỡ
Tình xa rồi còn ngỡ tựa vai nhau .
TuongVy xin mến chào anh Minh cùng anh TuyetTinh. Vy xin chân tình cảm ơn hai bài thơ họa thật hay mà hai anh mến tặng ạ.
Nghe em hát , anh như ngưng hơi thở
Để lịm hồn theo giọng vút lên cao .
Lúc xuống trầm anh nghe chừng nức nỡ
Lời thơ buồn trong nốt nhạc làm sao !!!
Nghe em hát , lòng anh buồn da diết
Sợi nhớ , sợi thương trong nỗi vơi đầy .
Thuyền nhớ sông sao thuyền đà không biết...
Để sông buồn với bờ cỏ ngàn cây ???
Nghe em hát trong hòa âm rộn rã
Của côn trùng dưới khóm trúc vườn hoa .
Từng nốt thanh âm qua từng kẻ lá
Để cho lòng cảm động đến thăng hoa .
Nghe em hát biển cũng im tiếng sóng
Để cho từng hạt cát lắng im lìm .
Hải đảo xa khơi nhỗm mình nghe ngóng
Mở rộng lòng cho thơ nhập vào tim .
Nghe em hát mưa giăng buồn ủ rủ
Nước tương tư , nước chảy ngược lên mi .
Nhớ đến ai những chiều xưa năm cũ
Ta bên nhau nghe lời gió rầm rì .
Nghe em hát , hồn đong đầy nước mắt
Rơi xuống sông Tương ngập nỗi đau thương .
Hoa bằng lăng có trải dài theo nỗi nhớ ?
Tình xa rồi chỉ còn mỗi sông Tương !
Xin em đừng hát những bài ca thống thiết
Để đêm khuya lặng những nỗi ưu sầu .
Nhớ , Thương , Yêu cứ đeo ta mãi miết
Khiến cho hồn khắc khoải suốt canh thâu .
MQN
crazy
15-07-2008, 12:47 AM
Khi em hát là khi ấy anh khóc
Ngồi nhìn em đang say đắm cùng ai
Giọt sầu ơi sao mà cay đắng vậy
Yêu thương ơi thế là hết rồi sao
Khi em hát là mây xanh cũng khóc
Trời đổ mưa xót thương chuyện tình ai
Giọt mưa ơi xin đừng rơi xuống nữa
Héo mây xanh, mây có tội gì đâu
Khi em hát người bên em cũng hát
Tay trong tay trong tiếng nhạc mê say
Anh buồn lắm trút sầu vào ly rượu
Uống bao nhiêu sao chẳng thể nào quên.
T_T Buồn 1 phút!!!!!
k3_sy_tinh
15-07-2008, 04:02 AM
Thơ của Tường Vy dễ thương thiệt có chút gì đó buâng khuâng
ChangKhoAnhKiet
15-07-2008, 06:16 AM
Khi Em Hát
Khi em hát thời gian ngưng đọng lại
Nhè nhẹ reo trong mắt chút hương cay
Xa cách quá nhưng tình sao rất lạ
Cứ rung lên từng nhịp nhớ nhung đầy
Khi em hát không gian buồn da diết
Tình về đâu bờ bến cuối chân mây
Thương nhớ quá mà người đi biền biệt
Bơ vơ nhìn mây tím chập chùng bay
Khi em hát ve hòa âm rộn rã
Tiếng sầu bay qua kẽ lá hong khô
Trong bất chợt nghe lòng mình lạnh giá
Cánh phượng hồng gợi nhớ dấu môi xưa
Khi em hát biển lăn tròn sóng biếc
Bao lời tình tha thiết cuộn vòng theo
Từng bọt sóng tung trào lên mãnh liệt
Âm vang xa lời gọi Nhớ Thương Yêu
Khi em hát hương tình thoang thoảng nhẹ
Chầm chậm trôi qua hai nhánh tay buồn
Mười ngón nhớ bây giờ sao quạnh quẽ
Người yêu xa - tình trống một vòng ôm
Khi em hát trời giăng mưa buồn bã
Nước ưu phiền vật vã chảy về đâu
Mặt trời ngủ mây vương sầu tháng Hạ
Theo lời ru đau đáu mắt tìm nhau
Khi em hát tình treo đầu ngọn nhớ
Nước mắt buồn rơi xuống bãi thương sâu
Hoa cúc tím nặng sương chiều cánh vỡ
Tình xa rồi còn ngỡ tựa vai nhau .
Hát đi em, một khúc nhạc buồn
Để cho lòng vơi mối tơ vương
Trút cạn đi niềm đau sâu thẳm
Dẫu mai đây chia cách đôi đường
Hát đi em, tiếng hát ngọt ngào
Làm lòng này bỗng thấy nao nao
Đêm từng đêm nhớ hình mơ bóng
Trong giấc nồng, mình là của nhau
Hát đi em, một bài nữa thôi
Để anh nghe từng chữ từng lời
Tâm sự kia anh xin chia sẻ
Đừng giả vờ khi giọt lệ rơi
Hát đi em xin nhé đừng quên
Bài hát nào anh mãi nhớ tên
Dẫu phong ba muôn ngàn cách trở
Có thương nhau mới có giận hờn
Hát đi em, hát nữa đi em
Cho anh xin được hát cùng em
Trút tâm tư kèm vào tình khúc
Tiếng yêu thương tha thiết êm đềm...
Anh Kiệt
07-15-08
TuongVy
16-07-2008, 01:50 AM
Tình lỡ
Đành thôi thế cuộc tình nay lỡ
Gió trở mùa tiếc nhớ mà chi
Nhìn nhau trong buổi phân kỳ
Đường đời đôi ngả, tình si lỗi thề
Còn đâu nữa đường về chung lối
Những đón đưa bối rối chiều mưa
Đôi đầu chung chiếc ô thưa
Bước chân cuống quít, tình chưa ngỏ lời
Dòng sông cạn thuyền rời bến cũ
Sợi chỉ hồng chẳng giữ được nhau
Em về ôm mộng tình đầu
Bước chân ngơ ngác qua cầu đắng cay
Chiều lá đổ gầy tay khép lại
Lời yêu thương dấu ái trả người
Hành trang một mảnh tình côi
Đường trần em bước xa trôi tháng ngày
Dạ, TuongVy mến chào các anh qminhnguyen, sutobaby1914, crazy, k3_sy_tinh và changkhoanhkiet đã ghé thăm Vy với những bài họa thật hay. Vy thân chúc các anh một ngày mới thật vui và nhiều an lành.
TuongVy
18-07-2008, 01:07 AM
Yêu Anh Mà Em Phải Khóc
Có thể nào em quên anh
như quên một bài hát cũ lâu rồi không hát
Có thể nào anh thôi lang bạt
trở về bên em
như dòng sông nhỏ chảy quanh đời
Ôi! yêu anh mà em phải khóc
em không hiểu nữa
tỏa sáng trong em
anh rạng ngời ánh lửa
sợi giây vô hình ràng buộc chúng ta
em vùng vẩy nhưng không thể thoát
anh giơ móng vuốt nhọn
cào cấu em
hạnh phúc
mơ hồ
Có thể nào em thôi yêu anh
như chưa hề yêu anh lần nào hết
anh ngang tàn, cái chết
tàn phá đời em
như cơn bảo đi qua
để lại, vết thương lòng
Ôi! yêu anh mà em phải khóc
anh huyền hoặc như bóng đêm
nồng nàn hơi thở
phủ xuống đời em
crazy
18-07-2008, 03:03 AM
anh giơ móng vuốt nhọn
cào cấu em ^_^
anh ngang tàn, cái chết
tàn phá đời em ^_^
Mũi tên bắn nào có quay trở lại
Găm vào tim ngạnh sắc buốt nhói đau
Rút tên ra ngày mai anh sẽ chết
Sống với tên sao quên hết tình ta
Ôi! Yêu em anh ngại chi đau khổ
Bão tố đến em đã ngại sao em
Yêu em mãi dù muôn vàn cay đắng
Nắng đã lên xé toạc bầu trời đen
^_^ Chúc TV mạnh khoẻ
TuongVy
18-07-2008, 10:20 AM
Yêu anh một ánh mắt nhìn
Ngàn lời âu yếm chân tình gửi trao
Yêu anh lệ ướt hôm nào
Nhớ thương xin gửi ngàn câu ân tình
Yêu anh một ánh mắt nhìn
Trong em tan loảng lung linh bóng người
Yêu anh yêu nhé anh ơi
Ôm em đi cả một đời chở che
Yêu anh nắng đổ mưa về
Em không còn bước lê thê cuối ngày
Cho anh trọn trái tim này
Trong em có bóng anh ngày và đêm
Bên anh mưa gió ngủ yên
Em quên đi giấc muộn phiền tháng năm
TuongVy chân thành cám ơn anh Czary đã thường xuyên ghé thăm chòi vịt của Vy với những bài thơ hay mến tặng. Vy mến chúc anh luôn vui, khỏe và hạnh phúc.
crazy
19-07-2008, 07:46 PM
Yêu em nhớ mãi nụ cười
Xinh tươi như đóa tường vi dịu hiền
Yêu em khúc hát "Còn duyên"
"Sợi nhớ sợi thương" nối liền Bắc Nam
Yêu em sướng khổ đồng cam
Nguyện làm tất cả cho người anh yêu
Yêu em anh ước mơ nhiều
Gửi vào trong tiếng sáo diều vút cao
^_^ Zy chúc Vy khỏe, khỏe nữa, khỏe mãi nha, lúc nào cũng vui vẻ nha.
liuchichi
19-07-2008, 09:04 PM
Yêu anh một ánh mắt nhìn
Ngàn lời âu yếm chân tình gửi trao
Yêu anh lệ ướt hôm nào
Nhớ thương xin gửi ngàn câu ân tình
Yêu anh một ánh mắt nhìn
Trong em tan loảng lung linh bóng người
Yêu anh yêu nhé anh ơi
Ôm em đi cả một đời chở che
Yêu anh nắng đổ mưa về
Em không còn bước lê thê cuối ngày
Cho anh trọn trái tim này
Trong em có bóng anh ngày và đêm
Bên anh mưa gió ngủ yên
Em quên đi giấc muộn phiền tháng năm
Yêu anh một ánh mắt nhìn
Ngàn lời âu yếm chân tình gửi trao
...
Yêu anh rồi sẽ ra sao?
Một đời khốn khó sương kào gió đâm
Anh đành mang tiếng nhẫn tâm
Chối từ tình nhỏ cho thân khỏi fie^n`...
Bến ơi đừng mãi đợi thuyền
Chênh vênh sóng gió biết về fuong nao
Bến chờ rêu fu? xanh xao
Thuyền kòn mặn rát biết bao fong kuồng
Thôi thì bến hãy tạm buông ...
...nếp nhăn kát trắng khỏi buồn lòng ai
TuongVy
05-08-2008, 08:36 PM
DUYÊN PHẬN
Duyên phận ghét ta , khéo ghét là
Cũng bằng , cũng bậc , cũng hào hoa
Tận tâm , tận sức , không thành đạt
Tận nghĩa tận tình vẫn oan gia
Chả lẽ sự đời cứ thế a ?
Thiệt thua, thua thiệt mãi dua mà
Trí lực mỏi mòn , e sắp cạn
Còn như thông đứng giữa phong ba
đại thiên vương
05-08-2008, 10:04 PM
Đâu là cơm
Đâu là rau
Đâu là những cái bữa nào cũng ăn
Đâu là kẹo
Đâu là bánh
Đâu là những cái ta thèm nhiều hôm
E hèm !...
Đâu là Dép
Đâu là Dầy
Đâu Cửa Hàng
Đâu là những cái ném vào trộm tui..
ui Trời
Đâu quà bánh
Đâu còn những chỗ ta ngồi ta ăn!...
Chào các bạn trong vườn thơ , lâu lắm rùi mới ghé đây , chúc các bạn vui vẻ ,và càng ngày có càng nhìu bài thơ hay..
crazy
06-08-2008, 01:20 AM
Ngồi buồn chán cảnh phận vô duyên
Sầu thương số kiếp vướng ưu phiền
Sao đời bạc bẽo như vậy nhỉ
Đâu rồi những tháng ngày hồn nhiên
Ai ơi xin đừng nói lời yêu
Để ai tin nhớ rồi khổ nhiều
Tình xin trả lại người quay bước
Gửi hồn theo gió sầu cô liêu T_T
Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc !!!
đại thiên vương
06-08-2008, 03:13 AM
Quên làm sao và hãy nhớ làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Quên thì không nỡ nhớ càng đau
Nhớ lại thêm buồn, quên được sao
Gặp nhau làm chi để sầu để nhớ
Thương nhau làm chi để khổ để chờ
Một lần hội ngộ ngàn đời nhớ
Kỉ niệm ngày xưa sao có thể nhạt mờ
TuongVy
11-08-2008, 06:08 PM
giấu người ta giấu trong tim
sợ mai kia lỡ ai tìm thấy sao ?
giấu người trong giấc chiêm bao
mê man giấc ngủ sợ gào trong mơ
giấu người ta giấu trong thơ
mà câu lục bát chực chờ tuôn ra
giấu người trong nỗi xót xa
sợ nhân gian biết, người ta thầm thi
giấu người trong cánh chim di
để mai mốt nọ, chim đi lại về
giấu người trong nỗi u mê
bỗng nghe thảng thốt, bốn bề gọi ai ?
giấu người trong giấc mộng dài
sợ khi tỉnh giấc tình bay, mộng tàn
crazy
12-08-2008, 05:20 AM
Yêu người(#) người cũng giấu ta T_T
Để ta ngồi khóc một mình nhớ thương
Kiếp này dẫu chẳng chung đường
Mãi yêu yêu mãi, yêu hoài hoài yêu
Ước gì được giấu trên mi
Thì ta sẽ biết nhìn gì, nhìn ai
Ước gì được giấu trong tai
Thì ta sẽ biết nghe ai, nghe gì
Ước gì được giấu trên môi
Nụ hôn sẽ chẳng xa vời thế kia T_T
( Chúc Vy mạnh khoẻ, crz dạo này bận quá.... hic hic )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.